Skip navigation.

Tôi có người yêu chưa gặp mặt

Tôi có người yêu chưa gặp mặt
Anh Tuấn




Tôi có người yêu chưa bao giờ gặp mặt
Chưa một lần nhưng như đã dấu yêu
Ru trong tôi một giấc ngủ yêu kiều
Ôm giấc mộng đắm say tình ngây ngất

Tôi có người yêu chẳng bao giờ đánh mất
Dù cách xa chất ngất tận phương trời
Vẫn thật gần che bóng ngự bên tôi
Tuy ánh mắt nụ cười chưa lần thấy

Tôi có người yêu họa hình trên trang giấy
Nét yêu thương đong biết mấy cho vừa
Nép trên từng nét chữ những vần thơ
Làm tôi chết dại khờ trong thao thức

Tôi có người yêu vẫn thường nghe tôi hát
Khúc yêu thương chất chứa một "Chân Tình"
Dẫu "hai vì sao lạc" lối tình duyên
"Ngày sau sẽ ra sao" tình vẫn sống

Tôi có người yêu mang tên loài hoa mộng
Hai sắc màu chung thủy tựa trầu cau
Quyện trong nhau đỏ thắm giọt máu đào
Nuôi tôi sống ngọt ngào trong nỗi nhớ

Tôi có người yêu một đóa hồng chan chứa
Hé môi cười e thẹn cả Hằng Nga
Cánh Quỳnh Hương say dưới ánh trăng ngà
Nụ hôn đẫm mặn mà hương tinh khiết

Tôi có người yêu giữ mối tình bất diệt
Đóng vào khung nguyên vẹn chẳng phai tàn
Thay mặt trời đứng giữa trái tim ngoan
Dù trọn kiếp ... chờ nhau ... mình sẽ gặp ...


Viết Cho Tigon
Vancouver BC ... Oct 2009


Tiếng Vọng 2

Tieng Vong 2

Tiếng Vọng 2

Ta gặp ta mùa đông năm ấy
Chẳng phải thu nên lá không rơi!
Chỉ có tuyết trắng mờ mịt phủ
Khắp khung trời, lạnh buốt hồn ta!
Tình mùa thu buồn như lá rụng
Tình mùa đông băng giá xót xa!
Và gì nữa ... tình là câm nín,
Nghe trong lòng tiếng vọng xa xăm


Tigon
May 2001

Chung Tình Ca

Chung Tình Ca
(Chân Tình 2)
Sáng tác Nhạc: Trần Lê Quỳnh (Chân Tình)
Lời Chung tình Ca: Anh Tuấn
Tiếng Hát Anh Tuấn


xin bấm vao link để nghe nhạc

http://www.hathaykhongbanghayhat.org/node/3086



Tiếng Vọng

Tieng Vong1

Tiếng Vọng

Im lặng nghe tiếng côn trùng rên rỉ
Đêm từng đêm buồn tẻ nỗi cô đơn
Trong vô vọng vì muôn ngàn hẹn ước
Đã không tròn tan thành khói mông lung
Người có biết lòng ai đang thổn thức
Vẫn mong chờ trông đợi buổi tương giao
(Cho dẫu biết đời không cùng ước hẹn)
Ngày qua ngày như đếm chuỗi thời gian
Và Từng đêm nghe công trùng rên rỉ
Tiếng vọng buồn kể lể với thời gian ....


Tigon
May 2001

Toán đố đời em

Toan dodoi em

Toán đố đời em

Xưa làm toán em ngồi cắn bút
Sách trải dài, dáng ngó mông lung
Phuơng trình toán áng chừng rắc rối
Đại số đuờng trần, lắm căn phuơng

Anh có nhớ một bài toán khó
Em buồn rầu giải mãi không xong
Hai phuơng trình không điểm giao chung
Anh khẽ nói:" từ từ Em nhé...!

Môn toán học em yêu từ bé
Mỗi phuơng trình, một cách giải riêng
Sao làm mãi mà không giải đuợc
Một phuơng trình toán đố đời em .... !!!


