Skip navigation.

STICKY POST

Du Lịch 2 's Blog

Chọn ngôn ngữ : English - Français - 中文
Create a Meebo Chat Room

STICKY POST

Welcome to Du lich 2's Blog

Thăm dò ý kiến các bạn về Blog lớp mình !



TÌM HIỂU VỀ ĐẠO CAO DÀI

1/Sự ra đời của đạo Cao Đài và tên gọi:
- Đạo Cao Đài là tên gọi tắt của một tôn giáo bản địa Việt Nam, có tên đầy đủ là “Đại đạo Tam kỳ Phổ độ”. Đạo Cao Đài chính thức ra đời vào đêm Giáng sinh năm 1925. Theo sử ký của đạo Cao Đài thì đêm đó Cao Đài Tiên Ông xuất hiện trong một buổi cầu tiên bình thường như các buổi cầu tiên khác. Ông nói rõ tánh danh là "Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát" và chọn 12 tông đồ đầu tiên để lập ra đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài ra đời trong bối cảnh cách mạng nước ta đang bị khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo, còn chính sách cai trị thực dân Pháp đang đẩy nông dân Nam Bộ vào con đường cùng không lối thoát, trong khi các tôn giáo khác dần dần bị mất uy tín. Đó còn là hệ quả trực tiếp và điển hình của tư tưởng “Tam giáo đồng nguyên” (Phật – Lão – Nho), là sự hòa nhập giữa trào lưu “Thần linh học” – một hình thức mê tín của dân phương Tây với tục cầu hồn, cầu tiên của người Việt trong những năm 1924 – 1926, đã tạo nên phong trào cầu cơ – chấp bút (gọi tắt là cơ bút), khá sôi nổi ở vùng Nam Bộ. Nhu cầu lúc bấy giờ của nhân dân Nam bộ là muốn có một tôn giáo mới phù hợp với tâm trạng của họ và đạo Cao Đài ra đời đã đáp ứng được vấn đề tư tưởng tình cảm và tôn giáo của nông dân nơi đây. Vì lẽ đó ngay lập tức đạo Cao đài được đông đảo quần chúng đón nhận và được thống đốc Nam Kỳ đồng ý vào tháng 10 năm 1926. Đạo Cao đài do một số người thuộc tầng lớp trên (tư sản, địa chủ, tiểu tư sản), công chức chủ trương, ban đầu vốn là một trào lưu chính trị với mục đích thành lập đạo để tập hợp lực lượng quần chúng mà chủ yếu là nông dân chống lại sự kỳ thị, bóc lột, chèn ép của thực dân Pháp. Song sau đó trào lưu này đã nhanh chóng trở thành một tôn giáo lớn tại Nam bộ cho đến tận ngày nay.

Read more...

Giới Thiệu Thắng Cảnh MĂNG ĐEN



Khu du lịch Măng Đen được Bộ văn hóa - thông tin xếp hạng là khu di tích lịch sử, danh thắng. Măng Đen hiện vẫn còn giữ được vẻ đẹp ban sơ hiếm có. Nằm cách thị xã Kon Tum hơn 50 km, Măng Đen với bầu không khí luôn se se lạnh và tĩnh lặng giữa đại ngàn được coi như là một " Đà Lạt của Kon Tum". Măng Đen nằm ở độ cao 1.100 - 1.400m so với mặt nước biển.

Read more...

Các giá trị của luật tục ở TÂY NGUYÊN

Luật tục (tập quán pháp, lệ tục ...) tương ứng với các thuật ngữ khoa học nước ngoài: Customary Law, Lolk Law, traditional Law..., là một hình thức của tri thức bản địa, tri thức địa phương (indigenous Knowledge, Local Knowledge), còn tồn tại ở hầu khắp các dân tộc ở nước ta, không kể đó là dân tộc thiểu số hay đa số.

Có thể đưa một định nghĩa về Luật tục như sau: Đó là một hình thức của tri thức bản địa, tri thức địa phương, được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài, qua kinh nghiệm ứng xử với môi trường và ứng xử xã hội, đã được định hình dưới nhiều dạng thức khác nhau, được truyền từ đời này sang đời khác qua trí nhớ, qua thực hành sản xuất và thực hành xã hội. Nó hướng đến việc hướng dẫn, điều chỉnh và điều hoà các quan hệ xã hội, quan hệ con người với môi trường thiên nhiên. Những chuẩn mực ấy của luật tục được cả cộng đồng thừa nhận và thực hiện, tạo nên sự thống nhất và cân bằng xã hội của mỗi cộng đồng.

Ở mỗi dân tộc có tên gọi luật tục riêng, ví như Hương ước (Việt), Hịt khỏng (Thái), Phat kđi (Êđê), Phat Ktuôi (M’nông), N’ri (Mạ)...

