Skip navigation.

Và con tim đã vui trở lại

Design your life right now!

STICKY POST

My Wedding

Hôm đó thật là một ngày rất vui. Người thân và bạn bè của hai đứa mình đều đến rất đông và nhiệt tình để chúc mừng cho lễ cưới trong nhà thờ. Một lễ cưới diễn ra trang trọng. Mình đã rất hồi hộp và mong chờ giây phút ý nghĩa này. Mời mọi người nghía qua một số hình ảnh hôm 24 tháng 02 nhé:

Mình và cô Hoa- nàng ý make up cho mình nhiệt tình lắm lắm. Nào, cùng cười thật tươi nhé!!! Đây là nàng " em chồng" dễ xương của mình đấy. Nàng ý hơn mình 5 t nên mình toàn gọi là " Chị" thôi...he..he Chụp ảnh ngoài trời tại biệt thự Bảo Đại.

Còn đây là một số hình ảnh hôm cưới ở Lạch Tray đây bà con.

Vợ chồng tớ nè, trông lão Béo mặt mày phấn khởi chưa kìa..he..hee

Đây là nhóm bạn thân hồi cấp 2 của tớ đấy. Tớ nổ phát súng đầu tiên chống lầy..hô.hô

Chia sẻ niềm vui với cô bạn thân xinh xắn học chung cấp 3 - Miss Trang!P:

Tranh thủ tạo dáng lúc đứng đón khách ở trước KS. Lão béo còn nghe điện thoại tíu tít nữa chứ!

Chụp ảnh kỉ niệm với cô giáo và các bạn cùng lớp Đại học.

Hai girls đứng ngoài cùng đều tên là Trang..he..he

Còn đây là 2 người anh mình rất quí- anh Hùng và anh Điệp béo.

Hic..lão Trường béo ú cũng ríu rít đòi tranh thủ chụp ảnh nè!!!


Đây là người bạn vô cùng nhiệt tình với mình.

Chụp ảnh với em gái tớ đây!hihi.

Đứng bên trái là Vinh-người bạn tớ rất quí. Hôm đám cưới đồng chí này vất vả lắm..he..he
Vậy là giờ đây tớ đã được ở bên người đặc biệt của mình. Vợ chồng mình thật hạnh phúc vì có những người bạn nhiệt tình, yêu quí chúng mình. Cảm ơn tất cả các bạn nhé!!!

STICKY POST

Happy day!

Remember the time we were together....Memories were so sweet and unforgetable. I love you...Thanks life for bringing you to my life. I wanna be with you for good.

STICKY POST

Hạnh phúc

Hạnh phúc là khi bạn có một ai đó để yêu thương, có một cái gì đó để hy vọng. Và cuộc sống là một chuỗi những câu chuyện nhỏ đầy thú vị. Mình đã thực sự cảm nhận được điều đó khi gặp Béo ú của mình, đây là nickname mình rất thích gọi anh ấy. Giản dị, mộc mạc và đầy tự tin- mình yêu con người anh một cách thật nhẹ nhàng. Béo ú của mình tuy cũng hơi..già rồi nhưng mà vẫn nhí nhảnh và hồn nhiên lắm...he..he. Béo rất tham ăn và có những lúc ăn nhiều kinh hoàng. Bụng Béo to như cái chum đựng nước mình hay thấy ở quê, hai cái má mũm mĩm đến là ghét. Mỗi khi thấy anh ý mím môi nhìn hay cực nhé, trông rất ngố, lại còn tội tội nữa.HìP:. Hôm sinh nhật Trường béo hai đứa mình sang nhà Trường, mưa thì to mà anh ấy vẫn vui vẻ, lại còn hát hò nữa. Lúc đó mình thấy thật vui, vui vì anh ấy sống thật nhiệt tình với bạn bè, vui vì mình ngày càng khám phá thêm những tính cách rất đáng quí của anh ấy. Bỗng nhiên một cảm giác ấm áp cứ đan xen, mặt mình ướt hết vì mưa nhưng trong lòng cứ vui vui thật khó tả.
Hôm qua mình ngồi mày mò làm mấy cái ảnh post lên cho mọi người xem nhé. Tầm này sang năm là hai đứa mình đã ở chung 1 nhà rồi...he..he thật là thích quá! Nhìn mặt Béo thật là ngố hết chỗ nói! he..he Hi...hi làm người nổi tiếng thật thích! Hi. cứ như đang biểu tình ấy nhỉ. Ngại quá!:D Béo của tớ nổi tiếng không, nhìn buồn cười quá, cái mặt nghệt ra như bùn ngủ. Nhìn oai như cóc ấy nhỉ!!!

