Tảng đá nè pà kon

Subscribe to RSS feed

Suy luận

Suy luận - điều này nghe thật là buồn cười phải k các bạn. Để giải một bài toán đơn giản như
"Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu chân
Một trăm chân chẵn "
là bạn cũng phải suy luận để giải bài toán này rùi. Thế nhưng đó là suy luận trong toán học. Còn khi bạn vào cuộc sống thì bạn k thể dùng phương pháp suy luận trong toán học (đôi khi có những bài toán mà bạn chỉ biết làm theo cách đó thì giải ra, chứ k hiểu tại sao lại làm như vậy ? ). Có khi nào bạn tính chiều cao của một cái cây mà bạn dùng tam giác đồng dạng chưa ? Hay có khi nào bạn dùng tích phân ngoài việc là phải học nó, làm nó để còn có điểm vào lúc kiểm tra ?
Dĩ nhiên mình nói vậy k phải là nói rằng môn Toán k có ích trong cuộc sống, mà thật ra k có môn Toán thì xã hội k thể phát triển được. Nhưng mà những ứng dụng của môn Toán nó nằm ẩn sau sự vật. Nó k hiển hiện ra trước mặt để bạn có thể thấy một cách dễ dàng, mà bạn phải tìm hiểu ngọn nguồn sự việc, sự vật mới thấy sự hiện diện của môn Toán. Và sự suy luận cũng là một phân môn của môn Toán ( nhưng đến giờ vẫn chưa ai công nhận suy luận là một môn khoa học, mặc dù các nhà thám tử và cảnh sát hình sự đều phải học những kỹ năng này )
Từ khi bước vào trường Năng Khiếu này, nghĩ trong tương lai mình theo ngành Toán. Nhưng mà sau khi học 2 năm ở Năng Khiếu mới biết thật ra năng khiếu của mình k phải là nghiên cứu Toán mà là học Toán để ứng dụng Toán vào cuộc sống. Ứng dụng đầu tiên trong kiến thức Toán của mình là khả năng suy luận, và ứng dụng thứ hai là ứng dụng vào Tin học (mình học cũng k dở Số học cho lắm )

Hôm nay mình chỉ nói ứng dụng khả năng môn Toán của mình vào suy luận thui.
Năm lớp 10, lần đầu tiên suy luận cho vui (mới vào học lớp 10 nên k quen ai cả ). Lúc đó mình ngồi bàn đầu. Nên những người xung quanh sẽ là "vật thí nghiệm” của mình mà .
Ngồi dãy bên kia là bạn Thúy Anh.
Ờ. Ngồi cũng k bít làm gì, thì xem thử bạn Thúy Anh có đặc điểm gì ha.
Điều đầu tiên, dựa vào thời gian đi và về nhà lúc trưa, cách nói chuyện và tính cách có thể suy ra bạn là con một trong nhà, chịu ảnh hưởng rất lớn từ người mẹ của mình. Có một lần, bạn Thúy Anh có mang một đôi giày giống như đôi giày của những cô gái trong phim hoạt hình ngày xưa. Ngày nay, chỉ có kế toán hoặc thư ký mới thường hay mang giày kiểu như vậy. Mà bạn Thúy Anh lại chịu ảnh hưởng rất lớn từ người mẹ của mình nên theo suy nghĩ của mình, đôi giày đó cũng là do mẹ bạn mua. Từ đó có thể suy ra mẹ bạn làm thư ký hoặc kế toán. Nhưng có một vài lần mẹ bạn chở bạn vào lúc trưa, nên suy ra mẹ bạn k thể là thư ký. Do đó mẹ bạn làm kế toán.
Còn về ba của bạn, mình vẫn chưa bít gì về ba bạn cả cho đến khi….
Vào một tiết học môn Địa lý. Lúc cô Hoa đang nói chuyện ngoài lề và có trích dẫn câu:
”Còn cha gót đỏ như son
Mất cha gót đỏ giờ con lấm bùn”
( Gõ như trên có đúng bản gốc của câu ca dao này k nữa )
Khi cô nói là gót đã lấm bùn rùi thì k thể đỏ trở lại, thì bạn có nhìn xuống chân mình. Một phản xạ rất tự nhiên. Và từ đó mình biết được nhà bạn chỉ có hai mẹ con bạn, ba của bạn k ở với hai mẹ con bạn nữa.
Haizz…..
Bít quá nhìu về một người, nếu là chuyện vui thì k nói rùi. Nhưng nếu người đó có chuyện bùn thì tự nhiên mình cảm thấy khó chịu vì đã bít đều mà người khác k mún nói.
Tìm hỉu về bạn Thúy Anh bí nhiu là đủ rùi (Sợ tìm hỉu nữa, lại bít được nhìu bít mật nữa về bạn đó thì khổ lắm. Giữ của người khác nhìu bí mật thì đâu có tốt ^_^ )
Cho nên….. Hè hé. Tìm hỉu người khác cho rùi.
Ngồi dưới mình là đồi Thông.Thằng này là bí thư của lớp, “năng nổ”, mẹ quê ở miền Bắc Trung Bộ. Nó ngồi dưới, chả quan sát được gì cả, cũng k nói chiện với nó nhìu. Bít suy luận gì về nó đây ?
Một hôm, nó để chìa khóa xe nó trên bàn. Lấy xem thử. Àh. Trong số những chìa khóa trong chùm chìa khóa để trên bàn, có một chìa khóa dạng hình chìa khóa thường thấy trong những bản mật thư và trên đó có chữ số 1.
Bạn bít mình có thể suy ra điều gì từ những điều đó k ?
Ờ. Mình có thể suy ra rằng nhà bạn đó có người về nhà khuya, nhà bạn đó dạng cửa kéo.
Chiếc chìa khóa đang nằm trong chùm chìa khóa của đồi Thông thuộc loại “xưa”, chỉ dùng cho loại cửa sắt kéo. Trên chìa khóa có đánh số 1 nghĩa là còn có chiếc chìa khóa thứ hai. Tại sao nhà đồi Thông lại phải có đến hai chìa khóa nhà trong khi mẹ đồi Thông luôn ở nhà ?
Chỉ có thể giải thích điều này là nhà đồi Thông có người về khuya. Khi về khuya, để tránh đánh thức những người trong nhà dậy thì dùng chìa khóa riêng đó để mở cửa.

