Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

STICKY POST

SỐ NGƯỜI TRUY CẬP VÀO BLOG CỦA MÌNH!!!!!!!!

Cu te
Birthday 19 tháng 09!

Đây là số người truy cập vào bolg của mình!
hit counter

Hiện đang cóvisitor stats người truy cập vào Bolg của mình!
(^_^)Cảm ơn các bạn đã ghé qua Bolg của mình, nhớ cho mình ý kiến nha!(^_^)!

STICKY POST

Kỷ niệm chuyến đi du lịch!

Tự khúc ngày sinh!

Mười chín tháng chín hôm nay
Là ngày sinh nhật cụ đây vừa tròn 19
Cảm ơn bè bạn xa gần....
Đã đến tham dự mừng tròn ngày vui
Cám ơn tất cả bạn hiền
Đã gửi lời chúc thân thiện cho Chung
Dẫu sinh nhật không tưng bừng
Nhưng Chung cảm thấy vui mừng lắm thay!:wizard:

Vậy là Chung đã rút bỏ chiếc áo của tuổi 18 rồi khoác lên mình chiếc áo của tuổi 19 đầy hồn nhiên và nhí nhảnh.
Chung xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn yêu quý của Chung đã nhắn tin, gọi điện và trực tiếp chúc mừng. Thật là vui quá chừng luôn đó:cheers: . Ngày 19/9 đúng là một ngày không vội vã để thưởng thức hết những hương vị ngọt ngào mà nó mang lại.
Chung xin cảm ơn Bình người đã gọi điện chúc mừng Chung đầu tiên vào ngày 19/9, rồi đến Nhung, trang, anh Thắm, Anh Hiệp, Chị Hồng,anh Kim Ngọc, anh trai yêu quý ở bên nước ngoài cũng gọi điện về chúc mừng, bạn Lan, Đại, Kiên, Nga, Dũng iu quý ngoài bắc gọi vô. rồi bản nhạc chúc mừng sinh nhật của chị Thủy làm cho Chung ngất ngây trong âm điệu chúc mừng và làm cho điện thoại hết pin luôn:D :jester: :wizard:
Chung xin cảm ơn những lời chúc của chú Châu, chị Tóc Tem, bé hiền, em Tình, em Hoa, anh Đức,anh Cường.... và còn rất rất nhiều bạn nữa mà Chung nhớ ko hết.
Một lần nữa, Chung xin cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng.:wizard:
Sinh nhật này không chụp được tấm hình nào cả mong các bạn thông cảm nha!

Mãi yêu một người!



Gặp nhau cũng chỉ tình cờ
Đối qua đối lại câu thơ thế mà
Giờ anh cất bước đi xa
Còn em ở lại xót xa nỗi lòng

Anh đi anh có buồn không
Còn em thì thấy lòng em mang sầu
Gặp anh chẳng được bao lâu
vậy mà mới đó đi đâu mất rồi

Anh đi em lại rối bời
vì sao mình lại bồi hồi xa anh
Anh đi em cũng không đành
Muốn níu kéo lại nhưng đành chia tay

vì ngày gặp gỡ sau này
Em đây hi vọng là ngày không xa
Dù cho không thể nói ra
Nhưng mà vẫn nghĩ rằng ta bên người

Viết về Tôi!!!!!!!!!!!!!!