STICKY POST

Biển và tôi

Tự nhiên thèm nhìn thấy biển quá. Biển lúc thì yên ả, lúc lại quá dữ dội. Chẳng khác nào tâm trạng con người. Biển cuốn đi những ưu phiền ngày hôm qua,vùi lấp những gì đã xa xôi lắm. Biển cũng bí ẩn như chính lòng tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không về quê chơi, để được nhìn lại những gì rất đỗi bình dị. Được cùng lũ em đi picnic khám phá trên những triền đê, cùng lội qua sông để ăn trộm lạc rồi bị người ta tóm được. Hú vía nhưng mà vui thật. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ quá những ngày đã qua, thấy thương chính mình. Thương mình bởi mình thật là ngốc, đã hời hợt với cuộc sống, đã tồn tại mà chẳng có lấy một đam mê. Tôi nhớ những nụ cười thật ngốc ngếch của lũ em tôi ngày xưa, hồi đó chúng ta thật hồn nhiên, ngộ nghĩnh. Tự nhiên bỗng thấy thèm được nằm ngủ trên bãi cỏ, ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây đủ hình dạng. Tôi thích nhất là nhìn mây và cố tưởng tượng xem trông nó giống với hình con vật gì. Đã lâu lắm rồi...những bộn bề của cuộc sống làm tôi có lúc cảm thấy mình sống vồn vã qúa, chẳng có lấy 1 chút cảm nhận tinh tế. Tôi thèm được ăn bát canh diêu cua của bà nấu, được nghe những lời bà vẫn dặn tôi. Bà luôn dành cho tôi những tình cảm chắt chiu từ những gì đơn sơ nhất. Vậy mà tôi cũng chẳng quan tâm được nhiều đến bà...Bây giờ lại thèm được đi trên những cánh đồng, giang hai cánh tay rồi tha hồ hít căng lồng ngực mùi thơm của lúa. Được có 1 phút lắng đọng, được có 1 phút mơ mộng. Được cười to thích thú khi nhớ lại những ngày còn bé đi bắt cua, giữa trưa nắng gắt đến nỗi nứt nẻ hết chân tay. Nhưng sao những ký ức đó ngọt ngào quá, tôi muốn chìm đắm trong những ngày xưa thật lâu. Muốn được hưởng chút mát lạnh vô tình tạt vào mặt của 1 cơn gió, được 1 chút ấm áp của nắng của cái oi ả mùa hè. Tôi - ngày hôm nay đã chẳng còn thơ bé nữa, tôi sống với cái vỏ tự tin và mạnh mẽ. Và rồi một ngày tôi cảm thấy đã quá mệt mỏi... Tôi hầu như luôn nén mình trong một giới hạn, tôi không thích kêu chán, kêu mệt. Một con người là chỗ dựa cho người khác - dù sao tôi cũng đã từng thích như thế. Bỗng nhiên tôi thèm da điết được hát cho một ai đó nghe, được nghe một lời khen. Có đôi khi tôi tự cho rằng trong biển có những tâm trạng của tôi, thật khó nắm bắt. Biển ồn ào và dịu êm. Tôi vẫn luôn mong 1 ngày nào đó được ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, không phải một mình, mà với một người tôi yêu thương. Và tôi sẽ hát, sẽ cười và nhìn những con sóng tung bọt trắng, mơ màng đến một hạnh phúc thật nhỏ nhoi...P:

