Hiện tượng không lạ, sự hèn hạ cũng đã quá quen
Saturday, 19. September 2009, 04:37:43
Cảm giác mất việc thật chẳng dễ chịu chút nào, xin được chia sẻ cảm giác đó với anh HĐ. Đúng như anh nói "... Thất nghiệp không phải là một trạng thái nhẹ nhàng, nhất là mất việc ở nơi mà mình yêu thích ..." Chắc HĐ cũng đã lường trước được điều này bởi nó đã trở nên quá quen, trường hợp của đạo diễn Song Chi là một ví dụ.
Hiện nay đúng là một giai đoạn khó khăn với các nhà báo nói chung. Không chỉ các "nhà báo có thẻ" gặp khó khăn - như Huy Đức, Phan Sông Ngân ... - mà những "nhà báo không có thẻ" cũng gặp khó khăn không kém - như NBG, MN ... Có lẽ có "ai đó" đang muốn chấn chỉnh lại tình trạng báo chí mà HĐ đã nhận xét "Tác giả bức tranh báo chí hiện nay không phải hoàn toàn là Ban Tuyên giáo". Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì hiện tượng này (chấn chỉnh) không lạ lẫm gì.
Nhưng nếu không lệ thuộc vào "cái thẻ" nữa thì HĐ hoàn toàn vẫn có thể là một "nhà báo không có thẻ" như biết bao người khác. Hy vọng là như vậy bởi HĐ không có ý định từ bỏ nghề báo.
Nhân chuyện về HĐ, tôi chợt nhớ một chuyện cách đây chưa lâu, một người vào blog của tôi và cứ sống chết bảo rằng HĐ là một tên phản động, rằng hiện nay HĐ đang ở bên kia đại dương và đang làm rất nhiều chuyện xằng bậy. Nhưng khi tôi yêu cầu chứng minh những điều đó thì y lảng tránh và nói chẳng việc gì phải chứng minh cả ... Cái luận điệu nghe rất quen ...
Tôi thực sự tâm đắc với câu này của HĐ: "Một cuộc chiến không còn được coi là “giải phóng” nếu những gì mà nhân dân cuối cùng được hưởng không phải là độc lập, tự do."















ttxvanganh # 21. September 2009, 06:49
Anonymous # 2. October 2009, 02:47
Cái tít ấn tượng đấy.
Anonymous # 24. November 2009, 09:33
Nguoi ma cu song chet bao HD la ten phan dong co phai nhula1giacmo khong? Toi da doc bai nay va theo doi cuoc tranh luan cua ong voi han. Dung la mot ke tieu nhan.