:heart: Em biết mình không có ngoại hình hấp dẫn vì vậy em luôn muốn chăm chút cho tâm hồn ngày càng tươi đẹp hơn. Em chắc rằng sẽ luôn giữ được cho mình những tình cảm đẹp đẽ và những cảm xúc tinh tế.
:heart: Em biết mình không học cao biết rộng, cũng như tầm nhìn còn quá hạn hẹp vì thế em vẫn không ngừng học hỏi mỗi ngày. Nhưng em chắc rằng sự hiểu biết nhỏ bé ấy đủ để em có những suy nghĩ và cảm nhận chân thật nhất về những gì anh nói cũng về mọi thứ xung quanh chúng ta.
:heart: Em cũng biết mình không có đôi tay khéo léo đảm đang. Nhưng em chắc rằng em sẽ học nấu được những món anh thích và sẽ chăm sóc anh mọi lúc có thể. Em biết vòng tay của em thật nhỏ bé và yếu ớt nhưng em sẽ ôm anh thật chặt.
:heart: Em còn biết mình thường hay "nhức chân mỏi tay", hay “sụt sịt”, em không có nhiều sức khoẻ. Nhưng em chắc rằng mình sẽ đi cùng anh suốt con đường đời.
:heart: Em biết em hay nghĩ ngợi lung tung, lại còn hay giận dỗi nữa chứ !!! . Vì vậy em chắc rằng em cũng dễ tha thứ (em luôn muốn được nghe sự thật từ chính anh, mà không phải bất cứ ai khác) và em đủ niềm tin vào tình yêu mà anh dành cho em.
:heart: Em biết mình có cá tính mạnh, tính khí thất thường lúc tuỳ hứng, lúc lại nguyên tắc. Nhưng em chắc em đủ dịu dàng và nữ tính để anh biết anh đang yêu một người con gái ...^^. Và em đủ mạnh mẽ, tự chủ để có thể vượt qua những khó khăn mỗi khi không có anh bên cạnh.
:heart: Em biết trí nhớ của mình có giới hạn và em vẫn thường hay quên nhiều thứ. Nhưng em chắc sẽ luôn nhớ anh những khi chúng ta phải xa nhau và ngay những lúc chúng ta đang bên nhau. Và em có thể nhớ anh nhiều hơn là em tưởng .
:heart: Em biết gia đình của mình chỉ là gia đình bình thường với các thành viên luôn thương yêu nhau. Nhưng em chắc rằng lòng yêu thương của gia đình mình đủ để ủng hộ và vun đắp cho tình yêu của chúng ta .
:heart: Em biết mình không có quá nhiều bạn bè. Với những người bạn mà em có, chắc rằng họ rất yêu quý em và vì thế họ cũng sẽ yêu quý anh.
:heart: Em biết mình còn rất nhiều khiếm khuyết và những hạn chế nhất định. Nhưng em sẽ luôn tự cố gắng, vì tình yêu giúp cho người ta "lớn lên" .
:heart: Em biết mình không quá bao dung, rộng lượng, nhưng em sẽ chấp nhận những khuyết điểm của anh ^^, như anh đã chấp nhận em và đơn giản vì em yêu những ưu điểm của anh gấp nhiều lần số khuyết điểm ấy.
:heart: Em biết mình còn quá trẻ, chưa từng trải và cũng không có nhiều kinh nghiệm thế nên em đã tập quan sát và lắng nghe cuộc sống này qua những trải nghiệm của người thân và bạn bè. Và em chắc rằng mình đủ chín chắn trong tình yêu của em với anh.
:heart: Em nghĩ mình còn nhiều nông cạn, trẻ con nhưng em tin mình đủ sâu và nhạy cảm để hiểu được những thông điệp từ ánh mắt , giọng nói anh, những cử chỉ và phần nào suy nghĩ của anh khi anh trao gửi chúng cho em ^^. Và em hiểu những gì chúng ta chia sẻ với nhau.
:heart: Em biết thời gian trôi qua sẽ khiến em trở nên già dặn, đầy trăn trở, nhưng em chắc tình yêu mà em dành cho anh sẽ mãi mãi trong sáng và thuần khiết .

Gửi mẹ!!!!!!!!!!


Bài thơ nhỏ con viết riêng tặng mẹ
Đem thương nhớ con gửi về xa xôi
Mẹ yêu ơi mẹ có biết
Con nơi này con thương mẹ lắm không?