STICKY POST

Bài Học Từ Một Đứa Bé Ăn Xin

Rõ ràng tôi và mấy chị em đã cho thằng bé đáng thương ấy chút tiền và một ít bánh kẹo mang theo... nhưng sao tôi có một cảm giác kỳ lạ, đó là một cậu bé rất đặc biệt. Đặc biệt từ cách xin tiền, cậu bé chỉ lặng im đứng trước mặt 4 chị em tôi và ánh mắt không hề có ý muốn van nài chúng tôi từng đồng. Lạ lùng thay ánh mắt của em rất sáng, lộ rõ vẻ thông minh,thánh thiện. Chỉ tiếc rằng ngay từ đầu chúng tôi thay vì cho em chút tiền thì đã bảo em đi chỗ khác đi. Phản ứng của em thật ngoan ngoãn, khác hẳn với những người ăn xin khác tôi từng gặp trước đây. Thay vì kì kèo xin xỏ, em cúi đầu lẳng lặng bước đi, rồi em lại đứng trước mặt môt người khác để mong họ bớt cho em chút tiền. Tôi đã dõi theo em rất lâu. Tôi không ngạc nhiên về vẻ bề ngoài nhỏ bé và có phần khốn khó của em. Tôi cảm thấy một nhân cách rất đáng trân trọng toát ra từ con người ấy. Cuối cùng mấy chị em tôi đã gọi cậu bé ăn xin lại. Chúng tôi gọi cho em một cốc chè coi như để làm quen với em. Tôi rất thích nhìn đôi mắt của em, một đôi mắt hiền lành, trong sáng.Em có phần hơi nhút nhát, chị em tôi hỏi gì thì em nói vậy. Em nói mẹ con em sống ở xóm trọ và mẹ đi làm thuê, nói chung cuộc sống chắc hẳn không lấy gì làm sung túc. Tôi vớ lấy cái mũ rách của em và bắt đầu nói đùa. Lúc đó tôi vừa định thử vừa định trêu, tôi bảo em về sống cùng nhà tôi, sẽ được thế này thế kia... Nhưng em nói không và cũng không đồng ý bán cho tôi cái mũ rách của em khi tôi hỏi mua. Thực ra lúc đó tôi có phần hơi quá, vì nhìn em thật tội nghiệp và đáng thương. Ăn xong cốc chè mấy chị em tôi đã gọi thêm cho em một cốc để gói về cho mẹ, rồi cho em tiền và bánh kẹo mà mấy chị em mang đi.Mấy chị em chia tay cậu bé mà lòng đầy thương cảm. Lúc đó trong đầu tôi đã nghĩ rằng tại sao một cậu bé ngoan hiền như vậy lại sớm phải lăn lộn trong cái cuộc sống đầy phức tạp này, em còn quá nhỏ, nếu ko muốn nói là còn qúa ngây thơ. Sau lần ấy tôi đã mong muốn được gặp lại em, một mong muốn thiết tha. Vậy là thời gian qua đi, tôi cũng không còn nhớ rõ gương mặt em, may chăng chỉ còn đôi mắt sáng ấy để lại ấn tượng trong tiềm thức của tôi mà thôi. Rồi bất chợi hôm vừa rồi chị em rôi lại tình cờ nhìn thấy em đang đi hát rong trên biển Đồ Sơn. Thú thực ko phải tôi đã nhân ra em mà chính là cô em gái tôi. Rồi sau một hồi nhìn kĩ, tôi chú ý nhất đến đôi mắt, đặc điểm duy nhất khiến tôi chắc chắn đó chính là em chứ không phải ai khác. Trông em cao lớn và chững chạc hơn rất nhiều, thời gian cũng hơn 4 năm rồi chứ ít gì. Em đánh đàn với một đôi mắt buồn. Tôi thầm nghĩ nếu em được học hành thì chắc chắn em thành người có ích cho xã hội.Lúc đó vì mải trông em nhỏ nên tôi cũng không chú ý được tới cậu bé ăn xin năm xưa. Tôi thầm mong cuộc đời em có những cơ hội và may mắn, sau này em sẽ thành một con người khác, có tương lai hơn...

