Skip navigation.

Log in | Sign up

I'm Rickety

http://tinhbanpy.net

STICKY POST

I'm Rickety

Chào mừng mọi người đến với Blog của Rickety (Còi xương)
Tôi làm trang Blog này để ghi lại những điều hằng ngày xảy ra với mình và cả những điều xung quanh.
Đã từ lâu văn hoá Blog phát triển mạnh ở Việt Nam nhưng cho đến nay tôi mới nhận ra Blog là một phần tất yếu của cư dân mạng
Vậy nên các bạn hãy cùng tôi tạo nên một cộng đồng Blogger thật văn minh, vui vẻ và có ích nhé.
Một chút thông tin về mình nhé:

Tên: Phan Thế Hữu Toàn
S/n: 21/08/1989
Nơi ở: TP Tuy Hoà, Phú Yên
Nghề nghiệp: Đang là SV trường ĐH Phú Yên khoá 2008 - 2011
Y!M: x.rickety



Lưu ý:

- Vui lòng ghi rõ nguồn (link đến blog http://my.opera.com/tinhbanpy) nếu bạn sử dụng lại thông tin trên blog này.
- Trường hợp bạn muốn comment nặc danh (Anonymous comment), bạn cần nhập đúng mã bảo vệ (Security code) thì mới post được comment của bạn. Mã bảo vệ sẽ tồn tại trong khoảng thời gian từ 10-20' nên nếu quá thời gian đấy, dù bạn có nhập đúng mã số thì vẫn bị báo lỗi & phải post lại. Vì vậy để chắc ăn, khi bạn comment dài dài, bạn nên copy lại trước khi ấn Submit!

Tuổi thơ

Hôm vừa rồi có cầm máy đi chụp mấy tấm hình, vô tình thấy được một đội lân nhí đang múa trên đường Phan Đình Phùng. Nhanh tay lắm mới chộp được 2 tấm rõ ràng thế này:






Thật tình là bọn nhỏ bây giờ sướng hơn trước nhiều, thời của tôi làm gì được như thế này :wink: Hồi đó, độ lúc tôi học lớp 6 hay 7 gì đó, đội lân mà tôi tham gia khác nay nhiều, cũng trống, cũng lân, cũng các nhân vật như Tề Thiên, Ông Địa, Lão Trư nhưng tất cả đều đơn sơ đến mức có thể :happy:. Còn trang phục cho những thành viên trong đội múa lân thì lúc đó bọn tôi chưa dám mơ tới.

Ôi, hạnh phúc sao cái tuổi thơ, vô tư, hồn nhiên là thế...Bọn trẻ bây giờ sướng quá rồi :smile:

Ăn nào...

Hê hê, hôm nay cho các bạn thưởng thức món bánh canh. Made in tự tui


Nào ta cùng chén...:lol:


Ơ, hết rồi, xong rồi :yes:

Happy birthday to Phuong!



Khà, hôm nay sinh nhật 1 tuổi của bé cháu
Có chụp mấy tấm hình nhưng làm biếng đưa lên quá, lấy đại hình cái bánh mang lên để trưng cho đẹp :smile:
Kết thúc một ngày cuối tuần buồn tẻ, tâm trạng bực dọc.
Mệt!

Hàng mới :D

,

Tình hình là em vừa sắm được con Nokia 5800 Express Music. Khổ, để dành mãi mới có đủ để mua (hàng xách tay chứ không phải hàng Cty được bảo hành chính hãng :frown: )

Có mấy tấm hình chụp thử máy mới, nhân tiện khoe con "trâu cày" của em, các bác xem rồi cho ý kiến nha :smile:

Trước:



Sau:



Bên hông:



December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31