Bài thơ nhỏ con muốn viết lên
Để con muốn nói với mẹ rằng
Tình yêu con dành cho mẹ là tất cả
Con thương mẹ những đêm mưa gió nhọc nhằn

Con luôn biết tình mẹ Ba bao la như biển cả
Lo cho con Từng miếng ăn giấc ngủ
Con vẫn biết Mẹ lo cho con từng hơi thở
Mong cho con khôn lớn nên người

Có những đêm con ngồi bên cửa sổ
Tự hỏi mình giờ này Ba mẹ đã ngủ chưa?
Con nhớ Mẹ nhớ nhớ cha sao da diết
chỉ ước mong đến ngày được về thăm

Luật hôn nhân gia đình nà!


Làm phận gái khổ lắm ai ơi

Sáng phơi đồ ,chiều nấu cơm gánh nước

Ăn ko nhiều mà phải làm bao nhiêu

Cả năm trời cuộc đời gònh gánh

Sáng bưng bánh chiều bưng cơm

Lúc rảnh rổi thì trông nôm lũ trẻ

Chồng đi nhậu sáng say chiều sỉn

Vợ ở nhà 1 dạ chờ chồng

Dọn nồi cá chén cơm để sẳn

Chờ chồng về cả nhà xum vui

Về tới nhà chồng đá đổ nồi cá

Vợ chẳng la 1 mình lặng lẽ

Sáng tỉnh dzậy chồng ôm vợ năn nỉ

Vợ hiền từ nhân nghĩa cho wa mau

..............................


Những nổi khổ ko thể nuốt dc

Cụ xin được chia sẽ với chị em nào có ông chồng " tốt " như thế

Thay Mặt Chính Quyền Cụ Long Trọng Đọc 5 Điều Lệ Được Thêm Vào Trong Luật HÔN NHÂN GIA ĐÌNH .

Cộng ngò xá tế củ tỏi hành tây VN

Độc lập _ Tự do _ Hạnh Phúc

_o0o_


Lí do đưa ra quyết định số 000000 biết của Bộ Luật Hôn Nhân Gia Đình : xuống dòng

Vì lí do bóc lột sức lao động người vợ bất cứ đâu của phía đàn ông Nay tôi thay mặt toàn thể chị em có niềm đau xót những ngày để đưa ra ý kiến của mình vào những điều luật sau . Chị em nào đồng ý thì Hãy Bình Luận để cho bộ luật dc Công khai sử dụng bừa bãi .

1 Bóc lột sức lao động vợ

Sử phạt như sau :

Vi phạm lần đầu : phải rữa chén 1 tuần , bể 1 cái rữa thêm 1 ngày .

Tái phạm lần 1 :bị phạt từ 1000.000 đến 2000.000 tùy theo nhẹ hay nặng và phải đấm bóp cho vợ 1 tháng kể từ ngày vi phạm

Tái phạm lần 2 : Tạm gian tại nhà làm nội trợ 1 năm [ Sáng xách giỏ đi chợ trưa về nấu cơm tối giặt đồ dc phát tiền cữ ngày 5000VNđồng

Ai chống đối vợ thi hành công vụ bị tát vào miệng cho tới khi vợ bảo ngừng thì thôi và kèm theo câu nói " dzạ thưa vợ chồng ko giám tái phạm lần sau " .

2 Đi nhậu về chửi mắn vợ con :

Vi phạm lần đầu : Bồi thường tiền đi khám Lỗ Tai khi nghe chửi

Tái phạm lần 1 : Cấm uống rượu bia 1 tháng

Tái phạm lần 2 : Phạt 1000.000 /1 tháng lương trong 1 năm

Chống đối vợ thi hành công vụ : tịch thu tiền của " làm bao nhiêu phải đưa vợ hết vợ cho bao nhiêu xài bấy nhiêu hok dc xin thêm " Cấm trộm cắp .

