Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Tinh Xua Em Con Nho Gi

Chút suy nghĩ

Lúc rảnh rỗi, tôi thường lang thang trên mạng. Vào một vài blog của những người xa lạ, đọc một vài entry. Có những blog chỉ đọc lướt qua, nhưng cũng có một vài blog "níu" mình dừng lại thật lâu...

Ai đó nói rằng người không thích sự thay đổi là người chung thủy - mình nghĩ chưa chắc là vậy. Có đôi khi chỉ vì chưa tìm được sự thích hợp để thay đổi nên mới... không thay đổi. Đơn giản thế thôi. Trên đời này làm gì có sự "bất biến" chứ, con tắc kè còn biết đổi màu để tồn tại cơ mà, huống chi con người?

Đấu tranh tư tưởng cho một quyết định không biết là nhỏ hay lớn thấy mệt nhoài đầu óc, vậy là ngưng "đấu tranh" để thấy nhẹ nhàng hơn. Cái gì dang dở giữa chừng thì không thể gọi là "quyết định", đành xếp sang một bên, gọi là "ý định" thay cho "quyết định" để khỏi nặng lòng...

Lục tìm những cuốn sách để trên kệ đã lâu, giật mình vì "cái ta cần thì không có, mà cái có thì ta không cần". Lại cuống cuồng tìm kiếm, chợt nhận ra cuộc đời luôn là những chuỗi nghịch lý bất tận mà con người không thể đoán ra.

Nghe tiếng chuông điện thoại reo trước 7 giờ sáng - giật mình hốt hoảng. Nỗi ám ảnh về cái ngày nhận tin cha mất cứ đeo đẳng khôn nguôi, thấy sợ. Sợ phải đối mặt với cảm giác đớn đau tột cùng lần nữa, sợ phải mất đi những gì thiêng liêng còn sót lại trên đời, dẫu biết con người không ai thoát khỏi vòng "sinh-ly-tử-biệt".

Tối ngủ nằm gác tay lên trán toan tính chuyện đời, suy nghĩ mông lung. Nhớ bài học "thêm bạn bớt thù" mà mẹ hay nhắc nhở mỗi Tết về chơi, rằng trong cuộc đua, dù người ta có đạp mình ngã để mong về đích trước, nhưng khi thấy người ta rơi xuống hố mình nhất định vẫn phải đưa tay kéo người ta lên... Bài học này mình thuộc lòng từ lâu lắm nhưng đã là con người, làm sao tránh khỏi những lúc "sân-si".

Về quê, câu đầu tiên bao giờ cũng là "thưa má con mới về" và rồi thấy hạnh phúc khi được má cầm tay, vuốt tóc. Bữa cơm xum họp lúc nào cũng rôm rả chuyện vui. Nhưng ngày bình yên trong yêu thương trôi qua nhanh, để nghẹn lời khi phải nói câu: "Thưa má con đi". Cũng với tiếng "thưa..." nhưng sao hai cảm giác khác nhau đến lạ.

Ra đường nhiều lần chứng kiến những cái va quẹt nhẹ nhưng rồi chuyện nhỏ hóa ra to khi chủ nhân hai chiếc xe không ai chịu nhường lời ai, vậy là động tay, động chân. Thắc mắc hoài, sao người ta tiếc một nụ cười và lời "xin lỗi" nhỉ? Có mất mát gì đâu!

Lúc rảnh rỗi, thường lang thang trên mạng. Vào một vài blog của những người xa lạ, đọc một vài entry. Có những blog chỉ đọc lướt qua, nhưng cũng có một vài blog "níu" mình dừng lại thật lâu.

Dường như vẫn còn có ai đó nghĩ... giống mình, cảm nhận về sự vật giống mình, đánh giá một sự kiện cũng giống mình dù chưa hề quen biết. Tự nhiên thấy đồng cảm! Vậy là để lại một vài comment. Có thể rồi một vài blog xa lạ sẽ trở thành thân quen sau lần comment tình cờ ấy, mà cũng có thể là không bao giờ...

Thế giới ảo là thế mà...

