Ý KIẾN PHẢN BIỆN

Có thể bạn không thích những gì tôi viết ở đây - đó là quyền của bạn, tôi tôn trọng quyền đó của bạn. Nhưng viết nó ra là quyền của tôi - mong bạn cũng tôn trọng quyền đó của tôi. Cảm ơn.

Công an lại đánh người vi phạm giao thông

(AN GIANG) - Khoảng 9g sáng 5-6, trên quốc lộ 91 (đoạn thuộc thị trấn Cái Dầu, Châu Phú, An Giang) đông đảo người dân đã chứng kiến cảnh một môtô của cảnh sát giao thông (CSGT) Công an An Giang rượt đuổi theo xe gắn máy do một thanh niên điều khiển.

Khi môtô ép xe gắn máy tấp vô lề, viên cảnh sát ngồi sau lập tức đấm tới tấp vào gáy anh thanh niên. Anh ta chắp tay van lạy ba cái rồi đổ gục xuống. Khi người dân xúm lại dìu anh thanh niên vô nhà săn sóc thì mấy CSGT đã hùng hổ đe dọa, trấn áp và giải anh thanh niên đi.

Theo những người chứng kiến, ngoài hai người chạy môtô còn có một số CSGT khác. Người lái môtô là Nguyễn Thanh Sương (mã số ngành 453120), người đánh nạn nhân là một cảnh sát không rõ tên, cảnh sát có thái độ hùng hổ nhất là Nguyễn Thành Tâm. Anh thanh niên bị đánh là Nguyễn Văn Chính (ngụ khóm Đông Thịnh, TP Long Xuyên, An Giang) đã được đưa về trụ sở Công an thị trấn Cái Dầu lấy lời khai, khoảng một giờ sau đó bị áp giải lên ôtô CSGT chở đi.

Trong lúc sự việc đang diễn ra, PV Phụng Tiên của Đài truyền thanh Châu Phú đi công tác ngang qua liền lấy máy ảnh chụp cảnh anh thanh niên bị đánh nằm ngất trên đường thì bị CSGT giật máy ảnh, mời về trụ sở công an. Người dân bất bình kéo theo khá đông, gây cảnh ùn tắc giao thông. Thấy vậy, các cảnh sát bỏ đi. Tới 14g, người nhà của anh Nguyễn Văn Chính mới tìm được anh đang nằm một mình tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc.

Trao đổi với báo giới, trung tá Nguyễn Trung Kiên - phó Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang - cho biết ông đã trực tiếp kiểm tra nắm rõ sự việc. Theo đó, anh Chính điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, khi có hiệu lệnh dừng đã không chấp hành mà bỏ chạy nên môtô CSGT đuổi theo. Trong lúc dừng xe, chiến sĩ cảnh sát cơ động La Văn Vô (thuộc lực lượng phối hợp tuần tra với CSGT) đã có hành vi đánh anh Chính. "Đánh người như vậy là hoàn toàn sai. Tuy hành vi sai trái của một cá nhân nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu cả tổ tuần tra về phòng làm tường trình, kiểm điểm" - ông Kiên nói.

ĐỨC VỊNH


Nguồn: Tuổi trẻ Online


(HÀ NỘI) - Khoảng 12h35 trưa ngày 14/02/2008, Dân trí nhận được tin báo: 3 thanh niên đi trên xe máy Honda PSi 150 không biển kiểm soát, đã bị một cảnh sát dùng dùi cui vụt vào mặt ngay tại nút giao thông Kim Liên - Lê Duẩn, Hà Nội.

Anh Dương Trung Hiền với khuôn mặt dính đầy máu. (Ảnh do người dân cung cấp).
Có mặt tại hiện trường, những người dân xung quanh kể lại: 3 thanh niên gồm 2 nam 1 nữ “kẹp 3” đi đến ngã tư Kim Liên - Lê Duẩn thì bị cảnh sát giao thông tên là Lê Thanh Sơn (số hiệu 125-442, là cán bộ thuộc Đội 4, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) dùng dùi cui vụt vào mặt người điều khiển, khiến cả 3 ngã xuống lòng đường.