3 Cấm hút thuốc lá [ hút ở đâu thì dc ko được hút khi đi với vợ và ở trong nhà ]

Vi phạm lần đầu :[ Thuốc hút để lại tàn rất dơ ] vì thế Phải lau nhà , quét nhà 1 tháng ko dc kêu la đễ nhà dơ coi như làm lại từ đầu .

Tái phạm : Cấm hút thuốc lá và tiền hút thuốc lá vị chi ngày 2 gói bõ vào " gia qũy "

Bắt wả tang tàn trữ thuốc lá và sữ dụng bị phạt đuổi ra khỏi nhà thời gian tùy theo chị em có thế là mãi mãi ko dc về đòi chia gia sản

4 Cấm đánh bạc :

Vi phạm lần đầu : vợ đánh bạc ko dc ngồi chỉ đi chổ khác chơi

Tái phạm : nhốt vào nhà tắm lau chùi 3 bữa

Chống đối chị em dc toàn quyền sử lí

5 Cấm lăn nhăn

Vi phạm lần đầu : tha thứ và đi đâu phải có lí do chính đáng " đi thưa về trình "

Tái phạm : đuổi ra khỏi nhà , ko dc nuôi con , cấm lấy tài sản

5 Điều Bác Hồ dạy

Yêu vợ yêu con

Làm thật tốt kiếm nhiều tiền

Đoàn kết ko cãi nhau nghe lời vợ

Thật thà ko gian dối,ko có bồ nhí

Giữ gìn vệ sinh ko hút thuốc

Vợ là tiên là phật

Là sức bật của tuổi trẻ

Là sức khoẻ của tuổi già
(Các anh em nào bất bình xin hãy tha lỗi cho cụ)
_o0o_

Hết .



Chị em gái nào đồng ý 100% với cụ thì cho ý kến nha! ko là bị mấy ổng bắt nạt đóa!!!!!
Mấy anh em nên ăn nói nhõ nhẹ với vợ nhá

Lời nói ko mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra

Đôi Khi!!!!!!

[

Có lẽ nào anh chẳng hiểu ra
Đôi khi có những điều không thể nói
Đó là lúc cô đơn buồn tủi
Vây quanh em khi bóng tối chợt về

Đừng vội đi nếu vẫn còn đam mê
Còn tha thiết với dấu yêu ngày trước
Em thầm mong chúng ta lại có được
Phút mặn nồng như thuở bắt đầu yêu!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau một giấc ngủ trưa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nay cụ ngủ dậy thấy trong lòng vui vui! liền đi rửa mặt-> bật máy online đột nhập vào Bolg thấy thấy Số người truy cập vào Bolg của cụ là 1111 cụ ngạc nhiên ngồi chống cằm một lúc rồi nghĩ tin buồn là số 1111 là số lẻ chắc là cụ sống lẻ suốt đời( cô đơn một mình)!!!!!!!!!!!.Nhưng ko sao cụ vẫn vui vì có những người bạn hiểu cụ và comment cho cụ nên cụ thấy được an ui đi phần nào, rất vui và hạnh phúc khi có thêm người bạn!
Cụ đây già rồi những lúc!!!
Bận, nhưng blog vẫn “chơi”,
Làm, đôi lúc nghỉ, thảnh thơi
Lên blog khuấy bạn bè^^
Post entries những vấn đề mình... xoay...
Bận thì thỉnh thoảng múa tay
Bận thì thỉnh thoảng loay hoay... gõ bàn...

Lang thang trên blog, cụ gặp rất nhiều bạn bè, hầu hết đều không biết tên thật là gì, tuổi đời bao nhiêu, thậm chí nhiều khi cũng không biết là nam hay nữ? nhưng mọi người đều vui vẻ với nhau online và tâm sự với nhau! cụ rất mong tình bạn, tình anh em của chúng ta mãi mãi gần nhau hơn!!!!!!!!!!!
Chúc cho các bạn các anh các chị luôn vui vẻ và luôn giúp cho người khác cũng vui vẻ như mình

Nay cụ có bài thơ tuyển chồng nè!!!!!

