Skip navigation.

Nguyên tắc sống : Không bao giờ nói là không bao giờ

Tư tưởng sống : Sau cơn mưa trời lại bão

For the love of Football - Germany - Tiffany

Đức thua roài

Buồn

Khóc

Là yêu. Nhưng mừ yêu từ khi nào ?

Chả bít nữa

Xem bóng đá. Cá độ tưng bừng. Máu me nhất nhà lun. Tớ mình mừ đã xem là xem một mạch đến 4h ( rùi lăn quay za ngủ đến 11h ... hehe ). Đâu như pa jà,xem bóng đá kiểu hoành tráng, ngủ tít, vào phát nào mở mắt za xem phát đó, roài ngủ típ ... Sock !

Ừ. Không phải là xem theo phong trào. Tớ khoái thật. 2h có thể bật dậy một mình xuống nhà xem. Rùi lục cục pha cafe mì tôm. Vừa xem vừa tự sướng. Mỗi tội xem một mình vào một phát hò hét chả thấy sung zì cả.

Bi giờ thì rành hết cả ồi

Cái zì ko hiểu thì ko yêu

Nhưng hiểu rùi thì yêu ko thể tả

Xem !

Khoái nhất là những khi va chạm, rồi cầu thủ 2 đội đỡ nhau đứng dậy, xoa đầu vỗ vai nhau. Fair play trông iu dã man

Đồng phục Euro năm nay trong cũng oách kinh khủng lun. Theo tớ thì đồng phục Tây Ban Nha ( Áo : đỏ vàng, Quần, tất, giầy : đen ) và Đức ( Áo : trắng đen, Quần, tất, giầy : trắng ) là đẹp mê man nhất, của Adidas cả ( mấy anh trong đội hình cũng đẹp zai mới chít chứ lị ). Còn áo thủ môn thì bộ màu đen thui (Puma) của anh Van der Sar(Hà Lan) và bộ đen trắng (Adidas) của anh Casillas (TBN) là chuẩn nhất

Linh tinh thế thui. Túm lại là tớ thích bóng đá. Con trai thích bóng đá tớ cũng thích. Thật, thằng nào mừ ko thích bóng đá tớ cứ thấy chuối chuối thế nào ấy

Hết Euro roài

Lại bắt đầu học đêm ngủ ngày...

WC 2 năm nữa là tớ mình sinh viên năm nhất oài ....kakaka

For the love of Football

For the love of Germany

For the love of Tiffany

Fight !

Pix upload later

Chuyển nhà

Chuyển nhà từ 360 qua đây nhé mọi người :smile:

Ai là bạn của em thì comment cho em cái địa chỉ nhà mới để em còn bít mà add

Thêm nữa là thông báo em dạo này khác lắm rồi nhá, ngoan hơn nhìu này( dù trước  đây đã ngoan ko thể tả hehe ), dịu dàng thùy mị chín chắn nết na này , học cắm hoa may vá nấu ăn nữa này,  đang hướng tới hình ảnh người phụ nữ của gia đình nhá 

Ai có dấm thì dấm trước đi nào 


2 giờ 34 phút 5 giây thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2009

1 tháng .

Bao nhiêu chuyện ?

Học tập.

Gia đình.

Bạn bè.

Love.

Vỡ vụn thành từng mảnh

Không còn đủ tin tưởng

Em yếu đuối

Vai em không đủ ....

Cắt .

Tóc.

Khóc.

Không đủ ...

Muốn một lọ Seduxel.

Rồi ngủ . Mãi ...

Cần một ai đó có thể ôm em vào lòng, hay đơn giản chỉ là

để em ôm

Có phải trời thường tối hơn vào trước lúc bình minh ...

Silent, baby ....!

Vampire ah ?

Cái đồng hồ Sinh Học của tớ càng ngày càng kỳ cục.

Ngày : ngủ lăn ngủ lóc, chổng mông lên mừ ngủ, ngủ như chết, ngủ như chóa ...

Đêm : hai mắt cứ trố lên thô lố bố cụ nào chịu khép lại ... vật vã ...ngủ ko được ...

Đi lang thang trong nhà như ma.

Da trắng bệch ( bệnh ) .

Móng tay nhọn.

.....