Người cầm lái được xác định là Dương Trung Hiền, bị thương nặng nhất; người con trai đi cùng là Lê Trọng Toản, 24 tuổi, trú tại phường Đồng Tâm và người con gái tên Vũ Thị Loan (thường gọi là Ngọc), 21 tuổi, quê Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cả 3 đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cảnh sát giao thông Lê Thanh Sơn. (Ảnh do người dân cung cấp).

Tại hiện trường, một cảnh sát cho biết: 3 thanh niên nói trên đã vi phạm nhiều lỗi (đi xe máy kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm và xe không biển số). Khi nhận được tín hiệu dừng xe lại cố tình đâm vào cảnh sát rồi bị trượt ngã.

Còn theo lời của Lê Trọng Toản (1 trong 3 người đi trên xe PS) thì: “Chúng tôi biết mình vi phạm luật giao thông, nhưng khi xe chúng tôi rẽ phải thì không thấy hiệu lệnh dừng lại. Điều bất ngờ là chúng tôi bị cảnh sát Lê Thanh Sơn dùng dùi cui đánh ngay vào mặt mà không nhận được tín hiệu hay lời giải thích nào”.

Và theo lời của chị Nguyễn Thúy Ngọc (ngõ 505, Trần Khát Chân) - một trong những nhân chứng tại hiện trường: Khi xảy ra vụ việc, chị đi ngay cạnh xe của nạn nhân. Lúc đó xe của nạn nhân đang đi tà tà vào bên phải đường, và hơi nhích lên một chút thì thấy đồng chí CSGT vung dùi cui vụt thẳng vào mặt người thanh niên đang điều khiển xe. Cả 3 thanh niên này cùng ngã vật xuống đường.

Chị Ngọc cho biết thêm, có rất nhiều người dân chứng kiến vụ việc nhưng đều bị các đồng chí công an làm nhiệm vụ tại đó đuổi đi hết.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hồng Thái - Đội trưởng Đội khám nghiệm, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: Vụ việc đang được giao cho Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Đội 4 tiếp tục điều tra làm rõ, và yêu cầu Đội 4 phải có báo cáo ngay về vụ việc này lên cấp trên.

TUẤN HỢP


Nguồn: Dân trí


Cảnh sát bị dân giữ xe vì đánh người

17/04/2008 (GMT+7)
(PHÚ YÊN) - Một sự vụ khác thường đã xảy ra tại Phú Yên. Cả trăm người dân tại xã Hòa Hiệp trung đã bao vây tạm giữ xe của CSGT thay vì CSGT tạm giữ xe của đối tượng tham gia giao thông. Sự việc đã kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, có rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến, tụ tập rất đông gây mất trật tự cả một khu vực dân cư đông đúc.

Bắt đầu từ cuộc rượt đuổi do không đội MBH


Người dân tập trung phản đối hành vi đánh dân của công an. Ảnh: Trình Kế.

Vào lúc 10 giờ 30 ngày 14/4, có đến cả trăm người dân thuộc các thôn trong xã Hòa Hiệp Trung tập trung tại xóm Đồng Tre, thôn Phú Hiệp 1, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông, quây lấy tổ tuần tra của đội CSGT huyện Đông Hòa.

Trong khi tổ công an thì đang phân trần giải thích rằng: “Anh em chúng tôi rượt đuổi nó chạy ra bờ ruộng nó té, chứ không ai đánh nó mà bà con làm ầm lên như thế", thì phía bà con bức xúc: “ Các ông đánh nó vậy mà bảo không đánh”...

Tổ công an đã đề nghị mời đối tượng vi phạm luật giao thông về về trụ sở UBND xã Hòa Hiệp Trung làm việc, nhưng người dân không chịu và cứ thế giằng co giữa đồng từ 10 giờ đến 12 giờ 30 phút. Thậm chí, xe tuần tra của lực lượng công an cũng bị bà con chặn giữ tại chỗ (giữa đồng ruộng) không cho di chuyển nơi khác.