Chung thấy buồn vì ai cũng gọi Chung là bà cụ:cry:. vì già vậy mà chưa có mối tình nào bắt vai cả nên nay cụ quyết định post bài thơ này ai có khả năng thì nộp hồ sơ lẹ đi không là hết hạn rồi hối hận nha!
Lương tháng không tiêu
Không được nói nhiều
Không cho cãi vợ
Phải biết đi chợ
Nấu nướng ,quét nhà
Không được la cà
Rượu chè cờ bạc
Không được lười nhác
Phải tắm hàng ngày
Không được xỉn say
Không hay "tá lả"
Không được quậy phá
Không đánh vợ con
Không béo , không lùn
Không gầy ,không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con
Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ
Mua đồ không hớ
Cao ráo, Thông minh
Thấy con gái xinh
KHông được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm
Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch
Nếu nhà có khách
Được phép ra oai
Nhưng không có ai
Vợ là số một
Không được ngu dốt
Không được sở khanh
Phải biết làm lành
Dù vợ có lỗi
Không được phạm tội
Không được ba hoa
Không được bép xép
không được xét nét
Soi mói vợ con
Biết nấu ăn ngon
Đủ đầy dinh dưỡng
Tuyển chồng chất lượng
Đăng kí mau mau

Hoa hậu hoàn vũ tỏa sáng trên đường phố Nha Trang

Hôm qua Tại TP Nha Trang có cuộc diễu hành hoa hậu hoàn vũ nên mình nấu cơm sớm hơn thường ngày để đi xem nhưng mà cũng không kịp ăn nữa đành nhịn đói đi vậy!Bọn mình đi ra tới đường trần phú thì bị công an chặn lại không cho qua vì nhường đường cho hoa hậu diễu hành nên đành phải đi vòng đường Lê Hồng Phong ra tới đường LHP Ôi!!! người dân đông quá vì 2 đường nhập 1 mà ^^ đi nhích tường chút một mới tới dc đường vân đồn tới đây tìm chỗ gửi xe, gửi dc xe rồi thì phải đi bộ một đoạn cũng khá là xa, đi tới nơi thì phải tìm kiếm chỗ đứng nào cho phù hợp vừa gần dễ quan sát để chụp hình dc đẹp hơn.
Chờ tới 18h 30 cuộc Diểu hành mới bắt đầu, lúc này Hàng nghìn người dân Nha Trang đứng kín hai bên đường để chào đón sự xuất hiện của các người đẹp và khi các cô gái xuất hiện trên các chiếc xe diễu hành thì tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang lên khắp nơi,la lên chào đón Hoa Hậu rất là nông nhiệt, mình nè hét giờ khan cả cổ rồi ^^ Giây phút này bờ biển Nha Trang xanh mát hơn, thêm bờ cát trắng dịu dàng và ánh đèn óng ánh như làm tăng thêm vẻ đẹp của buổi trình diễn. Vẻ đẹp của thiên nhiên và vẻ đẹp của con người được hoà vào làm một, tạo nên một bản tình ca say đắm, ngất ngây lòng người.Sao đây là mấy tấm hình trong đêm! mời các bạn xem rồi cho ý kiến nhé!


Các hoa hậu xuống xe trong sự ngưỡng mộ của người dân Nha Trang

Đại diện nước chủ nhà - Hoa hậu Thùy Lâm và hoa hậu Venezuela với nụ cười rạng rỡ trên môi

Vẫy tay chào ko ngưng












Đương Kim hoa hậu hoàn vũ năm 2007


Buổi diễu hành kết thúc bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ và “hoành tráng”. Đường Trần Phú vốn rộng rãi là thế - nay “chật như nêm”. Mọi người ra về ai cũng hồ hởi vì được một buổi “thỏa nhãn” ngắm người đẹp.

chạy biển!