Gửi đến Mẹ !!

Nếu thân xác đi mà linh hồn vẫn còn lại thì bạn hãy tin rằng, mẹ sẽ là người đau khổ nhất chứ không phải là bạn...
Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng ở tôi nhất trên đời này người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng. Đó là Mẹ tôi.

Có một người bạn trung thành với tôi nhất trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà từ bỏ hết mọi của cải, mọi thứ ân sủng quý giá nhất. Đó là Mẹ tôi.

Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên vừa là mục đích cuối cùng của đời mình thì tôi tin chắc rằng người đó không ai khác hơn là Mẹ tôi.

Mỗi người tình có thể ác độc với bạn nhưng trong lòng người mẹ thì chỉ có từ tâm.
Sự ác độc mang đến giá băng trong lòng bạn và chỉ có hủy diệt chứ không thể nào làm sinh nở một điều gì tốt lành. Chỉ có ở người mẹ, bạn mới có thể tìm được lòng chung thủy tuyệt đối.

Khi mẹ mất rồi thì bạn hãy tin chắc rằng không thể ở nơi nào có một lòng chung thủy tương tự như vậy nữa, bởi vì đối với mẹ, bạn là mục đích đầu tiên và sau cùng.

Khi một người tình cho bạn một tình yêu thì trong trái ngọt đã có thêm mùi vị của cay đắng.

Tình yêu của mẹ là không vụ lợi.

Ở trái tim người mẹ chỉ có sự tràn đầy, không có bớt đi hoặc thêm vào gì nữa.

Nếu thân xác đi mà linh hồn vẫn còn lại thì bạn hãy tin rằng, mẹ sẽ là người đau khổ nhất chứ không phải là bạn.

Ở nơi linh hồn đó, mẹ biết rằng từ nay không còn ai đủ tình yêu để chăm sóc và an ủi bạn trong những phiền muộn chập chùng của cuộc đời.

Mất mẹ là mất một phần lớn của cuộc vui muốn được đền đáp, chia xẻ.

Không có bài hát nào nói đủ về mẹ.

Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người. (st)

Được mất trong tình yêu

Khi quen người người đã cho ra biết
Giá trị còn và đã hết ra sao
Trái tim ta như muối xát, gai cào
Đầu choáng váng, bước lao đao vô định

Cảm ơn người đã cho ta bừng tỉnh
Giữa cuộc đời ta nửa tỉnh nửa mơ
Ta khát khao ấp ủ mong chờ
Nghe một tiếng xưng hô sao da diết

Cảm ơn người đã cho ta được biết
Những tháng năm người ly biệt ra sao
Giữa biển khơi sóng cuộn gió cào
Ngơ ngác hỏi: vì sao ta làm vậy?

Cảm ơn người đã vững vàng đứng dậy
Giữa cuộc đời đầy rẫy những cam go
Để giúp ta vơi bớt những âu lo
Bao cay nghiệt chất lên đôi vai nhỏ

Giã biệt người dăm vần thơ còn đó
Người không cần xin vức bỏ chúng đi
Khỏi luyến lưu, vướng bận để làm gì
Thanh thản sống như trước kia không có chúng... (st)



Một số cách làm thu nhỏ lỗ chân lông cho phái đẹp

Lỗ chân lông có chức năng làm cho các tuyến nhờn dưới da hoạt động, cung cấp dầu và bảo vệ bề mặt da. Kích thước lỗ chân lông phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giới tính, tuổi tác, di truyền, sự tác động của môi trường, ánh nắng mặt trời… Các lỗ chân lông trên vùng chữ T thường lớn hơn những vùng khác.

Trong đó, sự tích lũy của các tế bào chết, sản phẩm trang điểm, môi trường bụi bặm, sự tăng tiết bã nhờn chính là nguyên nhân tác động nhanh nhất.

Lỗ chân lông to thường đi kèm với tình trạng tăng tiết bã nhờn và nguy cơ sinh mụn cao. Để phòng ngừa, bạn cần chú ý các điều sau:

- Tế bào chết cần được loại bỏ thường xuyên, làm thông thoáng lỗ chân lông.

