Ai cũng cũng có một thời để nhớ, để lưu lại những ký ức khó phai về một thời tuổi thơ. Với cái blog nhỏ này, hy vọng chúng mình có thể kể cho nhau những điều chưa nói, dành cho nhau nhưng kỷ niệm thật vui tươi và truyền cho nhau những thông tin về tất cả mọi người.
Chúc cậu một sinh nhật tràn đầy niềm vui và hạnh phúc Chúc cho chúng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau Chúc cho công việc học hành của chú mãi luôn toả sáng Chúc mối tình của chú sẽ tới được nơi bất diệt Và nhiều nhiều lời chúc tốt đẹp nữa...
Ký sự lần này không biết nên phải bắt đầu từ đâu nữa ... có lẽ vì đây là lần ăn nhậu có thời gian chuẩn bị lâu nhất ,tới gần 2 tháng lận.. ^^! tuy nhiên nó lại không phải là lần thành công nhất,thật tiếc vì vắng mặt một nhiều nhân vật chủ chốt... haizzzz.Hi vọng lần sau sẽ khắc phục được...
Sự kiện bắt đầu từ kỳ họp thường niên lần thứ n của ban đại diện, cũng là ban tổ chức chính khối đại đoàn kết k8 Một buổi tối chủ nhật đẹp trời,cách đây gần 2 tháng,cuộc họp kín thường niên của ban tổ chức đã diễn ra tại quận Thủ Đức.Trong kỳ họp lần này, nhiều vẫn đề được xem là quan trọng và cấp bách đã được các đại diện cấp cao nêu ra và cùng nhau thảo luận. Trong đó bao gồm nhiều vấn đề quan trọng như :sẽ ăn noel như thế nào, và tổ chức sinh nhật tập thể cho các mem trong tháng 12 ra sao (vì trong tháng 12 sẽ có tới 4 cái sinh nhật lận).. sau nhiều giờ căng thẳng , nhưng với sự tập trung cao độ ( mặc dù đang trong phòng Karaoke ..^^) cuối cùng vấn đề đã được giải quyết... và nghị quyết 0612/QĐAC đã được ra đời.Nội dung bản nghị quyết bao gồm nhiều vấn đề về mặt nhân sự cũng như phương án tổ chức khá chi tiết,qua bản nghị quyết này cũng có thể thấy được phần nào quy mô to lớn của đợt ăn nhậu lần này,từ kinh phí dự kiến cho tới số khách mời...Sau cùng,kỳ họp đã kết thúc với sự đồng thuận cao từ các bên tham gia...
Quá trình triển khai nghị quyết mới Như ai trong chúng ta cũng đều biết, đưa ra nghị quyết thì dễ nhưng thực hiện được nghị quyết mới thực sự là vấn đề khó khăn.Ngay từ những ngày đầu triển khai,như vấn đề về thời điểm tổ chức, vì đây là buổi ăn nhậu mừng sinh nhật và cả mừng Chúa Giáng Sinh nữa nhưng ngày được chọn lại là ngày 6, khá xa ngày noel là 24.Tuy vậy cuối cùng ngày tổ chức vẫn được giữ nguyên, lý do mà ban đại diện cấp cao đưa ra là vì những ngày trước, trong và sau noel là ngày thi của đa số các mem trong khối, vẫn đề thời điểm coi như đã được giải quyết.Tuy nhiên ngay sau khi thời điểm được ấn định,một khó khắn mới lại phát sinh,làm cách nào để liên lạc được với toàn bộ các mem của khối,vì không phải mem nào cũng đọc blog thường xuyên và thậm chí là ít khi lên mạng.Vấn đề này đã làm tổn hao không biết bao nhiêu công sức của ban tổ chức,nhiều đêm liền trằn trọc suy tư,thậm chí quên cả ăn ngủ,cuối cùng Mr.Cò đã tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề này,đó là sử dụng phương pháp SMS kết hợp.Nói đúng hơn là SMS and Y!M and mouth,có nghĩa là kết hợp sử dụng cả nhắn tin di động ,pm yahoo! và truyền miệng ...^^!