Hôm nay mình lại chạy biển sau mấy ngày bị bệnh!
Sáng dậy làm riêng dậy lúc 4 giờ để chuẩn bị chạy biển cùng chị hàng xóm, lúc đi thấy sao mệt mỏi hơn thường ngày nhưng mình nghĩ là chắc tại nghỉ mấy ngày liền nên mới vậy, thường ngày đi từ nhà ra biển chỉ hết có 25 phút thôi vậy mà hôm nay đi tới 35 phút, đi ra tới biển mình mệt muốn chết, nằm nhèo trên cát, đứa em gọi xuống tắm biển nhưng sao ko gựng dậy dc, nó tới năn nỉ và kéo mình dậy mình mới dậy nổi, xuống biển nay sao thấy nc biển lạnh quá, chẳng có hứng tắm chút nào, vừa mới bơi ra xa dc một đoạn thì tự nhiên có con gì nó cắn vào cánh tay của mình ui đau điếng hết cả người đành lên bờ ngồi một chỗ ko muốn ai làm phiền hết, vừa mới ngồi xuống ... Ốiiiii*** BỊCH sau lưng đau điếng làm cho đầu của mình lúc đó xoay vòng ko biết đâu là hướng tây đâu là hướng đông nữa:furious: ....thì ra là trái banh của mấy đứa nhóc, lúc đó mình ráng đứng dậy để:knight: .... chắc các bạn cũng biết rồi chứ^^, nhưng thật tiếc lại là người quen nên chỉ biết cười trừ thôi!....->thời gian trôi qua bình minh cũng đã lên vậy là cũng tới giờ về rồi, lúc này mình chỉ ước là nhà mình ở đây và có một chiếc giường để đặt lưng xuống mà thôi, đứng dậy lết từng bước một ôi nặng nhọc làm sao:sst: ....-> đi hoài rồi cũng tới đích.cả ngày nay mình như người mất hồn tay chân rũ rời ko muốn làm gì.Mệt như vậy nhưng mình cũng phải làm việc cho tới bây giờ nè các bạn!!!!!!!!!!

Vui Vui!!!!


Tui ngồi lục lại đống thơ zui
Xốc tới xốc lui cho nó tươi
Bởi nhiều tờ chưa có được khô
Bổng zô ziên trời đổ cơn mưa
Thơ nó zọt hổng chừa một chử
Tui bực wá lên trời hỏi
Hỏi zì sao ổng nở chơi tui
He-He ổng há họng ra cười
Đáp tại zì nó bay mùi wá mạng
Thời zịch cúm zịch gà thấy ngán
Thơ của mi hổng chịu chích ngừa
Cho nên wa hổng zám lơ-mơ
Lở lây cả thiên-đình thì khổ
Tui nghe nói zô cùng xấu-hổ
ui zời các bạn co thấy thơ mình như ổng nói ko?

ngày hôm qua và ngày hôm nay!



Có những phút giây của ngày hôm qua mình muốn rời thật nhanh khỏi mái trường cấp ba, quên đi những kỳ thi trọng đại đang chờ mình ở phía trước, quên đi những lời mắng mỏ của thày cô mỗi khi mình làm chưa tốt “nhiệm vụ” của mình.
Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay bất chợt mình cảm thấy lưu luyến khi phải chia tay với một thày cô, xúc động bởi những lời dặn dò chân thành và tâm huyết của thày cô trước khi mình bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong một đời người và cảm thấy rằng yêu mái trường mà phút giây của ngày hôm qua đã có lúc từng ghét bỏ nó!

Có những phút giây của ngày hôm qua mình cảm thấy lạc lõng giữa đám bạn bè của mình, mình cảm thấy như tất cả mọi người đều trở nên quay lưng lại với mình, một cảm giác trống trải và xa lạ, tưởng chừng như mình không có bất cứ một người bạn nào. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay, mình nhận ra rằng họ luôn quan tâm, che chở và làm cho mình ấm lòng chỉ có điều phút giây của ngày hôm qua mình chưa nhận ra đó thôi!

