Skip navigation.

Nếu Một Ngày

Nếu Một Ngày
Sáng Tác Nhạc và Lời: Khánh Băng

http://www.hathaykhongbanghayhat.org/node/3407


Nếu, nếu một ngày không có em
Thì niềm cô đơn dài như năm tháng
Như mùa thu chết như lá thu rơi
Nếu, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau
Thì ngày có đâu buồn đau
Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau

Nhớ, nhớ một chiều em đến thăm
Ngoài trời mưa rơi trời mưa không dứt
Con đường trơn ướt em đến thăm tôi
Nhớ, nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau
Nhìn hạt mưa ướt mi
Ngày sau sẽ không còn mưa rơi,
Sẽ không còn mưa rơi

Thôi niềm thương ấy xin trả cho người
Vì ngày mai tôi sẽ xa rời kỷ niệm,
Đành xa rời mãi
Trên, trên con đường sóng gió ra đi
Vì làm trai tôi đành lỗi hẹn
Những niềm tin sẽ không xa rời,
Sẽ không xa rời

Nếu, nếu một ngày không có tôi
Thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé
Xin đừng giận dỗi, xin hiểu cho tôi
Nếu, nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau
Thì ngày nay có đâu buồn đau
Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau

Tôi - Anh !Quên trong nỗi nhớ

Comments

Anh Tuan Nguyen 12. November 2009, 15:33



http://www.hathaykhongbanghayhat.org/node/3385

Để Ta Còn Yêu Nhau (NMN 2)
Sáng Tác Nhạc: Khánh Băng (Nếu Một Ngày)
Lời "Để Ta Còn Yêu Nhau": Anh Tuấn

1.
Nếu, nếu chuyện tình hai chúng ta, đẹp tựa trăng sao thì sao gian dối,
để vùng bóng tối ôm nỗi thương đau ...
Nếu, nếu ngày ấy mình đừng bên nhau, thì sầu đau sẽ không hằn sâu,
để bây giờ mưa Ngâu, cách xa vì đâu ...
2.
Nhớ, nhớ trọn đời anh vẫn yêu, một đời yêu em dù cho mưa nắng,
đông tàn xuân đến không có hoa mai ...
Đếm, đếm vàng lá về làm mưa rơi, làm thời gian xót xa trùng khơi,
dẫu trăm ngàn thương đau vẫn không hề vơi ....
ĐK
Thôi tình yêu ấy em đã quên rồi, tội tình em đem đến cho người
Để nhạt bờ môi lạnh giá ...
Trên, trên khung trời buốt giá mưa bay, một mình vẫn còn đứng đợi
Nhưng tình xưa vẫn không quay về ...vẫn không quay về ...
3.
Lỡ, lỡ một lần nên mất nhau, còn gì em ơi tình ta cay đắng
Như mùa thu trắng đêm vắng phai phôi
Tiếc, tiếc gì nữa giờ mình xa nhau, còn lại đây giấc mơ ngày sau,
để ta gần bên nhau, để ta còn yêu nhau ...

Nguyễn Thị Bé 15. November 2009, 05:18

Mình rất thích bài hát :Nếu một ngày" đó bạn!

Anh Tuan Nguyen 18. November 2009, 16:27

Cám ơn cô giáo thật nhiều nhé ...

Bài Tình Ca Cho Em
Anh Tuấn

Rặng Ngũ Hành ngất trời vươn ngạo nghễ
Vẫn mọn hèn nhút nhát chỉ vì yêu
Đang ngu ngơ nhỏ bé đứng tiêu điều
Ghen tượng đá mỹ miều che mưa nắng

Dòng sông cả theo nguồn ra biển vắng
Có mấy sâu cũng chắng vẹn ân tình
Dẫu ngàn năm mấy thuở chỉ lặng thinh
Mượn sóng vỗ lời tình không dám nói

Vầng trăng lẻ giam mình trong bóng tối
Yêu mặt trời nguyệt thực đến tìm nhau
Để ánh dương tựa bóng mát che đầu
Hôn nhau giữa địa cầu dù đôi phút

Lòng ta tựa khói mây còn nghi ngút
Bay khắp trời che kín phủ năm châu
Ta yêu em làm sóng khóc bạc đầu
Tương Giang chết mưa Ngâu sầu trọn kiếp

Ta yêu em bỏ Nguyệt Nga đơn chiếc
Cội sim già biêng biếc giết mùa thu
Ta yêu em tim nhốt dưới lao tù
Làm phiến đá thiên thu chờ em mãi ...

tigon-ca 22. November 2009, 13:25

cám ơn nguyenthibe nhiều, bài này Anh Tuấn hát rất hay đúng không bạn

Nguyễn Thị Bé 23. November 2009, 05:13

Anh Tuấn đa tài ha!

tigon-ca 23. November 2009, 11:15

Rất nhiều người đã nói như nguyenthibe về Anh Tuấn đó

Nguyễn Thị Bé 23. November 2009, 11:20

Hai người là bạn? Nghe AT nói học làm thơ từ Tigon đó.

tigon-ca 23. November 2009, 11:27

minh quen nhau cung lau lam roi, ban rat than.

Nguyễn Thị Bé 23. November 2009, 11:29

Ngôn từ trong thơ các bạn có gì đó giống nhau: rất thơ!
Thơ nhưng rất giàu chất tạo hình!

tigon-ca 23. November 2009, 11:33

Đó chính là cái để có thể viết chung thành 1 bài thơ

Ti off line nhé. Chúc bạn 1 ngày that an vui

Nguyễn Thị Bé 23. November 2009, 11:34

À! Thì ra thế!

Anh Tuan Nguyen 8. December 2009, 15:14

phiến đá muộn phiền
anh tuấn

ta phiến đá trần truồng cùng năm tháng
cùng biển xanh tắm nắng chẳng ngại ngùng
không linh hồn không hứa hẹn viễn vông
chẳng nước mắt khóc thương tình nhân thế

nhưng hôm nay biển buồn sao lạnh thế
biển thở dài không lõa thể như xưa
biển nhớ ai biển gọi sóng từng giờ
vô tình quá biển khô như mặn đắng

ta tự hỏi sóng bạc đầu tóc trắng
không biết yêu sao hạ trắng quay về
để đá sầu dù chẳng biết đam mê
cũng phiền muộn dù linh hồn đá sỏi

ta phiến đá trăm ngàn lần vô tội
nhưng thở dài vì chỉ biết yêu em
biển là em ta chẳng biết đâu tìm
băn khoăn khóc một mình...ta phiến đá

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31