Thơ hay bạn tặng
Thursday, July 26, 2007 12:21:25 AM
Thơ hay bạn tặng
SUY TƯ!
- Ta mang vào hiện thực chút quá khứ xa xôi
- Cái thuở mà trọn đời ta vẫn nhớ
- Áo trắng tung bay trong sân trường nắng gió
- Chút mực tím viết lưu bút học trò tuổi xanh.
- Thoáng mắt nào ngày xưa ấy long lanh
- Làm rung động lan vào tim bối rối,
- Như đợt sóng vô tình xô hồn ta rất vội
- Quá êm đềm chưa xoá hết nỗi phong ba.
- Đến một ngày ta chẳng hiểu được ta
- Giữa muốn và ko chưa tìm ra ranh giới,
- Hè cuối dường như ta chẳng đợi
- Vẫn lạnh lùng vươn sắc đó trên không.
- Mưa giăng tỏ cho rối cả nỗi lòng
- Cho lưu luyến làm mắt trong hoe đỏ
- Bao cánh phượng tưởng chừng chưa nức nở
- Ngỡ muôn vàn cánh bướm đỏ rưng
- Xoá làm sao cái thuở mới biết buồn
- Ngây thơ quá để ngàn đời luyến nhớ.

VÌ SAO..?
- Bữa trước riêng hai đứa dưới nắng đào
- Nhìn tôi cô muốn hỏi vì sao?
- Khi tôi đến,kiếm trên môi đẹp
- Một thoáng cười yêu thoả khát khao.
- Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên
- Tôi đã đày thân giữa sứ phiền,
- Không thể vô tình qua trước cửa
- Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên.
- Ai đem phất chất một mùi hương
- Hay bản cầm ca tôi chỉ thương,
- Chỉ lặng trôi theo dòng cảm xúc
- Như thuyền Ngự Phủ lạc trong sương.
- Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
- Có nghĩa gì đâu một buổi chiều,
- Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
- Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu.
- Có hay là nơi mấy khóm dừa
- Dầm chân trong nước đứng say sưa,
- Dễ tôi là kẻ qua xa mạc
- Tạm lánh hè gay thế cũng vừa.
- Rồi một ngày mai tôi sẽ đi
- Vì sao? ai nỡ hỏi làm chi..!
-----------------------
Mùa Thu Tha Thẩn Trước Trường
- Mùa thu ấy đã qua từ lâu lắm
- Sao lòng tôi cứ ngỡ sáng nay
- Em duyên dáng trong tà áo mới
- Đến cùng tôi và nói tiếng chia tay.
- Rồi biền biệt nơi phố phường rộn rịp
- Đã khuyết dần những mảnh trăng quê
- Ôi! Thương nhớ không cách gì bôi xóa
- Đau đáu mắt nhìn, lun lút chân đê.
- Em đã quên? Ừ em quên cũng phải
- Bởi ngày xưa đâu hứa hẹn điều chi
- Nửa bạn, nửa yêu - nửa đùa, nửa thật
- Canh cánh buồn trước cả mùa thi…
- Mùa thu tới, ôi mùa thu đã tới
- Đừng trách tôi sao quá đa tình
- Lang thang mãi trước cổng trường áo trắng
- Tìm một thời … và cô bé xưa ơi!
----------------------
Người Đến
- Người đã đến giữa mưa chiều phố nhỏ
- Màu áo xanh tha thiết tuổi xuân thi
- Ta chờ đợi trong ngần ngại bối dối
- Tiếng em cười xao động một rừng thơ
- Ngày tháng cũ là mảnh đời phiêu lãng
- Núi đồi xưa thầm lặng ánh trăng ngàn
- Người đã đến đóa mai vàng đã nở
- Cõi trần gian khép lại những trang buồn
- Xin hãy giữ tình thơ ngây chân thật
- Cho về gặp lại bến sông thương
- Xin hãy giữ hồn nhiên màu lá biếc
- Cho hoang xơ còn hoài niệm giấc mơ hồng
- Cảm ơn em mùa xuân thiếu nữ
- Dịu dàng như giọt nắng đầu non
- Cảm ơn em nỗi niềm vời vợi
- Thăm thẳm trong ta sương khói chiều tà!
-------------------------------
Làm Quen
- Tôi nhớ thời em tuổi sinh viên
- Cổng trường tôi lấp ló làm quen
- Bao bó hoa tươi đành chịu héo
- Dễ kiếm gì đâu một ánh nhìn.
- Có lần tôi tặng lãng thủy tiên
- Em ngoảnh mặt đi dấu nét duyên
- Xấu hổ hoa buồn không người nhận
- Cánh rơi lả tả cạnh đường bên.
