Sunday, 12. April 2009, 17:29:20
Cuối tuần này chơi nhìu hơn học, mệt nhưng mà cực kì vui. Bắt đầu từ t6 nhé, sáng đi múa yosakoi khai mạc lề hội sakura Nhật Bản, rùi tí ta tí tớn bê nguyên xi bộ đồ múa của Nhật vào lớp học, rất chi là phù hợp với câu "có thể bạn ko cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn", mọi người hỏi thăm và xin chụp hình cùng thấy oai oai, mới năm ngoài nhìn các anh chị mặc đồ này mà mình thầm nghĩ ko bít có bao giờ tới lượt mình ko nhỉ, còn bi h thì "nothing is impossible" hehe. Sáng t7 tham gia câu lạc bộ tiếng Nhật của trường rùi lại rủ nhau đi lễ hội sakura, năm nay tớ rất là chăm chỉ đi lễ hội nhá, cứ như năm ngoái đến sát lúc bế mạc mới lò dò đến nên hẻm có thấy cánh hoa anh đào nào còn vương vãi trên cây cả


, lúc đi ăn trời lại mưa to nữa chứ, tớ thề là lần đầu tiên tớ đói đến thế, cái món mì hôm ấy mới ngon làm sao vì nó được chủ quán chăm chút đến tận 1 tiếng đồng hồ trong khi tớ cứ há hốc mồm ngồi nhìn mọi người thưởng thức bữa trưa, huhu tớ thề ko bao giờ vào quán đó nữa đâu, thêm lần thứ 2 chắc tớ đau dạ dày mà chết mất, chiều đang ngủ để lấy sức làm assignment4 DSA thì Bi nhắn tin bảo đến, thật tình lúc ấy tớ đau đầu lắm í khi phải băn khoăn chọn lựa giữa 1 bên là bạn, 1 bên là bài tập lớn chưa động vào chữ nào, tớ quyết định tắt máy mở lap bắt đầu học bài, tự trấn an mình sắp thi rùi, 2' sau tớ chợt nghĩ đến cảm giác của Bi, rùi nhớ lại cái cảm giác cần ai đó để chia sẻ nhưng lại ko thể gọi đc cho họ, hic lại mở máy ra nhắn tin "Bi à, Tí mới ngủ dậy, có việc gì đấy, nhớ Tí à hehe", 5' sau "Tí ơi ra mở cửa cho Bi", té ra cô bạn vừa mua xe mới đang định rủ mình đi ăn khao, may quá dạo này hủng hoảng kinh tế trầm trọng, lại có người khao đi ăn, tớ lại thấy mình thật sáng suốt quá

, 2 đứa lượn lờ khắp phố phường HN rùi đi ăn BBQ, cảm giác thật tuyệt vời khi ở bên cạnh bạn bè. Chủ nhật đi múa diễu hành ngoài đường, nắng nóng và cực kì mệt, hem nhớ hổi là phải nhảy liên tục bao nhiu lần nữa, thật tình tớ khâm phục sức khỏe dẻo dai của tớ lắm í, cầm cờ FPT nối đuôi nhau vào sân khấu chính, mệt nhưng mà vui, vì là lần nhảy cuối cùng nên mọi người nhảy rất nhiệt tình và thật sự bùng nổ cả sân khấu (đây là cảm nhận của tớ nhé), dù sao đã chơi phải chơi hết mình chứ

, hoàn thành xong nhiệm vụ con gái rủ nhau đi thuê yugata mặc, nhìn đứa nào cũng xúng xính trong trang phục của Nhật thấy lớn lắm nhé và trông iu kinh khủng ấy.
Trở về sau 1 ngày dài mệt mỏi với những tiếng hét hò và những điệu nhảy dưới cái nắng gay gắt đầu hè, đầu đau như búa bổ nhưng vẫn còn chút dư âm náo nhiệt của lễ hội đang âm ỉ cháy trong lòng. Mệt nhưng vui, có lẽ đó là câu trả lời duy nhất cho tất cả. Mỗi năm chi có 1 lần, mà bít năm sau có còn được tham gia nữa ko, dù sao tớ cũng đã chơi và nhảy múa hết lòng, lâu lắm rồi mới có cảm giác ồn ào và đầy nhiệt huyết thế này, thật tuyệt vời làm sao, post ảnh lên đây cho blog thêm màu sắc nhé
thứ 6 đi múa Yosaiko khai mạc lễ hội, hôm ấy trời đẹp lắm
mặc luôn áo diễn học --> cho nó nổi bật vì hôm đó có cô người Nhật dạy mà o^.^o
còn đây là câu lạc bộ tiếng Nhật nè
măc dù đi diễu hành xong còn phải biểu diễn 1 lần nữa trên sân khấu chính rất, rất mệt nhưng bọn tớ vẫn tranh thủ thuê yugata mặc nè, cơ hội cả năm mới có 1 lần phải tranh thủ chứ ^_^
xem tớ mặc nè, có xink hem, ui nhưng mà lúc ấy vẽ mấy màu đặc trưng của FPT lên má trông như lọ lem ấy nhỉ >"<
ui, bùn ngủ qué, để bữa nào post lên tiếp
How to use Quote function: