Subscribe to RSS feed

Sticky post

Welcome to Tigon's blog

hidden statistics
Photobucket

Tuổi Học Trò

Tuổi Học Trò
Trình bày: Mây Tím
Nhạc: Nhật Vũ
Hòa âm: Nhật Vũ
Lời: Tigon

bấm vào nghe

http://hathaykhongbanghayhat.org/node/8047



Tuoi Hoc Tro

Tuoi Hoc Tro

Biển Chờ Em Sang

Biển Chờ Em Sang

Trình bày: Kyra Nguyen
Nhạc: Cao Ngọc Dung
Hòa âm: Cao Ngọc Dung
Lời: Tigon


bấm vào nghe

http://hathaykhongbanghayhat.org/node/8099

"...chờ em
biển, chờ em ... "

(Tigon)

*************** ***


Bien Cho Em Sang

Photobucket

Xuân Tình Yêu - Trình bày: Kyra Nguyen

Xuân Tình Yêu

"...tiếng đàn anh dịu êm
đón xuân về bên em
cho tình hồng lên ngôi ..." (Tigon)


Trình bày: Kyra Nguyen
Nhạc: Cao Ngọc Dung
Hòa âm: Cao Ngọc Dung
Lời: Tigon


http://hathaykhongbanghayhat.org/node/7558

Xuan Tinh Yeu

Ta Da Yeu Nhau


Tình Xuân Hồng Muôn Thuở

Tình Xuân Hồng Muôn Thuở

Trình bày: Anh Tuấn
Nhạc: Hai Lúa
Hòa âm: Band in a Box
Lời: Anh Tuấn - Tigon


http://hathaykhongbanghayhat.org/node/7582

Photobucket
Tinh Xuan Hong Muon Thuo

Xuân Tình Yêu

Xuân Tình Yêu

Trình bày: Anh Tuấn
Nhạc: Cao Ngọc Dung
Hòa âm: Cao Ngọc Dung
Lời: Tigon


http://hathaykhongbanghayhat.org/node/7238

Xuan Tinh Yeu



Mẹ Hiền Muôn Thuở

Mẹ Hiền Muôn Thuở

Trình bày: Cẩm Hà
Nhạc: Tigon, Cẩm Hà
Hòa âm: Hoài Trung
Lời: Tigon, Cẩm Hà

http://hathaykhongbanghayhat.org/node/7026

bấm vào nghe“Mẹ Hiền Muôn Thuở“ (C, Ballad, T80)

Me-Tigon

Tóc Mai !

Photobucket

Tóc Mai !

Tóc Mai theo gió bám vai
Bụi trần theo gió cài vào tóc thơm
Áo người mưa nắng vai sờn
Tóc thơm dầu giãi, mãi hờn thời gian
Ôm vai Tóc gởi mùi hương
Lùa vào mái tóc lời thương nồng nàn
Thời gian, mưa nắng, bạt ngàn
Tóc Mai - Gió bụi - hương ngàn hoài vương !!!


Tigon
Photobucket

Tuổi học trò
Trả lại cho em tuổi học trò
Của thời aó trắng dáng ngây thơ
Từng mùa em bước vui trong gió
Lọn tóc em đùa với nắng mai
Buổi sáng em ngồi trong lớp học,
Vui cùng sách vở với bảng đen.
Hòa cùng màu phấn em áo trắng.
Như hồn em trắng tuổi mộng mơ
Rồi buổi em đi dưới hàng me
Rộn ràng theo gió lá đùa chân
Có người đứng ngắm chân em bước
Cứ sợ rằng em bước lạc đuờng
Người ấy rồi thôi hết ngắm chân
Bỏ làng, bỏ xứ, bỏ người thân
Bỏ luôn ở lại hàng me cũ
Và cả em giờ mãi bâng khuâng !

Tigon

Buồn ... Thương ... Ly ... Biệt ...

