Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

beautiful white bony structure

Mưa...mưa...giọt nước mắt như giọt mưa

STICKY POST

Vô đề.

, , , ...

Chiều vắng tênh chợt xuống
Con phố dài ngẩn ngơ
Nắng đã tắt bao giờ
Để đường xa thêm mãi

Bước chân như ngần ngại
Sợ ngày sẽ lại qua
Để đêm đến quanh ta
Lạc về miền nhung nhớ

Bài thơ nào dang dở
Cho ai nhớ thương thầm
Câu hát cũ còn không?
Hay chỉ là nuối tiếc

Bóng ai xa biền biệt
Giọt sương héo hon sầu
Chim mỏi cánh về đâu?
Để vòng tay ai vắng

Một dáng hình im lặng
Mắt nhạt nhoà yêu thương
Để mưa chiều vấn vương
Giọt sầu rơi lối cũ

Nỗi niềm này có đủ
Gửi ai tiếng yêu thầm
Hay vẫn chỉ lặng câm
Phố dài thêm hoang vắng










p/s:...
Off 1 thời gian, lần này nhất đinh sẽ làm được. Thực hiện 1 vài điều...
Chào thân ái và quyết thắng.
Có gì liên hệ trực tiếp, ko wa môi giới.^^


@người đàn ông tháng 3: em yêu anh! [:cry:]

STICKY POST

noh ss!w

,

Lâu lắm rồi không để 1 cái sticky nào cả. Nhiều người để sticky để dành riêng nói về mình, còn tớ thì tớ không thích thế.Ai muốn biết tớ thế nào thì tiếp xúc từ từ sẽ biết. Dù gì cũng mang tiếng là để sticky nên cũng muốn nói 1 vài điều với các bạn lạc chân vào "động" của tớ: 1. Những gì tớ viết trên entry là những gì chân thật nhất mà tớ từng sáng tác. 2. Entry không thể hiện tính cách con người tớ. 3. Tớ không add bạn để điểm danh trong friends list đâu nhé.[Đọc xong cái này nhiều người nghĩ tớ chảnh lắm đây...hehe, ok, tớ chảnh.Wuyết định dzậy đi. 4. Là "động" của tớ nên đề nghị các bạn không quăng bom, xả rác bừa bãi, nhất là quảng cáo cái gì đấy thì làm ơn đi chỗ khác nha [người trí thức, đọc ít hiểu nhiều đi nhé] Sticky chỉ có thế thôi vì lười viết cái mới. :D Hãy lưu lại hình ảnh đẹp nhất của các bạn nha.^^ Chúc mọi người mỗi ngày đều an lạc. :smile:
Hãy tham gia Nhịp Sống Trẻ để thể hiện cá tính và giao lưu bạn bè. http://my.opera.com/tinhyeukhongsacmau/blog/

Lâu lâu làm blog 1 phát.

,

À, thế này, cả tháng nay không viết blog, vì chẳng có tâm trạng gì để viết, giờ cũng thế, nhưng lâu lâu mình thả bom phát cho anh em, họ hàng mừng chơi, chứng minh sự hiện diện của mình trên này tý thôi chứ chả biết viết gì. Thế.....Đây là danh sách những việc cần làm trong tháng này.

~3.10: Sửa bài đồ án tổng hợp.[Hix, là mai]
~5.10: Hí hửng tụ tập bên Kin ngố tân gia phòng mới.
~6.10: Nộp bài tập lớn TT.HCM [nhảm]
~7.10: Bảo vệ giai đoan 1 đồ án tổng hợp [tình hình là chưa có gì khả quan]
~11-12.10: Có thể đi VT [lần này mà ko đi được tớ hận VT suốt đời]
~15.10: Sinh nhật Zone đệp trai.^^
~17-18-19.10: Zìa wê!
~Chưa biết!

