Thursday, May 31, 2012 1:35:52 PM

Đêm trường thao thức nỗi nhớ ai
Cô bé anh thương chung mái trường
Quen em cũng độ, đôi năm chẵn
Nhớ buổi đầu chưa biết tên nhau
Anh ngập ngừng bước tới làm quen
Em chợt cười-lòng ai xao xuyến
Từ đó trong anh, một mối tình
Yêu em thầm lặng nào ai biết
Chỉ có tình anh với chính anh
Thư anh viết bao lần định gửi
Phút cuối ngập ngừng rồi lại thôi
Chồng thư ấy dày thêm mỗi tối
Những lời anh muốn tỏ cùng em
Anh gom cả vào phong thư tình ái
Thư anh viết mình anh đọc lặng lẽ
Biết bao giờ thư đến được tay em
Dòng thư hôm ấy, giờ dang dở
Một mối tình câm mãi dại khờ
Wednesday, May 23, 2012 2:50:07 PM

Dù đi trăm ngã đường ngược xuôi
Tình tôi vẫn trải khắp muôn nơi
Thương cả đất trời thương cỏ hoa
Tình tôi nhỏ bé rất đơn sơ
Thương hết cuộc đời sao thấy khó
Tôi ước tình tôi là cơn gió
Thổi khắp nơi trưa hè gay gắt
Tôi ước tình tôi là nắng sớm
Làm ấm đất trời mỗi sớm mai
Tình thương tôi gửi nhiều vô kể
Giang tấm lòng ôm cả đất trời
Saturday, May 19, 2012 4:18:13 AM
Một mình một góc thơ thẫn chờ
Cắt tóc cạo mặt làm đẹp chơi
Lách cách tiếng kéo tóc thơ rơi
Bàn tay hoa mỹ đưa thoăn thoắt
Cắt tỉa liên hồi hoa đôi mắt
Tóc rơi lã tả bay trong gió
Năm mười phút thôi phong thái mới
Mát mẻ trưa hè lại bảnh bao
Wednesday, May 9, 2012 5:15:27 PM
Cuộc đời buồn vì chẳng có niềm vui
Tìm trong nhân thế niềm vui là gì
Cũng giống đất trời khi nắng khi mưa
Nỗi buồn cũng thế muôn vàn vu vơ
Nếu nỗi buồn là một kho châu báu
Tôi sẽ là người giàu nhất thế gian
Có ai không cho niềm vui nho nhỏ
Để tôi bớt sầu huyết lệ thôi rơi
Có ai không cho mượn một nụ cười
Để thấy đời rạng rỡ vẫn còn vui
Cuộc đời ơi xin mượn hết niềm vui
Ban cho nhân thế xóa tan nỗi sầu
Thursday, May 3, 2012 8:01:35 AM
Xin tự coi mình là lãng tử
Sống đời phiêu dạt kiếp hư không
Rong ruỗi đất trời tìm chân lý
Chân lý riêng mình chẳng của ai
Tự mình xây nền móng tương lai
Tôi sẽ là ai trăm năm nữa
Vẫn là tôi có một không hai
Tôi sẽ sống như tôi đang sống
Sẽ hiên ngang đứng giữa đất trời
Chẳng thẹn với lòng kiếp làm trai