Read more...

Trần Cao Vân

Trần Cao Vân là một trong những người cầm đầu âm mưu khởi nghĩa tại Trung Việt, do Việt Nam Quang Phục Hội chủ xướng. Ông sinh năm Bính Dần (1866) tại làng Tư Phú, tổng Đa Hòa, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Làng Tư Phú là một trong mười một làng thuộc khu đất "Gò Nổi", một khu đất sản xuất ra nhiều bậc anh tài của xứ sở như Phạm Phú Thứ, Hoàng Diệu v.v.. Ông là con cụ Trần Trung Trực, thường gọi là cụ Quyền Trực, một người được sự mến chuộng của dân làng Tư Phú và cụ bà Đoàn Thị.

Trần Cao Vân tên thật là Trần Công Thọ, lúc lớn lên từng học và đi thi lấy tên là Trần Cao Đệ, lúc vào chùa lấy pháp danh là Như Ý, khi ra hoạt động cách mạng đổi tên là Trần Cao Vân, biệt hiệu là Hồng Việt và Chánh Minh, còn có biệt danh là Bạch Sĩ. Theo những người đồng thời kể lại: Trần Cao Vân có vóc dáng trung trung, mặt vuông, trán cao, đôi mắt sâu và sáng, năm chòm râu dài tha thướt trông thật uy dũng.

Read more...

Bài Thuyết Minh THÁP BÀ PONAGAR

Tháp PôNagar (Tháp Bà) là một thắng cảnh và di tích kiến trúc hấp dẫn nằm trong thành phố Nha Trang. Tháp được xây dựng trên một khoảng đất khá bằng phẳng, rộng rãi của một quả đồi đá hoa cương, cao trên 10m so với mặt nước biển, ở làng Cù Lao thuộc địa phận phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. Quả đồi này nằm ở phía Bắc cửa sông Cái (xưa gọi là cửa biển Cù Huân), bên trái có một xóm Chài, gọi là xóm Bóng - tương truyền đây là nơi đào tạo các trinh nữ cho múa bóng và những ngày tế lễ trên Tháp Bà. Đây là một quần thể kiến trúc đền tháp Champa có qui mô vào loại lớn nhất còn lại ở miền Trung Việt Nam. Những bia ký có niên đại sớm nhất hiện còn ở đây (bia của Satyavarman, niên điểm 784) cho biết, từ trước đó, địa điểm này vốn đã là một trung tâm tôn giáo tín ngưỡng của thị tộc Cau - một trong hai nửa của vương quốc Chămpa sau này. Trong vòng một thế kỷ, dưới vương triều Panduranga (hay thời Hoàn vương, 758-859) nơi đây đã được xây dựng thành một thánh đường tôn giáo của quốc gia. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, về sau vị trí của khu đền tháp PôNagar này không còn như trước song nó vẫn luôn được các vương triều kế tiếp đặc biệt quan tâm, cả trong xây dựng lẫn việc thờ phụng vị thần được thờ ở đây cho đến ngày vùng đất Kauthara trở thành một bộ phận của quốc gia Đại Việt vào năm 1653.

Read more...

NHẬT KÍ CHUYẾN ĐI DU LỊCH BỤI MIỀN TÂY

TpHCM ngày 30/4/2009,chúng tôi rời thành phố lúc 5h sáng để bắt đầu cuộc hành trình chinh phục miền Tây trong 3 ngày.Vừa mới tới khu vực cầu Bình Chánh khó khăn đã xuất hiện đó chính là kẹt xe,không còn cách nào khác chúng tôi đành phải lao về phía trước…Sau hơn 1h vật lộn trong biển người chúng tôi cũng đã tới được địa phận của huyện Bến Lức,tỉnh Long An(lời khuyên dành cho các bạn đi vào ngày lễ phải chuẩn bị tinh thần cho việc kẹt xe,đây là điều không thể tránh khỏi..hehe).Nhưng mọi bực bội trong người đều tan biến hết vì quãng đường từ thị xã Tân An tới ngã ba Trung Lương chạy rất thoải mái và không khí buổi sáng cực kì dễ chịu.7h chúng tôi tới ngã ba Trung Lương tiếp tục rẽ phải để đi qua hướng Cai Lậy,Cái Bè.

Read more...