STICKY POST

Về Với Thiên Nhiên-Ngẫu Hứng Đồ Sơn (o^-^o)

Mấy chị em tôi ra biển chơi vào một buổi trưa nắng trải vàng.Mỗi lần ra biển tôi đều cảm nhận được một sức sống mới rất dễ chịu .Đây là những phút giây vui vẻ của chị em tôi. Nhìn nhóc con yêu quá!-Hoàng cua đá và Bi dễ thương-Hai nhóc nghịch tung trời!!!:D:D:D[hix..hix trông buồn cười quá, gặm bánh đa kìa!!!:yes:s: -Nhìn hai dì cháu này, trông hay không:D Ngồi ngắm biển mà nhâm nhi bim bim thì thú vị lắm đó! Hai cậu cháu đang âm mưu gì đây..hê..hê:D Cười tươi quaaaaaaa!!!!:D:D:DBước đi trên biển thích thật đấy. Trông hồn nhiên quá!!!:lol: Một...hai..ba..nhấc bổng Hoàng lên nào!:drunk: Vui quá !:sing: Cười lên đi nào !:cheers: nervous :yes: Hey..hey..ở đây đẹp quá!:yes: Cô em đáng yêu Bình Bon!:happy:

STICKY POST

Góc lăng xê!!!

Hôm nay mình quyết định tung ảnh của các nàng lớp mình lên mạng cho thiên hạ làm quen..hihi, một mũi tên trúng mấy đích.Nhân tiện giới thiệu cho mọi người làm quen nhé.Mình hi vọng mỗi khi chiêm ngưỡng khuôn mặt của mình chiễm chệ trên blog các nàng lớp mình sẽ cười tủm tỉm và thốt lên một câu rất êm tai"Hi...hi.., kể ra trông mình cũng xinh đấy chứ!":DẢnh này mình chụp chất lượng cũng khá đảm bảo, ai muốn nghía tận mắt thì liên hệ nhé!!!:lol: Lớp mình là lớp Ngoại ngữ nên toàn vịt giời, mọc ra hai mì chính cách bơ vơ giữa một rừng hoa..hô..hô:D Tuy vậy bọn mình cũng nhường nhịn chứ không chèn ép hai bạn đến mức phải bỏ xứ mà đi..ha..ha:lol: :yes:Giờ bắt đầu cuộc hành trình nhé!!! Đầu tiên là cô nàng đứng đầu lớp-Lâm ngố.Để mình phác họa chân dung nhé:da hơi ngăm ngăm nè, nhìn kĩ cũng moi được vài nét quyến rũ..he..he.Nàng khá chăm chỉ và năng động.Cô nàng hát hò cũng tạm ổn, không đến mức khủng bố tai người nghe lắm.Nàng là một người bạn đáng tin tưởng và cực nhiệt tình luôn.Không những thế nàng rất máu kinh doanh, vụ nào hay là nhảy tót vào chơi ngay..,chưa hết đâu cô bé này khéo tay cũng ghên lắm!!!hehee:yikes: Còn đây, nín thở tí nào...Òa..nhìn này,lớp phó đời sống đây.Trông mập mạp thế cơ mà.Thế mới biết"mạnh vì gạo, bạo vì tiền".Bà này lúc nào cũng đếm tiền say sưa và quên ngày tháng luôn.Được cái rất tâm lý và ra dáng đàn chị.Là dân Quảng Ninh chính hiệu mà chẳng đen kiểu"hòn than"tí nào.Thỉnh thoảng còn điệu đà như vầy mới choáng chứ!Bà chị này quả không hổ danh đàn chị, rất biết nhường nhịn các em và là được các em tin dùng..ha..ha:DKế tiếp là lớp phó học tập-nàng tên LanCô nàng rất tinh tế và khéo léo.Mình thích nhất giọng nói của Lan, vừa nhẹ nhàng vừa truyền cảm, rất đi vào lòng người:o Lan là người Hải Dương. Hồi mới vào lớp mình rất thích nhìn Lan cười và nghe Lan nói..hehe đến mình là con gái còn thấy quí huống chi các boys.Lan là một người rất thú vị, đó là cảm nghĩ của riêng mình, không biết có thiên vị không:DHe he, giây phút mong đợi sau cùng đã tới, mình đây mà..hà..hà. Ở lớp được bạn bè tâm phục gọi là Phương Đại ca. Thỉnh thoảng bọn nó cũng xuyên tạc linh tinh cả, lúc đó mình bó tay.com luôn.Sở thích của mình là ca hát nên ở lớp thường là câu giờ khi bà con kêu gọi.