QUỐC THỂ ĐÂU MẤT RỒI?
Thursday, 5. November 2009, 10:32:29
Cập nhật lúc 23:10, Thứ Sáu, 29/05/2009 (GMT+7)"
http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2009/05/850404/
Chỉ vì va chạm giao thông, thanh niên người Trung Quốc túm nạn nhân lên rồi đập mạnh đầu nạn nhân xuống đường, khiến nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não.
Ngày 29/5, TAND Thành phố Hà Nội đã tiến hành xét xử Chen Jian Mei (22 tuổi) và Zheng Mao Guang (18 tuổi), quốc tịch Trung Quốc về tội giết người.
Xét thấy nạn nhân cũng có một phần lỗi khi tấn công bị cáo trước, hơn nữa khi phạm tội Guang vẫn đang ở tuổi vị thành niên nên HĐXX quyết định tuyên phạt Guang 8 năm, Mei 5 năm tù giam.
Trước đó, vào 21h30, ngày 29/6/2008, trên đường Lương Thế Vinh, Guang, Mei và một người bạn có va chạm giao thông với anh Nguyễn Văn Hà (26 tuổi), phía sau chở anh Phùng Lưu Trung (34 tuổi, ở nhà 12A, tập thể ĐH Thủy Lợi).
Thấy Guang bỏ chạy, anh Hà tăng ga đuổi theo và ép xe Guang vào lề đường, còn anh Trung xuống xe chửi bới và tát vào má Guang. Lúc đó, Guang cũng đấm lại khiến anh Trung ngã đập đầu xuống đường.

Hai "ông" bành trướng con
Thấy bạn xô xát, Mei vòng xe quay lại, dùng mũ bảo hiểm ném mạnh vào người anh Trung rồi dùng chân đấm đá liên tiếp vào người nạn nhân.
Trong cuộc ẩu đả, Mei và Guang xông vào đánh anh Trung. Riêng Guang còn đập mạnh đầu nạn nhân xuống đường hai cái. Hậu quả, anh Trung tử vong ngay sau đó do chấn thương sọ não.
Gây án xong, Guang lấy xe bỏ chạy, Mei cũng lên xe chạy theo, nhưng bị một số người dân gần đó chặn lại, Mei đành vứt xe máy, leo lên taxi tẩu thoát.
Lần theo chiếc xe để lại hiện trường, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ thủ phạm giết chết anh Trung. Ngày 8/7/2008, Guang và Mei bị cơ quan điều tra bắt giữ khi đang trên đường chạy trốn về Trung Quốc.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc hai tên sát nhân Trung Quốc ngang nghiên đánh người Việt Nam ngay trên đường phố Hà Nội, nơi có đông người qua lại, mà chẳng thấy có ai dám nhảy vào can gián, chứ chưa nói đến chuyện vì bất bình và tự ái dân tộc, nhảy vào để dạy cho hai tên sát nhân một bài học.
Oan uổng thay cho cái chết của anh Trung, vì anh là một kỹ sư xây dựng còn trẻ, chết đi khi tuổi đời mới 33 tuổi, tương lai còn dài. Từ nay vợ con anh mất đi chỗ nương tựa, bơ vơ giữa một xã hội dững dưng thờ ơ đến độ lạ thường.
Nhưng với mức án trời ơi đất hỡi như vậy, cộng thêm vào tài “chạy án” và sự can thiệp ngoại giao của Thiên Triều, và "chủ trương nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta" thì có lẽ hai thằng bành trướng con này sẽ được ăn Tết Nguyên Đán ở quê nhà. Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Phải chăng trước đây bọn bành trướng chỉ có thể giết người Việt trên biên giới, còn bây giờ chúng có thể ngang nhiên giết người Việt ngay giữa thủ đô? Quốc thể đâu mất rồi?
Với người dân, có lẽ cũng cần thông cảm, vì chỉ biểu lộ tinh thần chống Tàu chiếm Hoàng Sa, Trường Sa thôi là đã bị bắt rồi. Vậy sẽ rất gay go cho ai dám động đến "ngọc thể" của hai ông con trời kia - chúng giết người cũng chỉ 5 năm, nhưng nếu có ai đó nện chúng một bạt tai thì coi chừng là 10 năm đấy.
Còn "hơn 600 tờ báo của chúng ta" thì lặng thing, không hề có một ý kiến nhỏ. Trong khi không hề đưa tin về việc này thì họ lại làm ầm ĩ bao chuyện vớ vẩn khác, kể cả chuyện đi ngắm mấy chỗ nhạy cảm của các chị em. Phải chăng mạng sống của một người Việt Nam rẻ rúng đến thế? Báo chí Việt Nam cũng coi thường sinh mạng người Việt Nam đến thế thì thôi rồi!
Đến khi Tòa tuyên án các Qúy Báo mới chịu đưa tin, mà đưa tin cũng chẳng giống ai, mỗi "ông" nói một phách:
- "Bạn" Vietnamnet : "Xét thấy nạn nhân cũng có một phần lỗi khi tấn công bị cáo trước, hơn nữa khi phạm tội Guang vẫn đang ở tuổi vị thành niên nên HĐXX quyết định tuyên phạt Guang 8 năm, Mei 5 năm tù giam."
- Còn "bạn" Đất Việt: "Xét thấy, nạn nhân cũng có một phần, hơn nữa khi phạm tội Guang đang tuổi vị thành niên nên HĐXX quyết định tuyên phạt Goang 6 năm, Mei 5 năm." (Link)
Bó tay chấm com với báo chí của chúng ta.















Anonymous # 15. November 2009, 07:52
cai nay nguoi ta goi la "khon nha, dai cho" !
Anonymous # 15. November 2009, 16:54
gap con chau cua Mao xenh xang" thi con chau cua Hochi
minh chi con nuoc khom lung,cui dau chiu nhuc ma thoi, hehehehe. Than oi! con dau cai thoi "no vang mieng": danh cho My cut, danh cho Nguy nhao...nua, that toi nghiep cho "con chau cua hochiminh" qua !!!
Anonymous # 18. November 2009, 09:09
trang blog này toàn những ý nghĩ không tốt, nếu anh (chị) muốn đất nước tốt thì hãy góp sức mình vào xây dựng chứ không nên chỉ nghĩ do chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Xem lại mình đã làm được gì cho đất nước đi rồi nhận xét nhé !
Anonymous # 19. November 2009, 04:46
Bạn "Anonymous" nào đó ơi!
Tại sao lại cho rằng đó là những ý nghĩ không tốt? Cứ thấy người ta không đồng ý với mình thì bảo người ta là phản động - đấy là chính sách của Tào Tháo, của Tần Thủy Hoàng đấy. Mà thời đại ngày nay vẫn áp dụng chính sách của Tào Tháo, của Tần Thủy Hoàng thì đích thực là chống lại quy luật phát triển của xã hội rồi.
Bạn có biết việc chống lại quy luật còn được gọi là gì không?
Bạn có thể tham khảo thêm ngay trên blog này để biết các đồng chí lão thành cách mạng nói như thế nào về việc này.
http://my.opera.com/trananhtuan/blog/2009/06/23/tham
Chúc vui.
Anonymous # 22. November 2009, 18:06
ong ba minh co cau noi: mot giot mau dao hon ao nuoc la - la anh em cung mot nha, hon thua nhau mot loi noi, mot y kien de lam gi !neu co chut"si dien" cua anh hung hao han thi "xan tay ao" len voi "thang chet" kia.
no1secret # 25. November 2009, 12:44
kckbestfriendforever # 26. November 2009, 12:00