
Trà Hoa Nữ
- Age: 34
- Sex: Female
- Member since: Jul 2009
- Login status: Offline
About me
Nóng tính nhưng hồn hậu mau quên ^_^Yêu thơ và thích viết vớ vẩn....
Không chảnh nhưng có nguyên tắc...
Tôi thích sự chân thành và những điều giản dị đời thường.
Hãy cho tôi biết vì sao bạn muốn làm bạn cùng tôi trước khi bạn add tôi nhé!
Tôi sẽ đón bạn vào nhà tôi sau khi bạn trả lời câu hỏi bình dị của tôi:
"Tại sao bạn add tôi?" ^_^
Bạn vào nhà tôi, nếu thích bài viết hay thơ của tôi, mang về... xin vui lòng nhắn tôi một câu nhé!
Chân thành cảm ơn và chúc bạn luôn vui!
Trà Hoa Nữ
My work
Người phu quét lá thời gian...Fast facts
- Best album right now:[
Friends (296)
Favorites
Links
- Grandprofile.com_Hìnhđộng
- Photo Funia
- Mặt cười dán vào blog
- Cha, mẹ và con
- Graphics
- Âm thanh chuông gió
- Thủ thuật cho Blogspot
- Blogtempate4u_ Blogspot
- Chả cá Lã Vọng
- Lẩu đuôi bò
- Mứt dừa
- Làm cơm rượu
- Bún Thang
- Cơm chiên Dương Châu
- Chè cung đình Huế
- Đủ thứ món ngày giỗ ông
- Lẩu kim chi
- Hại Bụi
- Tình Riêng
- Mùa Hoa Cải Dịu Dàng
- Bản Tình Cuối
- Chiếc lá Thu phai
- Dã Quỳ Cuối Đông
- Hoa Xoan
- Loa Kèn ơi, tháng tư!
- Phiên bản hoa cúc vàng
- Hoài Cảm
- Giấc mơ cổ tích
- Rừng đào năm cũ
- Phố núi mù sương
- Tiếng mì gõ đêm khuya
- Chén soup bắp của chị Hoàng
- Âm thanh cánh cổng và ổ khóa
- Bạn đã chết
- Nắm tay em đi anh
- Má Năm
- Đau lòng
- Cánh diều tháng tư
- Thư gửi em
- Clip xúc động về tình cha - con
- Đồng nghiệp
- Ly dị là gì hở cô?
- Cái sự chết
- Có ai đó đã nói
- Sáng nay...cafe một mình
- Cơn mưa bất chợt
- Truyện cổ tích trẻ con
- Cõi vô thường
- Say nắng
- Chợ cá và bạn tôi
- Gia đình chồng
- Cảm ơn một tình bạn
- Kỉ niệm về Hà Nội
- Đeo hay không đeo nhẫn cưới
- Giọt nắng bên thềm
- Bông hồng cái áo
- Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
- LỖI HẸN ( 1-2-3)
- LỖI HẸN (28-29-30)
- LỖI HẸN (31-32-33)
- LỖI HẸN (34-35-36)
- LỖI HẸN (37-38-39)
- LỖI HẸN (40-41-42)
- LỖI HẸN (43-44-45)
- LỖI HẸN (46-47-48)
- LỖI HẸN (49-50-51)
- LỖI HẸN (52-53-54)
- LỖI HẸN (55-56-57)
- LỖI HẸN ( 4-5-6)
- LỖI HẸN (58-59-60)
- LỖI HẸN (61-62-63)
- LỖI HẸN (64-65-66)
- LỖI HẸN (67-68-69)
- LỖI HẸN (70-71-72)
- LỖI HẸN (73-74-75)
- LỖI HẸN (76-77-78)
- LỖI HẸN (79-80-81)
- LỖI HẸN (82-83-84)
- LỖI HẸN (7-8-9)
- LỖI HẸN (10-11-12)
- LỖI HẸN (13-14-15)
- LỖI HẸN (16-17-18)
- LỖI HẸN (19-20-21)
- LỖI HẸN (22-23-24)
- LỖI HẸN (25-26-27)
- LỖI HẸN (85-86-87)
- LỖI HẸN (88-89)
- LỖI HẸN (90: Đoạn Kết)
- Ý nghĩa những viên đá
- Viên đá Hổ Phách
- Viên đá Ruby
- Viên đá Opal
- Viên đá Citrine
- Viên Ngọc Trai Mặn
- Ngày của Mẹ
- Kỉ niệm ngày cưới
- Giám đốc tương lai
- Sài Gòn gió
- Con bệnh rồi
- Bệnh nan y khó chữa
- Kép nhí của tôi
- Sinh nhật chồng
- Lễ dạm ngõ em gái
- Đêm đã tan - Con trai
- Kép nhí bệnh rồi
- Mừng ba 69 mùa xuân
- Người đàn ông thứ hai
- Khoe con
- Mùng 8/3
- Mùng 1 Tết của kép nhí
- Đám hỏi em gái
- Bong bóng và chim sẻ
- Một ngày ở nhà với kép nhí
- Mừng SN Mẹ
- Mơ mộng trời mây
- Nha Trang ơi, hẹn gặp lại!
- Sinh nhật Trà
- Giỗ Bà
- Quà của chồng
- Kép nhí tròn 2 tuổi
- Đà Lạt ngày cưới em gái
- Rước dâu
- SN chồng 25.9.2010
- Trung thu kép nhí 2010
- Đám cưới tại SG
- Công tử bột
- DLNha Trang 11/8/2010
- Lịch 2011 cho kép nhí
- Lời con trẻ
- Kép nhí 26 tháng
- Du lịch Singapore
- Chiến đấu.....
- Giỗ ông ngoại
- Mọi thứ vẫn tràn đầy (Singapore)
- Tim và Zuna
- Phần dẫn Kỳ Án Ánh Trăng
- Toàn tập Kỳ Án Ánh Trăng
- Bếp nhà chị Khai Tâm
- Buổi sáng cùng với thạch thảo
- Bài không tên số 5
- Anh xin làm cỏ dại
- Buổi sáng nắng nhẹ
- Lặng lẽ nơi này
- Chỉ còn một chiếc lá....
- Cafe chiều thứ 7
- Cánh chim mùa đông
- Dấu ấn Làng Giề
- Bánh lưỡi...rắn
- Tết của Làng Giề SG
- Một thời yêu thương (1-2-3-4)
- Một thời yêu thương (5-6-7)
- Một thời yêu thương (8-9-10)
- Một thời yêu thương (11-12-13)
- Một thời yêu thương (14-15-16)
- Một thời yêu thương (17-18-19)
- Một thời yêu thương (20-21-22)
















