Sticky post
TỰ DO NGÔN LUẬN LÀ LINH HỒN CỦA MỌI THỨ TỰ DO
Monday, September 28, 2009 8:44:18 AM
Blog Ý KIẾN PHẢN BIỆN có thể chứa đựng những quan điểm khác với những quan điểm của người đọc, có thể chứa đựng những ngôn từ dung tục, cá nhân gây phản cảm (trong ngữ cảnh cá nhân) với người đọc.
Người đọc không hề bị bắt buộc phải chấp nhận hay tiếp nhận, nếu không đồng ý với những điều đó bạn hãy nhấn phím BACK (hoặc CLOSE, hoặc ESCAPE) để thoát ra.
Mọi nội dung đăng tải trên Blog Ý KIẾN PHẢN BIỆN được lưu trữ hợp pháp trên máy chủ của Opera Software ASA, trụ sở chính đặt tại thủ đô Oslo của Na Uy, phù hợp với "Những thỏa thuận với người sử dụng" của nhà cung cấp dịch vụ Opera Software ASA và phù hợp với pháp luật của Vương quốc Na uy.
Bằng chứng đây.
Người sở hữu blog phủ nhận bất cứ cáo buộc nào về việc vi phạm luật pháp Việt Nam của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Quan điểm trong mọi bình luận của người đọc đều không phải là quan điểm của người sở hữu blog này.
Bài hát Gia tài của Mẹ [/SIZE]
Mạn phép cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng chắc ông cũng sẽ ủng hộ tôi cả hai tay.
BLOG CA
| Trình bày: Khánh Ly | "Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc giặc Tây ... |
BÀI MỚI
Hiện tượng không lạ, sự hèn hạ cũng đã quá quen
Thư ngỏ gửi các bạn đọc trẻ Việt Nam!
Ôi ... công ... an ... nhân ... dân ...
Một thanh niên tham gia biểu tình đã bị khiêng như khiêng súc vật để ném lên chiếc xe buýt đang chờ sẵn nhằm hốt những người biểu tình khỏi hiện trường. Mặc dù bị 4 công an, sắc phục và thường phục nắm chặt cả 2 chân, 2 tay, hoàn toàn trong tình trạnh “bất khả kháng” nhưng thanh niên này vẫn bị một người mặc thường phục mà những người biểu tình nói là công an chìm, từ trên ô tô buýt bước xuống và đạp thẳng vào mặt.
Anh Vũ Quốc Ngữ, một người từng bị dồn lên xe buýt đưa về Công an huyện Từ Liêm, tuần này cũng nằm trong số đó, và đưa ra nhận định về hoạt động của phía công an như sau:
“Hành động rất thô bạo và ngôn ngữ thô bỉ.Khi họ đẩy tôi lên xe tôi thấy họ xô ngã một chú 62 tuổi, tôi phản đối chuyện đánh người già cả như thế thì một người cao gần gấp đôi tôi đấm vào ngực tôi…”
Chị Hằng, từ Vũng Tàu ra Hà Nội khiếu kiện, và tuần này tham gia cuộc tuần hành biểu tình, cũng cho biết ý kiến về hành xử của phía công an an ninh như sau:
“Họ dùng từ ngữ thô tục, họ kéo chân tôi và dùng những từ ngữ mà chỉ côn đồ dùng mà thôi. Tôi không biết chúng tôi có sống trong một xã hội, ‘gia đình có cha mẹ không nữa’.”
Một người biểu tình khác kể:
“Họ khênh tôi và một số người khác lên ô tô và tống vào ‘bốt’ Hàng Trống, công an quận Hoàn Kiếm, nhốt mỗi người một phòng và đấm đá túi bụi.
“Có bốn công an vào đánh xong bảo ‘ĐM mày, mày bảo tao đánh mày à?’
“Tôi bảo ‘mày đang đánh tao đây còn gì’ thì nó bảo ‘ĐM mày, thế thì tao phải đánh cho mày không nhận ra là ai đánh mày nữa.”
Bloger : Miễn bình luận !!!!!
Đọc tiếp » ...
_____________________________________________________________
Nhìn lại vụ 11-9 _ Đâu là sự thật?
Vụ 11-9 có phải do Bin Laden gây ra không? Những kẻ nào thực sự hưởng lợi từ việc dựng lên và sử dụng cái gọi là “Vụ 11-9”? Các quốc gia đều gọi Bin Laden là “trùm khủng bố”. Nhưng bằng chứng về việc Bin Laden là tác giả thì ngay nước Mỹ cũng không đưa ra được. Còn “khủng bố” là gì thì không nước nào nói cả - nhưng nước nào cũng la lên là “chống khủng bố”. Vậy thực chất họ định chống cái gì? ... Đọc tiếp » ...
_____________________________________________________________
Từ sự cố của ông LVS nghĩ về một căn bệnh trầm kha của xã hội ta.
... Một nhà báo bình thường như ông LVS còn không biết nói lời xin lỗi thì làm sao mong có được những lời xin lỗi từ những người có chức vụ cao hơn. Một điều rất đơn giản nhưng lại rất văn minh như thế mà xem ra thực hiện quá khó khăn. Phải chăng ông ta cho rằng chúng ta - những người đã thưởng thức màn diễn tuồng thô bỉ kia - chẳng đáng để ông ta phải xin lỗi. Phải chăng ông ta cho rằng chúng ta không có lòng tự trọng.
Khi những thói quen rất đỗi bình thường như nói “lời xin lỗi” không được sử dụng một cách hiển nhiên trong cuộc sống, đức tính tốt đẹp như “lòng tự trọng” không nhận được sự tôn trọng đúng mức thì những thứ văn hóa quá cao siêu hơn mãi mãi là một khái niệm xa vời, một món hàng xa xỉ... Đọc tiếp » ...
_____________________________________________________________
Cái gì vậy?
Tình trạng là không thể vào Opera một cách bình thường như trước được. Chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra ...
Cụ thể thì ghi lại bằng hình ảnh sau đây cho rõ ràng (... mách có chứng mà). Ai có khả năng thì giải thích hộ cái. Cảm ơn trước. Trao đổi với vài người bạn thì có người bảo máy tính bị virus ...
có người bảo bị tin tặc ...
có người lại bảo đấy là do mấy thằng đểu nó làm ra như thế ...
Không biết nên nghe ai.
... Đọc tiếp »
_____________________________________________________________
Yếu tố mới ảnh hưởng đến an ninh Quốc gia
TÁC DỤNG CỦA VIỆC HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Tương lai đaất nước sẽ ra sao?
Lâu nay đã nghe nhiều về những yếu tố cực "chuối" ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, kể cả quốc gia ta lẫn quốc gia ... Tây. Nhưng cho đến khi thấy một bài - "Ấy" và ... an ninh của nước CHXHCN Việt Nam - thì mới ngộ ra thêm nhiều điều. (Tên bài viết trên đã bị tôi "biên tập" chút ít cho đỡ ... "ấy")
Bài đăng trên blog http://ledienduc.wordpress.com. Nó làm tôi nhớ lại một câu chuyện nhỏ xảy ra đã khá lâu. Một anh bạn tôi sau khi bị đưa ra "đấu tố" trước đám đông, đã nghiến răng nói nhỏ với tôi "Đ. mẹ chúng nó chứ. Nói như chúng nó thì đánh một cái rắm cũng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới à?". Những thứ logic trong tư duy kiểu như vậy, thật tiếc là cho đến ngày hôm nay vẫn có nhiều người không "tiêu hóa" nổi.[/B].
Một câu chuyện tiếu lâm, hay một câu chuyện ngụ ngôn ... Nhưng sao nó lại giống thực tế đến vậy!
Max nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reached
[/COLOR][/B][/ALIGN]
Max nested elements reached
Shoutbox