- Sự tăng tiết chất nhờn có thể lấp đầy các lỗ chân lông. Chính vì thế, bạn cần sử dụng các sản phẩm trang điểm có tác dụng hấp thu chất nhờn (oil-absorbing make-up).

- Vệ sinh da mặt thật kỹ, luôn tẩy trang sau khi trang điểm.

- Nặn mụn, đặc biệt ở đầu mũi, cũng là một trong những nguyên nhân làm to lỗ chân lông.

- Tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời có thể làm cho các tế bào da xung quanh bờ của lỗ chân lông dày và rộng hơn. Thường xuyên sử dụng kem chống nắng và tránh tiếp xúc lâu dưới ánh nắng mặt trời.

Khi lỗ chân lông nở to bạn phải làm gì?

- Mặt nạ lòng trắng trứng: Trộn lẫn hai lòng trắng trứng với vài giọt nước cốt chanh. Đắp lên mặt và giữ 5-7 phút.

Khi lột, lớp trứng này sẽ kéo theo những mảng chất bẩn bám ở lỗ chân lông. Chanh là một a-xít tự nhiên, cũng có tác dụng lột nhẹ.

- Trộn đều hỗn hợp đường, dầu ô-liu và mật ong. Rửa mặt sạch, bôi hỗn hợp này lên mặt, sau đó massage nhẹ nhàng với các ngón tay theo chuyển động hình tròn. Rửa mặt một lần nữa với nước ấm. Hỗn hợp này giúp làm sạch da, lấy đi những chất bẩn ở lỗ chân lông và có tác dụng dưỡng da. (st)

Tuần-tháng-năm cùng đàn ông

6 tuần: Chào em tình yêu của anh!
6 tháng: Thế nào, ngày hôm nay tốt đẹp chứ?
6 năm: Có thư từ gì không hả?

6 tuần: Kìa, thôi khỏi phiền, để anh tới đó cho, em yêu.
6 tháng: Em muốn anh tới đó chứ gì?
6 năm: Em mau mau tới đó đi chứ.

6 tuần: Em yêu, mẹ em gọi điện đấy.
6 tháng: Điện của em.
6 năm: Có điện tho-OO-ại này!

6 tuần: Anh sẽ đưa em đi du lịch Nepal, em yêu.
6 tháng: Em muốn đi Nepal thật à?
6 năm: Ở nhà không tốt hay sao?

6 tuần: Em yêu, anh nghĩ một chiếc nhẫn sẽ làm em vui thích.
6 tháng : Một cái lọ bao giờ cũng có ích.
6 năm: Này, thích gì thì em tự đi mà mua.

6 tuần: Em yêu, em muốn đi xem phim không?
6 tháng: Giá mà chúng ta đi xem phim Evita.
6 năm: Anh xem phim Evita rồi, em đi mà xem đi.

6 tuần: Em yêu, không có gì nghiêm trọng cả, không dây bẩn gì đâu.
6 tháng: Cẩn thận đấy, kẻo bẩn hết bây giờ.
6 năm: Đồ hậu đậu vụng về!

6 tuần: Em yêu, em lại còn nấu nướng ngon nữa mới tuyệt chứ.
6 tháng: Bữa tối nay có món gì thế em?
6 năm: Trời, lại thịt kho à?

6 tuần: Em yêu, em muốn uống gì?
6 tháng: Anh sẽ uống một ly Martin.
6 năm: Em lại quên bỏ đá vào ly rồi.

6 tuần: Chúng ta về thăm bố mẹ em nhé, em yêu.
6 tháng: Tuần này thì không được, anh bận.
6 năm: Ông bà già em hồi này vẫn khoẻ chứ?

6 tuần: Ồ! Em yêu, em đặt sẵn chiếc đĩa ưa thích của anh vào máy rồi đấy à?
6 tháng: Coi chừng em làm xước chiếc đĩa của anh đấy.
6 năm: Em đừng có bao giờ động vào máy của anh nữa.

