Skip navigation.

Ý KIẾN PHẢN BIỆN

Có thể bạn không thích những gì tôi viết ở đây - đó là quyền của bạn, tôi tôn trọng quyền đó của bạn. Nhưng viết nó ra là quyền của tôi - mong bạn cũng tôn trọng quyền đó của tôi. Cảm ơn.

Một câu chuyện cảm động


Cha mẹ mất sớm, câu bé và chị gái của cậu nương tựa vào nhau cùng sinh tồn. Với cậu chị gái là người thân duy nhất , cho nên cậu bé yêu chị gái còn hơn chính bản thân mình. Thế nhưng tai hoạ một lần nữa giáng xuống đầu hai đứa trẻ. Cô chị lâm bệnh nặng cần phải truyền máu. Nhưng máu trong bệnh viện rất đắt,cậu bé không có cách nào để trả tiền. Cuối cùng cũng đến ngày thu phí phẫu thuật, nếu không có máu truyền sang thì cô chị sẽ chết.

Người thân duy nhất của cô. Câu bé có nhóm máu thích hợp. Hỏi cậu bé có phải là dũng cảm, có phải có dũng khí chịu đựng đau đớn lúc bị rút máu. cậu bé bắt đầu do dự. Bộ não 10 tuổi suy nghĩ, cuối cùng đã gật đầu.

Lúc rút máu, cậu bé yên lặng không phát ra dù chỉ là một âm thanh. Chỉ quay về phía chị gái đang nằm trên giường cười. Sau khi hoàn thành việc rút máu, cậu bé run rẩy hỏi "Bác sĩ, cháu có thể sống bao nhiêu lâu nữa?"

Bác sĩ cười cậu bé ngốc nghếch, nhưng khi nghĩ lại thì lại động tâm : Ở trong đầu cậu bé mới 10 tuổi, lại cho rằng truyền máu sẽ mất đi cuộc sống, nhưng vẫn cứ nhất quyết truyền máu cho chị gái mình. Trong một tíc tắc, cậu bé lại đưa ra quyết định dũng cảm nhất trên đời này. Quyết tâm ngay cả việc có thể chết.

Lòng bàn tay người bác sĩ vã mồ hôi, nắm lấy tay của cậu bé nói " Yên tâm, cháu sẽ không chết, truyền máu sẽ không mất đi cuộc sống"

Đôi mắt cậu bé sáng lên " Thật không, vậy cháu có thể sống bao nhiêu năm?"

Bác sĩ cuời, nói một câu tràn đầy tình yêu thương "Cháu có thể sống 100 năm, cậu bé ạ, cháu rất kiên cường". Cậu bé vui vẻ nhảy qua nhảy lại. Lúc cậu đã chắc chắn mình sẽ không bị sao cả, thì lại kéo cánh tay... cánh tay vừa bị hút máu, ngẩng đầu, nói với bác sĩ với một việc với vẻ mặt hết sức nghiêm túc "Vậy thì bác sĩ hãy hút một nửa số máu của cháu truyền cho chị cháu, chúng cháu mỗi người sống 50 năm".

Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều khóc, đó không phải là lời chấp nhận một cách vô tâm, đó là lời hứa vô tư, hồn nhiên nhất của loài người.

TỰ DO NGÔN LUẬN LÀ LINH HỒN CỦA MỌI THỨ TỰ DOHòa Thượng Thời A Kòng @ Mô Phật ạ!

Comments

Anonymous 28. January 2008, 08:58

HaTrang writes:

Bóc cái tem. Chuyện cảm động quá đi mất, em đọc đi đọc lại mà nước mắt vẫn chảy ra đây này. Bó hoa hồng cũng thật ý nghĩa - cậu bé đáng được tặng triệu triệu bó hồng như vậy. Cảm ơn anh.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies