Skip navigation.

Xmas tree lighting




Mấy tuần nay bận dọn nhà qua chỗ ở mới nên bận ơi là bận. Bận đến nổi gần 2 tuần rồi mà phòng ngủ và office vẫn ngỗn ngang đồ đạc còn trong thùng chưa dọn xong. Gần giáng sinh trời lạnh kinh người, vợ chồng mình lại dời nhà ngay lúc này cực quá chừng à.

Tình hình là mình và cả gia đình đi chơi downtown từ hôm BlackFriday- The day affter Thanksgiving . Hằng năm cứ đến ngày này là tại downtown sẽ tổ chức lễ thắp sáng đèn trên cây thông giáng sinh vừa to vừa cao nhìn hoành tráng lắm ( cây thông thật chặt từ trong rừng cơ, chứ chả phải cây giả đâu nhé). Có ca nhạc và cả truyền hình trực tiếp nên đông ơi là đông nhìn đâu cũng toàn thấy người là người. Đêm tuy rất lạnh nhưng cả người già, trẻ con, và thanh niên nam nữ ai ai cũng háo hức dạo bước ngắm Thành Phố về đêm rất lãng mãng và thật bình yên làm sao :wink: .



Read more...

Oregon State Fair




Hội chợ Tiểu Bang Oregon thường diễn ra giữa tháng 8 và tháng 9 trên vùng đất rộng 0.75 km² . Cứ mỗi 1 năm lại tổ chức 1 lần tại SALEM, thủ phủ của tiểu bang Oregon. Hội chợ được tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 1858 cho đến ngày nay (ngoại trừ năm 1905, 1942–1944).

Hôi chợ với rất nhiều hình thức giải trí như biểu diễn văn nghệ, ca nhạc và show, các trò chơi, ẩm thực, cưỡi ngựa, đi xe ngựa kéo, triễn lãm và trưng bày các con Thú, Làng thủ công, khoa học và kỷ thuật, Lễ hội rượu vang, chung kết cuộc thi những chàng cao bồi cưỡi ngựa quăng thừng...

Mình và Tommy đến chơi hội chợ là phụ mà cái chính là đến coi anh chàng đẹp trai hát hay là David Cook, người đã dành giải nhất trong cuộc thi American Idol 2008. Anh chàng Ca Sĩ nhạc Rock David đẹp trai rất được lòng các fan hâm mộ nên mình đã đặt mua vé trước gần 2 tháng mà vẫn không còn chỗ ngối gần sân khấu để chiêm ngưỡng chàng híc híc. Nói về David thì không những mình mê anh ta mà cả Tommy cũng say mê và hâm mộ "hắn" chẳng thua gì mình hi hi hi.

Mình đến đó thì cũng là lúc trời nhá nhem tối nên chỉ kịp đi loanh quanh ngắm nghía 1 vòng gần nơi tổ chức Concert chứ không dám đi đâu xa sợ khó tìm lối vào. Hôm đó không may bảo vệ không cho phép khán giả đem máy chụp ảnh chuyên nghiệp vào chỉ được phép chụp bằng máy kỷ thuật số tự động mà thôi. Thế là Tommy bị hớ mất cơ hội chụp hình thần tượng của mình luôn híc híc.
Thôi thì đành lấy cellphone ra chụp vậy, mà cũng chán thiệt vì chỗ ngồi xa sân khấu nên chỉ chụp và quay được mờ mờ chứ chả thấy gì hết á...Buồn ghê.

Hình chụp từ đầu tháng 9 trước khi mình về VN đến nay gần 3 tháng mình mới post lên blog...



Read more...

VN 2009

Trước đây mình siêng năng post bài và cập nhật hình ảnh luôn luôn để gia đình và bạn bè vào xem. Sau khi Mẹ ra đi mình buồn đền nổi không muốn lên Blog luôn. Hồi còn Mẹ đi đến nơi đâu bất cứ chỗ nào mình cũng đòi Tommy chụp hình để về bỏ lên Blog khoe Mẹ...

Mẹ trên thiên đàng sẽ không được vui nếu biết cuộc sống mình bị đảo lộn và buồn rầu rĩ mãi thế này Mẹ sẽ buồn lắm. Thôi thì mình cũng ráng thu xếp trở lại cuộc sống như trước đây, cố gắng cân bằng lại tinh thần để Mẹ yên tâm an giấc nơi thiên đàng vậy.

Lễ Tam Thất của Mẹ với bà con láng giềng đến tham dự tại nhà.

Read more...

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31