Nãy giờ mình toàn kể chuyện suy luận năm lớp 10 k hà. Bi giờ hãy sang năm lớp 11 thui.
Năm 11 thật là buồn tẻ. Đến cuối học kỳ 1 mà chỉ dùng khả năng suy luận đúng 1 lần. Đầu năm lớp 11, k bít từ đâu mà có một nhỏ “kua” mình. Lúc đó mình “ngây thơ” lắm, đâu bít iu là gì đâu. Nhưng mà người ta có lòng nên thui. Tìm hỉu bạn đó thử. Theo những tài liệu đã có sẵn trong thư viện + Suy luận một tí + nói chuyện nữa => Bạn đó quê ở miền Tây, nhà có 2 chị em, 1 đứa em trai. Hiện bạn đó đang ở trọ.
Nhưng qua cách nói chiện thì mình cảm thấy k thích tính cách của bạn đó. Nói chung bạn đó k phải là mẫu người mà mình tìm kiếm bí lâu. Làm bạn thì được chứ nói đến chiện iu đương thì……….. Cho nên thui. Nói một tiếng để người ta k phải theo đuổi nữa.

Cuối học kỳ 1 thấy có một bạn nhìn “dễ xương”, nhí nhảnh, tâm hồn thánh thiện, làm mình mất ăn mất ngủ mí tuần liền. Phải “điều tra” thử thui. Vì phần điều tra này “hơi bị “ li kì nên mình sẽ post entry về dzụ tìm hỉu này vào một ngày k xa, nhưng nói chung là mình và bạn í có duyên ^_^


Nãy giờ các bạn nghe mình kể về những điều suy luận nhưng mà chắc các bạn đang tự hỏi làm sao để có thể bít hướng để suy luận ? Bi giờ mình sẽ thử hướng dẫn bạn cách suy luận thử ha:
1) Bạn hãy quan sát mọi việc xung quanh bạn thật kĩ. Tuy hững hờ nhưng nắm được những đặc điểm đặc thù của nó.
2) Bạn hãy thử tổng hợp những gì bạn đã quan sát được rùi bạn hãy tìm những đặc điểm chung của sự vật đó. Ví dụ như: Một người là giáo viên thường hay dính phấn ở cổ tay áo hoặc ở dưới quần. Một người đang iu thì chỉ cần nhìn vào mắt là bít liền àh ^__^, ….v.v..
3) Khi gặp một vấn đề, bạn hãy kết hợp những yếu tố sau đây : quan sát thực tế + kiến thức bạn đã có sẵn + hướng giải quyết. Từ đó bạn sẽ có lời giải đáp cho vấn đề mà bạn cần giải quyết.

