trăng muộn
Wednesday, 28. October 2009, 09:51:52

trăng muộn
đêm nay trăng muộn chưa sang
chỉ ngàn sao rạng trên vòm trời khuya
nhẹ rơi chiếc lá bên hè
gió mùa thu gọi mưa về đêm nay
lá đổi màu mưa phùn lất phất
gió lùa ngang, lá cuốn tung bay
khung trời tím lặng chiều nay
thu se lạnh gioe nỗi buồn ray rứt
dấu gót cũ còn hằn in trong kí ức
kỷ niệm tràn về văng vẳng tiếng khua đêm
thời gian nào còn đọng lại im lìm
trong tiềm thức như chỉ còn mờ ảo
có phải người về từ mộng ảo
để cho người ảo mộng một giấc mơ
nhớ nụ cười của một thuở xa xưa
để giữ lại mắt môi hoài đượm thắm
Tigon














Anh Tuan Nguyen # 30. October 2009, 12:28
Anh Tuấn
Ngàn đêm góp lại bên trời
Kết thành điệp khúc gởi lời tương tư
Thu về ghép lá thành thư
Mượn giòng giấy trắng, bây chừ ra sao
Ngàn đêm thắp những ánh sao
Tay kề gối mộng, trăng sao ngõ lời
Mùa đông chắn gió bên trời
Thắp lên sưởi ấm một thời yêu ai
Ngàn đêm một thuở liêu trai
Trở về nuối nấng hình hài trong nhau
Tình yêu hai chữ đớn đau
Nhủ lòng hai tiếng nhiệm mầu nay đâu
Ngàn đêm đứng giữa vực sâu
Cả đời leo mãi vách sầu không qua
Bao đêm dựa ánh trăng tà
Ngàn đêm ngóng mãi trong ta vết sầu...
HƯƠNG ĐÀI # 27. November 2009, 03:37
chỉ ngàn sao rạng trên vòm trời khuya
nhẹ rơi chiếc lá bên hè
gió mùa thu gọi mưa về đêm nay"
Bấy nhiêu đã đủ đắm say
Bấy nhiêu đã đủ men cay rượu nồng
Tương tương gieo nặng trong lòng
Lá rơi thu gọi tuyết đông trắng trời
Sầu đong ly hợp đầy vơi
Cầm lòng chẳng đặng mấy lời gửi đây!
tigon-ca # 28. November 2009, 03:59
Thu về lá rụng đong đầy
Vàng tô điểm xóa gót giày năm xưa
Gió lùa lá rụng trong mưa
Chở tương tư đến cuối mùa đợi mong
Thu tàn, tuyết trắng lập đông
Tương tư mùa cũ trắng lòng trời khuya
Trăng về muộn giữa đêm trong
Để nghe thao thức cánh sầu đông sang
HƯƠNG ĐÀI # 30. November 2009, 02:15
Cho tương tư nhớ thu tàn lá rơi
Đêm qua trăng đến gọi mời
Nhớ Rằm hương cốm tháng mười ngày thơ
Xa xôi tình có ơ thờ
Gót ngà trên lá bây giờ về đâu?
tigon-ca # 30. November 2009, 17:57
Gió lùa ngang, đùa lá khép trên cây
Mây che ngọn núi xa vời
Rừng thưa tuyết phủ đông về sớm nay
HƯƠNG ĐÀI # 1. December 2009, 02:29
Vầng dương le lói cuối trời phương Đông
Trời mêng mông, biển mênh mông
Hào quang tỏa rạng sắc hồng ban mai.
Đêm qua thương nhớ đong đầy
Rừng xa tuyết phủ vai gầy buồn tênh.
Nắng lên, mong nắng sớm lên
Xua đêm đông giá, xông xênh cuộc đời.
tigon-ca # 5. December 2009, 13:14
nắng ấm bên trời xua bóng mây
âm u ảm đạm buổi đông đầy
cho dù tuyết trắng đồi thông lạnh
nắng nhạt một ngày, cũng ấm lây
HƯƠNG ĐÀI # 8. December 2009, 03:52
Cho dù xa ngái chân mây cuối trời
Tình quê chân chất một đời
Mong đưa hương ấm lòng người phương xa.
Anh Tuan Nguyen # 8. December 2009, 15:08
Ai đem xẻ mảnh trăng ngà trong tim
Trở thành đá cuội lặng im
Nhắn lời sóng biển đi tìm người thương
Tìm đâu trong giấc vô thường
Giữ người trong mộng đoạn trường không vương
Để người đợi bến sông Tương
Thủy chung một kiếp má hường không phai ...