6 tuần: Anh đã xén cỏ ngoài vườn rồi, em yêu. Đẹp đấy chứ em nhỉ?
6 tháng: Hết xăng cho máy xén cỏ mất rồi.
6 năm: Thứ bảy này đến lượt em xén cỏ đấy.

6 tuần: Em nói đúng em yêu, nên thêm một chút muối nữa!
6 tháng: Hơi bị nhạt, chẳng phải thế sao?
6 năm: Em nấu nướng tồi y hệt mẹ em vậy!

6 tuần: Anh đã đặt chỗ cho hai chúng mình rồi đó, em yêu, ở một nhà hàng tuyệt lắm.
6 tháng: Anh cam đoan với em rằng tối nay anh không thấy đói.
6 năm: Em ăn trước đi, tối nay chưa chắc anh đã về.

6 tuần: Anh đã thuê film cho em rồi đó, em yêu.
6 tháng: Em tin chắc em muốn xem film ấy chứ?
6 năm: Hôm nay có truyền hình trực tiếp trận đấu bóng đá, em phải để anh sử dụng TV.

6 tuần: À không, em yêu, tối nay chỉ có hai chúng mình với nhau thôi nhé.
6 tháng: Em không lấy làm phiền nếu bạn anh ở lại ăn tối chứ?
6 năm: Có 10 người. Em chuẩn bị bữa tối được chứ. Toàn là bạn bè thân của anh cả.

6 tuần: Tuổi thơ của em thật không vui.
6 tháng: Bố mẹ em hơi quá quắt đấy.
6 năm: Bố mẹ em thế chả trách em thế.

6 tuần: Chà, thứ nước hoa em dùng tuyệt quá, làm anh phát điên.
6 tháng: Em không thấy nước hoa em dùng có mùi hơi hắc sao?
6 năm: Em dùng nước hoa gì mùi kinh thế?

6 tuần: Em mặc chiếc váy này hợp quá.
6 tháng: Lại thêm một chiếc váy mới nữa?
6 năm: Cái váy này giá bao nhiêu tiền đấy? (st)

Đoạn kết

Tại một nhà hàng nọ có tổ chức một buổi tiệc kỉ niệm năm mươi năm ngày cưới của hai vợ chồng già. Khi tàn tiệc, cụ bà thấy cụ ông chảy nước mắt. Bà cảm động lắm và hỏi:
- Chắc ông hạnh phúc vì thời gian tuyệt vời chúng ta đã có 50 năm qua phải không?
Cụ ông không trả lời và suy nghĩ xa xăm. Đoạn ông trả lời:
- 50 năm trước, cha của bà gí súng vào tôi và dọa bỏ tù tôi 50 năm nếu tôi không cưới bà. Phải chi hồi trước tôi can đảm một chút thì lẽ ra ngày mai là tôi mãn hạn tù rồi. :clown:

Tình bạn hay tình yêu??

Quen nhau đã lâu nhưng không biết tình cản giữa bạn và hắn như thế nào, câu trả lời sẽ từ từ xuất hiện khi trả lời xong những trắc nghiệm nhỏ dưới đây:

1. Bạn đến nhà hắn xem phim, 2 người cùng ngồi trên ghế sofa. Hắn:

a. Tìm ra 1 lý do để chạm vào bạn, hoặc ngồi dựa vào bạn.

b. “Độc chiếm” tòan bộ bắp rang bơ và nước uống khiến bạn phải “chiến đấu” để lấy lại phần của mình.

c. Say mê xem phim đến nỗi quên mất sự hiện diện của bạn.


2. Tại trường, bạn đi ngang qua hắn khi hắn đang “tám” với đám bạn, hắn:

a. Chào bạn và ngay lập tức bạn trở thành đề tài nói chuyện của hắn.

b. Lờ đi giống như hắn chưa thấy bạn.

c. Tìm một lý do kết thúc câu chuyện với đám bạn rồi cùng bạn đi vào lớp.


