Haizzzzz Giờ mọi người đang thi thì mình ngồi đây viết entry, bực bội thiệt, mà ko viết thì chắc tự mình bốc lửa rồi cháy trụi lun, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Về tp lúc 6h, bắt xe về nhà 6h15, vẫn còn sớm, nằm tí ròi 7h30 mình sẽ lên đường, haizzzzzzzzz người tính ko bằng trời tính, 7h30 ta xún nhà chuẩn bị khăn gói lên đường thì....ta phát hiện cái cửa đã bị khóa, ah mình đi gọi điện, ac ac cái điện thoại sao lại kêu trong nhà??? trời ơi là trời, tuyệt vọng, ta chính thức bị nhốt, ta đã bị nhốt, và ta đã bỏ thi, ta đã bỏ thi, ta đã có 1 dấu ấn đẹp đẽ huhuhuhu rồi ta sẽ phải thi lại, rồi ta sẽ có dấu ấn thi lại, trời ơi, sao mà bực bội dữ zậy nè, tại sao đi ra ngoài mà lại khóa cửa?????? tại sao đi ra ngòai mà ko mang theo địên thoại?????? có địện thoại làm gì hả??????? vứt đi cho rồi haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Nếu như mình đừng lên xe sớm, mình sẽ ko tới tp sớm, mình sẽ ko về nhà sớm, mình cũng sẽ ko đi nằm sớm, và mình cũng sẽ ko bị nhốt sớm, và mình sẽ ko bị hy sinh sớm, và mình cũng chẳng bị jjjjjjj hết trời ơi, căn nguyên mọi tội lỗi là vì mình lên xe sớm, căn nguyên mọi tội lỗi là do mình đi về nhà sớm, căn nguyên mọi tội lỗi là do mình đi ngủ sớm, căn nguyên mọi tội lỗi là do tên ác ôn kia đi ra ngòai sớm, căn nguyên mọi tội lỗi là cái tên đã đi ra ngòai mà ko mang theo điện thoại, căn nguyên mọi tội lỗi là cái nhà j đâu mà chẳng có chổ nào leo ra ngòai, căn nguyên mọi tội lỗi là tại sao hôm nay thi, căn nguyên mọi tội lỗi là tại sao lại thi lúc 8h, trời ơi trời ơi trời ơi
Ngày xửa ngày xưa, bên Ai Cập có một vị hiền triết tên là Zun-Nun. Ngày kia, một anh thanh niên đến và hỏi ông: "Thưa ngài, tôi không hiểu tại sao những người đáng kính như ngài luôn ăn mặc theo một cách giống nhau và luôn luôn đơn giản như vậy. Chẳng lẽ không cần chưng diện một tí, không phải để khoe khoang, nhưng còn vì mục đích khác nữa chứ, thưa ngài?”.
Nhà hiền triết chỉ cười và cởi chiếc nhẫn ở tay ra, trao cho chàng trai và nói: “Này anh bạn trẻ, ta sẽ trả lời câu hỏi của cậu, nhưng trước tiên cậu phải giúp ta việc này đã. Hãy cầm lấy chiếc nhẫn này và đi đến khu chợ bên kia đường, cậu hãy đổi nó lấy một đồng vàng”.
Cầm chiếc nhẫn đen đúa của Zun-Nun trên tay, chàng thanh niên tỏ vẻ nghi ngại: “Một đồng vàng? Tôi không chắc là chiếc nhẫn có thể bán được với giá đó”.
"Thử trước đã chàng trai, ai biết được điều gì có thể xảy ra?”. Chàng trai trẻ phóng nhanh ra chợ. Anh ta đem chiếc nhẫn vào hàng tơ lụa, rau cải, thịt cá và rất nhiều nơi khác. Nhưng sự thực là không ai đồng ý trả cho anh ta với cái giá đó. Anh ta quay về gặp Zun-Nun và nói: "Thưa ngài, không một ai đồng ý bỏ ra một số tiền nhiều hơn một đồng bạc để mua chiếc nhẫn này cả”.
