Wednesday, January 5, 2011 3:04:28 PM
tình bạn
Liệu tình bạn của mình có way trở lại trong dịp Tết này ko nhỉ?

. I hope so!
Tuesday, January 12, 2010 3:18:00 PM
thi
Sáng nay thi C- Lập trình căn bản- khó nuốt nhỉ? Nhưg dù sao mình cũng làm tự làm được một tí trong bài. hihi. Ngu thật. Tuy học khôg vào đâu nhưg sao dạo này mình lại cảm thấy thích môn C đến thế. ^^~. Thích vậy nhưg liệu có nỗ lực ko đây? Mình cũg chưa dám chắc điều gì cả. Vì mình là con người ít khi nào thực hiện đúg nhữg gì đã hứa. What will be will be!!

Lúc thi xong, mình cũg ngó tới liếc sau coi có bắt gặp "balo đen" hok? Và lúc mình ko để ý, cậu ấy lại vượt wa mình ( như lời Thảo nói), mình thì lo nhìn đâu đâu, tỉnh ruồi luôn. Vừa hay, mình chạy lại khoảng trống chỗ bancon tầng 2, thấy cậu ấy chạy vội lên cầu thang

). Vui.
Uống nước vs nhỏ Thảo và bạn nó ( bạn nó về sớm), 2 con ngồi, mình nhâm nhi bạc xỉu, hi, tận 10h hơn mới về, cũg là lúc xuất 2 thi vừa ra, đi về nhưg vào trường lấy xe ở khu B, vừa đi, đi cố gắg chậm, mong sao thấy được cậu. Và mình đã thành công. ^^~. Lúc vừa tới chỗ khuất thì mình thấy cậu bắt đầu đi ra từ dãy hành lang kia, vội vàng tớ way lại, đi ngược nữa kìa, hehe, rồi mình đứg im chỗ góc phòng kia nhìn cậu đi luôn. Tiếc là hok bắt nhịp được cậu đi về. Khôg biết là cậu bữa nay đi xe đạp hay xe máy, đi nhanh hay chậm. Mà thấy vậy là tớ happy ròai.

.
Thi Tốt cậu nhé!
Thursday, January 7, 2010 3:02:25 PM
vu vơ
3 hôm vừa rồi, tự nhiên mình lại thức khuya đến nỗi cũng ko hiểu vì sao?
Phải chăng vì nhữg suy nghĩ cứ dồn dập, hay mắc fải căn bệnh mất ngủ mà chỉ nhữg ng lớn mới gặp fải.
Onl đến tận 3h sáng mà chẳng biết mình làm gì, nick thì để chế độ Ẩn, cũng chẳng nghe nhạc. Đơn giản chỉ là đăng nhập vào 4rum , ngồi đọc truyện, mấy mẩu truyện buồn buồn lấy nước mắt ng đọc.

. Đôi khi lại thấy cảm giác man mác làm sao? Chẳng thể lí giải được.
Tối wa, ngủ 2 tiếng lúc chạng vạng rồi thức dậy khi cái đầu cứ đau nhói, xuống ăn vội trái táo, lát bánh chocolate , rồi đến cái tivi coi film, nhưng mà vẫn mệt, vậy là lại lên phòng ngủ tiếp.

chẳng biết mình có gì ko đây? Thấy trong ng nó sao sao ấy.
Chán.
Không biết vì lí do gì mà wa mỗi năm, mình lại càng thấy sợ cái tháng 1 này đến thế. Vì nó cứ làm cho mình hy vọng rồi lại thất vọng ,buồn, suy nghĩ vớ vẫn.
Mệt nhòai ...
Chri mong năm nay mình đừg quá ảo tưởng để rồi lại chết trong nó.
Friday, December 11, 2009 6:54:35 AM
Trưa hôm wa, đi đường Trần Phú, lòng rộn ràng vì cũng lâu rồi, bây h mới có dịp ngang wa trường, ngắm trường, ngắm mấy em nhỏ, ngắm nơi giữ xe, và cũng mong thấy em Quang lớp 11 và em Surcue. Nhưng! Đến gần bùng binh , " Ô !!!", chẳng thốt nổi lên từ trời nữa. Trường cuối cùng cũng đập rồi,

