Ngày hôm wa 29/12/2008 bạn Đàn Trọng Đán đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. lý do của vụ việc là sự sích mích giữa Đán và một số bạn trong lớp. Sau khi nắm bắt tình hình chúng tôi đã biết chi tiết sự việc. bạn Đán là một bạn hiền lành tốt bụng nhưng do quá đói lâu ngày không có gì vào bụng bạn Đán đã liều mình cướp trắng trợn một hạt hứơng dương trên tay bạn Thắng một nhân vật khét tiếng du côn, với bản tính tốt bụng bạn Thắng đã cùng một số bạn khác lập kế hoạch trả đũa. Với một kế hoạch hoàn chỉnh và chi tiết Thắng và một số bạn khác đã dụ bạn Đán ra sau trường quân sự và đánh đập bạn dã man. bạn Đán do bị đánh bất ngờ không kịp chống cự. kết quả bạn Đán bị đánh nhừ tử với rất nhiều nốt bầm dập khắp người gãy 5 cái xương sườn , tụ huyết não và nhiều chấn thương nhỏ khác. Hiện giờ Đán đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn có thể để lại hậu quả lâu dài như què quặt, hói đầu, vô sinh… Nhóm của Thắng sau khi thực hiện hành vi đã bỏ chốn nay vẫn chưa truy tìm được
Sau bao ngày bỏ bê web và blog, hum wa mình mới giật mình nhìn lại bạn tuyến bạn cùng phòng của mình có một web hoành tá chàng. http://trungtuyen.blogtiengviet.net vào đó choáng wa mất. vì vậy T quyết định đầy tư vào trang web mới của mình đó chính là
tập quân sự đối với t là những ngày vất vả nhất và cũng là những ngày vui nhất cả lớp thật vui nói chuyện với nhau mỗi giờ giảo lao'chán thế bi giờ lớp mìn vào học rùi chẳng thây đoàn kết gì nữa wa