Suy luận là sự tổng hợp của : Quan sát, tổng hợp, phân tích, vốn sống và cần có một tí thiên bẩm (Đâu phải ai cũng có thể làm Conan Doyle được )

Sau đây mình sẽ có một vài ví dụ ( đây là vấn đề thực tế mà mình đã gặp phải ) :
1- Hôm trước có chat với một bé 11 Văn. Nói chuyện một hồi, bé bít mình có khả năng suy luận nên bé hỏi : “Theo anh, em có là con một hay k ?”
Mới chat với bé lần đầu tiên, chỉ bít mặt bé thui. Còn mọi thông tin khác thì mù tịt. Vậy mà bé hỏi câu ác thiệt !
Những thông tin mà mình bít về bé (dĩ nhiên là do bé cung cấp rùi ) là : ba bé 52 tuổi, người Hoa; mẹ bé 48 tuổi.
Thinking….. Tổng hợp những thông tin trên thì mình suy ra :
1) Bé k là con một
2) Bé có anh trai hoặc em trai
Lý do cũng đơn giản thui. Ba bé người Hoa nên phải có con trai thui ( điều này thì cũng giống người Việt mình thui ). Do đó, bé k thể là con một được
Sau đó bé hỏi “Anh đoán thử anh em bao nhiu tuổi ?”. Sherlock Holme tái sinh cũng k thể trả lời chính xác được huống chi là anh . Dĩ nhiên là mình trả lời sai.
Bé kể típ: “Ba mẹ bé mở công ti riêng, và hiện anh bé đang đi du học”.
Ha ha. Như vậy thì anh bé học ngành kinh tế ở Mỹ rùi (cụ thể hơn là quản trị doanh nghiệp).
Người Hoa có năng khiếu kinh doanh, và anh k nghĩ công ty của ba mẹ em lại k có người thừa kế ? bigsmile
Mới chat với nhau lần đầu mà em hỏi nhìu wá. Thui. Hẹn em hôm sau chat típ ^_^ (chat nữa, em hỏi nữa lỡ anh bí thì sao )

2- Bi giờ là phần trả lời cho câu hỏi mà mình đã gởi lần trước nè.

Mình nhắc lại câu hỏi ha :

Qua Tết, bạn Th có nói rằng đã hơn 2 tuần nay nó bị thức dậy lúc 01h sáng bởi tiếng điện thoại bàn trong phòng riêng của nó. Nó ghi nhận lại những số điện thoại đã điện cho nó như sau: 0913524814 vào ngày 24-01-2006, 0902487614 vào ngày 28-01-2006, 0985647123 ngày 29-01-2006 , 0985000265 vào ngày 02-02-2006, 076895214 vào ngày 04-02-2006, 05-02-2006. Mình hỏi những ai bít về số điện thoại bàn của mày thì nó nói chỉ có những người quen. Người bạn của Th sinh ra ở thành phố và gia đình bạn cũng là người thành phố. Bạn có thể giúp người bạn này tìm ra thủ phạm của những vụ gọi điện kia được k ? ( bằng những miêu tả thật chính xác về thủ phạm là được rùi )

Hì hì. Câu trả lời cũng đơn giản àh. Thủ phạm của vụ này là người quen của nó (dĩ nhiên rùi). Quê ở An Giang, và mới có xích mích với nó trong thời gian trước Tết.

Bạn có thể tổng hợp những điều sau đây:
- Thủ phạm phải là người quen mới bít được số điện thoại của nó.
- Những ngày 24-01-2006, 28-01-2006 là những ngày trước Tết. Nó bị gọi điện lúc 01h sáng nghĩa là người bạn này phải đang rất hận nó mới nghĩ ra cách trả thù vừa mệt cho chính bản thân nó, mà lại khổ cho bạn Th. Những thời gian trước nó k bị gọi điện, chỉ trong những ngày 24-01 đến 05-02 bạn Th mới bị phá. Do đó, suy ra những mối hận này được tạo ra trước ngày 24-01.
- Thủ phạm dùng nhiều sim số điện thoại để gọi điện thoại tới phá bạn Th. Và có lần gọi bằng điện thoại bàn với số 076895214 vào ngày 04-02-2006, 05-02-2006. Những ngày 04-02-2006 và 05-02-2006 là đang trong những ngày Tết. Thủ phạm dùng số 076895214 để gọi. Có thể suy ra rằng những sim kia tài khoản đã hết tiền (hoặc hết hạn dùng), nhưng vì tức giận bạn Th nên dùng điện thoại bàn. Mã vùng 076 là ở An Giang, nghĩa là thủ phạm quê ở An Giang và đang ở quê vào những ngày Tết.

Phù. Gõ xong entry này mất tới mấy tuần. Mệt wá.
Nếu như bạn nào có vấn đề như người bạn Th thì có thể liên hệ với mình. Mình sẽ giải quyết giùm vấn đề đó trong khả năng của mình ^_^

Mở màn

Mở màn nên k vít gì hít bigsmile