Tigon

Người yêu chưa gặp mặt

Nguoi Yeu Chua Gap Mat

http://www.lmstflorida.com/?1056

Người yêu chưa gặp mặt

Tôi có người yêu chưa bao giờ gặp mặt
Tôi có người yêu chưa bao giờ hò hẹn
Mà trong tôi sao thấy thân thương
Như ngàn xưa đã hẹn yêu đương

Có lẽ đời ta từ những ngân hà xa lạ
Sống cuộc đời như những trẻ thơ chơi
Chợt xúc động một niềm yêu kỳ diệu
Nên hẹn nhau xuống thế để tìm nhau

Nếu không thế sao chưa một lần vuốt tóc
Chưa một lần ôm ấp vỗ về nhau
Mà trong tim đã cuồn cuộn như song trào
Tình bất diệt không gì lay chuyển nổi

Tôi có người yêu chưa bao giờ gặp mặt
Tôi có người yêu chưa bao giờ hò hẹn
Mà trong tôi sao thấy thân thương
Như ngàn xưa đã hẹn yêu đương


Tigon

NYCGM

Tigon

Tigon
Anh Tuấn


http://www.hathaykhongbanghayhat.org/node/2294



Quỳnh Hương và Anh
Anh Tuấn


Một đóa tình si của giấc mơ
Tương tư anh chết giữa đợi chờ
Tương Giang rẽ khúc sầu che lối
Cắt vầng trăng khuyết nửa hồn thơ

Một đoá hồng nhung tựa ước ao
Lung linh mắt biếc dải lụa đào
Ngân Hà dẫn lối vùng hư ảo
Nối cầu Ô Thước vạn vì sao

Một đóa xuân nồng thắp mùa lên
Tô thắm môi son giết muộn phiền
Màu trắng không tên làn môi tím
Ấp ủ nghe lòng rất dịu êm

Một đóa Quỳnh Hương nở giữa đêm
Lênh lang trăng đến đổ bên thềm
Nụ hôn cánh nép dường e thẹn
Hương nồng trong gió... khẽ gọi tên...

Quỳnh Hương và Trăng

Photobucket

Xin bấm vào link để nghe nhạc
http://www.lmstflorida.com/?1055

Quỳnh Hương và Trăng

Hình tròn vành vặn trăng rằm sáng
Óng ả tơ vàng rạng đêm đen
Ánh sáng như mơ, màu huyền ảo
Nổi bật trên nền vạn vì sao
Gắn lên trời thẳm trăng soi sáng
Bóng ngả bên thềm một chậu hoa
Đêm về hé nở, Quỳnh Hương tỏa
Thơm quyện không gian, gió nhẹ đưa
Quỳnh Hương nở rộ trên thềm vắng
Trăng rằm tỏa sáng ngập lối đi
Ánh trăng ôm ấp, hoa Quỳnh hé
Vương vấn tơ vàng, hương Quỳnh hoa
!

Tigon

Quynh Huong va Trang

Chỉ Có

Chỉ Có
Anh Tuấn - Tigon


http://www.hathaykhongbanghayhat.org/node/2717


Vì đó là em
Anh Tuấn/Tigon


Tình yêu khờ dại cho con tim chất ngất đau thương. Em đã đến từ nơi nào đó, hiện diện trong ta với ngọt ngào mênh mông. Ta yêu em như đại dương không bờ bến, ta yêu em như trời rộng bao la. Ta không cần biết em là ai, chỉ biết rằng ta yêu bất chấp cả thời gian, đêm ngắn, ngày dài, một tình yêu không do dự đắn đo*

em là ai, và em từ đâu đến**
để ta yêu, ta uống trọn nỗi sầu
để ta yêu, chờ ngày vào đêm vắng
để ta nghe yêu thương lên chất ngất
yêu em rồi, ta chỉ biết yêu em

em là ai, và đi về đâu em hỡi
để ta buồn, lòng nặng trĩu cuồng si
để ta nghe trái tim khờ mộng mị
để ta ôm nỗi nhớ dệt lên mi
yêu em rồi, ta chỉ biết là em