Với cái thời gian biểu như thế, có thể là tớ không sống qua khỏi con trăng này đâu. Chán. Hoàn toàn ko có 1 chút gì gọi là... :frown:. Mất động lực, mất phương hướng, mất lập trường...mất tất cả rồi. :cry:
Từ giờ cho đến cuối tuần sau chẳng biết sẽ ra sao nữa. Tớ vẫn bế quan tỏa cảng các tình yêu à! :frown:
Chưa bao giờ nhẩm đi nhẩm lại bài thơ "Ảnh Bác" [Trần Đăng Khoa] như lần này:
Nhà em treo ảnh Bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày Bác mỉm miệng cười
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà
Ngoài sân có mấy con gà
Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi
Em nghe như Bác dạy lời
Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa
Trồng rau, quét bếp, đuổi gà
Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi.
*
* *
* * *
Bác lo bao việc trên đời
Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em...



p/s: Dạo này nhan nhãn khắp nơi có 1 chủ đề nổi cộm là chính trị , chính em, thật giả lẫn lộn, đúng sai tranh chấp. Làm ơn đừng nhồi nhét ba cái thứ quái gở đó vào đầu óc của những thanh niên giàu tinh thần yêu nước. Và làm ơn cũng đừng có gì liên quan tới tui. :|



Bonus:

8 bài đồ án, 80 bài tiểu luận, 800 bài tập lớn và 8000 bài thuyết trình
8 bài đồ án, 80 bài tiểu luận, 800 bài tập lớn và 8000 bài thuyết trình
8 bài đồ án, 80 bài tiểu luận, 800 bài tập lớn và 8000 bài thuyết trình
8 bài đồ án, 80 bài tiểu luận, 800 bài tập lớn và 8000 bài thuyết trình
8 bài đồ án, 80 bài tiểu luận, 800 bài tập lớn và 8000 bài thuyết trình
8 bài đồ án, 80 bài tiểu luận, 800 bài tập lớn và 8000 bài thuyết trình

Dẫu Biết Rằng....???

,

Vẫn biết rằng có thể rất mong manh
Ta không thể nói điều gì trước
Tình yêu đến làm sao em biết được
Để mỗi ngày nỗi nhớ cứ dài thêm

Em tưởng rằng xa rồi sẽ quên
Ngày tháng ấy không là kỉ niệm
Và anh cũng chưa một lần hẹn ước
Ta có gì mà phải nhớ đến nhau

Anh có gì ràng buộc đến em đâu
Quên tưởng dễ vậy mà sao khó quá
Anh có tin rằng bây giờ em đang nhớ
Chẳng thể làm gì khi thiếu vắng anh

Có thể sẽ là rất mong manh
Anh đừng hỏi vì sao em không nói
Lời yêu anh, em sợ mình quá vội
Lẽ nào dối anh như em đã dối mình

Có thể nào quên được không anh
Ngày tháng mới đã trở thành nỗi nhớ
Anh thương yêu rất gần như hơi thở
Dẫu biết rằng có thể rất mong manh....


sưu tầm

Đã có lúc...

, ,

Nhiều lúc tôi tưởng mình đã gục ngã và sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Nhiều lúc thôi nhìn về phía trước - một màu đen che lấp lối đi và tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm thấy lại được đường đi. Nhiều lúc tôi không nghe thấy gì tất cả chỉ là những tiếng ù ù - tiếng bàn tán xôn xao - không một tiếng nói thân quen, và lúc đó tôi đã nghĩ mình sẽ không không bao giờ có thể nghe được tiếng nói thân mật của những người bạn. Đã có lúc đôi tay tôi trở lên khô giáp mất đi cảm giác vào những vật xung quang và khi đó tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được tình yêu đối với mọi người qua đôi tay. Và có lúc miệng tôi không thể cất lên lời, một tiếng yêu thương, một tiếng trách than, một tiếng nói bình dị và tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể thổ lộ được tình cảm qua tiếng nói .... tất cả, tất cả đã làm tôi nhiều lúc cảm thấy mình bị cô lập. Đứng giữa sự thờ ơ của cuộc đời. Khi đó tôi đã tuyệt vọng mất đi niềm tin vào cuộc sống. Đôi chân gục ngã làm sao có thể đứng dậy bước tiếp;đôi mắt mù lòa làm sao có thể thấy lại được ánh sáng dẫn lối; đôi tai ích kỷ làm sao có thể nghe lại được sự thật thà trong câu nói;đôi tay vô cảm làm sao có thể dẫn lối trái tim tôi tìm tới được sự hạnh phúc; một cái miệng lặng thinh làm sao kết nối tôi với thế giới xung quanh. Tôi . tôi đã thực sự tuyệt vọng ...

