Skip navigation.

Hy vọng & hy vọng vào ngày mai,tương lai...tươi sáng

Hy vọng may mắn,niềm vui sẽ đến với Tiểu muội.

Cả nhà bị bệnh

híc híc ..vào dịp lễ tui bị đau mắt uống thuốc mấy ngày rồi không khỏi, sau đó lay qua Cha.Cha đi làm đeo mắt kiếng đen về nhà cũng đeo mắt kiếng đen..hihi nhìn cha giống mấy ông thầy bói ghê..
Còn mẹ thì cũng bị nhức đầu, đau bụng tiêu chảy nhưng hôm nay tình hình có vẻ khá lên..Chắc nhờ vậy mà Mẹ mi nhon được 1 tí mà không cần khổ luyện..
Bệnh đau mắt tui chưa khỏi thì tui lại bắt đầu húng hắn ho..thế làm sao tui mập cho nổi nè trời..Mới vừa ăn được, uống được,hai má căng ra được nhiều người khen thì nay tui lại ốm lại rồi..chắc là ông trời cho tui dáng làm người mẫu thì phải, vốn dĩ tui có bộ chân dài mà siêu mỏng nữa ..nếu sau này mà bỏ lở người mẫu thì cũng hơi uổng phí à nha.

Tui Cầu trời khẩn Phật cho gia đình tui được khỏe mạnh,cho gia đình tui qua khỏi kiếp nạn này..

TM biết nịnh nè

Chị Nhím,sóc,Bồ Câu,EM Gôn và Em Quỳnh Như, EM Duy ơi!

TM dạo này biết nịnh rồi nè, mỗi lần ăn hay uống hay làm cái gì bày tùm lum là mẹ la mẹ chỉ sao con bày tùm lum, TM biết chạy lại ôm mẹ,rồi má của Tm cọ sát vào mặt của mẹ,mẹ thấy thế hết giận mà còn ôm TM vào lòng mà hun lấy hun để giống như từ trước giờ chưa hun TM lần nào vậy, Làm cho TM củng thấy vui..
Cách này TM làm mấy lần rồi cũng rất thành công, hôm nay vào blog chia se kinh nghiệm với mọi người đó.

Ngày Lễ 30/4 và 1/5 cũng sắp đến rồi, TM chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé.

Các bài văn cúng Sưu Tầm


Mẹ TM đang thất nghiệp có thời gian rảnh rổi lang thang vào thế giới Tâm Linh rồi tìm trên Google mấy bài văn cúng hay quá nên chép vào đây khi nào cần thì mở ra xem.Việc thắp dương và khấn vái vào các ngày quan trọng trong năm thì Mẹ TM pó tay . Nên mẹ TM mới sưu tầm và lưu lại .

Không biết tên tác giả của các bài văn cúng đã post trên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=268003&mpage=2&key=.
Nhưng cũng xin cám ơn tác giả.

Nếu cúng Chay thì để nguyên văn còn cúng mặn thì bỏ chữ Niệm Nam Mô A Di Đà Phật ra.

Sưu tầmt hêm 1 địa chỉ về Khấn vái khi cúng.
http://book.ipvnn.com/cac-bai-cung-khan/cac-bai-van-cung-khan-co-truyen-trong-nam/

Read more...

Tin Buồn của gia đình

Chiều Tối ngày 8/4/09 (tức ngày 14/3 AL)Cả nhà đang xem TIvi thì nghe tin Ông Ba đang nằm trong bệnh viện, Bà Ngoại và Ba chạy vào bệnh viện thì ở nhà Mẹ nghe tin là Ông Ba mất rồi, Ông Ba là anh ruột của bà Ngoại..Cả nhà buồn lắm....
Vào tháng ba âm lịch hàng năm nhà bên nhà Bà Ngoại có nhiều đám giổ.
- Ngày Mùng 1 Tháng 3 : Đám giỗ Ông Ngoại: Nhà Bà ngoại cúng
- Ngày Mùng 9 THáng 3 : Đám giỗ Ông Sơ (Ông Nội của bà Ngoại): nhà ông Ba cúng
- Ngày 14 tháng 3 : Đám giỗ Ông Ba : Nhà Bà Ba cúng
- Ngày 19 tháng 3 : Đám giỗ Bà Sơ (Bà Nội của bà Ngoại) : Nhà Bà Cố cúng
- Ngày 23 tháng 3 : Đám giỗ Ông Cố (Ông Ngoại của mẹ ) : Nhà Bà CỐ cúng
- Ngày 25 Tháng 3 : Đám giỗ Bà Cố ( Bà Nội của Mẹ) : Nhà Ông út(chú của mẹ) cúng.

Read more...

Thảo ăn

Sau ngày đám giổ Ông Ngoại trái cây dư ra rất nhiều nhất là quýt, tui thích nhất là tự mình lột quýt vừa ăn vừa bóp cho quýt chảy nước ra..tui tích nghịch như vậy mà..ôi kỳ này quýt chua quá tui lột xong tui ăn không nổi ..tui nhăn mặt rùng mình ..Quýt này không ngon gì cả..thế là tui nghỉ ra cách tiêu thụ quýt đã lột ra nếu tui nghịch và vứt lung tung thế nào cũng bị la ..Tui mới đút quýt cho mẹ rồi Duy, mợ út ăn, bà ngoại ...
Chiều hôm qua đang ăn cháo thì tui thích trái quýt tui thèm lắm bắt mẹ tui lấy cho tui lột..hic hic.. nhưng thất vọng thật quýt chua lét, lúc đó Bà Ngoại và Ba mẹ tui đang ngồi vào bàn ăn cơm, tui tách ra để chỗ bà ngoại mấy múi, chổ Cha tui mấy múi, mẹ tui mấy múi . Sau khi đã phân phát hết trái quýt tui leo lên bàn đòi ăn cơm chung.
Mọi người nhìn xuống thấy ai cũng có quýt nghĩ là tui thảo ăn lắm nhưng thực tế đâu có biết là tại quýt chua quá nên tui không ăn, chứ quýt mà ngon ngọt là tui ăn hết.