Chuyện tình đơn phương

Chuyen Tinh Don Phuong

Chuyện tình đơn phương

Thôi nhé người ơi xin từ biệt
Ngày mai này mỗi kẻ môt nơi
Xin ưu ái ghi vào tâm khảm
Một quãng đời lưu luyến thân thương
Tình đơn lẻ, yêu trong vô vọng
Lỡ yêu người, người có biết chăng
Mơ tưởng đến hình ai trong mộng
Vương vấn trong lòng mãi không nguôi
Cuộc tình tôi đơn phương lẻ bóng
Mang sầu thương ở tận đáy tim
Người có biết có người tha thiết
Yêu một mình trong nỗi cô đơn
Thơi gian vẫn trôi qua biền biệt
Năm tháng buồn ôm ấp bóng xưa
Làm sao biết làm sao hỡi
Cho quên người, quên cả sầu tư
Tôi muốn quay lại thời gian trước
Lúc tôi còn bỡ ngỡ chưa quen
Tôi trót nghĩ, tôi đây thật dại
Cố tìm quen để vướng tương tư
Người cất bước, tôi xin quay gót
Để lại sau lưng một chuyện tình
Xin ưu ái ghi vào tâm khảm
Một quãng đời lưu luyến thân thương


Tigon

Có những

Wonder

Có những

Có những [nỗi đau] tưởng không bao giờ có thể nguôi ngoai...

Có những [vết thương lòng]chỉ tạm lắng xuống mà không thể nào thôi xót xa...

Có những [giây phút] chìm đắm trong bế tắc,
tuyệt vọng mà nào biết ánh sáng đang le lói phía cuối con đường.


MÔt.| Góc| Nhìn
Có những ước mơ vẫn chỉ là ước mơ.........
dù bạn đã nổ lực hết mình
nhưng nhờ những ước mơ ấy
mà bạn trở nên mạnh mẽ
yêu cuộc sống hơn
và biết cố gắng hơn.

Có những lời hứa vẫn chỉ là lời hứa ...........
dù bạn luôn mãi mong đợi
nhưng nhờ những lới hứa ấy
bạn biết hy vọng và nuôi dưỡng niềm tin.

Có những ước hẹn mãi chỉ là hẹn ước........
với một người đã ra đi
nhưng nhờ có nó
bạn mới thấy đựơc giá trị của hạnh phúc
khi có người trở về.

Có những nỗi đau không thể nguôi ngoai........
dù có được bàn tay của thời gian xoa dịu
nhưng chính những nỗi đau ấy sẽ giúp bạn trưởng thành hơn.

Có những sai lầm ko bao giờ sửa chữa được........
nhưng chúng sẽ làm bạn biết suy nghĩ cẩn trọng hơn
sau khi đưa ra quyết định sau này.

Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản.........
chỉ để biết mặt rồi nhanh chóng lãng quên
nhưng sẽ có lúc bạn nhận ra rằng
những người bạn gặp trong đời không là sự ngẫu nhiên
mà có nhân duyên sắp đặt.

Có những người bạn đã lâu không gặp..........
nhưng những khi bạn gặp khó khăn trở ngại thì
những người bạn ấy luôn bên canh để chia sẻ cùng bạn.

Có những cuộc tìm kiếm gần như vô vọng
nhưng nhờ có nó bạn biết được sức mạnh
và điều kì diệu của tình yêu.

Và cuộc sống của bạn chỉ thật sự ý nghĩa và trọn vẹn
khi bạn biết gìn giữ và nuôi dượng ước mơ
biết ghi nhận biết
biết tin vào những lời hứa trân trọng
những lời hẹn ước
biết can đảm bước ra từ nỗi đau
biết vượt lên học hỏi sau những thất bại, sai lầm.

Và may mắn biết bao
khi trong cuộc đời bạn có những người bạn chân thành
và một tình yêu sâu đậm!

mây trời

May Troi

Mây Trời

Đời ta
rồi bỗng đi hoang
Hồn ta một buổi
mơ thành mây xa
Thả hồn theo
mộng lang thang
Trời xanh cao vút
cho hồn chơi vơi

Tình trần
như áng mây trôi
Mây trôi xa thẳm
tan vào khỏang không
Trời xanh
vẫn một màu xanh
Áng mây màu trắng
bàng hòang điểm tô

Tình anh như thể trời xanh
Tình em mây trắng
thóang vuơng lòng trời
Trời xanh, mây trắng, tình ơi
Mây bay bay mãi, .....