Ý quên quan trọng hơn mình cũng oai lắm nhé, là bí thư chứ không thì kém miếng khó chịu lắm :D:D:D:D:D Còn đây là Vân Anh- cô nàng sinh sau mình đúng một ngày, dù sao cũng là đàn em..he..he.Vân Anh là một girl khá xinh xắn và tính cách rất hay.Cô nàng luôn quan tâm và hay buôn dưa lê với mình..ha..ha, nhóc này có khiếu vẽ vời đẹp lắm đó.Quên mất nàng là"kẻ cắp trái tim" nhiều kẻ tội nghiệp rồi.Nhiều boy nhìn thấy nàng đã chết đứ đừ rồi!!!:D Xin giới thiệu đây là Trang, bạn bè quen gọi là Trang A vì lớp mình sở hữu những 3 Trang cơ..hi..hi.Ngoài đời trông cô nàng rất trẻ con và nhìn hay hay.Cách nói chuyện của Trang rất hay và nàng cũng đang sở hữu trái tim của một boy..hic..hic rất tiếc..hehe.Nhìn cô nàng ai cũng chỉ nghĩ là học sinh cáp 3 thui à, trẻ măng mà!:lol: Cô nàng đang ăn bánh mì ngon lành là Vân-nàng ở tận Bắc Giang xa xôi, bon chen về Hải Phòng để được học chung lớp với Phương Đại Ca..ha..ha:DVân có điệu cười bất hủ,độc quyền luôn, không ai làm nhái làm giả được..he..he khi nào gặp nàng cười cho bà con choáng luôn!Các bạn nên nhớ cô nàng này độc chiếm một điệu cười bất khả chiến bại,đùng dại gì mà tỉ thí nhé!:yes: Đây là Hảo-cô nàng tí hon nhất lớp, nhưng dù sao cũng là dân 84 đó, đừng ai định bắt nạt nhé.Nàng rất chăm chỉ và khá là hiền lành,vui tính.Hôm cả lớp đi Ninh Bình nàng đa dũng cảm hát tặng lớp một bài, cả lớp hát bè luôn. Thấy Hảo bé bé xíu xíu nên mình nương tay , không lại mang tiếng bắt nạt thì mất cả uy lực..hi..hi:DAlo..alo, Tâm béo đây, trông mình cười duyên không?Cô nàng này bơi lội thì siêu đẳng luôn, thi bơi 10 điểm vớ vẩn thôi, khủng quá!:drunk: nàng có giọng nói rất đặc biệt không lẫn vào đâu được, ai mà nghe một lần sẽ bị"ám ảnh" mãi mãi..hô..hô..Càng ngày con bé này càng xinh ra trông thấy, đúng là có chất xúc tác tình yêu tình báo có khác, trông khác trước hơi bị nhiều, tất nhiên là theo chiều hướn cực tốt rùi!!!:yes: He..he đây là Hiền một nương khá hiền, đúng như tên gọi luôn.Nàng có bàn tay rất mềm mại, vì thế tập thể dục mà cứ y như đang múa, đây là lời cô giáo dạy môn thể chất bình luận đó..he..he.Cô nàng cũng vui tính và thích bon chen ra phết.Hôm đi tình nguyện ở làng trẻ SOS mình phát hiện ra cô nàng này rất thích trẻ con và rất có tố chất làm cô giáo.he..heNhìn nàng cười mà trái tim nhiều kẻ như muốn rã rời, chân tay như muốn rụng sạch..hô...hô:D Hey..hey mình là Hải-tên con trai nhưng mình dịu dàng và nữ tính lắm đó:D.Hải ngồi cùng bàn với mình, cô nàng chăm học và tính cũng rất hay.Thỉnh thoảng mình mải buôn chuyện làm ảnh hưởng đến nàng..ha..ha.Hải hát cũng hay và được cái rất khiêm tốn thật thà dũng cảm..hihi.Càng tiếp xúc mình càng cảm nhận được cô nàng này có tính cách rất chân thành và cởi mở, nàng rất thích trò chuyện, tâm sự và chia sẻ cùng bạn bè.:o: Mọi người rất yêu quí cô nàng này-Yến là người Hà Tây, nơi có núi Ba Vì với những đàn bò sữa béo múp đầu.Yến hay cười và có một giọng nói rất ấn tượng, nàng rất vui tính và hóm hỉnh.Từ hôm xem xong đĩa VCD của Lí Hải Yến và tôi học mót được khá nhiều câu nói bất hủ, ví dụ như:"Mày dính đòn","Chết mày chưa, cho mày chừa" ,hihi..