Friday, 29. May 2009, 10:28:01
Bé Mĩn
Hôm qua cả nhà mất ngủ cũng vì em Mĩn. Khổ, cả đêm em í cứ oe..oe..oe. Tội ông Ngoại nhất, chả là giường ngủ của ông nằm kế với "sân khấu" nơi em Mĩn cất tiếng "ca".
Lần thứ nhất ông bảo" Em đói, cho em bú đi".
Lần thứ 2 " Có phải em đau bụng không mà sao khóc hoài thế?".
Lần thứ 3 Mĩn cất tiếng "ca", bà Ngoại vừa ẵm vừa rung ra khỏi "sân khấu". Ông lại bảo" Mấy con dì cứ ẵm rung suốt nên giờ nó "hư". Hic...hic... Oan kinh khủng!!! Vốn dĩ Mĩn nhà ta đã quen kiểu rung rung như thế từ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ rùi. Giờ mấy Dì rung thế này để con có cảm giác quen thuộc mà bớt khóc thôi. Dì nói vậy có đúng không Mĩn hè???
Lần thứ 4,5,6...mẹ Mĩn ẵm đi từ nhà trên xuống nhà dưới và cái "loa phát thanh" thì phát không ngừng ngay trước giường của Dì. Thế là Dì lọ mọ dậy ẵm con lên lầu. Đi ngang qua đồng hồ, liếc nhìn chỉ mới hơn 4 giờ thôi. Có nghĩa là Dì sẽ ầu ơ với con thêm 4 tiếng nữa. Tội ông bà Ngoại, sáng ngày còn phải dậy sớm đi làm mà cả đêm chẳng ngủ được vì giọng ca của con. Dì ước sao đêm nay, đêm mai và nhiều đêm nữa bé Mĩn của Dì không khóc đêm để cả nhà được ngon giấc.
Cả ngày nay Dì cứ vật và vật vỡ với đống công việc ở nhà hàng. Người thiếu ngủ nên cứ chao chao say say, chả làm được gì cả. Lôi hình con ra ngắm tí cho có hưng phấn làm việc.
Mĩn nất cụt nên Dì làm phép với cọng chiếu trên trán
Liếc iu chưa nào...
Con nhìn Dì chăm chú thế???
Dì thích ngắm con cười thế này đây..
Con le lưỡi trêu Dì à? Dì uýnh mông bi chừ...hihii..
Nhìn con thế này Dì yêu không thể tả. Dì chúc cho thiên thần của Dì ngày càng xinh đẹp hơn. Yêu con.....Mĩn
Thursday, 28. May 2009, 09:10:48
Sáng nay ra vườn lan tăm tia thật kỹ mấy em. May quá, các em ấy nhìn khoẻ khắn hơn rùi. Hôm bữa busy nên lơ là với mấy em một chút thôi mà em nào cũng lăn đùng ra ốm. Mấy em đang bị virus nấm tấn công nhìn xót kinh khủng. Thế là lật đật tìm hiểu thông tin, lật đật chạy mua thuốc, lật đạt phun, lật đật xịt.... Hôm nay thì có vẻ ổn ổn hơn rùi. Em Giả hạc đang ra nụ, sắp tới lại có hoa để ngắm rùi. Giờ mình post hình mấy em từ hôm Tết. Tiếc là máy tính vừa rùi bị virus nên có nhiều hình bị mất. Tiếc kinh!
Vũ nữ này mình mua từ Đà lạt. Tết vừa rùi ra hoa to khủng luôn đến nỗi mình cũng phải ngạc nhiên. Vì lúc mua, hoa của nó bé tí....hihi. Mình mát tay kinh!!!
Hồ điệp tím nhạt
Giò hồ điệp này hôm Tết mình đếm đúng 43 đơn vị hoa. Khủng chưa nào. Ai đến nhà chơi đều trầm trồ, nhất là lúc mình mang nó từ nhà hàng về ai cũng hỏi mình mua ở đâu mà hoa nhiều và đẹp thế. Nghe người ta hỏi mà lòng thấy sương sướng......
Vườn mai nhà mình
Bát tiên nè
Hôm nào Giả hạc ra hoa mình sẽ post hình tiếp nhá. Giờ làm việc thôi....
Sunday, 24. May 2009, 07:42:37
Hôm qua gửi cho bạn một vài hình ảnh về vườn lan nhà mình. Bạn ngạc nhiên lắm phải không??? Cứ nghĩ mình chỉ biết ngắm hoa thôi chứ gì. Shock chưa nào....hêhhe. Mình cũng mát tay lắm đấy....
Thật ra thời gian vừa rồi mình "bất mãn" nhiều việc nên chuyển sang chơi lan cũng chỉ để giảm xì treet mà thôi. Ai ngờ mình lại đam mê loài hoa này mất rồi. Dạo này thời gian rỗi là cứ lượn lờ học hỏi kinh nghiệm từ các diễn đàn để chăm lan tốt hơn..
Và đây là một số bài viết hay mà mình sưu tập được. Bạn tham khảo nhé.