Sưu tầm

p/s: Cảm giác này đang quay trở lại.:frown:

Read more...


Thư gửi "người đàn ông tháng 3"

,



Có lần tớ nói "BCT sẽ yêu vào mùa chim làm tổ". Mấy ai biết được thời điểm chính xác của mùa "chim làm tổ"? Theo cái mớ triết lý tả pí lù của tớ thì chim kiếm bạn tình vào tháng 3, ắt hẳn trời sang thu nó sẽ là mùa chim làm tổ, xây dựng và nuôi dưỡng những đứa con tương lai của chúng, cũng là mùa chim di cư về Nam để tránh rét. Trời rét, ắt hẳn con người ta sẽ gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và dễ yêu nhau hơn. :o:

Chúng ta là 2 cá thể độc lập, cũng giống như 2 giọt nước, một khi nó đã thành hình, dù giống y sì như những giọt khác nhưng nó vẫn rất riêng biệt, một khi nó hòa vào nhau thì nó không còn là giọt nước ban đầu nữa. Chúng ta sinh ra là để tách rời nhau như thế, chỉ cần 1 chút quan tâm, 1 sự chân thành là chúng ta có thể hiểu nhau. Tình yêu của tớ cũng bắt đầu chỉ có thế, một công thức đơn giản "love = fri-end + care + sex".

Read more...


Làm thơ.

,



Hôm nay bật đèn phòng, mấy con thiêu thân lại bu vào quanh vùng ánh sáng đó rồi rơi lả tả xuống nền nhà, sáng nào cũng phải quét. Bực. Chả ăn gì từ sáng tới giờ, được mấy cái bánh của sis bubu mà Sunny đem qua nhà nên cứu đói được phần nào.
Hôm nay thật sự chán. Thằng bạn lớp trưởng PT cưới, có mời, ko đi, ngủ...chỉ vậy. Bạn bè như thế đó. Xin lỗi nha T.
Tối, không ngủ, vô room chat. Dạo này hay vào room, chỉ để chửi lộn với mấy thằng sđ trong đó. Hôm nay room đó hiền, chẳng ai nói năng gì, mình cũng chẳng muốn chửi ai. Giờ mà gặp được mặt "người đó", cắn 1 phát thật đau cho hả dạ thì may ra........>"<
May, vớt vát được ông bạn [anh] cũng hay thức khuya nên 2 anh em vào room cùng post thơ chơi, sẵn tiện dịch 1 bài thơ tiếng Anh mà tớ tìm được, khá hay. Bài đó như sau:

Read more...


Một ngày ấy ấy. :D

, ,



Ấy không như cơm ăn, như nước uống, như khí trời, không ấy mấy ngày, ta cũng chẳng ấy, nhưng mà thế thì ăn cơm, uống nước, hít thở làm gì nếu không được ấy? Không có ấy trên đời, ta có ấy đến mấy, thì cũng chỉ là người không biết ấy thôi!
Không phải lúc nào ta cũng ấy được, dù lúc nào ấy cũng muốn ấy, và lúc nào ta cũng có thể cho ấy ấy. Ấy vậy mà chúng ta vẫn không chịu, là vì chúng ta còn muốn ấy thêm ấy khác, như vậy có phải ta ấy quá không?

Read more...