Photobucket

Buồn ... Thương ... Ly ... Biệt ... !
Tigon


Buồn ...
... chỉ mình ta một áng mây !
hoài trông biền biệt dáng hao gầy
mong cho ngày tháng rồi phai nhạt
đợi suốt canh dài, suốt đêm thâu ...

Thương ...
... một lần thôi, một lần thôi
mãi nghe xa vắng một khung trời
ngàn sao không rạng, trăng nửa mảnh
năm tháng còn đây một xót xa ...

Ly ...
... rượu cạn rồi, chén ly bôi
men chưa thấm, lệ đã tuôn rồi
tình chưa hương đậm mà như đã
cạn một giòng đời ngất ngây say ...

Biệt ...
...tăm, thôi, vậy gọi cố nhân
tri âm, tri kỉ, bất tri ân
gởi về nơi ấy đôi dòng chữ
ghi dấu ân tình vạn kiếp sau ...

Tình Ca Mùa Thu

Đêm trầm tịnh

Photobucket
Đêm trầm tịnh

Tigon

về đâu lữ khách đêm nay lạnh
trăng sáng bên thềm ánh dịu êm
quỳnh hoa lại nở đêm trầm tịnh
ánh nguyệt dịu hiền - nhụy hoa xinh

một làn gió thoảng, rung nhành lá
đưa thoáng hương quỳnh - khiết tinh anh
dừng chân lữ khách, nghiêng nghiêng chạm
rung nhẹ cánh quỳnh giữa đêm trinh

Em về phố cũ

Photobucket
Em về phố cũ

Tigon

em đã khóc khi về thăm phố cũ
cảnh còn đây, mà vắng bóng người xưa
bước mơ hồ vào kỉ niệm đong đưa
của một thuở ôi dấu yêu chất ngất

vang vọng lại những âm xưa lượm lặt
trong xa thẳm những ngày nồng ấm
nhìn cảnh vật bỗng dưng lòng rung cảm
tự hỏi thầm, sao đành nỡ xa nhau

bởi vì đâu sao lệ bỗng dưng trào
như suối nóng, tràn dâng, nhiều cay đắng
quay lưng bước, trả đời về dĩ vãng
cúi mặt chào, xin vĩnh biệt xa xưa

trả đời về trong dĩ vãng, quên chưa?
giờ chỉ đọng - dấu yêu xưa-kỉ niệm

Mộng Tưởng

Photobucket

Mộng Tưởng ...

Ta về nhặt ánh trăng rơi
Ghép vào trang giấy, buông lơi nửa chừng
Trăng ơi gác xuống đầu rừng
Xin đừng đòi lại áng vàng trăng khuya

Để ta góp nhặt đời, chia
Trao cho người ấy nửa khuya trăng vàng
Tóc mây một dải mơ màng
Lồng trong nhung lụa, ánh vàng thướt tha

Mộng trong khung cửa cài hoa
Đôi mày liễu rũ như hòa khói sương
Đắm say giấc mộng chàng Trương
Mị Nương dỗ giấc, đầu giường khúc tiêu

Thổi lên tiêu, tiếng thơ yêu!
Lẩn vào mây gió, hoà vào đáy chung
Giọt nước mắt, hỡi muôn trùng!
Tan rồi hình bóng, tình cùng vỡ tan!

Than ôi! Một đóa hoa lan
Chiều buồn rũ xuống, lụy tàn cánh hoa!
Thương thay một kiếp phong ba!
Đường tình gẫy cánh, đường trần chia hai!

Còn đâu gót liễu trang đài
Còn đâu ngày tháng mộng hoài tiếng tiêu!
Tình ơi! Thôi nhé một chiều
Tà dương khuất bóng, hạt điều phôi phai

Đời thôi cách biệt … hương phai …
Thôi thì,xin nhé, cạn vài giòng thơ
Đường trần hai lối, cõi mơ!
Đường tình hai kẻ vần thơ … mịt mờ …

Tigon

Ai nhớ chăng ai

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29