, hoang sơ, ngay lúc này đây lại nghĩ đến lớp, đến 3 năm học, đến những ngày mưa tầm tã lội lụt đi học, đi về, những khi bị chửi mà tức kinh khủng, những lúc làm bài kiểm tra, làm văn,nhớ mấy con T'rym, nhớ bọn Bướm kia, nhớ anh em A14, bọn zai đẹp bên A16, hì, ... hix, nhớ thật đó, bây h còn ngồi nghe Tôi đi tìm tôi nữa, dễ ức chế ghê.
Friday, December 11, 2009 6:54:00 AM
Trưa hôm wa, đi đường Trần Phú, lòng rộn ràng vì cũng lâu rồi, bây h mới có dịp ngang wa trường, ngắm trường, ngắm mấy em nhỏ, ngắm nơi giữ xe, và cũng mong thấy em Quang lớp 11 và em Surcue. Nhưng! Đến gần bùng binh , " Ô !!!", chẳng thốt nổi lên từ trời nữa. Trường cuối cùng cũng đập rồi,

, hoang sơ, ngay lúc này đây lại nghĩ đến lớp, đến 3 năm học, đến những ngày mưa tầm tã lội lụt đi học, đi về, những khi bị chửi mà tức kinh khủng, những lúc làm bài kiểm tra, làm văn,nhớ mấy con T'rym, nhớ bọn Bướm kia, nhớ anh em A14, bọn zai đẹp bên A16, hì, ... hix, nhớ thật đó, bây h còn ngồi nghe Tôi đi tìm tôi nữa, dễ ức chế ghê.
Friday, December 11, 2009 6:53:29 AM
Trưa hôm wa, đi đường Trần Phú, lòng rộn ràng vì cũng lâu rồi, bây h mới có dịp ngang wa trường, ngắm trường, ngắm mấy em nhỏ, ngắm nơi giữ xe, và cũng mong thấy em Quang lớp 11 và em Surcue. Nhưng! Đến gần bùng binh , " Ô !!!", chẳng thốt nổi lên từ trời nữa. Trường cuối cùng cũng đập rồi,

, hoang sơ, ngay lúc này đây lại nghĩ đến lớp, đến 3 năm học, đến những ngày mưa tầm tã lội lụt đi học, đi về, những khi bị chửi mà tức kinh khủng, những lúc làm bài kiểm tra, làm văn,nhớ mấy con T'rym, nhớ bọn Bướm kia, nhớ anh em A14, bọn zai đẹp bên A16, hì, ... hix, nhớ thật đó, bây h còn ngồi nghe Tôi đi tìm tôi nữa, dễ ức chế ghê.
Friday, December 11, 2009 6:17:44 AM
Mỗi ngày là một trải nghiệm cuộc sống, để tối, khi về nơi an lành nhất, ta lại ngẫm nghĩ xem hôm nay ta cho đi và nhận được những gì. Đôi khi là một ánh mắt hay nụ cười của người mới quen biết, có lẽ chừng đó cũng khiến chúng ta fần nào thanh thản hơn cũng nên.
Friday, December 11, 2009 6:17:10 AM
Mỗi ngày là một trải nghiệm cuộc sống, để tối, khi về nơi an lành nhất, ta lại ngẫm nghĩ xem hôm nay ta cho đi và nhận được những gì. Đôi khi là một ánh mắt hay nụ cười của người mới quen biết, có lẽ chừng đó cũng khiến chúng ta fần nào thanh thản hơn cũng nên.
Wednesday, December 9, 2009 9:08:03 AM
thứ 7 là ngày thứ 5,
cn là ngày thứ 6,
thứ 2 là ngày thứ 7,
thứ 3 là ngày thứ 8, cái ngày mà buổi sáng lẽ ra được gặp cậu ròai, nhưg lịch thay đổi, tớ chỉ học buổi chiều, theo như Dragon thì lớp N học cả ngày. Vậy là tớ thấy tiếc. Biết cậu học Thể Dục, nhưg có lẽ về từ sớm rồi, ai ngờ đâu, chở Love_bye gần đến nhà rồi, thấy 2 u mặc áo thể dục đi trên đường, her, chẳng kẽ lớp N về trễ vậy?, có lẽ ko đâu, nhưg ai ngờ way wa bên fải, trời, là cậu chăng? ko tin nỗi, cậu đạp xe nhanh thật á, tớ đi xe máy rù thế mà ko kịp nữa cơ. Đến gần công viên, tớ bắt gặp cậu , cậu vừa gởi xe, và tiến vào cổng công viên trong sự ... của tớ. Ta ngang qua, và biết rằng , thứ 3 là ngày vui...