143 NĂM VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN (1802-1945)


Triều Nguyễn - triều đại Phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, đã tồn tại trong suốt hơn 143 năm (1802-1845) với 13 đời vua Nguyễn. Thông thường các vua Nguyễn sau khi mất, bài vị được đưa vào thờ tại Thế Miếu, có Miếu hiệu ứng với tên của các đỉnh đồng đúc dưới thời Minh Mạng (1835), trừ các vua bị phế truất và các vua bị Pháp đày ra khỏi nước. Riêng vua Dục Đức (phế đế) có Miếu hiệu Cung Tôn Huệ Hoàng đế là do con trai là vua Thành Thái truy phong, nhưng bài vị không được đưa vào thờ tại Thế Miếu. Các vị vua yêu nước Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân vào năm 1959 đã được Hội Đồng Nguyễn Phước Tộc làm lễ và đưa bài vị vào thờ tại Thế Miếu.

Read more...

Văn hoá ẩm thực - Ẩm thực Nam bộ

Ẩm thực là tiếng dùng khái quát nói về việc ăn và uống. Văn hóa ẩm thực bao gồm cả cách chế biến, bày biện và thưởng thức từng món ăn, thức uống, từ đơn giản, đạm bạc đến cầu kỳ mỹ vị. Chung nhất là vậy, song khi nói đến văn hóa ẩm thực ở một vùng/miền nào đó thì nhất thiết phải nói lên “đặc điểm tình hình” mới có thể nêu được bản sắc văn hóa đặc trưng cụ thể của vùng/miền ấy.

Ở Nam Bộ đâu đâu cũng đất rộng sông dài, nơi nào cũng kinh rạch chằng chịt lại lắm lung, hồ, búng, láng..., không nơi nào không nhung nhúc cá, tôm, rắn, cua, rùa, ếch... đã vậy còn có cả rừng già, rừng thưa, đầy dẫy chim muông, thú to, thú nhỏ. Phía này thì “năm non bảy núi” trập trùng, không biết cơ man nào là “sơn hào”, còn phía nọ thì biển Đông, biển Tây, toàn là “hải vị”!

Read more...

Chương trình thi hết môn KỸ NĂNG SINH HOẠT TẬP THỂ (13/06/09)



* 08:00 AM **** Tất cả đã có mặt tại B004 để chạy chương trình. Nhìn ai cũng hồi hộp..
Hjhjhttp://emo.huhiho.com


* 08:15 AM **** Nhóm Halley đã bắt tay vào tiết mục của mình rùj đấy!!
Để xem chiều nay nọ diễn ra sao nhé!http://emo.huhiho.com


**** Tiếp tục là Liên khúc dân ca của 3 cô gái đến từ Quảng Nam. http://emo.huhiho.comWow.
Nè, vỗ tay đi chớ ! http://emo.huhiho.com


**** Ui! Nghe "Tình thắm duyên quê" củm động wá!http://emo.huhiho.com
Ủa? http://emo.huhiho.comLà Duy Khánh và Hồng Gấm đây mừ!
Chu choa! Cho thấy lớp Du Lịch 2 mình còn nhiều ca sĩ đang giấu mình chờ ngày "bộc phát" đây!


**** "Sắc màu Việt Nam" là tiết mục thời trang duy nhất trong bủi thi hum ấy, nên xem ra
tiết mục được chuẩn bị rất kỹ lưỡng http://emo.huhiho.com
Bạn Nhung sẽ biểu diễn trang phục áo dài Huế đấy!


Mặc dù đều nhìn lên trên, nhưng cả 2 vẫn có "chí hướng" riêng của mình. http://emo.huhiho.com
Sư fụ chỉ bên trái cơ mà. Sao Lời lại nhìn bên phải thế kia?!!Hjhj.


Hông biết phải khen cây dù hay bạn Thanh Phương đây??http://emo.huhiho.com


Ai nói bạn Lan là người Chăm, chắc cũng zám tin lun!http://emo.huhiho.com

Mai:Đáng gheét, sao lại tặng người ta cây que! http://emo.huhiho.com


Thịt là ngưỡng mộ wá đi !! http://emo.huhiho.comTiến zới Uyên múa đẹp wó àh !


**** Bạn Trãi đang "thả hồn" theo bài hát "Hạ cuối" đấy! http://emo.huhiho.com

**** Heyyyy! Tranh thủ nghỉ ngơi xíu nà! http://emo.huhiho.com

**** Camera cũng tranh thủ nghía máy sang bộ phận kỹ thuật lun!
Đội kỹ thuật cũng làm việc theo "chiên môn" đàng hoàng đấy nhé!!!
Bên này, Vinh và Hiền đang ráo riết làm Slides cho chương trình..http://emo.huhiho.com

**** Bên kia, Dự và các bạn khác trong đội kỹ thuật cũng đua với thời gian!!
Hông bít đang làm việc hay là chơi game nữa? http://emo.huhiho.com
Nhìn mặt Dự gian wá!! Haha


