Saturday, 1. September 2007, 16:18:18
IT'S ME
Saturday, 1. September 2007, 08:38:00
là Liên đó!!!!!
Friday, 31. August 2007, 02:48:44
lulu
Thursday, 30. August 2007, 13:54:40
my picture
Thursday, 30. August 2007, 01:30:57
xinh6
Thursday, 30. August 2007, 01:28:17
xinh6
Thursday, 30. August 2007, 01:26:00
xinh5
Thursday, 30. August 2007, 01:24:17
xinh4
Thursday, 30. August 2007, 01:13:05
xinh3
Thursday, 30. August 2007, 01:06:32
xinh2
Thursday, 30. August 2007, 01:04:33
xinh1
Thursday, 30. August 2007, 01:02:56
xinh
Thursday, 30. August 2007, 00:51:04
lovely
Thursday, 30. August 2007, 00:48:37
hay hay!!!
Sunday, 26. August 2007, 15:36:42
tro vui
Kính thưa quý vị và các bạn,
Nhận thấy trong thời gian gần đây xuất hiện nhiều các kiểu đặt tên theo tiếng cổ
Cái này cũng tương tự như các kiểu tên cổ khác, nghĩa là các bạn hãy ghép vần theo ngày tháng năm sinh của mình
Họ : Số cuối cùng của năm sinh của bạn sẽ là họ của bạn
0: Nấm Kẽ Chân
1: Nấm Kẽ Tay
2: Nấm Móng
3: Nấm Tổ Ong
4: Nấm Phủ Tạng
5: Viêm Gan
6: Suy Gan
7: Hắc Lào
8: Lang Ben
9: Tổ Đỉa
Đệm : Chính là tháng sinh của bạn
1: Sâu
2: Lươn
3: Ếch
4: Cua
5: Kiến
6: Nhện
7: Rết
8: Gián
9: Chim
10: Muỗi
11: Bọ xít
12: Bướm
Tên : Ngày sinh quyết định tên gọi của bạn
01: Kem Chanh
02: Nem Rán
03: Nem Nướng
04: Cháo Trai
05: Cháo Quẩy
06: Bún Đậu
07: Bún Cua
08: Phở Bò
09: Miến Lươn
10: Phở Gà
11: Bún Mọc
12: Bún Bò
13: Mỳ Tôm
14: Xoài Dầm
15: Củ Đậu
16: Sữa Chua
17: Quẩy Nóng
18: Bò Bía
19: Bỏng Ngô
20: Kem Tươi
21: Ô Mai
22: Bánh Ngọt
23: Khoai Nướng
24: Ngô Chiên
25: Cu Đơ
26: Hạt Dưa
27: Kẹo Kéo
28: Kẹo Bông
29: Kẹo Mút
30: Kẹo Lạc
31: Trà Sữa
P/S: Các bạn ghép tên mình xong nhớ là phải đọc to lên để mọi người cùng chia sẻ
Sunday, 19. August 2007, 06:45:47
!
Mình ở nhà đã được khoảng 2 tháng rùi ý. Vui cũng có ,buồn cũng có .Chẳng có gì là toàn vẹn.Những tưởng không phải lo gì chuyện học hành nữa rồi lại tự do, an nhàn thì lại đến những chuyện làm mình phải suy nghĩ .Những tháng ngày đi học thêm mình có lẽ cũng chưa phải suy nghĩ nhiều như thế này.Lúc đi học thì lo chuyện thi cử, học hành , chỉ muốn nhanh chóng kết thúc kỳ thi để được nghỉ ngơi ở nhà.Giờ ở nhà rồi lại có bao chuyện cần phải lưu tâm đến, hết chuyện bếp núc vườn tược,lại đến những lời phê bình, mắng mỏ, chê trách khiến nhiều lúc mình cảm thấy rất mệt mỏi.Có những chuyện khiến mình nhiều lúc rất buồn nhưng rồi lại nguôi ngoai trở lại những điều ấy mình không muốn tâm sự cùng ai mà cũng chẳng muốn viết lên blog yahoo vì sợ ai đó đọc được .Mõi lần gặp những chuyện buồn như thế, mình lại tự an ủi và thế rồi mọi chuyện lại đâu vào đó cứ như thể nó chưa từng xảy ra với mình vậy.Những giây phút ấy mình thực sự muốn một mình suy nghĩ, được sống với chính mình như một khoảng lặng cần thiết của cuộc đời.Bây giờ thì mọi thứ đều đã ổn , cái mà mình quan tâm nhất bay giờ đó là nhanh chóng sắp xếp thủ tục nhập học để chuẩn bị làm tân sinh viên!Năm nay trượt đại học đối với mình là điều hiển nhiên sẽ phải đến nhưng nó cũng làm mình ít nhiều hơi buồn một chút vì những cố gắng của mình trong năm qua.Bây giờ mình chuẩn bị hành trang lựa chọn con đường đi cho riêng mình mai sau và mình tin chắc rằng mình sẽ không phải hối hận vì những gì mình đã chon lựa!!!Bố mẹ cũng đã ủng hộ mình, điều đó làm mình cảm thấy tự tin hơn !Mình vẫn còn cơ hội! phải cố lên để không phụ lòng tin của cha mẹ
Sunday, 19. August 2007, 06:16:03
hihihi! thế là có đến 2 cái blog !thú vị thật !cái blog kia mình hay post toàn những thứ linh tinh trông chảng giống một cái nhật ký cá nhân chút nào, nhưng cái này chắc là mình phải viết thôi vì viết ở đây không sợ ai đọc được.Mình cũng chẳng muốn ai đó biết mình đang nghĩ gì.Có lẽ đây sẽ là một thế giới khác của riêng mình !mình hi vọng là vậy .Và cuốn nhật ký thân yêu này sẽ là một người bạn thực sự để sẻ chia , gửi gắm:)
Saturday, 18. August 2007, 11:09:13
ngày hôm nay mình đi chơi ( hay đúng hơn là đi học - nói một cách khác để định nghĩa lại sự ra khỏi nhà )kết thúc những tháng ngày chán ốm ở nhà gặm nhấm những thứ làm mình chán ốm!!!!!