Xem tui có cao thêm tí nào không?

Mỗi lần Bà Nội xuống thăm tui là Bà Nội bắt tui đứng cạnh đầu gường và làm dấu xem tui cao bao nhiêu..hi hihi..
Có lần Ba Mẹ tui cũng bắt tui đứng cạnh đầu gường như Bà Nội bắt tui đứng vậy.
Tối hôm qua tự nhiên sao tui đứng thẳng cạnh đầu gường như mọi lần Bà Nội và Ba mẹ tui bắt tui làm, mẹ tui nhìn thấy và cười rồi kể cho Cha tui nghe..
Đo vậy chứ tui có cao thêm tí nào nữa đâu, tui không lên kg thì làm sao mà tăng chiều cao cho được chứ.
Điệu này thế nào EM như cũng cao hơn tui cho mà xem, chưa chi đã nặng hơn tui rồi..híc híc..

GIÁO TRÌNH TIẾNG HÀN CƠ BẢN

Bài giảng được soạn theo giáo trình tiếng Hàn trường ĐH Sogang
Người soạn : Nguyễn Thị Kiều Hương và chủ của blog http://kr.blog.yahoo.com/memory_korea.
Hoặc có thể vào đây để học
http://vsak.vn/vn/forum/showthread.php?t=845&page=4
Cám ơn mèo đã bỏ công biên soạn cho mọi người học.

Hoặc vào trang web này để học, trang web này chạy rất tốt trên Internet Explore chỉ dủ dụng tiếng anh và tiềng hàn.
http://korean.sogang.ac.kr/

Read more...

Tin tức:Bài thuốc chữa chứng liệt người

http://giadinh.net.vn/home/20090327085510724p0c1000/bai-thuoc-chua-chung-liet-nguoi-vi-su-phu-gia-va-bai-thuoc-bi-an.htm
Bài thuốc chữa chứng liệt người: Vị sư phụ già và bài thuốc bí ẩn
Giadinh.net - Sau 24 giờ, bà Bảy tháo thuốc ở tay và chân ra, thuốc đã chuyển sang màu xanh đen. Lòng bàn tay, bàn chân cũng nhuộm màu xanh đen. Bà Bảy cho biết, đã cảm thấy tay chân khỏe hơn trước.
> "Truy lùng" bài thuốc chữa chứng liệt người: Thoát kiếp liệt giường

Bà có thể thay áo dễ dàng, không còn khó khăn vì cánh tay đau khó gập lại như trước...

Chứng kiến hiệu quả bài thuốc

Read more...

Sổ liên lạc

Tui đi học được hơn 3 tháng nhưng đây là lần đầu cô giáo mới gửi sổ liên lạc về nhà, không biết cô giáo ghi cái gì trong đó làm mình cũng hồi hộp và run run nữa..mình phải thật bình tỉnh "hít sâu vào và thở ra nhè nhẹ" tạo cho mình cảm giác tự tin và an tâm nào..

Chiều đi học về mẹ soạn balô của tui lấy đồ dơ ra giặt thì phát hiện sổ liên lạc, Mẹ đọc to cho Cha nghe vì Cha đứng gần đó mà :

12 :
-Ăn hết phần, ngủ đủ giấc,hay tè dầm
- Không tập trung trong giờ học
- Được 1 phiếu bé ngoan
- đề nghị phụ huynh kết hợp với nhà trường chăm sóc bé tốt hơn
Híc híc ..tui mới đi nhà trẻ lần đầu, mới thứ đều lạ lẳm, ở nhà tui toàn được xi tè, có khi tui muốn tè ở đâu thì tè, tè trên nền nhà, tè trên nệm bà ngoại, tè bô, chứ tui đâu có thói quen ngồi bồn cầu để đi tè hay đi ị đâu nè..Quần áo dơ của tui đem về 1 bịt to thật là to..mẹ tui phải dữ trự quần cho tui thật nhiều.

Read more...

Con gái của mẹ hư

Chiều hôm qua đi làm về thì thấy con ngủ, mẹ ngạc nhiên quá hỏi bà ngoại sao mà ngủ sớm vậy, bà ngoại nói đi rước con từ nhà trẻ về ngủ gục trên xe,mẹ cũng lo là không biết con có bị bệnh hay bị làm sao không và mẹ nghĩ trong đầu là có khi nào trưa ở nhà trẻ không ngủ được nên chiều ngủ sớm..
Con ngủ đến 18:00 mẹ đụng con thức dậy mẹ pha sửa con kg uống và ngủ tiếp..ngủ đến hơn 19h con thức dậy mẹ bồng con khóc lóc, mẹ đưa sữa con cũng chẳng thèm..ẵm cũng kg yên với con..me bồng thì con khóc lóc con tuột xuống đất ngồi giẫy nãy, mẹ đụng vào thì không cho, mẹ làm lơ thì con theo mẹ..Cậu 5 thấy con khóc cậu 5 ẵm thì con đòi mẹ bồng khi cậu 5 đi rồi thì con tuột xuống,cha thấy thế chạy lên nhà trên bồng con và cho con bú, bú xong con ngủ tiếp đến 21h30 dậy chơi vui vẻ đến gần 12 giờ mà không chịu ngủ nên Cha bắt lên gường nằm lúc đó mới chịu ngoan ngoãn ngủ.

Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31