được cái Yến rất hay đầu độc tôi nghe nhạc.Nàng rất tốt bụng và luôn được bạn bè tin yêu.Yến ngồi ngay cạnh mình và Vân Anh nên 3 đứa rất tâm đầu ý hợp...hô..hô:ko: :ko: Ai đây nhỉ??? E hèm, nàng là Châu Loan, mình thường hay gọi đùa là Loan Trâu, chắc chắn Châu Loan là người yêu của Châu Kiệt Luân và là em gái của Châu Tấn rồi..ha..ha.nàng cười rất tươi và tính cũng rất dễ gần,thân thiện nữa.Nhìn Loan trẻ hơn so với tuổi, mặc dù là dân 85 hàng hiệu nhưng thấy nàng măng non thế này cũng có khối người nghĩ nàng chỉ mon men tuổi 20-21 gì gì đó thoai.:up: Xin giới thiệu đây là Thắm-một girl rất đáng yêu của lớp mình.Cô nàng chăm chỉ và học hành rất nghiêm túc.Thắm có một anh người yêu rất tuyệt vời và tâm lý-đó là đánh giá của mình.Cô nàng rất vui tính và quan tâm đến mọi người.Chính vì thấy nàng quá hiền nên mình cũng không lỡ ra tay bắt nạt..hehe:D Hey...aaaa,này..này, mở to ra mắt ra mà xem đây.Tớ là Thủy còi, biệt hiệu "quỉ lùn Chi-e"..he..he.Thủy là một cô nàng rất xinh xắn ,dễ thương.Cô nàng này trông nhỏ bé nhưng mà phi thường lắm đó.Học kì một vừa rồi nàng sở hữu ngon ơ 2 con 10 đỏ chót môn Ngữ Pháp và Tiếng Pháp, mọi người đã choáng chưa nào.Chưa hết đâu trông nàng chỉ bé bé xinh xinh vậy thôi nhưng bắt nạt toàn cỡ anh hùng hảo hán như Hằng béo thôi, tanh tưởi không?:D:D:D Ố..là..la..mình là Thu Minh-tên kêu như ca sĩ thứ thiệt, mặc dù"giọng hét"của mình có sức oanh tạc ghê gớm,là nỗi khiếp đảm của những fan hâm mộ yếu bóng vía..ha..ha.Sở thích của mình là nói tiếng Trung , mình có thế ăn tiếng Trung, ngủ tiếng Trung, và tất nhiên tương lai không thể không lấy một ông chồng Trung Quốc.Chưa hết đâu nhé, mình có khả năng hát nhạc chế hơi sành điệu đó, đảm bảo không hay hoàn trả lại tiền.Mình rất nhí nhảnh hồn nhiên như cô tiên:DHà..hà lanh chanh mãi mình mới ló mặt ra được.Xin chào bà con gần xa để mình tự tiện xưng danh một tí nhé.E hèm..e hèm mình là Ngọc-"Ngọc" trong cụm từ"Lá ngọc cành vàng" chứ không phải vớ vẩn đâu nhé.Mình là một cô nàng -ái chà biết nói thế nào nhỉ, mình khá dịu dàng và tính tình cởi mở, thân thiện.Ai muốn làm quen thì đừng ngại liên lạc nhé.Ngọc là một cô nang rất có tư chất :D Í..a..í..a,ngại quá..hi..hi để mình tự lăng xê nhé,mình là Hường-trước đây mình trầm tính và sống nội tâm lắm.Nhưng bây giờ do học cùng lớp với Phương Đại Ca nên mình cởi mở và vui tính lên rất nhiều.Mình còn là một con ngoan trò giỏi và ý quên, mình có người iu rồi, sorryyyyyy:D Hey..da, mọi người định bỏ qua Binla đen này hả.Thơ béo đây..Thơ béo đây.Mình rất thích chà đạp nhưng ai nhỏ bé hơn mình và dĩ nhiên mình là nỗi kinh hoàng của những tên nào gầy còm mo lang, ví dụ như Hảo hạt tiêu chẳng hạn..he..he.Mình là đàn chị của một lũ đàn em nheo nhóc..hi..hi nên mình lúc nào cũng phải tỏ ra người lớn, mặc dù tính cách của mình rất nhí nhảnh trẻ thơ..hô..hô,rất vui được mọi người ngó ngàng tới, thanks!!!:DCòn đây,mời mọi người dành 1 phút để tập trung vào nhân vật tiếp theo nhé-nàng là Đặng Huyền, một cô bé rất xinh xắn với đôi mắt biết nói và khuôn mặt rất xinh tươi.Huyền chắc chắn có rất nhiều cây si xin chết..hic..hic tội nghiệp những anh chàng nào ngẩn ngơ trước cô nàng này, vì bây giờ Huyền đã có một nửa của mình rùi, không biết mình có nên nói ra điều này không nhỉ, có trót làm ai buồn thì mong tha thứ nha!:D:D:DÚi..dà..kém miếng khó chiu quá, sao không thấy ai đả động gì đến Kim Anh này nhỉ.Thế thì mình đành bon chen tự lăng xê mới được.Mình nhí nhảnh con cá cảnh với một giọng nói đậm chất trẻ thơ, véo von như con chim con.Mình mê thời trang nên dĩ nhiên gu ăn mặc của mình thay đổi xoành xoạch. chóng mặt lắm đó. Hay cười và thân thiện là tính cách của mình, có ai muốn làm quen không?:D