Càng ngày càng giống một con Vampire.

P/S : to lust for blood.

FORGIVE ME, I LOVE YOU

Mình đang càng ngày càng trở nên ích kỉ phải không ?



Mình thấy bực tức, khó chịu khi ai đó đang thân thiết với mình lại quan tâm đến người khác ( > hơn mình )




Mình thất vọng khi ai đó không hoàn hảo như ý mình, không làm vui lòng mình.



Và mình nghĩ những điều XẤU XA về họ.



Và mình ĐÃ nói những điều XẤU XA về họ.



Tự huyễn hoặc rằng mình luôn TỐT, còn họ thì XẤU; mình luôn ĐÚNG, còn họ thì SAI.



Quên đi rằng có những lúc chính mình mới là người làm tổn thương họ hơn bao giờ hết.



Quên đi rằng không ai là hoàn hảo cả.



Quên đi rằng họ đã tốt, đã yêu thương mình biết bao.



Quên đi rằng mình đã từng yêu thương và tin cậy họ biết bao.



Một lần nữa cho tôi được XIN LỖiMỈM CƯỜI với bạn, với những người là một trong số họ, với những người tôi đã từng làm tổn thương mà tôi không nhớ hết.



..........................................







FORGIVE ME, I LOVE YOU

Đưa tao đi khóc

Cám ơn mày. Cám ơn mày nhiều lắm Hưng ạ. Cám ơn mày vì đã đưa tao đi khóc, đã ở bên tao khi tao cần một ai đó nhất.

Buồn. Khóc. Nản. Muốn bỏ nhà mà đi cho quên phéng tất cả mọi thứ. Nhưng tao lại online. và tao gặp mày. Uhm, nói lung tung toàn mấy chuyện nhảm nhí chẳng ra làm sao cả. Toàn nói lung tung. Tao biết mày đang cố trêu cho tao cười mà !

Và mày đến khi tao khóc òa giữa quán net. Đến để đưa tao đi khóc. Buồn cười Hưng nhỉ ? Khi tao viết trên blog " Tao sẽ khóc trên vai ai ? " cũng là lúc mày đến. Cho tao mượn lưng chỉ để khóc, khóc trên lưng mày.

Mày cứ đạp xe đi lòng vòng, còn tao thì cứ khóc lóc kể lể như con đao í, chẳng hiểu sao lúc đó tao cứ muốn xả ra hết với mày, xả ra hết với cái Recycle Bin là mày đấy . Nước mắt nước mũi tao dính đầy cái áo Thể dục của mày( muh chẳng bít cái áo ấy có sạch ko nữa). Tao biết lúc đó mày bối rối lắm, mày gãi đầu quay lại nhìn tao, chả bít làm gì. Mà cũng chả cần phải làm gì. Cứ để mặc tao thế. Cứ để tao khóc thế. Lại hay hơn .

Góc phố dịu dàng. Lúc tao bảo ngồi chỗ nào tối tối tắt bớt đèn ( cho dễ nói chuyện ), ông già phục vụ cứ nhìn tao và mày gian dã man. Thấy ghét !

Ăn kem. Và nói chuyện. Tao bắt đầu đỡ buồn rồi. Bắt đầu cười nói rôm rả với mày rồi. Hay thật Hưng nhỉ ? Giờ thì tao hiểu vì sao tao với mày không thể thích nhau, không thể tông sầm vào nhau được rồi. Một là vì em Thảo, hai là vì tao cần mày như một thằng - bạn - thân chứ không phải là một thằng - bạn - trai. Một thằng bạn có thể đi loăng quăng, nói đủ thứ chuyện cực - kì - tế - nhị với tao mà không vướng bận gì.

Về. Hình như muộn lắm rồi. Quán bắt đầu dọn và đường vắng heo hắt. Ưh. Nhưng tao bất cần. Giờ tao khóc nhiều quá rồi. Tao điên rồi. Giờ tao đi đâu cũng được mà. Miễn là có mày. Mày hạ yên cho tao chở. Về. Ưh. Về. Đằng nào cũng phải về thôi. Càng gần tới nhà càng muốn khóc kinh khủng !

Papa thấy tao đi với mày. Im không nói gì cả. Mà nói gì chứ ???