3. Trong một buổi tiệc, một tên con trai thật “cute” bước đến và tán tỉnh bạn. Sự thật là hắn thích bạn, như vậy, tên bạn thân của bạn sẽ làm gì?

a. Tìm cách “rút gọn” và để bạn lại.

b. Nhìn tên con trai kia với “ánh mắt hình viên đạn”, rồi “kè kè” bên bạn với lý do “bảo vệ bạn thân”

c. Tiến đến chỗ bạn và cả 3 người cùng trò chuyện.


4. Bạn gửi cho hắn mẩu giấy để hỏi về kế họach cuối tuần của hắn. Hắn:

a. Ngay lập tức viết lại cho bạn và nói rằng hắn rảnh vào ngày cuối tuần rồi hỏi về kế họach của bạn.

b. Viết lại rằng ngày thứ 7 hắn bận nhưng các bạn có thể gặp nhau vào ngày chủ nhật.

c. Vài giờ sau đó hắn mới hồi âm và nói rằng hắn bận vào cuối tuần.


5. Khi viết giấy cho nhau. Ai sẽ là người bắt đầu trước?

a. Hắn luôn là người bắt đầu và cũng là người kết thúc.

b. 50 – 50, có thể là bạn nhưng cũng có thể là hắn.

c. “Viết giấy ư? Ôi, hắn chẳng hề biết đó là gì nữa.”


6. Xem nào, chúng ta đều biết là đám con trai thường “ngại ngùng” khi gọi điện cho con gái. Vậy, có bao giờ hắn gọi điện cho bạn chưa?

a. Thỉnh thỏang, thường là để sắp xếp các cuộc hẹn hoặc khi hắn có chuyện buồn.

b. Không-bao-giờ. Hắn là kẻ “nhát điện thọai”.

c. Mỗi ngày, vì hắn muốn kể cho bạn nghe về ngày hôm nay của hắn và cũng muốn nghe chuyện của bạn.


7. Chà, lãng mạn không chỉ nằm ở những cuộc nói chuyện qua điện thọai. Hai bạn đã có cuộc “hẹn hò riêng tư” nào chưa?

a. “Không, tụi mình luôn đi cùng với một nhóm bạn”

b. “Ồ, có chứ! Tụi mình dành rất nhiều thời gian cho nhau”

c. Hầu hết là đi với bạn bè, nhưng đôi khi các bạn cũng tách riêng để đi với nhau.


8. Hắn có biểu lộ cảm xúc trước mặt bạn không?

a. Hắn muốn nói với bạn về những điều mà hắn quan tâm và muốn biết suy nghĩ của bạn về chúng.

b. Hắn không bao giờ nói về các cô gái, nhưng hắn không giấu bạn bất kỳ bí mật nào.

c. Hắn không chia sẻ cảm xúc với bạn, giữa các bạn chỉ có những niềm vui mà thôi!


9. Khi mua quà sinh nhật cho bạn, hắn sẽ chọn món gì?

a. Không gì cả, các bạn không tặng quà cho nhau.

b. Đồ trang sức, nước hoa hoặc một món thật đặc biệt mà hắn chắc rằng bạn sẽ thích.

c. Hm, có lẽ là một CD, DVD hoặc một món quà thật ngộ nghĩnh và vui nhộn.


10. Bạn rất muốn nói chuyện với hắn vì bạn thật sự chán nản vì một điều gì đó. Hắn:

a. Hõan lại tất cả các kế họach và “bay” ngay đến bên bạn để nghe bạn “nức nở”.

b. Cố gắng gặp bạn ngay khi có thể để động viên bạn.

c. Nói rằng hắn đang rất bận, nhưng hắn mong bạn sẽ ổn và hãy gọi điện cho hắn nếu bạn cần người trò chuyện.