CÁCH TRỒNG MỘT SỐ LOẠI LAN
Chúng ta đã biết được cơ bản về kỹ thuật trồng phong lan. Bây giờ, trồng cụ thể từng loại lan. Trước khi trồng, phải biết cây lan đó là loại lan gì, xuất xứ từ đâu (xứ lạnh hay xứ nóng) Như vậy phải khảo sát thêm cách sinh sống của cây lan đó để chọn chất liệu trồng, cách trồng cho phù hợp. Căn cứ vào cách sinh sống của lan ta có thể chia ra làm 4 nhóm:
1. Nhóm địa lan có hệ thống rễ ở dưới đất.
Nhóm này gồm các loại lan có củ mập ở dưới mặt đất (Spathoglottis Plicata ...), có bộ rễ ăn sâu xuống đất, dễ trồng nhất, chất trồng chính là đất trôn với rơm rác, tro trấu, phân chuồng, tưới nước ít, cây có thể ra hoa quanh năm, nhất là vào mùa mưa.
Địa lan
2. Nhóm bán địa lan.
Nhóm này có thể có củ hoặc không có củ, hệ thống rễ ăn xuống đất hoặc bám ở các nơi có lá cây mục, phân mùn, gốc cây, như lan Kiếm Cymbidium, Lan hài Paphiopedilum, Lan bầu rượu Calanthe vv... Khi trồng, chỉ cần cho phần rễ ăn xuống đất phân, còn phần thân và củ, nếu có, phải ở trên mặt đất. Gía thể phải tơi xốp hơn so với địa lan, có thể là lá mục, than vụn, xơ dừa, tro trấu, phân chuồn đã hoai vv... Có loại qua mùa khô, lá rụng hết như lan bầu rượu, đến mùa mưa thì lại ra lá, ra hoa. Có loại không rụng lá như Lan hài, Lan gấm, Lan kiếm, nhưng chỉ ra hoa theo mùa, thường vào đầu mùa mưa.
Lan Hài
3. Nhóm có hệ thống rễ là rễ gió hoàn toàn hay rễ không khí.
Loại này có khả năng hút dưỡng chất trong hơi nước, trong không khí và các chất bụi gỗ, lá mục ở thân cây. Rễ cũng quan hợp được với ánh nắng, nên thường chìa ra ngoài và thích thông thoáng. Đó là lan Ngọc điểm, Vanda, Bò cạp vv... Vì vậy, khi trồng phải để giá thể thật thông thoáng, để than to, chậu có lổ to hoặc trong giỏ gỗ hay ghép vào khúc cây là tốt nhất.
Ngọc điểm
bò cạp
van da
4. Nhóm có hệ thống rễ bán không khí.
Loại này có rễ nhỏ, nhưng rất nhiều, bám vào bề mặt của chậu, của giá thể, như Hoàng lan Dendrobium, Vũ nữ Oncidium, Cát lan Cattleya vv... Trồng với giá thể thoáng, than dớn chậu cũng phải có nhiều lỗ để rễ bò ra hoặc ghép vào khúc gỗ với một ít xơ dừa.
Cattleya
Vũ nữ
Như vậy, loài lan có 4 nhóm: Lan đất hay địa lan, Bán địa lan, Phong lan rễ gió, và lan bán rễ gió. Biết được sự tương quan giữa rễ với giá thể và cách trông cây lan để chúng ta trồng chúng cho phù hợp với từng nhóm.
(Nguồn http://hoalan.thaihoa.googlepages.com)
Thursday, 21. May 2009, 07:13:46
Biết bao lần tự hứa rằng sẽ ra vô blog thường xuyên nhưng rồi lại ...thất hứa. Dẫu biết rằng mỗi lần ra vô nơi này là mang theo rất nhiều sự chia sẽ từ bạn bè. Vậy mà....Thật xấu hổ, xấu hổ với mình ghê.
Sáng nay chát nhanh với anh Lân, chợt thoáng ý định sẽ tổ chức offline cho bà con Opera Đà nẵng. E..hèm, bấy lâu nay cặm cụi làm việc chẳng nghĩ đến ăn chơi nhảy múa gì cả. Giờ thì "máu" đi chơi lắm rùi. Có lẽ phải alo với Hắn để lên kế hoạch thôi. Nghĩ đến việc ăn chơi là thấy tinh thần khoẻ khắn, phấn chấn vô cùng. Hôm trước nghe mọi người bảo Suối Hoa cũng ok lắm...haizờ...haizờ...hỏi hắn xem sao đã. Kêu gọi bà con trước xem sao rùi lên kế hoạch thôi.
Cả đêm hôm qua chẳng thể nào ngủ được với bé Mĩn cả. Trung tâm của vũ trụ , í quên trung tâm của nhà mình là con nhóc Mĩn này đây. Nhìn mặt mũi sáng láng không nào, cứ như là thiên thần í..
Thiên thần ngủ, cả nhà ngủ. Thiên thần thức, cả nhà cùng thức. Thức là bởi vì tiếng khóc của thiên thần...hehe.. Cái miệng nho nhỏ xinh xinh thế mà cất tiếng oe oe thì cỡ như cô Siu Black cũng chào thua con luôn.
Dì trách yêu con thôi chứ Dì biết giai đoạn này con phải là như thế mà. Dì mong bé Mĩn của Dì sẽ như bao đứa trẻ khác, ăn ngoan, ngủ ngoan và chóng lớn nữa nè. Dì thích con những lúc này đây, cứ như là thiên thần í.
Yêu con vô cùng, thiên thần tý hon của dì
Wednesday, 14. January 2009, 08:41:41
Showing posts 21 -
25 of 126.