* 09:15 AM **** không khí B004 vẫn rất náo thiệt và mọi người
được chiêu đãi với màn hát múa của nhóm CBA khá đẹp mắt và công phu.http://emo.huhiho.com

**** http://emo.huhiho.com

Bạn Phúc nhà ta thấy tràn trề cảm hứng, nhảy ra góp ý bằng ... tay lun!! hjhjhjhttp://emo.huhiho.com

* 10:30 AM **** Chạy chương trình xong oỳ! Ra làm pose hình thui!
Công nhận, Sư phụ đẹp giai nhất nhóm lun!! http://emo.huhiho.com


* 03:30 PM **** Chương trình thi hết môn KỸ NĂNG SINH HOẠT TẬP THỂ BẮT ĐẦU!!!http://emo.huhiho.com
Suốt hơn 2 giờ đồng hồ, tất cả đã cùng nhau thể hiện hết mình đến cuối chương trìnhhttp://emo.huhiho.com!
* Thầy Lê Văn Công Tâm đã nhận xét, http://emo.huhiho.comchương trình tuy chưa xuất hiện những cá nhân nổi bật, nhưng tất cả thì đã đều làm rất tốt, rất cố gắng, thể hiện được sự hòa nhịp giữa các cá nhân trong tập thể không hề gượng ép. Và đó chính là điều thầy cần!http://emo.huhiho.com
**** Sau đây là những tiết mục khá ấn tượng được trích từ chương trình buổi chiều hum ấy!http://emo.huhiho.com

**** Thời trang: Sắc màu việt Nam - Nhóm: TYVN




**** Hài kịch: Tấm Cám thời Iphone - Nhóm: IPHONE

Nhóm Bát Gia thuộc nhóm IPHONE.
Hix! Cái hình này là Admin bị hăm doạ nên mới up lên.http://emo.huhiho.com






* 07:00 PM **** Hum ấy cũng là ngày cuối cùng của năm học.
Cả lớp quyết định tối đóa :" Không say không zìa!" Dzoooooô!!!!!http://emo.huhiho.com



Admin: Chắc chắn bài viết này sẽ còn nhiều thiếu sót! Các You nào mún đóng góp thêm.
Vui lòng gửi mail đến dulich2blog@gmail.com nhá!! http://emo.huhiho.com9days!!





Những hình ảnh buổi Buffet Dinner của Du Lịch 2

Trước giờ G, đội ngũ phục vụ "pờ-rồ" đã sẵn sàng. Nhìn ngầu ra phết?!?!!http://emo.huhiho.com

...Nhưng vẫn thể thiếu đội ngũ "ham hố viên"!http://emo.huhiho.com "Cho zô chụp hình chung zớiiii!

Gì đây..Chaj ai. Không thể đợi 2 chữ Khai tiệc..http://emo.huhiho.comNGon thế không bít.

"Chắc anh có iu em???" - bạn Duy Thanh phải trả lời câu hỏi này cho 2 bạn nữ lận. Ai biểu bắt cá hai tay chi?! http://emo.huhiho.comChaa! Nhìn Thanh đổ mồ hôi lun kìa. Hjhj.. Thực ra đây là một cảnh trong tiết mục văn nghệ khá lãng mợn! Zậy là giây phút mong mỏi đã đến..http://emo.huhiho.com Nào ta cùng..ĂNNN..! Eh,http://emo.huhiho.com ăn no rùi thì mau ra chụp hình đi chứ! Để còn post lên blog nữaa! Đã có mặt đêyyy!http://emo.huhiho.com Haizz..http://emo.huhiho.comHình như bữa nay là ngày của các bạn nữ thì phải?!!! Khakhakha..Bắt quả tang bạn Hồng Phúc zới "giai tơ".http://emo.huhiho.com Sao hông jơ tay lên mừ ôm cứng ngắt thế?!! Nãy h chưa nói tới 1 người cực kì quan trọng trong bủi tối hôm đóa. Thầy Nguyễn Võ Minh đã tận tình hướng dẫn nào là cách đón tiếp khách ngay từ cửa ra vào, cách khui rươu Champange, cách cắm hoa, và đặc biệt là món thơm được thầy dùng Lúa mới đốt cháy cùng với bơ, va-ni, đường.. Vừa thơm vừa ngon.,mămmămhttp://emo.huhiho.com Ăn xong rùi..Quậy thui.! http://emo.huhiho.com

Admin: Pà kon nào còn hình đẹp zề bủi Buffet hum ấy, mún khoe zới mọi người. Vui lòng gửi qua địa chỉ: dulich2blog@gmail.com. http://emo.huhiho.com Cảm ơn và chúc sức khỏe cả nhà!

Download Opera, the fastest and most secure browser