Sunday, September 26, 2010 7:13:15 AM
my pet
Sáng đang ngồi ở Long với Hạnh thì Thảo gọi điện. Mình nghe máy mà không nghe Thảo nói gì. 1 lúc sau thì nghe giọng nức nở "Nhi ơi, Teddy bị người ta bắt mất rồi." Mình choáng váng. Thảo vừa đi thực tế về chiều qua, sáng nay không thấy Teddy đâu, hỏi thì hóa ra bị bắt vài hôm rồi nhưng ba mẹ giấu. Mình buồn quá, lúc về nhà nước mắt cứ chảy ra. Cách đây khoảng 1 tháng vừa mua cho Teddy một cái giường nệm xinh xắn, nghĩ trong bụng mùa đông Teddy nằm cho ấm. Vậy mà...
Mình cầu mong có 1 phép lạ nào đó. Teddy ơi...

Tuesday, September 14, 2010 4:59:13 PM
Hóa ra mình có blog Opera từ năm 2007, hôm nay hì hục sign up thì đc báo là username đã có người sử dụng *.*
Xem như là nhà mới, trải nghiệm mới, và vui nhất là tìm đc rất nhiều cách nấu các món ăn thường ngày ở cộng đồng Opera!!!
Tối nay mát zời, Mr.Big và mình đi bát phố, mua đc MP3 [để phục vụ cho công cuộc học tiếng Na Uy của mình] và ăn những 2 bát bún mắm.
Thế mà giờ đã thấy bụng trống trải rồi, k biết có cầm cự đc đến lúc M.U đá không?! Chẳng nhẽ lại ăn bim bim chống đói, huhu...
P.S: Dạo này Skype với Bjorn và Marie rất vui. Mình k hiểu do notebook hay headphone của mình có vấn đề mà đầu bên kia k nghe đc. Toàn Marie hỏi các câu Yes/No và mình dùng body language [gật hoặc lắc đầu, nếu muốn thêm thông tin thì mình lại type vào cửa sổ chat. Phải tìm bệnh của máy sớm thôi, k thì đỡ sao nổi :o))