STICKY POST

8-3 vui vẻ!!!

Hôm qua 8-3 lớp mình hát hò rất vui vẻ.:yes: Tuy lớp chỉ sở hữu vẻn vẹn đúng hai mì chính cánh .Nhưng hai cu cậu đã tỏ ra đúng chất đàn ông, không để chị em phải chịu thiệt thòi.Hai đã rủ nhau mua hoa hồng cho mỗi nàng trong lớp, ngoài ra còn xung phong lên hát"mua vui"cho chị em. Các nàng cổ vũ rất sôi nổi, nhiệt tình, có một số phần tử quá khích hò hét ầm ĩ như..mình và Vân Anh.Minh"bird" và Cường "trưởng thôn"-tên gọi của hai cu, hai nhóc rất hăng hái trong việc làm cho chị em vui vẻ và không cảm thấy kém bè kém bạn trong cái ngày khá là trọng đại này.Cái ngày lẽ ra chị em nên biểu dương sức mạnh thì mới hợp ý trời..ha..ha:DThế mà các nương tự nhiên hiền dữ, trông ngây ngây thơ thơ..he..he.Giây phút tặng hoa được mong đợi nhất.Mình thường lém lỉnh xuyên tạc đó là hai bạn đang"phát chuẩn"cho các nàng.Nhưng mà vui lắm nhé.p: Ai cũng có hoa, ai cũng cười rất tươi, tuy nhìn hơi gian gian,,hehe,,, giả bộ hiền lành tí, có chết ai đâu nhỉ?Rồi các nàng góp tiền để ứng cứu cho 2 cu cậu, kể ra con gái lớp mình cũng tử tế đấy chứ.Không thì 2 mì chính cánh sợ vỡ mật thì mất vui.hhehehe...:D Cả lũ ngồi nhâm nhi quẩy, bỏng ngô và dứa.Mắt các nàng không quên dán chặt vào 2 tên tội nghiệp trong hôm nay.Rồi các bạn tranh thủ chụp ảnh, quay video cip để giữ lại khoảnh khắc khó quên này.Ai cũng cười toe toét trông rất hay..ô..hô:whistle: :lol: Mọi người hát hò vỗ tay rất hân hoan.Cuối giờ hai cu cậu còn biết điều ở lại trực nhật nữa chứ, xúc động quá.:ko: Mình rất thích những lúc như thế này, thấy mọi người ai cũng đáng yêu và gần nhau hơn.Mong sao năm sau 2 cu cậu không quên quan tâm đến chị em như hôm nay.Cảm ơn hai bạn nhiều nhé, hai bạn đã ghi điểm trong lòng bọn con gái chúng tớ rùi đó:yes:

Tớ sắp được làm mẹ đây!

Lần đầu làm mẹ
Cảm giác thật khó tả khi sắp có 1 nhóc con đáng iu chào đời. Mình cảm thấy thế giới bỗng nhiều điều thú vị hơn. Mình đang tưởng tượng đến lúc đi mua đồ sơ sinh cho con, nhìn thấy đứa con thân yêu của mình chào đời. Bé sẽ rất dễ thương và khỏe mạnh. Nhất béo thích lắm, lần đầu làm bố mà. Chắc chắn là cũng nhiều cảm xúc đan xen lắm đây.
Mình vừa thấy em bé trườn trườn, lúc lồi lên lúc lại lõm xuống. Sáu tháng em bé đã nghịch ngợm lắm rồi. Tí con nhà mình rồi cũng nghịch ngợm như mẹ nó cho mà xem, vì hồi nhỏ mẹ cũng hay đầu têu nhiều trò tinh nghịch lắm mà.
Hôm nay vợ chồng mình mới về quê thăm ông bà, đi đường xa cũng khá vất vả. Chỉ thương Tí con chắc cũng mệt lắm. Chưa gì đã bị bố mẹ tha lôi đi khắp nơi rồi…hihi. Mấy ngày nữa là đến ngày kiểm tra định kỳ, không biết Tí con có mũm mĩm hơn được tí nào không. Cũng may mình có bầu mà không nghén ngẩm gì, ông trời thương mình nên cũng đỡ vất vả. Hôm trước đi cân cũng mập mạp ra nhiều, bây giờ mình đã gần 54 cân rồi. Cũng hoành tráng lắm chứ. Từ khi có bầu đến giờ mình béo lên 10 cân rồi còn gì. Mọi người đều khen mình xinh ra..hihi, thích quá đi mất.
Dạo trước mình chịu khó nghe nhạc lắm, để Tí con thông minh mà. Chắc chắn Tí con sẽ rất thông minh và nhanh nhẹn, mình tin chắc Tí con sẽ còn có năng khiếu về âm nhạc giống bố Nhất béo..he..he.
Lần đầu có con thật hạnh phúc và hồi hộp. Không biết Tí con nhà mình sẽ giống bố hay giống mẹ nhỉ. Bé sẽ cười khi nhìn ông bà, bố mẹ và mọi người. Chỉ thiệt thòi cho Tí con là bây giờ bà nội đang bệnh, thành ra bà cũng buồn vì không chăm cháu đỡ đần cho mình được. Mình thương mẹ chồng lắm. Bà đã mong chờ đứa cháu nội biết bao lâu rồi. Bà hy sinh vì con cái hết mực, đến lúc con cái trưởng thành cả thì sức khỏe của bà lại trục trặc. Vợ chồng mình vẫn lạc quan tin tưởng rằng nhất định mẹ sẽ khỏe mạnh trở lại để vui vầy với cháu nội. Mình mong ước được thấy Tí con chào đời thật nhanh… Vợ chồng mình càng thêm gắn bó và yêu thương nhau hơn. Tí con sẽ là một thành viên mới nhí nhánh to thêm màu sắc cho gia đình thân yêu của mình.

Vợ chồng tớ

Từ hồi chống lấy mình ít lang thang trên mạng hẳn. Mình thật hạnh phúc khi có 1 người chồng thật tâm lý như Béo nhà mình.