Căng thẳng ngày 5/12 Quá trình triển khai nghị quyết đã bước vào giai đoạn nước rút, nhưng cũng chính lúc này, nhưng tin tức không vui liên tục ập đến .Khởi đầu là tin lỗi hẹn tự bạn Bò, vì lý do bận đi làm.trong buổi tối cùng ngày là tin bạn tân có công chuyện đột xuất không thể đến tham gia cùng khối được...Những hồi âm tuy đều có những lý do chính đáng nhưng về phía ban tổ chức lúc ấy lại vô cùng bối rối.vì nếu nhưng tin tức này lọt ra ngoài thì không thể nào lường hết được hậu quả của nó.Chính vì thế Mr.cò đã đưa ra tối hậu thư: "Cho dù có bất cứ biến cố nào xảy ra đi nữa,thì cũng không được phép ngừng kế hoạch lại.Vì ở đâu có 2 người trở lên thì ở đó có thể ... nhậu được.".Và 2 tháng thực hiện nghị quyết đã trôi qua như thế,còn nhiều vẫn đề nữa mà tôi chưa thể kể hết ra đây,nhưng thiết nghĩ như thế cũng đã đủ để mọi người có thể nắm được tình hình bấy giờ ... hì
ngày hội 0612 Cuối cùng thì cái ngày người người mong chờ cũng tới,lần này nơi tổ chức chính của ngày hội lại quay trở về địa điểm khá quen thuộc là nhà Mr.Tr... Đúng 8h sáng 6/12 theo giờ hà nội,Mr.t đã nhận được cuộc gọi đầu tiên,theo thông tin từ BBC cho hay đây là cuộc gọi từ Mrs.Diễm để thông báo đã tới nơi an toàn và có thể ngay lập tức vô chợ tiến hành công việc.Quả đúng là Mrs.Diễm đã làm thì khó có ai có thể bằng được... ^^. Không đầy nửa giờ sau khi Mrs.Diễm tới nơi, Mr.cò cũng xuất hiện kèm theo đó là 1 kiều nữ,Mrs.Thuỷ ,được biết đây là kiều nữ ở tận gò vấp,đã lặn lội từ rất sớm để có thể tới nơi sớm nhất có thể.Và thậm chí 2 anh chị không quản mệt nhọc mà chạy ngay ra chợ để sát cánh cùng chị Diễm đang chiến đấu ngoài đó.Nhưng quả thật Diễm vẫn là Diếm, chỉ trong không đầy 15p chị đã chiến đấu quả cảm và mua xong toàn bộ nguyên vật liệu cần thiết cho trận này."Lúc 2 chúng tao tới nơi thì nó đã mua xong hết đồ rồi!" theo lời kể của chị Thuỷ. Lúc này tuy mới chỉ có 3 + 1 mem (mem Hải cũng vừa tới nơi) có mặt nhưng không khí lúc đã có vẻ sôi nổi lên hẳn,phần lớn cũng là nhờ tiếng cười mang tính cách mạng của kiều nữ Thuỷ cao và khả năng hài hước hiếm có của Mr.cò... Lao đầu vào bếp, Danh làm được thì mấy mày cũng làm đc Sau ít phút giải lao của hiệp đi chợ,các anh chị đã tiếp tục bước vào hiệp 2,hiệp làm đồ ăn.Dưới bàn tay điêu luyện của các đầu bếp chuyên nghiệp,lần lượt nào là rau cải rau muống rồi cả rau riếp đã đều được nhặt sạch trong một khoảng thời gian kỷ lục, không đầy 5p! Ngay sau phần mở màn đầy ngoạn mục ngay đầu hiệp 2, các mem như được tăng thêm sức mạnh liền bay vào mần luôn mấy cái còn lại, nào là xò huyết ,nào là mực ống ,nào là gà .... chỉ trong không đầy 10p! mọi thứ đã được làm sạch và cắt nhỏ xong, nhìn rất đều và đẹp mắt.Tuy nhiên đây mới chỉ là khâu chuẩn bị, phần khó nhất vẫn đang ở phía trước.Thực đơn kỳ nào bao gồm nhiều món cao cấp như mực ống pháp nhúng dấm,thịt gà mỹ chiên bột,xò huyết tây ban nha rang me....đây toàn là những món ăn rất ngon, nhưng việc chế biến nó thì quả là không ngon ăn chút nào.Nhận biết được tính hình này, ngay từ đầu chị Diễm, chị Thuỷ và anh Danh đã tự săp xếp và chia nhau vào những vị trí trọng yếu như đứng bếp, nhào bột và chế biến gia vị... Cũng nhờ có thế mà công việc trôi chảy một cách lạ thường.Từng phút trôi qua như không một giây nào bị lãng phí,các đầu bếp của chúng ta tập trung cao độ vào chuyên môn của mình.Những bàn tay điêu luyện quần đảo trên bếp,những giọt mồ hôi tuôn trào, làn khói bếp bốc lên mang theo bên mình mùi thơm đầy quyến rũ, và hơn tất cả, trên môi các mem những nụ cười khoác lên mình tấm áo của niềm vui của sự sẽ chia và tình đoàn kết bất diệt. Sau hơn 1 giờ chế biến, lúc này các món ăn đã sẵn sàng món nước chấm thập cẩm cao cấp của Mr.danh cũng đã xong,bây giờ chỉ còn chờ được bưng ra nữa là có thể bắt đầu. Lúc này,một vài mem nữa cũng đã xuất đầu lộ diện.Đầu tiên là anh Thắng và kế đó là chị Bích.Ngày hội đã chính thức được bắt đầu.Cũng may nhờ có bình rượu trễ cứu bồ chứ nếu không thì không biết phải làm sao nữa, nhờ vậy mà party trở nên vui hơn hẳn.Tiếng mời rượu ,tiếng nói cười làm rộ lên cả một khung trời... ^^. Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ thì sự xuất hiện bất ngờ của cặp "Trinh + " đã làm cho mọi người không khỏi bàng hoàng, sau một hồi truy hỏi tui đã nắm đc một số thông tin thế này: Bạn đang học trường nào vậy?Mối quan hệ giữa bạn và Trinh là như thế nào có phải như... chúng tớ đang thấy ko? ^^ => "Mình tên ... mình học ở trường hùng vương,mình với trinh đã quen nhau khá lâu rồi,và sau những thử thách và thời gian mình với Trinh đã quyết định không chỉ là bạn nữa mà sẽ là ... của nhau.Như các bạn thấy đấy, hai đứa mình lúc nào đi đâu đâu cũng có nhau như vầy... hì hì".(Chúc mừng Trinh).
