The morning diary
Saturday, July 19, 2008 4:44:08 AM
Thursday, July 17th, 2008
Today is a nice day.the sky is blue, no white cloudy.I have had a wonderful time today.
I have had very many luck. I believe everyone has had ,too.
Sáng hôm nay,Mình dậy sớm vào lúc mấy giờ nhỉ? À nhớ rùi 8h 10’.quá trưa rùi mà.nhưng mà chán thấy mồ khi hiện tượng mất điện vẫn xảy ra.Hôm nay là ngày thứ năm mà.Thật xui xẻo .Nhưng bì lại mình lại có nhiều thời gian vui chơi hơn trong ngày hôm nay. Đúng là “trong cái rủi lại có cái may”.hên thiệt đấy!
Sáng mình ăn một tô bún thịt nướng kèm một lon bò húc ngon ơi là ngon. Ăn rùi sao vẫn nhớ mãi vậy nhỉ? Mình về nhà kèm theo một bịt bún thịt nướng dành cho mẹ.Vào nhà mình đã cho mẹ ăn to bún .Sau đó nói chuyện vài điều với thằng em trai và cả mẹ nữa trước khi được mẹ lên kế hoạch dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ.Dễ hiểu thôi mẹ mình phải đi chợ mà!!!
Mình xung phong quét dọn nhà của,em trai giúp mình về việc “trải” một dòng sông thơm mát lên sàn nhà sạch bong không bụi ấy.Chà đuợc sống trong ko jhí như thế này sướng thật!!
Sau đó mình đi thuê mấy cuốn truyện về đọc cho đã!!!
Buổi sáng ngày hôm nay thật tuyệt vời các bạn ạ!@
Nhật kí buổi sáng xin hẹn gặp lại các bạn nha!!![[/SIZE]
[/COLOR]
Today is a nice day.the sky is blue, no white cloudy.I have had a wonderful time today.
I have had very many luck. I believe everyone has had ,too.
Sáng hôm nay,Mình dậy sớm vào lúc mấy giờ nhỉ? À nhớ rùi 8h 10’.quá trưa rùi mà.nhưng mà chán thấy mồ khi hiện tượng mất điện vẫn xảy ra.Hôm nay là ngày thứ năm mà.Thật xui xẻo .Nhưng bì lại mình lại có nhiều thời gian vui chơi hơn trong ngày hôm nay. Đúng là “trong cái rủi lại có cái may”.hên thiệt đấy!
Sáng mình ăn một tô bún thịt nướng kèm một lon bò húc ngon ơi là ngon. Ăn rùi sao vẫn nhớ mãi vậy nhỉ? Mình về nhà kèm theo một bịt bún thịt nướng dành cho mẹ.Vào nhà mình đã cho mẹ ăn to bún .Sau đó nói chuyện vài điều với thằng em trai và cả mẹ nữa trước khi được mẹ lên kế hoạch dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ.Dễ hiểu thôi mẹ mình phải đi chợ mà!!!
Mình xung phong quét dọn nhà của,em trai giúp mình về việc “trải” một dòng sông thơm mát lên sàn nhà sạch bong không bụi ấy.Chà đuợc sống trong ko jhí như thế này sướng thật!!
Sau đó mình đi thuê mấy cuốn truyện về đọc cho đã!!!
Buổi sáng ngày hôm nay thật tuyệt vời các bạn ạ!@
Nhật kí buổi sáng xin hẹn gặp lại các bạn nha!!![[/SIZE]
[/COLOR]











