Chuyện tình - hay là gần như thế.
Wednesday, 26. December 2007, 08:02:15
Vụ việc có vẻ tếu tếu, nhưng không hề nhảm nhí chút nào. Các bạn hẳn cũng thấy ngày nay, trong đời sống hiện đại, ở cái thời mà chuyện gọt gáy bôi vôi, chuyện quả tang giai trên gái dưới (hoặc ngược lại ) có vẻ đã trở thành cổ tích, ít ra là ở các đô thị, thậm chí nông thôn, không tính những cô thực sự do hoàn cảnh xô đẩy, hoặc vì một lý do đáng thương nào đó không thể / chưa thể lấy được chồng, thì khá nhiều cô gái đã chọn giải pháp “không có nhưng mà có mới ngoan”. Đấy là những cô gái bình thường nhưng lại không thích lấy chồng, chỉ muốn có con và nuôi con một mình. Và hầu như tất cả các cô ấy đều chọn giải pháp âm thầm, bí mật có con với những người đàn ông không phải … bạn thân, và vì những lý do tế nhị, đa số không tiết lộ về nhân thân của ông bố đứa trẻ. Có thể cô bạn gái thân của bạn kia cũng là một trong những người như thế. Và để khẳng định như đinh đóng cột cho cái đề nghị khá thẳng thắn kia, cô bạn thân của bạn còn dẫn hẳn ra một quan điểm, đã được thể hiện thể hiện trong một truyện ngắn cô ấy đã viết, có một nhân vật cũng có ý tưởng gần như là cô ấy. Cô ấy còn đưa thêm hẳn một ví dụ thực tế, rằng chị nữ nhà văn A cũng đã từng có con với bạn thân của chị ấy nữa. Xem chừng kế hoạch của cô khá thiện chí, và bạn, một người cũng yêu thích tự do, thích khám phá những cảm giác mới, không hẳn không chênh chao về cái đề nghị khá… “mạo hiểm” này… Thực tế thì có khá nhiều “cặp” đã từng “giúp đỡ” nhau như thế. Tuy nhiên, hoàn cảnh mà có con với bạn thân, lại là một anh bạn còn “độc thân trong trắng” (ý tớ nói là về mặt luật pháp thôi, chứ còn đến tuổi ấy mà còn “tong tắng” thì chắc phải xem lại mình
Tất nhiên bạn không muốn nói đến việc có sự trợ giúp của các bác sĩ, nghĩa là đem đi … thụ tinh nhân tạo. Hẳn rồi, đường hoàng giai thanh gái lịch, không đui què mẻ sứt, không hiếm muộn vô sinh, hồi nhỏ không bị viêm quai bị, không có nghi hoặc gì về năng lực duy trì nòi giống, nói gọn thì là súng ống không bị “điếc”, chẳng ai nỡ lòng lôi nhau vào Từ Dũ, rồi bị các anh các chị bác sĩ đè ra lột truồng rồi làm những cái thủ thuật gì có giời mới biết, rồi từ cái ống nghiệm, chín tháng mười ngày sau đứa trẻ (rất có thể chẳng giống bạn tẹo nào) oe óe chào đời, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Mà ôi thôi nói đến bác sĩ là nói đến dao kéo, tiêm chích, mà nói đến dao kéo hẳn là bạn khiếp rồi, huống chi là cái dao cái kéo của nợ lại đường hoàng can thiệp vào những cái nơi vô cùng quan trọng và nhạy cảm… Thế nên, ở trường hợp này, nếu bạn thực sự có thiện chí hợp tác với cô bạn, hẳn bạn sẽ không chọn hướng xử lý thứ 2 này. Mà không xử lý được phương án hai, thì đương nhiên, sẽ chỉ còn lại cách duy nhất, cách số 1. Và thế là vụ việc tưởng đơn giản nhưng khá nan giải đấy chứ… Nói là nói thế, nhưng xử lý thế nào. Không phải cứ hùng hục cắm đầu cắm cổ vào “làm” là xong. Nên nhớ, mẹ của đứa con tương lai của bạn chính là bạn thân của bạn. Cô bạn mà vẫn hàng ngày thân mật tỉ tê to nhỏ, chát chít, tâm sự, kể lể, khoe khoang, khoác lác rồi bốp chát những lời suồng sã vào mặt nhau... Và ít nhiều trong nhau, có những tình cảm bạn bè vô cùng trong sáng, thuần khiết… Và bạn cũng đã có lúc đã từng coi cô ta như một thằng bạn thân, và dĩ nhiên, cô ta cũng có lúc coi bạn chả khác gì một con bạn nối khố…