Với một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt trầm tĩnh, nhà hiền triết đáp lời: “Bây giờ anh hãy ra tiệm vàng ở cuối đường, đưa chiếc nhẫn này cho ông chủ. Đừng yêu cầu giá bán nhưng chỉ lắng nghe xem ông ta trả giá bao nhiêu”.
Chàng thanh niên đi đến tiệm vàng theo yêu cầu và sau đó quay về với vẻ mặt khác hẳn. Anh ta nói: “Thưa ngài, những lái buôn ở chợ rõ ràng không biết giá trị của chiếc nhẫn này, người chủ tiệm vàng đã đồng ý mua chiếc nhẫn này với giá một ngàn đồng vàng, và giá trị thật của nó thì gấp cả ngàn lần so với cái giá của những con buôn ở chợ”.
Zun-Nun mỉm cười và ôn tồn nói: “Đó là câu trả lời cho câu hỏi của anh, không thể đánh giá con người mà chỉ dựa vào cách ăn mặc bề ngoài. Những lái buôn ở chợ định giá theo kiểu đó. Nhưng những nhà buôn vàng thì không như thế. Vàng và đá quý tồn tại bên trong mỗi con người, chỉ có thể được nhận ra và xác định giá trị nếu anh có thể nhìn thấu tâm hồn. Cần có con tim để nhìn là cả một quá trình dài lâu. Chúng ta không thể ngang nhiên đánh giá người khác mà chỉ dựa vào những lời lẽ và cách cư xử trong một lúc nào đó. Nhiều lúc cái mà ta nghĩ là vàng hóa ra là đồng thau, những thứ ta tưởng là đồng thau thì lại chính là vàng thật".
Mai con đi 2 Bác à, tin này con đã nói trước rồi, nhưng sao 2 Bác vẫn bùn? con xin lỗi Nãy con về, nhìn bác rửa chén, lòng con thật bùn, 2 bác như ba mẹ con, và iu thương con, con ko bít nói làm sao nữa, chỉ bít thương 2 bác thật nhìu, thương chú, anh chị thật nhìu Con hứa con sẽ cố gắng hết sức, con hứa con sẽ về nếu được. Con sẽ lun lun cầu nguyện cho gia đình mình lúc nào cũng mạnh khỏe, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc bên nhau. - Gia đình nhà Bác - Rượu cần nè
Những giọt nước mắt sẽ không rơi một cách vô nghĩa, trong cuộc đời không gì là vô nghĩa, cũng như không gì là mãi mãi. Hợp rồi tan,tan rồi hợp đó là điều rất tự nhiên, tự nhiên như chính sự tồn tại của anh trên cõi đời này, tự nhiên như sự gặp gỡ của hai ta để rồi anh yêu em... Anh đã luôn mơ giấc mơ thật đẹp những giấc mơ mà anh khao khát những giấc mơ mà trong đó em đến bên anh như vốn dĩ, và yêu anh nồng nàn, say đắm như sự sắp đặt của số phận trong mơ anh là người hạnh phúc, giá như giấc mơ có thể kéo dài mãi mãi, giá như anh cứ ngủ một giấc dài vô tận và mơ về em... có lẻ lại tốt hơn! anh không phải cảm thấy chơi vơi, không phải cảm thấy hụt hẫng, mất phương hướng mỗi khi tỉnh giấc...
Em có biết tâm trạng của anh lúc này không?. Ngồi một mình và nhớ về em trong sự cô đơn mòn mỏi. Một mong ước nhỏ nhoi bây giờ của anh là được bên em lúc này để có thể hét lên "Anh Yêu Em!","Anh Yêu Em!" hàng trăm hàng ngàn lần và trao cho em nụ hôn nóng hổi chân thành để mọi người cùng biết cùng sẻ chia cho tình cảm của Anh dành cho Em! .
Anh viết cho riêng em _người trong trái tim anh .. Anh muốn nói với em rằng ... Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ em ngay cả khi bên em Anh luôn mong em hạnh phúc !! Mong em luôn vui vẻ và may mắn .... Chúc em luôn làm tốt mọi việc và vững tin trong cuộc sống !! Anh luôn mong em có hạnh phúc thật sự !! Nếu như tình cảm này sẽ ko có tương lai .. Anh ko biết mình sẽ ra sao .. Bởi vì Anh yêu Em .. rất yêu Em !!! Em đã hiểu hết được tình cảm của anh dành cho em ? ....! Tình yêu có thể chứa đựng nhiều yêu thương và cả những đau khổ nhưng anh không bao giờ hối hận vì đã dành tình yêu của anh cho em.
Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa. Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nǎm sau.
Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi"
Bùn ghê Entry ra đời trong hoàn cảnh bà con đang chăn êm nệm ấm Sao mình ko chăn êm lun đi? Ngồi đây làm j? Chắc mai mốt mình già hơn bà ngoại lun á Điên à? Khùng à? Nhảm quá đi Thăng thăngggggggggggggggg Ta mún thănggggggggggggggg Ôi nhớ nhà Sao mà khó diễn tả Sao mà mình giống con vịt kia quá
You're my best friend mà cũng khó khăn
Mami, Dady Sao mình chưa từng ôm nhỉ? sao mà trong film con nít nước ngoài iu ba mẹ nó thế? Chắc bên mình ít hơn. Ủa mà đâu phải, tào lao bí đao. Chán j đâu
Hì hum nay gọi điện về nhà, zui ghê tự dưng thấy nhờ nhà, mún chạy về nhà chạy về nhà làm j nhỉ ngủ cho sướng kaka ôi cuộc sống đâu chỉ có.. cơm ngon áo đẹp cuộc đời .... còn có cả....mấy vụ trốn trại về nhà ngủ kaka
Nhớ ba nhớ mẹ quá, nhớ cả dog nữa, cả nhà 4 cái mặt lúc nào cũng cười (trừ những lúc ko cười ra kaka) nhớ ba bùn bùn hay ngồi ún bia 1 mình, say say bắt đầu ngồi chơi ghita, sỉn sỉn hết thấy đường thì gõ chén đũa tàng tính tang, kaka ba hát bài j nhỉ, ah ah Papa ... bài hát chung của 2 người, hồi xưa lãng mạn thiệt, hai người thích chung 1 bài hát, anh đàn em ca hihi , ba à, con nhớ ba quá à, nhớ hồi con nhỏ chút xíu, ba đạp xe ba gác hehe chìu chìu chở lun 1 đống ra ngoài biển chơi, con nè, dog nè, anh Lì, chị Hà, Ri Điên, Manchester, Hói, Mén.... trời, 1 lũ lóc nhóc... hồi đó sao mà thích zậy ko bít, ba cũng ham hố nữa kaka tắm tới tối, lạnh tím bầm lun mà vẫn ko chịu về, rồi cúi cùng cũng lùa được lũ nhóc lên xe rồi chở về, kaka hồi đó có cái giếng nữa chớ, lũ nhóc đó lại bay ra giếng, trời, chơi trò chợt bate, đứa thì bơi bơi kaka đứa thì chui zô thùng, kaka đủ trò, con mún bay zề cái năm đó đó kaka Giờ ba cũng lớn tủi ròi, con cũng lớn lun, ko còn ở nhà lì lợm quậy phá nữa, bùn, ah mà còn dog nó cũng lì ko kém ba ha hihi thật sự con ko mún xa nhà chút nào, nhưng con phải đi chứ, con phải chứng minh cho ba mẹ thấy chứ hihi con sẽ lo được cho con, nhất định là zậy ròi, những dòng này ba mẹ ko đọc được, nhưng con sẽ gởi gió mang zề kaka
Con mở bài mà ba mẹ thích nhất nè, con cũng thích lun kaka
Everyday my papa would work To help to make ends meet To see that we would eat Keep those shoes upon my feet Every night my papa would take And tuck me in my bed Kiss me on my head After all the prayers were said
Growing up with him was easy Time just flew on by The years began to fly He aged and so did I
I could tell That mama wasn't well Papa knew and deep down so did she So did she When she died My papa broke down and cried All he said was, "God, why not take me?"
Every night he sat there sleeping In his rocking chair He never went upstairs All because she wasn't there
Then one day my papa said, "Son, I'm proud the way you've grown. Make it on your own. Oh, I'll be O.K. alone."