Mày hỏi tao hết buồn chưa, bảo tao đừng có khóc nữa, đừng có bi quan luẩn quẩn làm những điều ngu si dại dột nữa. Nghe cứ như ông cụ non ấy. Nhưng tao nghe mày, không khóc nữa.

Nhưng liệu đến khi tao khóc, mày có còn ở đó, còn vô tư rảnh rỗi đến để đưa tao đi khóc không ? Còn không ?

Một lần nữa, cám ơn mày nhiều nhiều lắm Hưng ạ.

Tao "yêu" mày

Whose shoulder i can cry on ?

Buồn. Online nãy giờ, muốn gặp ai an ủi thì lại phải thằng Hưng khùng, nó chọc mình muốn sùng luôn. Chán. Khóc sưng húp mắt rồi, mặt thì cứ béo phị dza theo cấp số nhân. Khóc = tàn tạ nhan sắc.

Muốn khóc kinh khủng. Muốn bỏ nhà đi kinh khủng. Nhưng không có money. Ức. Tức. Chiều học chuyên đề ai cũng dỗ rồi, chiều lên ai cũng dỗ Huyền rồi, đã khóc nức nở rồi, nhưng mà chưa đủ, mình không chịu nổi nữa, sao trong nhà ai cũng coi mình là trẻ con vậy chứ. Sao cứ hơi tí là la, là đánh mà không nghe mình nói một tí zì vậy chứ ?

16 tuổi, vậy mà trọng lượng lời nói của mình không bằng một đứa con nít sao? Tức. Ức. Tức muốn nghẹn họng. My thì có Phong rồi, có người để khóc với rồi, còn mình thì sao chứ, ừ thì có bạn bè, nhưng khi không đến trường thì sao ? Mình khóc với ai ? Khóc trên vai ai đây ?

Thích người không được phép thích

Hừm, đáng lẽ tớ phải sửa lại là " thích người không thể thích " mới đúng, vì thích ai là quyền công dân của tớ muh, chả ai cấm được ( hehe)

Mà thật dza chính tớ cũng chả bít có phải tớ đang thích ... không nữa mới ác chứ, bởi vì tớ là chúa thích lung ta lung tung muh rốt cuộc lại là chả thích ai cà, lâu lâu say nắng phê phê tí thui chứ chả thích cái zì sất á (!)

Nhưng kì cục là tớ lại mơ về ... Hehe, đừng có nghĩ sâu xa là tớ mơ cái zì bậy bạ nhá. Có hug, có kiss, và có ... (hehe, secrect) ... nhưng quái nữa là lại thấy có cả một con Nhân mã mình người mặt ... tớ mới kinh dị chứ (???) ( chuối củ không tin được, chả bít từ đâu chui dzô cả )

Không phải cứ thích ai là mơ về người đó, nhưng muh mơ về ai đó rùi bắt đầu nhận dza là mình có thích người ta thì hoàn toàn hợp lý đúng không (?)

Tớ thích cái cách ... mặc áo sơ mi xắn tay ( =manly cực ) thích mùi thơm của ..., thích cái cách ... đi, cái cách ... đứng, cái cách ... nói chuyện, thích cái cách ... cười, thích cái cách ... nhìn tớ, thích cái cách ... cốc đầu tớ cái rụp, thích cả cái tên ... nữa.

Uhm, mà cũng có khi tớ chả thích cái zì của ... cả, tớ thích là thích, thế thôi (!)

Cũng như (...)

Tớ biết là không thể thích, không được phép thích ... nhưng tớ vẫn cứ thích ... đấy. Chả sao cả (!) Tớ thích là thich. Thế thôi (!)

Bi giờ thì không, nhưng khi tốt nghiệp ĐH xong tớ sẽ nói với ..., năm lớp 11 tớ đã từng thích ... đấy, thích cực kỳ luôn (!)

100% tớ sẽ nói, bởi vì lúc đấy 100% tớ đã thích người khác rùi và 100% ... đã có baby rùi ( hehe )

Just like a kid (...)