TNTV, một ký giả, một nhà văn nữ trẻ đẹp, rừng rực lửa, tràn đấy khao khát, khá “nổi loạn” và hiện đại, luôn phát ngôn “thèm thịt đàn ông” cũng đã từng kể đâu đó, đại ý: “Eo ôi, chơi với nhau xong rồi lại chén nhau thì tanh lắm”. Không biết cái cảm giác “tanh” mà EXK nói đến như thế nào? Và cái động từ “chén” được dùng với ẩn ý gì. Nhưng tớ thì cứ “quy thóc” mà hiểu thì “chén” có nghĩa là “chuyện ấy”. Và rất đồng ý với EXK rằng: là bạn thân mà còn chén nhau, làm “chuyện ấy” với nhau thì tanh thật, tanh quá, tanh dã man. Tất nhiên nói ý này là ngoại trừ những trường hợp là bạn thân sau đó yêu nhau, hoặc thành vợ thành chồng (rất có thể đá đít bỏ nhau ngay sau này, nhưng nhất định phải có thời gian là bạn tình của nhau). Chứ là bạn thân của nhau rồi thành “bạn chén”, nghĩa là chén nhau xong phát lại đường ai nấy đi, rồi “bạn chén” lại trở thành “bạn thân” thì không chỉ là “tanh” mà còn rất nhầy nhụa, và chuối, chuối lắm… Nó xôi thịt thế nào ấy. Hơn nữa, việc này lại có thể hệ lụy phiền toái, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai gia đình riêng của bạn về sau, mụ vợ bạn, con bạn sẽ nghĩ ra sao về bạn, bạn sẽ sống với những người thân như thế nào khi bạn có một đứa con riêng do chính bạn thân của bạn đang chăm bẵm? Rồi bố mẹ, bạn bè, anh chị em họ hàng chú bác sẽ nghĩ sao? Mặc dù có thể cái sự “chén” là hoàn toàn tự nguyện, “sướng cùng sướng”, “được việc” cả đôi bên, chứ không ai ép uổng ai tý gì. Thế nên với tớ, những ai đã từng là bạn thân của nhau, rồi “chén” nhau, chỉ thế rồi vẫn là bạn thân được thì quả là bái phục, bái phục thật ấy chứ… Có cách nào để đỡ xôi thịt hơn một tý không? Các bác chỉ được cho tớ, tớ cũng chén liền…
H, một anh bạn tôi, trong một cuộc nhậu, khi được nghe kể chuyện này đã la toáng lên, “Thằng nào đấy số sướng thế mà ngu. Phải anh, anh làm tới. Xong việc anh tếch. Lại có đứa nuôi con hộ mình, chả phải trách nhiệm gì.”. T thì dè dặt: “Nói như bác H thế cũng không được, tàn nhẫn quá, thế nhưng nếu cả hai bên cùng đồng ý hợp tác thì chả có gì mà ngại”. Còn thằng Q bạn thân tớ thì hỗm hoãm: “nó là bạn thân kể hơi … ấy, nhưng lúc đó cứ làm vài vại rượu, phê rồi thì tắt đèn nhà ngói như nhà tranh, bạn thân cũng thành … bạn tình hết…”. Thế đấy, đa số các ông bạn của tôi khá máu me, bác nào cũng tỏ ra e ngại ban đầu nhưng cuối cùng thì bác nào cũng muốn “chén” bạn gái thân cả, cái chính là “chén” làm sao cho nó đỡ… “ấy” (từ của Q) mà thôi. TNTV mà gặp mấy bác này, chắc đánh giá độ “đực tính” của các bác ấy cứ gọi là cao ngất ngư… Thế nhưng cũng nên nói trước, rằng các bác ấy đang nói ở bàn nhậu, mà ở bàn nhậu thì các cụ biết rồi đấy: anh công chức quèn cũng có thể ngủ với Mai Phương Thúy, đi đánh Gofl với Bill Gate, nói chuyện về các chính sách WTO, bàn về ngăn chặn chiến tranh ở Trung Đông hay can thiệp vào nội các của nước Mỹ. Ở bàn nhậu, các bác ấy nói chuyện gái gú như hát hay, và cứ theo câu chuyện của các bác, thì em nào ngon ngon mà không bị các bác ấy xơi mới là chuyện lạ… Bạn gái thân thì cớ gì phải nể mồm trước cuộc rượu đông người…
Thế nhưng các anh bạn là các anh bạn, bạn là bạn, còn cô bạn của bạn vẫn là cô bạn của bạn. Các anh bạn khoác lác và vô thưởng vô phạt, bạn “thánh thiện” e dè, nhưng cô bạn của bạn lại thực tế và quyết liệt. Bạn là đàn ông còn cô bạn kia đích thị là đàn bà với trăm phương ngàn kế. Và bạn hoàn toàn có thể sẽ bị / hay được mủi lòng vì cái cảnh huống trớ trêu này, và một ngày nào đó bạn có thể sẽ bị cô bạn kia lùa lên giường (thậm chí chả cần giường), nhắm mắt đưa… chân (đủ các loại chân, hẳn rồi ) làm cuộc mây mưa, và sẽ trở thành một ông bố bất đắc dĩ trong nay mai….
