Tuesday, 15. January 2008, 15:34:43
my pic
Monday, 7. January 2008, 13:07:05
my pic, my friends
Sunday, 6. January 2008, 17:13:32
my pic
Saturday, 5. January 2008, 14:42:55
my pic
Sếp vừa cho mỗi "em" một bộ áo dài mới để mặc vào buổi tiệc kỷ niệm 8 năm thành lập Trường...Thế là buổi sáng, trước khi ra khỏi nhà, dad chụp cho con gái cưng 1 tấm, còn mom thì đứng ngắm và tư vấn mang giày chụp cho đẹp, nhưng con gái làm biếng quá, đi chân đất luôn:devil:...
Hôm nay chụp hình nhiều lắm, nhưng toàn là máy của bạn thôi vì máy (cũ) tôi bị cấn nên hư rồi:cry:Biết vậy mang máy của dad rồi...bây giờ phải chống cằm ngồi đợi bạn share mới có được:bomb:....Buổi sáng làm lễ rồi trưa ăn tiệc ở nhà hàng...quậy tưng bừng và vui lắm:yes: Nhưng hồi tối thức hơn 2 giờ sáng để soạn đồ với mẹ nên nhìn mặt tôi "oải" lắm:no:...thế mà không từ bỏ việc mê chụp hình đâu cả nhà ơi:lol:rồi sẽ có "xì-lai-xô" để "phe" à

Thôi khoe tạm 1 tấm trước khi đi nghen cả nhà 8:)
Friday, 4. January 2008, 13:31:41
Cha mẹ
Thursday, 3. January 2008, 06:56:25
Cha mẹ, Tự sự
Ngày mai là ba mẹ đặt chân về đến SG để thăm con gái yêu là tôi rồi:yes: Nôn nao quá đi...

Tối hôm qua, cả nhà cùng ôm điện thoại với nhau...sáng nay cũng thế, ra đến sân bay rồi mà ba mẹ vẫn gọi...đủ thấy là con cưng thì "có giá" thế nào hén:devil: Bởi vậy, sáng nay bước ra đường, trời lạnh cóng:headbang:(hơi quá một tí để mơ mộng và ganh tỵ với khí hậu miền Bắc í) nhưng trong lòng ấm áp vô cùng:flirt: Thương ba mẹ quá đi:heart: vì ba mẹ về thăm và "dẫn bé cưng" của tôi về nữa:lol:..Tâm trạng đang phấn khởi, chắc làm 1 bài văn tả cảnh, tả người hay đại loại là vậy mới được:D nhưng sợ mọi người bỏ chạy thì ế nhà này...nên thôi, đi ăn cơm cho vui vẻ cả nhà và no bụng để ngày mai có tinh thần đón "bé cưng"

Nhân đây có bài thơ hay mà tôi sưu tầm được...Xin gởi tặng mẹ tôi và các bà mẹ kính yêu khác đã tạo cho những người con chúng ta tất cả hình hài, cuộc sống và tính cách:love:
Xin dâng mẹ lời chân thành cảm tạ
Dưỡng nuôi con bao mùa hạ nên người
Tình mẹ đây như núi, rừng, cây, lá
Che đậy con trong bóng mát xanh tươi
Trong khổ đau mẹ cười nuôi con lớn
Trong nhọc nhằn vẫn không nửa lời than
Chín tháng kia cho dù trong đau đớn,
Cả mười ngày mẹ vẫn chịu gian nan
Tình mẹ là muôn ngàn tia sáng chói
Rọi đường con trong bóng tối mịt mù
Luôn vì con, mẹ chịu nhiều mệt mỏi
Trong lam chiều sương khói lời mẹ ru
Thuở thiếu thời mặc dù con không nhớ
Những nỗi lo, nỗi lắng mẹ đương đầu
Cũng vì con mẹ nâng niu dịu đỡ
Để hôm nay con trở lớn khôn mau
Tình yêu mẹ ngàn sau như biển rộng
Mãi trong con, mãi vọng lại ngàn đời
Cảm ơn mẹ cho đời con sức sống
Trọn kiếp này tình mẹ khó phai phô
Showing posts 133 -
138 of 156.