Tớ sắp ... đi tu

Thật 100%. Chả cần kéo cạo zì mà đầu tớ vẫn cứ mỏng dính như thường, tóc nó cứ thi nhau rụng lả tả luôn nhá. Rụng nham nhở luôn. Tớ chả thèm phóng đại chứ dám nó phải rụng gần 1/2 cái đầu tớ rồi á, rụng thấy phê luôn. Dám với phong độ rụng thế này là vài ba hôm nữa tớ bay vô chùa ngủ với sư luôn quá ( ~~> tương lai vô cùng mờ mịt )

Muh mấy khi có dịp tóc rụng điên loạn như thế, phê quá, tớ xách đầu đi khoe loạn cào cào luôn. Mội người sờ đầu tớ một tí, nhiều người sờ nhiều tí, kết quả là thi nhau beau-fun cho tớ hầm bà lằng đủ thứ bệnh xanh rờn (-rợn) :

mommi + grandmommi : trung thành tuyệt đối với khẩu hiệu " Thiếu máu dzồi con ơi " + nhồi cho tớ cả bụng viên sắt -> tởn (!)

daddi " lười "( tớ chả thấy lười + rụng tóc có bà con họ hàng zì cả, lí lẽ củ mì hết chỗ nói -> bỏ wa)

friends : " ung thư, máu trắng, hắc lào, lang ben, ... tùm lum tà la đủ hết ... " ( hix, làm như người tớ là cái ổ bệnh không bằng í -> xảm )

cuối cùng là granddadi, gây sốc nhất với câu phát biểu ghê rợn " ở dơ nó thế " ( ặc ặc, một ngày tớ tắm đến 3, 4 lần còn muỗi nữa là, dơ chít liền á )

Túm lại là vẫn chưa cái reason nào hợp lí tớ cả ~~> tớ vẫn rụng tóc + nốc Fe đều đều

Mưh thử tưởng tượng nếu cái đầu tớ trọc lóc như con cóc thật thì cũng hay hay chứ bộ, tha hồ cho thuê Quảng cáo Rao vặt lấy tiền phẻ luôn ( y như mấy ông già trọc đầu bên Mỹ á) .

Thế nhá, u nào có nhu cầu quảng cáo thì phone cho tớ đăng kí ngay đê. Càng thân tớ lấy càng hữu nghị.

Giá cả sẽ thương lượng sau.

Hehe.

Sinh nhật Hưng đao

Tối. Tớ đang măm cơm thì thằng Hưng đao bay đến gọi đi sinh nhật. Tức nghẹn cổ. Đúng là thằng khùng chả chịu báo trước zì cả. Lại còn phải mặc đồ ngủ lăng xa lăng xăng bay wa bay lại gọi điện rủ Quanh + P.Thảo giùm nó nữa chứ. Tức cha chả là tức, nó xoay tớ y như xoay con ôsin á ! Muốn co cẳng đạp cho một phát dã man, có điều, hix, quần sexy wá -> em ngại (hehe)

Quái nữa là tớ mặc đồ sexy kinh dị thế mà 2 đứa vẫn nói chuyện ngon ơ kinh dị, tỉnh như ruồi mới chít chứ. Tớ không ngượng đã đành, thằng Hưng đao kia còn phớt tỉnh hơn mới ghê chứ. Hix, thui chột cảm xúc thậm tệ luôn. Chắc nó nghĩ tớ là con-trai-mặc-đồ-sexy quá (???)

Đi ăn. Cực kỳ zui zẻ dù thằng Hưng kia vẫn phát huy truyền thống trơ trẽn + dzô dziên + thiếu tế nhị hết chỗ nói. Nó trêu tớ không còn ra thể thống zì nữa, hix, tức ói máu. Làm tớ hông kìm được phải dập cho nó một trận te tua tơi tả giữa quán đông người, xử hông đẹp hông ăn xiền . Cha mẹ ui, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy quê kinh dị, quê thối đầu luôn

Nói thế chứ tớ với thằng Hưng cứ như thế này lại là hay nhất ấy nhở, cứ đi cạnh nhau là trêu nhau đánh nhau chí chóe. muốn thích cũng chả thích nổi. Cứ mỗi khi thấy nó hơi hơi ok một tí là nó lại lên cơn đao làm tớ ngứa mắt kinh khủng. Chán như con gián chít í.

Chắc phải lập Đao Company Online mất thui !

Ai muốn gia nhập com tớ cái nào .

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31