Tigon

Tháng Sáu Trời Mưa

R6
Tháng Sáu Trời Mưa

Xin mời cả nhà cùng thuởng thức

Tiếng hát Hà Nhật Linh
Thơ Tigon
Phổ nhạc Hà Nhật Linh

Xin bấm vào link để nghe



http://honque.net/hqnet/tacgia/HaNhatLinh.html


Mua Thang 6

Tháng Sáu trời mưa
đường em đi trơn ướt
Hạt mưa tròn
Rơi vội vã trên sân
Từng bước nhỏ
Gót chân hồng nhè nhẹ
Mưa ơi mưa
Làm sũng ướt chân thon

Anh lang thang
từng góc phố kiếm tìm
Dấu vết nhỏ..
gót chân hồng em để
Mưa ơi mưa
Làm con đường loang lở
Xóa mất rồi ...
Dấu gót nhỏ chân em!

Tháng Sáu trời mưa
Con đường buồn vắng vẻ
Dãy phố dài
Như hoài mãi chờ mong
Dấu gót ai
Sao hoài mãi đi tìm
Rồi hoài mãi
Vẫn mịt mù .... xa khuất!

Mưa ơi mưa
Sao mưa hoài không dứt
Giọt mưa buồn
Mang lạnh giá buồn ơi !

Tigon

xin giữ mãi

Xin Giu Mai

xin giữ mãi

Một không gian,
thời điểm,
một trần gian
Một khỏang trống,
u linh,
không ánh sáng
Một ngai vàng,
sụp đổ,
một lầu hoang
Một thiên kỷ,
ngàn năm,
không còn mộng
Một dã tràng,
xe cát mãi biển Đông
Một linh thể,
đang mang hòai vô vọng

Và ....
Một lần xin giữ mãi một vầng trăng


Tigon

Mẹ

Me-Tigon

Mẹ

Mẹ,
Mẹ tôi đó
Nguời Mẹ hiền muôn thuở
Yêu thương con vô bến vô bờ
Mẹ chăm lo, săn sóc chúng con
Từng nỗi buồn vui, từng cơn nóng sốt

Mẹ tôi đó
Với lời an ủi, khuyên lơn không bao giờ cạn
Lời ngọt ngào, âu yếm, yêu thuơng
Mẹ xan xẻ, Mẹ cho hết những gì Mẹ có
Mẹ âm thầm gắng chịu mọi khổ đau
Mẹ chỉ luôn cuời không hề than thở
Cố giấu đi nỗi cực nhọc ê chề
Mẹ che lấp nỗi u buồn trong Mẹ
Để chúng con đuợc vui vẻ hồn nhiên
Phải không Mẹ!

Mẹ tôi đó
Nguời Mẹ hiền muôn thuở
Đã đi rồi, Mẹ đã đi xa
Mẹ đã đến thế giới không buồn phiền, đau đớn
Không nhọc nhằn tấm thân Mẹ nhỏ nhoi
Mẹ nhẹ nhàng theo dấu buớc Cha
Để lại chúng con ngàn đời yêu nhớ Mẹ

Chúng con biết, nên để Mẹ đi trong yên lặng
Chúng con buồn nhưng phải dể Mẹ đi!
Bởi vì ...
Mẹ đã chịu biết bao nhiêu đau đớn
Cơn bịnh ngặt nghèo, làm khổ Mẹ, Mẹ ơi!
Chúng con đến thăm, Mẹ cố giấu cơn đau
Mẹ không khóc khi chúng con han hỏi
Ráng mỉm cuời Mẹ cố gắng giả vui
Chúng con biết lòng Mẹ ôi cao cả
Đến phút cuối cùng Mẹ cũng vẫn thản nhiên
Mẹ chỉ mong gặp mặt đuợc đàn con
Trong phút cuối truớc khi hồn lìa xác ...

Con của Mẹ, chúng con về đây cả
Bên Mẹ hiền giờ chỉ có xác thân thôi.
Mẹ ye&u ơi! Con mất Mẹ thật rồi!
Nhìn thân Mẹ nằm yên trong khung gỗ
Mẹ ơi! Con không khóc đuợc lúc này!

Mắt Mẹ nhắm, miệng Mẹ cuời như nhủ:
"Khóc gì con, vui nhé, con ngoan
Con hãy nhớ những gì Mẹ dạy
Gắng nghe con, đuờng truớc mặt còn xa
Luôn cuời nụ, cho dù không tròn vẹn
Bởi nụ cuời làm tuơi cuộc đời lên
Nghe Mẹ nhé, con ngoan đừng nên khóc
Mẹ bên con, mãi mãi Mẹ bên con ..."


Tigon
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31