Sự cố đột xuất và sự xuất hiện bất ngờ Đúng lúc buổi tiệc lên tới cao trào thì chuyện ko hay đã ập đến,"con ơi họ hết rượu rồi!" tiếng danh cất lên.Lúc này cả nhóm mới giật mình nhìn lại thì quả thật, bình rượu đầy lúc trước giờ đã không biết bay hơi đâu hết,tình hình lúc này nhốn nháo cả lên.Nhưng như ông bà ta hay nói "trong cái rủi có cái may",bạn Trinh trùm rượu đang ngồi kế bên mà không ngộ ... haha.Nhờ bạn trinh mà chỉ trong một thời ít phút bình rượu đã đầy trở lại,mà còn tuyệt hơn nữa, đấy không còn là rượu đế nữa mà là rượu chuối thượng hạng,đúng là con nhà bán rượu có khác. Điều bất ngờ thứ 2 Đúng là tương lai thì chả ai biết được,có ai ngờ vào cái phút bù giờ của hiệp 2 mà lại có thêm người tới,^^!. Lần này là chính là bạn Mai,tuy trễ nhưng sự góp mặt của Mai đã đủ để làm niềm vui của nhóm tăng lên bội phần.thanks!
Ăn nhậu tập 2 Sau đợt 1 tại nhà Mr.T cả bọn lại tiếp tục kéo nhau lên nhà Mrs.Bích để hoàn tất ngày vui bằng buổi kake miễn phí và món coktai rất ngon ^^!
------------Hết----------------- thanks for your reading! by dImItrI
Thân gửi đến các bạn của tôi Tháng 12 này có thật nhiều ngày sinh nhật của các bạn. T mến gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Lời chúc chung dành cho các bạn là: Có một ngày sinh nhật thật zui.
Đầu tiên là Linh (Bún), thật thiếu sót vì đến hôm nay mới biết là sinh nhật L đã qua rồi. Nhưng dù sao có còn hơn không. Chúc nàng Bún thêm tuổi thêm xinh, học hành thẳng tiến,và tình yêu của nàng nữa, vẫn luôn luôn tươi đẹp như ngày nào nhé!
Tiếp theo là chàng Voi, chúc mày những điều tốt đẹp và như ý mày muốn trong tương lai, trong ngày sinh nhật và đặc biệt trong mùa Giáng Sinh này. Có gì tiến triển tốt đẹp thì "tung" tin cho tao biết với nhá! Nhớ đấy! Ah, chúc mày bớt nói ................ nhiều đi nhá! haha.
Ai nữa ta?
Ah, anh Trí. Hehe, chúc ku học tốt hơn nữa, bớt ham chơi........... game trên mạng, nói nhiều hơn chút nữa,và có bữa tiệc sinh nhật tại quán Trà Sữa j đó với đám bạn of ku thật zui zui .
Diễm, ko biết nhỏ này có đọc được lời chúc of mình ko nữa. Diễm ơi! Tao chúc mày học giỏi thật giỏi để giật học bổng nha! Rồi thì có được người bạn trai tốt nữa. Hihi, Tao chúc đúng ko?
Linh (Ú) . Chúc nàng làm ăn khấm khá, đông khách, cắm bông giỏi , làm bánh đẹp, tiền vào như nước. Gửi lời thăm bà chị 2 of mày nhá!
Ko biết còn sót ai ko? Có gì thiếu sót xin niệm tình tha thứ! Đợi chờ Ký sự ăn chơi of tụi mày trong tháng 12 đấy
Mừng sinh nhật TÂN 10/11 Mến chúc Tân một ngày sinh nhật zui, luôn đẹp "chai", ( chai mặt) , chất giọng luôn "dẻo ngọt" như ngày nào hen:D !( Nguy hiểm , cảnh báo nội bộ. Các bạn nữ nhớ cẩn thận với anh chàng bí hiểm này nha. hehe) Phương Thảo
Xin chào tất cả anh chị em! Như đã thành thông lệ, hàng năm vào dịp lễ lớn, nhóm k8 chúng ta thường tổ chức 1 cuộc họp mặt vui vẻ. Nhưng năm nay có vẻ như ae sẽ thi vào dịp Giáng Sinh nên không thể gặp nhau vào dịp Lễ này, thêm 1 lý do nữa là tháng 12 có nhiều sinh nhật của ae ta. Nên đề nghị tổ chức mừng Noel và Sinh nhật vào ngày 6/12/2009, nhưng chưa có ai đăng cai nơi tổ chức họp mặt, kính mong ace nào có nơi to lớn, đề nghị rộng lòng đăng cai tổ chức. Chân thành cám ơn ae ! KTCD DimIcHi