Every time I kiss my children Papa's words ring true "Your children live through you. They'll grow and leave you, too" I remember every word My papa used to say I live them everyday He taught me well that way
Every night my papa would take And tuck me in my bed Kiss me on my head When my prayers were said Every night my papa would take And tuck me in my bed Tuck me in my bed After my prayers were said ...
Mỗi sáng Ba đi làm để nuôi gia đình, chúng con đủ ăn, áo mới luôn, quần mới luôn, có đôi giày cho vui bước chân.
Cứ mỗi khi đêm về là Ba đến giường, đắp chăn giùm con, khẽ hôn vào trán con, tiếng kinh cầu sau khi đã xong.
Sống với Ba êm đềm rồi con lớn dần, cứ theo thời gian, đã thấy da mồi tóc sương, Ba cũng già đi theo tháng năm.
Thương cho Má, Má yếu đuối sức kém hay ốm đau. Cũng biết thế, khiến Ba thương, thương cho Mẹ, ôi Mẹ yêu. Khi Mẹ chết, Ba điên lên và Ba hét lên: "Xin cho tôi qua đời thay cho vợ tôi !"
Cứ đến khi đêm về, là Ba chối từ bước lên lầu trên, Má chết đi phòng trống trơn, Ba yên ngủ ngay trên ghế đôi.
Cũng có hôm ân cần lời Ba nói rằng: "Hỡi con của Ba, Ba sống như người lớn khôn, Ba đơn độc sống mãi không già."
Mỗi lần hôn đàn con, đàn con mình, nhớ tới tiếng Bố nói, vẫn luôn vang lên trong tim: "Chúng sống là Ba còn sống." Nhớ hoài ! Ôi, còn nhớ, còn nhớ hoài, lời nói của Ba, của Ba. Không quên, tôi không quên, lời nói của Ba còn mãi ...
Shaun là một chú cừu mà không bao giờ theo bầy đàn của mình. Thực tế, Shaun "lãnh đạo" chúng vào trong tất cả các trò vui chơi quậy phá, chuyển sự yên bình trong thung lũng thành rắc rối trong đồng cỏ. Shaun và bạn luôn chạy trốn đi tiếng còi của chú chó chăn cừu tội nghiệp Bizter. Và mỗi ngày đều là một cuộc phiêu lưu của Shaun Nội dung nè: Chúng ta có một ông chú quản lý nông trại, một chú chó - cánh tay phải đắc lực, và một bầy gia súc gia cầm - trong đó phải kể đến nhất là đàn cừu - những nhân vật chính của chúng ta.
- Đặc điểm : Phải nói đây chính là cách tự tử nhẹ nhàng nhất, đàng hoàng nhất và cũng khá hữu hiệu, khả năng thành công lên đến 90%, được mọi lứa tuổi ưa chuộng bất kể tuổi tác, giới tính, tôn giáo… Thường được phái yếu áp dụng do tránh cảm giác sợ đau và sợ chết. Vì là chết trong khi ngủ, ngủ không dậy nữa… nên nó cũng êm đềm như 1 giấc ngủ ngon để sang thế giới bên kia vậy, ngoài thuốc ngủ ra, có rất nhiều thứ thuốc đặc chủng khác có tác dụng giống như thuốc ngủ khi sử dụng liều cao, không theo hướng dẫn.
- Thực hiện : + Chạy ra hiệu thuốc, dốc hết ví ra mà mua hết thuốc ngủ, thiếu thì đi quán khác,… tầm 150 vỉ là đẹp. Nếu bị hỏi han có thể trả lời: “Cháu mua về để tặng Noel bạn bè.” + Sau đó, chui vào phòng khoá trái cửa, cách này mà để bị phát hiện lần đầu là lần sau khó sử dụng tiếp được… Tốt nhất là thuê phòng trong khách sạn mà tự tử cho nó lịch sự, lại vừa được lên báo. + Tiếp theo đun lấy 5 lít nước sôi, đừng lấy nước lã không lại tiêu chảy, bất tiện lúc khám nghiệm tử thi. Uống cho bằng hết 150 vỉ thuốc mang về… Buồn ngủ giữa chừng cũng phải uống hết trước khi ngủ. + Nếu không bị phát hiện thì như thế là chết rồi đấy, nhanh gọn nhẹ, tiện lợi.