Có những giây phút của ngày hôm qua mình thấy chán sự che chở của cha mẹ, mình muốn tự lập, muốn trở thành một người lớn theo đúng nghĩa - điều mà cha mẹ mình không bao giờ nghĩ tới. Nhưng có những giây phút của ngày hôm nay, khi mình thất bại, vấp ngã, bị tổn thương chợt nhận ra rằng nơi mình muốn “đến” nhất đó chính là nhà của mình - nơi ấy sẽ có những lời hỏi han ấm áp, là nơi xoá đi tất cả những vết thương lòng và là nơi mình mãi mãi có thể tin tưởng để gửi gắm những sẻ chia.

Có những phút giây của ngày hôm qua mình chán chường, mất tự tin vào bạn thân vì một thất bại..., mình không muốn bất cứ ai biết hay nhắc đến thất bại của mình. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay mình chợt nhận ra rằng phải chấp nhận về thất bại của mình vì mình đã hiểu cái nguy hiểm nhất không phải là thất bại của mình mà đó chính là sự không dám thừa nhận mình đã thất bại!

Có những phút giây của ngày hôm qua mình đã đắm chìm trong ký ức của ngày hôm qua - hôm qua - hôm qua... xa xôi... tưởng chừng rằng mình sẽ sống mãi với nó nhưng có những phút giây của ngày hôm nay mình chợt hiểu ra rằng những phút giây của ngày hôm nay mới là khoảnh khắc đang lấn chiếm một phần nào đó tiềm thức của mình.

"Ngày hôm qua là quá khứ chỉ có hôm nay là hiện tại - là ngày có thể thay đổi được tương lai của chính mình mà thôi
Giờ đây mỗi sáng mình Dậy sớm hơn mọi ngày để thấy rằng hôm nay thật đẹp. Nắng chan hòa giăng khắp lối đi, những thanh âm trong trẻo của ngày mới nghe thật vui tai

Cười nhiều lên một chút, với bạn bè, người thân, với những người mỉm cười với ta, và cả những người ta tình cờ gặp mặt, dù chẳng thân nhiều. Nở nụ cười với người đang hạnh phúc để sẻ chia niềm vui cùng họ, và để thấy lòng mình hạnh phúc hơn. Nở nụ cười với người đang gặp khó khăn, để họ cảm nhận được rằng, sẽ luôn có ai đó bên cạnh, và dẫu sao cuộc sống vẫn còn nhiều niềm vui.

Mình nghĩ hãy khóc khi thật sự muốn khóc, đừng mãi che giấu cảm xúc của mình, đừng biến mình thành một người lạnh lùng, vô cảm. Khóc để vơi đi nỗi niềm. Để có cơ hội giãi bày. Để được dựa vào bờ vai của ai kia, người luôn sẵn sàng cho mình cảm nhận thế nào là được vỗ về. Khóc, để thấy mình thật bé bỏng, mong manh. Và khóc, để thấy mình đang lớn

Quan tâm đến mọi người hơn một chút để nhận ra rằng, cuộc sống xung quanh đang trôi đi nhanh lắm, phải nắm chặt lấy những hình ảnh thân thương, những tình cảm tốt đẹp, những khoảnh khắc muôn màu... để ngày mai, mình vẫn còn một ký ức, để nhớ về.

Đọc nhiều hơn một chút để biết rằng minh thật là nhỏ bé giữa bể kiến thức, để học được những điều hay, biết được những câu chuyện thú vị, để mở rộng kiến thức, thư thái tâm hồn, thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia.

Tinh tế hơn một chút.
Dịu dàng hơn một chút.
Mạnh mẽ hơn một chút.
Chú ý đến bản thân hơn một chút.