- Có lần tôi tặng bó hồng nhung
- Em vẫn làm ngơ mặt lạnh lùng
- Hoa của lòng tôi đành tủi phận
- Hoa trả lời, hương trả hư không.
- Một lần tôi tặng đóa hướng dương
- Buổi ấy hoa tươi đến lạ thường
- Em giấu nụ cười sau vai áo
- Dọc đường hoa cứ ngát mùi hương!
-------------------------
Phương Nam Đẹp Nhất Mặt Trời
- Cuộc đời đẹp nhất là thời học sinh
- Hoa học trò đơn sơ mộc mạc
- Tình học trò chất phát ngây thơ
- Đời học sinh không phải là dòng sông êm ả
- Không phải lúc nào cũng gió yên thanh bình
- Không! Đời học sinh là đại dương biển cả
- Có nắng gần và cũng có mưa xa.
- Tâm hồn ta mênh mông như biển cả
- Sao cuộc đời lại hỗn độn ngổn ngang?
- Tương lai ta là chặng đường vô tận
- Chỉ tiếc đời như chiếc thuyền nhỏ mênh mang…
-----------------------------
Tình Yêu Toán Học
- Mắt của em là một cung chứa góc
- Cả bầu trời nối tiếp dưới hàng mi
- Dấu chậm nhạt trên trán tâm đối xứng
- Chứ không gì hai đường thẳng đồng quy.
- Cặp môi hồng thì thầm định luật
- Đầu lượn song tất cả so le
- Đôi vành tai kiêu kỳ đối đỉnh
- Vầng trán cao suy nghĩ tiên đề
- Hàm răng trắng gọn nhỏ biến số
- Nét mi cong thách thức hình sin
- Đôi núm đồng tiền duyên dánh biến thiên
- Sắc đổi thay trong hàm số mũ
- Khi thế gian đang vào giấc ngủ
- Vẫn còn tôi giải bài tập toán.
|
Nguyet ThuNguyetThu # Thursday, July 26, 2007 2:18:40 AM
Cái thuở mà chọn đời ta vẫn nhớ
trọn đời hay chọn đời nhỉ?
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmaiyeungau # Sunday, August 5, 2007 6:12:55 AM
Đoàn Đức Cườngtinh_yeu_cua_anh_b88 # Sunday, August 5, 2007 7:00:26 AM
Nguyet ThuNguyetThu # Sunday, August 19, 2007 12:53:16 AM
phuong maiMai_VPR # Wednesday, September 5, 2007 11:34:22 AM
MINH QUÝ_KIN WU(Mod)aomongtinhyeu # Wednesday, September 5, 2007 5:42:19 PM
Unregistered user # Saturday, May 30, 2009 1:02:26 AM
Unregistered user # Thursday, June 11, 2009 12:33:22 PM
Unregistered user # Monday, June 22, 2009 4:12:46 AM
Unregistered user # Sunday, June 28, 2009 2:13:06 AM
Unregistered user # Sunday, June 28, 2009 2:49:44 AM
Unregistered user # Sunday, June 28, 2009 2:51:53 AM
Unregistered user # Friday, July 3, 2009 12:56:02 PM
Unregistered user # Saturday, August 29, 2009 8:43:27 AM
Unregistered user # Wednesday, September 2, 2009 4:22:30 AM
Unregistered user # Thursday, September 24, 2009 1:20:52 PM
Unregistered user # Sunday, October 18, 2009 7:11:03 AM
Unregistered user # Sunday, January 10, 2010 3:10:48 PM
Unregistered user # Thursday, February 11, 2010 8:52:35 AM
Đoàn Đức Cườngtinh_yeu_cua_anh_b88 # Monday, February 22, 2010 7:47:51 AM
Unregistered user # Friday, March 26, 2010 1:14:52 PM
Unregistered user # Saturday, April 17, 2010 1:55:39 PM
Unregistered user # Tuesday, May 25, 2010 10:22:28 AM
Đoàn Đức Cườngtinh_yeu_cua_anh_b88 # Saturday, May 29, 2010 1:16:15 PM
Unregistered user # Saturday, July 24, 2010 11:56:47 PM
Unregistered user # Monday, July 26, 2010 1:19:19 AM
Unregistered user # Tuesday, July 27, 2010 2:50:16 AM
Đoàn Đức Cườngtinh_yeu_cua_anh_b88 # Tuesday, July 27, 2010 9:52:35 AM
Unregistered user # Saturday, November 13, 2010 5:36:25 AM
Đoàn Đức Cườngtinh_yeu_cua_anh_b88 # Wednesday, November 17, 2010 12:18:49 PM