Tam Quốc Chí (tt)

,

Hôm nay opera bị khìn, vào chính blog của mình mà ko được, cứ bi error hoài. Định sẽ không post bất kỳ 1 entry nào mới từ nay cho đến tháng 9[10], nhưng lúc nãy đi nhậu với cả TN và bạn của TN, mới biết rằng có người rất hâm mộ truyện TQC của tớ và đang trông chờ phần tiếp theo. Cũng tính dịch 1 lần cho hết luôn mới post nhưng hiện tại thì thấy truyện còn rất dài, nếu để vậy thì mệt, mà post 1 lần cũng hơi đuối, nên quyết định post phần tiếp theo rùi lại từ từ dịch tiếp. Có gì pà kon thông cảm hén. Dạo này là tình hình tớ không được tốt cho lắm. Thế thui.

À, vì tớ vào chính blog [Archive nữa]của mình ko đươc, nên ko thể dẫn link từ phần 1 cho pà kon được, cũng thông cảm khoản này lun ha. Muốn đọc lại phần 5 thì vào đây nhé![Thank pé Blue vì gởi cho chị đường link của phần này...^^]

Sau khi được Đổng Trác đem về cung, Điêu Thuyền ra sức làm cho mối thân tình cha con của Lữ Bố sứt mẻ, lại cộng thêm sự khích tướng của tư đồ Vương Doãn thì....




Read more...


abc,xyz 3

,

Không biết nói sao cả, lòng cứ buồn buồn vì những điều không đáng quan tâm. Chán , chán...:frown:
Mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng và không có chút tích cực nào.
Thật sự chẳng biết phải nói hay làm sao nữa...

Hạt mưa thấm ướt trên cành
Lòng em thổn thức hoành hành trên mi.


...

Viết cho PVG

Em đã đi trên những con đường vắng mà k có anh, Đôi khi em muốn... em ko phải là em của bây giờ, Uớc gì em có thể mất đi trí nhớ, ko thì mất đi 1 phần kí ức cũng được. Em biết cách làm tiêu tan nỗi buồn, chỉ việc đi ra đường là bớt buồn thôi mà, em đang đi tìm niềm vui cho chính em đó, Anh có thấy ko ?

1 buổi sáng nào đó em nhớ anh biết mấy. Nhưng mà em vẫn còn thích rong chơi anh à, anh đừng có gọi điện cho em làm chi, đừng mong em sẽ gọi lại. Chỉ khi nào em nhớ anh, em sẽ gọi cho anh... đừng thắc mắc vì sao em keo kẹt đến thế, đừng thắc mắc rằng vì sao có lúc em làm anh tưởng là em đang thích anh. Trong 1 khoảnh khắc nào đó em nhận ra rằng em đã yêu anh, khoảnh khắc nhanh quá... anh ko bắt kịp và em để cảm xúc của mình lướt qua anh. 1 lúc nào đó em cũng vô tình bóp chết cảm xúc của anh. Em k cố ý... cảm xúc vẫn chỉ là cảm xúc thôi. Có bao lần nó đến rồi đi hả a .

Tình yêu cần phải nuôi dưỡng, em vẫn không biết cách nuôi dưỡng... em bằng lòng để anh ra đi và em mỉm cười phía sau lưng anh. Có bao nhiêu là khoảng cách nữa hả anh. Khoảng cách trên từng cây số của địa hình... từng phút giây đồng hồ cũng đủ làm thay đổi anh, em. Em vẫn thích rong chơi anh à... Chờ em nhé... bên kia đỉnh núi... bên kia con sông bờ cỏ, bên kia 1 xứ sở xa mờ... 1 ngày nào đó em sẽ dặt chân đến... và mỉm cười với anh.

p/s: Anh không phải là anh, mà em cũng không phải là em. Chỉ biết là vậy cho dễ xưng hô với cảm xúc của mình.Thế thôi.



By tinhyeukhongsacmau, # 17. July 2008, 02:03:06