Người lớn hơn một chút.
Tin tưởng hơn một chút.
Dứt khoát hơn một chút.
Thay đổi... một chút thôi mà...


Phải chi mình là lá

Gió mang ta đi đâu

Gió mang ta về đâu

Phải chi mình là mây

Nhẹ nhàng và mềm mại

Trôi lơ lững ko trung

Phải chi chẳng là chi

Chỉ là 1 hư ảo

Chỉ là 1 hư vô

Ko ai hay ai biết

Ko ai nhớ ai mong

Để ko còn lạc lõng

Để ko còn chơi vơi

Ko lệch sai phương nào

Mong sắc màu cuộc sống

Điểm nét vào trong ai

Cho màu đen mờ nhạt

Cho màu trắng ẩn mình

Để cho màu cuộc sống

Tô vẽ người thêm tươi

Hãy chỉ là lời nói

Hay chỉ là lời ghi

Khắc vài điều vào tim

" Cố lên các bạn nhé"!
Có mình luôn ở bên!!!

"

con trai và con gái

Mấy câu thơ này hay hay, dễ thương, thích hợp cho cả girl và boy nên post lên cho pà con gần xa xem coi có đúng không?
Trời sanh con gái dễ thương,
Một mình con gái bằng mười con trai! (Đúng quá đi chứ )
Trời sanh con gái hay cười,
Để con trai thấy rụng rời con tim! (Đúng 100% luôn )
Trời sanh con gái mắt huyền,
Nhỏ giọt nước mắt chùng lòng con trai! (hehe, cái này gọi là chiêu đó nha )
Trời sanh con gái nói dai,
Để còn thuyết phục con trai thua mình! (hông phải nói dai mà là "vi tính" )
Trời sanh con gái thích đùa,
Phá con trai để tranh tài thấp cao! (uhm... cái này là lúc bắt đầu người ta "cưa" nhau đấy )
Trời sanh con gái có duyên,
Một lần gặp gỡ, đêm về thức thao! (à há, thức thiệt không hay lăn ra ngủ thẳng cẳng vậy ta )
Trời sanh con gái nói "hông"
Để con trai phải "confuse" suốt đời!!! (ah, cái này thì mình nói hoài ah, nhưng mỗi lần nói là kèm theo cái cười mỉm chi, muốn hiểu sao thì hiểu )
Trời sanh con gái thức khuya,
Làm con trai phải hằng ngày thức theo! (uhm... chắc chỉ đúng 50% thui)
Trời sanh con gái hỏi nhiều,
Để con trai hết có đường quanh co!!! (duyệt 100% luôn, quanh co tới lui cũng lộ ah, keke)


Con trai giỏi nhất hứa liều (điều mình ghét ơi là ghét)
Trước mặt con gái đủ điều hứa suông (hình như tùy có người thôi)
Con trai ăn nói luông thuông (không phai luông thuông mà mà là bịa đặt^^)
Trên trời dưới đất diễn tuồng thật hay (50% thôi nha)
Con trai giả bộ giả say (giả vờ chút mà)
Gặp con gái đẹp ... tỏ bày lời yêu
Con trai cái miệng nói nhiều( phải nói là nhiều chuyện)
Trong lòng rỗng toét chứ yêu nỗi gì
Con trai có tánh rất lì
Ði cua con gái , cây si đứng trồng
Con trai thường chẳng thật lòng
Yêu sàm , yêu xở lòng vòng khó tin
Con trai tật xấu linh tinh ...
Vậy mà cứ tưởng đâu mình là ngoan
Con trai hết sức ngang tàng
Em em ngọt sớt ... rồi nàng nhớ nhung
Con trai quậy phá lung tung
Trời ơi đất hỡi .... anh hùng một cây
Con trai tóm lại hết xài
hehehehe!các bạn đọc xong rồi cho ý kiến nha!
October 2008
MTWTFSS
September 2008November 2008
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031