SAY NO TO CHINA
2011-09-18 04:36:43@ muongietnguoiyeu : Quân tử phòng thân mà! :D Đối với cái bọn tiểu nhân kiểu "ông bình vôi" chuyên xăm soi truy chụp người khác thì cứ cẩn thận là hơn. Thanks for visiting.

SAY NO TO CHINA
2011-09-18 04:32:30@ laambada : The language is Vietnamese. Have you ever heared Vietnam?

muongietnguoiyeu
2011-06-21 10:51:281 bloger yêu nước đây nhưng mà nhà mình mới thế đã sợ sao làm gì được :D have a nice day nhé
Latest comments
-
Chào bạn Anonymuos! Cảm ơn những lời nhắc nhở của bạn. Như ...
-

anonymous
Anonymous writes: chào bạn! Vô tình lạc vào đây và đọc bài ...
-

anonymous
Anonymous writes: thật là hay...tuy có một số chuyện đã đọc ...
-
KTS Trần Thanh Vân TÔI BIẾT GÌ VỀ TRUNG QUỐC? Lâu nay mọ ...
-
KTS Trần Thanh Vân TÔI BIẾT GÌ VỀ TRUNG QUỐC? Lâu nay mọ ...
-
KTS Trần Thanh Vân TÔI BIẾT GÌ VỀ TRUNG QUỐC? Lâu nay mọ ...
Poll
Bạn nghĩ gì về việc Trung Quốc khai thác Bauxite ở Tây Nguyên
- Đồng ý
(0%)
- Không đồng ý
(100%)
- Ý kiến khác
(0%)
Total: 10 votes
TIN NÓNG - TIN CẬP NHẬT
-
GIÁ VÀNG - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Cập nhật tin tức thị trường vàng và ngoại tệ mạnh từ các nguồn đáng tin cậy.
- THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
- Sách hay.