KẾT QUẢ:

1. a-5; b-3; c-0

2. a-3; b-0; c-5

3. a-0; b-5; c-3

4. a-5; b-3; c-0

5. a-5; b-3; c-0

6. a-3; b-0; c-5

7. a-0; b-5; c-3

8. a-3; b-5; c-0

9. a-0; b-5; c-3

10. a-5; b-3; c-0

Từ 0 đến 15 điểm: Đơn giản chỉ là bạn

Dường như chỉ có một mình bạn mang “tâm sự” trong khi hắn vẫn “bình chân như vại” và để bạn điên đầu với “trò chơi cút bắt” ấy. Nếu bạn luôn là người viết giấy trước, luôn phải gọi điện để sắp xếp các cuộc hẹn; còn hắn, hắn lại lờ bạn đi trước mặt mọi người và chỉ gặp bạn khi hắn thấy-thuận-tiện. Hix, nếu vậy thì hắn không đáng để bạn phí quá nhiều công sức và thời gian đâu! Sao bạn không thử cắt bớt thời gian ở bên hắn nhỉ? Nếu như hắn hiểu được vì sao có sự “cắt giảm” này thì có lẽ bạn cũng nên cho hắn thêm một cơ hội nữa. Nếu không, thật đáng tiếc khi phải nói rằng bạn đang “đơn phương” đấy!

Từ 16 đến 35 điểm: Chà, có thể cải thiện tình hình đấy!

Hiện giờ, bạn đang rất vui vẻ với người bạn tuyệt vời như hắn. Hắn luôn bên bạn những lúc bạn cần, chia sẻ cùng bạn, và hắn cũng muốn được thường xuyên đi chơi cùng bạn. Nếu tình bạn của các bạn trở thành tình yêu thì thật là tuyệt vời! Nếu không hãy cứ vui vẻ bên người-bạn-thân của bạn và chờ đợi cho đến khi “Romeo” xuất hiện nhé!

Từ 36 điểm trở lên: Wow, hắn thật sự “quan tâm” đến bạn đấy!

Hắn muốn ở bên bạn 24/24. Hắn không ngần ngại việc gọi điện, viết giấy hay sắp xếp các cuộc gặp gỡ với bạn. Nếu hắn cố tìm ra một lý do để nói chuyện hay đi chơi với bạn, chúc mừng nhé, hắn đang muốn tình bạn của hai người “chuyển hệ” đấy! Điều duy nhất bạn cần tìm hiểu lúc này là bạn có cùng suy nghĩ với hắn không. Nếu câu trả lời là “có”, bạn hãy đi theo tiếng-gọi-trái-tim. Hãy tạo nên một khỏang không gian riêng chỉ có hai bạn mà thôi và tận hưởng khỏanh khắc lãng mạn ấy nhé!

Gam màu cá tính

Khi trang điểm với những gam màu sáng thì phải rất cẩn thận trong quá trình phối màu hay độ đậm nhạt của của đường cọ.

Nền: Là phần rất quan trọng để có một làn da đẹp, mịn màng. Bạn dùng kem lót để bảo vệ da đầu tiên, để khô. Sau đó dùng phấn nền dặm thật kỹ. Cuối cùng, phủ một lớp phấn phủ dạng bột rời (hoặc nén) lên toàn khuôn mặt.

Mắt: Dùng chì để định dạng cho chân mày, sau đó dùng cọ lấy bột màu nâu đen tán đậm dần về phần đuôi. Nếu muốn chân mày đẹp hơn bạn có thể dùng Mascara không màu vuốt lại cho bóng và dày hơn.

Tạo điểm nhấn bằng cách dùng những nét chổi đậm, tạo khoảng hay đường chạy cá tính như hình dưới.

Môi và má: Nên chọn cùng tông màu. Sau khi thoa son, bạn phủ lại bằng một ít son bóng ở giữa môi, như vậy môi bạn sẽ mọng và quyến rũ hơn.

Dùng cọ lớn lấy một ít má cùng màu môi, đặt cọ lên mu bàn tay gõ nhẹ cho phần dư rơi xuống, sau đó xoay theo hình ovan từ gò má chếch lên phía tóc mai và tán đều cho tự nhiên.

10 cay

Một cay cái tánh tào lao
Những chuyện thiên hạ lanh chanh rước về

Read more...


Cưới nhau rồi là fẻ và hạnh phúc suốt đời phải hôn?

Trước ngày cưới, chàng và nàng tâm sự:

Read more...


October 2008
SMTWTFS
September 2008November 2008
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031