Còn nếu bạn thằng thừng từ chối. Chắc chắn bạn sẽ phải chịu cảm giác thấy mình vô cùng hèn kém, không đủ chí khí nam nhi. Và biết đâu cô bạn kia chả đặt câu hỏi to đùng về năng lực hành vi của chính bạn. Ừ thì khỏe đấy to đấy thông minh đấy, nhưng chắc máy móc trục trặc có vấn đề? Hay thằng bé lại có những sai lệch thầm kín nào đó về tâm sinh lý? Ôi thôi thì đủ kiểu câu hỏi được đặt ra. Mà thói thường thì anh em luôn là người muốn to mồm khẳng định sức mạnh. Anh nào chú nào bác nào ông nào cụ nào cũng ra sức muốn chứng minh mình là “number one” trong “chuyện ấy”. Ấy là chưa kể việc cô bạn thân kia còn ra sức tấn công, khêu gợi hay có những cử chỉ, hành vi khiến bạn không thể “làm ngơ” được. Dù sao thì mỡ cũng đã để miệng mèo. Mà mèo dẫu muốn ăn, nhưng lại cảm thấy món này không dễ nuốt…
Vậy thì xin hỏi bạn, ở vào trường hợp đó, bạn xử lý thế nào??? Đồng ý hay ko đồng ý, OK hay không OK? Bạn trả lời xem nào? Trả lời dứt khoát xem nào? Ô kìa, chần chừ gì thế? Lại còn chần chừ nữa cơ à?
Thế thì tôi xin nói kết quả ngay cho bạn biết nhé:
Ngay cái việc bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước của bạn thế này thì coi như việc đã xong đến nơi rồi. Chỉ có 2 giải pháp: hoặc là chối đây đẩy ngay từ đầu (cứ giãy đành đạch như tôm tươi vừa vớt khỏi đầm, hoặc như đỉa phải vôi cho cô ta nhụt chí) và ngậm ngùi chịu “nghi án” năng lực hành vi, hoặc là chần chừ (đồng nghĩa với đồng ý) lưỡng lự để rồi xem để rồi xem thế nào thế nào thế nào. Tuy nhiên, việc bạn mà lăn tăn khó dứt điểm kiểu này với phụ nữ chẳng khác gì rằm cũng ư mười tư cũng gật. Cái kiểu OK hay không OK nó không chỉ là bạn đã nhắm mắt mà còn đã đưa chân, không những thế, đưa chân sâu hoắm rồi đấy bạn ạ. Và cái chân của bạn kia đang gây hậu họa cho bạn đến nơi rồi. Tôi đảm bảo lúc bạn rút chân ra thì không chỉ cái chân, mà ngay cả chính bạn cũng khóc rưng rức nước mắt đầm đìa rồi đấy. Bạn sắp làm bố đến nơi rồi… Ô hô…
Sao hả bạn? Còn thấy “ấy” nữa không nào? Day dứt lắm nhỉ? Sướng chưa?
Thế nên, tôi khuyên bạn, khi điều ấy chưa xảy ra, thì cách tốt nhất để bạn “chén” một cách quang minh chính đại, không sợ sứt mẻ tình bạn, không sợ “ấy ó” hay “tanh tưởi”, không sợ ảnh hưởng đến tương lai là bạn hãy xoay chuyển tình thế. Xoay chuyển bằng cách … tán luôn cô ta cho xong chuyện. Rồi ngỏ lời cầu hôn cô ấy luôn cho đỡ rách việc lằng nhằng. Bạn vừa được chén, vừa có con, lại vừa có cả tương lai, thế thì còn gì bằng.
Mà không chừng, đề nghị có con chung đấy cũng là một lời “tỏ tình kiểu mới” của cô ta ấy chứ. Cô ta vốn thông minh và đáo để mà…
(Riêng tôi thì đang phấp phỏm đợi chờ. Tôi cũng có không ít những cô bạn gái lắm. Tôi đang chờ những “điển hình tân tiến” như trường hợp cô nhà văn A và cô bạn của bạn sẽ được nhân rộng, sẽ gia tăng mỗi ngày một nhiều. Và biết đâu, nhờ cái blog này, việc có con với bạn thân lại trở thành mốt thời thượng, thành trào lưu, thành lối sống mới. Và các cô gái nhà ta đùng đùng đi kiếm bạn giai thân thiết để phối giống… thì lúc ấy, những cô bạn gái của tôi biết đâu chả cuống lên, chả cúi đầu xì xụp như tế sao trước tôi…Một ngày nào đó, chúng ta lại trở thành những con giống vô cùng đắt hàng, bạn nhỉ. Tôi đang chờ đấy! Ô hô… )














How to use Quote function: