Skip navigation.

Welcome !

From somes lite story we'll see what's the Life!

STICKY POST

Ngày lễ 1 mình!



Mẹ con nhà Tít kéo nhau ra nhà bác chơi, không cho mình đi cùng mới ức!!!
Lại có 1 ngày nghỉ 1 mình, có lẽ phải tham quan vài blog ngắm nghía qua máy cái code xem có thử áp dụng vào nhà mình được không :D mai kia nhà đẹp, vợ khôn, con giỏi là mãn nguyện :D

Tít đã về nhà!




Thật là sung sướng quá, hạnh phúc quá, Tít đã từ bà ngoại về đến nhà vào lúc 2h30 chiều nay!
Từ hôm nay bố Đức lại được thấy Tít, được chơi với Tít, được thức cùng từng tiếng ọ ẹ của Tít :D
Cả nhà lại cùng nhau chia xẻ hạnh phúc trong cái tổ ấm 12 m2 này :D
Chị Giang phải ngoan hơn, chịu khó chăm chỉ học hành để sau này còn làm gương cho Tít!


Bắt đầu ngày mới!



2h25' sáng, đang xem MU đá với Bacelona, trận đấu sôi nổi nhưng vẫn chưa có bàn thắng! Ronando chắc hôm qua đi chơi với người yêu nên đá hỏng quả Penaty ở ngay đầu trận, chán!
Hôm qua là một ngày may mắn vì mình đã kiếm được 600K he he, đủ tiền thuê xe về bà ngoại đón Tít rồi.
Trưa nay Tít sẽ về đến nhà, bố đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng thoáng mát để đón Tít về rồi, thick quá, cứ nghĩ đến việc lúc nào rỗi lại được chạy vào bế Tít, nói chuyện với Tít mình lại cảm thấy "lâng lâng" còn sướng hơn cả việc chờ đợi đến cuộc hẹn với mẹ của Tít hồi đang yêu :D
Chắc đêm nay thức trắng chờ đón Tít !
Thời gian ơi trôi nhanh lên vào ngày mới nào!


Want to learn English so can talk with more !


Want to write by EngLish well, but i'm begining to learn English so I have got enought words to write, Any one can help me to learn English, please you can change all my entrys from Vietnamese to English .
Thanks to help me!


Nhớ Tít quá!



Có lẽ không chịu nổi được sự xa cách này, dứt khoát chủ nhật tới phải kiếm được tiền thuê để về đón Tít về nhà thôi, bà ngoại chăm Tít chán quá, đầu đầy cứt trâu, Tít ngứa quá cứ ngoáy đầu trên gối, tóc rụng gần hết, Hic, phải tay bố Đức chăm sóc Tít thì mới ổn được, như chị Giang đấy, hồi nhỏ ở cùng bố Đức người lúc nào cũng thơm lừng, chăng biết cứt trâu là cái gì! Thế mà mới cho Tít về với bà ngoại có hơn 1 tháng mà sợ quá, bà chăm tít theo cái kiểu bà chăm 8 đứa con của bà từ cái thời "cái gì cũng thiếu" Hic, nhìn bà bôi đủ thứ linh tinh lên đầu Tít, xót ruột quá mà không dám nói gì, sợ bà dỗi thì mệt! Chẳng biết kiếm cớ gì để cho Tít được rời khỏi bà về với bố Đức bây giờ! nan giải quá!

Lại nhớ Tít

Hôm nay giỗ tổ Hùng Vương, cả nước được nghỉ, mình cũng phải về thăm Tít thôi, lại nhớ Tít rồi, Tít bây giờ đã biết hóng chuyện, chỉ ê, a với á thôi mà làm mình thấy vui quá, mắt Tít tròn lên nhìn mồm mình nói, rồi Tít ê, a theo :D khoái thật, phải về bế Tít, nói chuyện với Tít thôi

Tít!

Vừa xa Tít có 1 hôm mà nhớ nôn nao, Tít mới đang tập lẫy, nghiêng mãi, vừa nghiêng vừa đạp vừa hét mà vẫn không lật sấp người được, đến lúc lật sấp được người thì không nhấc nổi cái đầu lên, mặt cứ dính sát vào chiếu mà vẫn toe toét cười, nhìn Tít tập lẫy mà buồn cười quá, chắc hồi nhỏ mình cũng vậy.
Mai phải về thăm Tít thôi!