Thế là tạm biệt chiếc airblade cọc cạch ta lên đời con wave s.Tạm biệt một thời xe đạp ơi ,lên đời xe khi cơn bão giá xăng hoành hành ,cũng đành phải thế ,chẳng lẽ xe đạp hoài .Được cái con xe này chạy ít tốn xăng ,khi mua đã tính trước tính sau rồi mà ,tiêu chí :-giá vừa phải -ít tốn xăng -và cũng đẹp chán:D keke
Theo honda việt nam: Honda Wave S mới không chỉ là sự tinh tế mang tính biểu cảm cao trong đường nét thiết kế mà còn là sự cải tiến về công nghệ với Động cơ đạt chuẩn Euro 2, rất thân thiện với môi trường.
Một vẻ đẹp khó có thể rời mắt. Honda Wave S mới khẳng định sự tinh tế của bạn!
Thông số kỹ thuật:
Trọng lượng bản thân : 100 kg Dài x Rộng x Cao : 1.920 mm x 710 mm x 1.075 mm Khoảng cách trục bánh xe : 1.235 mm Độ cao yên : 769 mm Khoảng cách gầm so với mặt đất : 130 mm Dung tích bình xăng : 3,7l Dung tích nhớt máy : 0,9l khi rã máy; 0,7l khi thay nhớt Phuộc trước : Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực Phuộc sau : Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực Loại động cơ : Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí Dung tích xi lanh : 97 cm3 Đường kính x Khoảng chạy pittong : 50 mm x 49,5 mm Tỷ số nén 9,0 : 1 Công suất tối đa : 5,1kW/8.000 vòng/phút Mô men cực đại : 7,0N.m/5.500 vòng/phút Hộp số : Cơ khí, 4 số tròn Khởi động : Điện / Đạp chân Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT) +Phiên bản phanh (thắng) đù : 14.690.000 VNĐ +Phiên bản phanh (thắng) đĩa : 15.290.000 VNĐ
Phòng mình ở gần biển nên chiều nào cũng ra biển tắm ,ngày nào cũng vậy ,bởi mình thấy chỉ khi đá bóng và tắm ở biển mình mới cảm thấy xua tan được tất cả những căng thẳng trong đâu ,được vẫy vùng trong lòng biển thật sự là thích thú.Kể cả khi mấy thằng trong dãy trọ không đi thì mình vẫn đi một mình .Hôm qua là một ngày trời âm u ,đã có gió hơi lanh ,đà nẵng cũng sắp bước vào mùa đông rồi mà ,mình biết thời gian này chăc là không có nhiều cơ hội để tắm biến.Mấy ngày trước không ra biển mình thiếu thiếu nên khoảng 5h chiều mình đã chạy xe ra biển ,chỉ để ngồi nhìn biển chứ ko không tắm được thế mới chán .Biển lúc này sóng khá lớn ,không có ai tắm cả ,chỉ có những đôi tình nhân ngồi tâm sự .Mình ngồi trên kè đá đinh chỉ ngồi 5 phút rồi về ,thì thấy một cô gái cũng ngồi gần đó một mình hình như đang chăm chú ngắm biển thì phải .Mình thuộc loai người nhut nhác ,nhất là đối với con gái ,nhưng tự dưng khi đó mình lai muốn tới bắt chuyện với cô gái đó .Mình tiến tới và nói "xin chào bạn ,sao bạn lại ngồi một mình buồn thê" nghe có vẻ sáo rỗng nhỉ ,tại không quen mà,nhất là mình lại không biết bắt đầu thế nào .Nhưng thật bất ngờ là cô gái đáp lại rất tư nhiên là "umh mình rât thích biển mà you có thấy biển đẹp không ,you nhìn lên trời lên trời đi you có thấy mây bay rất đẹp không ...".Trong đầu mình xuất hiện ý nghĩ " lại thêm một cô gái mơ mộng đây",mình đã ra biển gần cả trăm lần ,chỉ để tắm ,và đôi lúc cũng nhìn lên trời nhưng cũng thấy binh thường thôi ,đó là sự hài hòa về thiên nhiên mà ,đẹp thì chắc rồi nhưng chỉ nhìn vài giây là cùng .Chắc là sống ở hòa khánh này 4,5 năm rồi nên cảm giác đã chai sạn đi nhiều ,nhất là mấy chuyện trong cuốc sống sinh viên xa nhà và việc hoc tập đã làm mình mệt mỏi chỉ muốn tìm chút bình an trong việc tắm biển ,và cũng rất ít khi mà ngồi nhìn biển ,hôm đó dường như là nằm trong một số ít lần đó thế là lúc đó mình ngồi xuống và cũng tỏ ra rất tự nhiên nói chuyện ,nhưng dường như cô ấy muốn nói nhiều hơn ,cô ấy nói là cô rất thích biển (ai cũng thấy thế),cô nói là chiếu nào cô cũng ra biển (oh cũng giống minh nhỉ ).Sau một hồi trò chuyện mình mới biết cô ấy là sinh viên trường duy tân ,năm cuối ,hỏi ngành học thì chỉ nói là học về ngoại ngữ mà không chịu nói là ngoại ngữ gì ...ôi lần sau nói tiếp ,phai học bài đã , môn 'chương trình dịch' khốn khiếp
Tuần này phải thuyết trình đề tài linux ,hừ chưa biết nhiều lắm về linux ,bữa trước tập tành cài ubuntu may mà del ổ dữ liệu ,nhưng thấy linux có nhiều cái hay ,chỉ có dùng linux mới có thể tiếp cận với một thế giới mã nguồn mở rộng lớn ,ôi kiến thức bao la quá .Mình giống như một hạt các giữa sa mạc ,một chú bé mới tập nói biết bao giờ mới thu nạp hết đây ,hy vọng ,.Tài liệu linux thì nhiều ,khổ nỗi toàn tiếng anh ,phải chiến đấu thôi hic hic
Hôm nay đi xem hôi thảo của của công ty sori..gi đó ,của bộ lao động về việc tuyển người đi làm ở nhật ,mình cứ đăng ký đại , điều kiện là tiếng nhật ,trong khi mình chẳng bit tý gì ,không biết cố có được không .Nghe nói lương được 1200$/t trừ chi phí cũng được khoảng gần 1000
ôi những người banj mà mình nghĩ là thân thì lại quay đầu với mình ,có phải mình quá trân trọng tình cảm nên bây giờ cảm thấy thất vọng không nhỉ ,có nên tin sẽ có một người bạn là thân không ,ôi" ...triệu người quen có mấy người thân ,khi lìa trần có mấy người đưa ..",thật là thâm thía ,hay là lại quay lại với chính mình ,sống khác đi ,không cho cái gì la quan trọng cả ,ôi có ai hiểu nhỉ:(