Tại hiện trường, em Văn Tấn Linh (sinh năm 1990) con của ông Văn Tấn Binh và bà Lê Thị Mịn ở thôn Phú Hiệp 1 xã Hòa Hiệp Trung đang ngồi ôm bụng với nét mặt nhăn nhó. Em Linh cho biết: Buổi sáng xe chở đất của anh trai bị xẹp lốp, nên gọi điện nhờ em về nhà lấy xe máy ra đường để đi mua ruột xe. Khi vừa từ trong nhà ló ra đường thì gặp công an giao thông đang đi tuần tra, quá hoảng sợ vì không có mũ bảo hiểm nên khi nghe công an thổi còi ra tín hiệu dừng xe, Linh đã không chấp hành và bỏ chạy ngược vào xóm.

Tổ tuần tra lập tức rượt đuổi. Sau 1 hồi vòng vo trong xóm, Linh chạy phóng ra đường lớn và phi luôn ra bờ ruộng giữa đồng. Đến đoạn có chiếc cống lù gồ lên mặt đường em Linh bị té xuống. “Khi vừa đứng lại thì một ông công an đá vào ngực rồi đạp gót giày vào bụng làm em ngã xuống bờ ruộng, sau đó em bò dậy và nôn mửa. Mấy ổng bảo là em uống rượu say” - Linh kể.

Cảnh sát phủ nhận việc đánh người

Văn Tấn Linh đang được bà con thăm hỏi. Ảnh: Trình Kế.

Chiều ngày 14/4 chúng tôi có buổi làm việc tại Công an huyện Đông Hoà. Theo lời tường thuật của đại úy Lê Văn Cư-Tổ trưởng tổ CSGT tuần tra giao thông Công an huyện Đông Hòa, khoảng 9 giờ 30 ngày 14/4, tổ tuần tra gồm bốn người tuần tra trên tuyến đường liên xã Hòa Vinh – Hòa Hiệp thì phát hiện có một người điều khiển xe mô tô 78F7-5725 không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe. Thay vì dừng xe lại, người này chạy ngược vào trong xóm Gò Tre, thôn Phú Hiệp 1 (xã Hòa Hiệp Trung).

Lúc này, tổ tuần tra chia làm hai nhóm đuổi theo. Nhóm thứ nhất có hai người là đại úy Lê Văn Cư và binh nhì Trần Đức Nguyên-chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động PC 22 chạy về hướng xã Hòa Vinh để đón đầu. Nhóm thứ hai gồm thượng sĩ Đỗ Đức Duy và hạ sĩ Lê Tấn Dũng-chiến sĩ nghĩa vụ phục vụ có thời hạn truy đuổi theo người điều khiển xe mô tô. Sau một hồi lòng vòng trong xóm, người này chạy vào đường bờ vùng thì bị ngã té.

Văn Tấn Linh đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Trình Kế

Đại úy Lê Văn Cư cho biết: “Qua kiểm tra giấy tờ, chúng tôi phát hiện người điều khiển xe mô tô vi phạm bốn lỗi. Đó là không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe theo quy định, không chấp hành hiệu lệnh người kiểm soát giao thông. Tổ đã lập biên bản vi phạm, đưa xe vào đường liên thôn thì đối tượng nôn ói, không chịu ký vào biên bản. Thấy vậy, một số người ngăn cản không cho tổ tuần tra đưa xe đi, rồi hô lên cảnh sát đánh dân”.

Trả lời phóng viên tại Công an huyện Đông Hòa, hạ sĩ Lê Tấn Dũng, cho biết: “Linh điều khiển xe tự té ngã, xe đè vào bụng. Tôi không có đánh Linh”. Ông Cư cũng khẳng định là không có chuyện cảnh sát đánh dân, tuy nhiên ông Cư là người đến sau khi sự việc đã xảy ra.

Cơ quan công an thừa nhận có việc đánh người

Tại hiện trường, ruộng lúa gần bờ vùng có vết ngã đổ theo hình người, có dấu chân dậm lúa. Hiện trường này khớp với lời khai của những người chứng kiến, thể hiện hạ sĩ Lê Tấn Dũng có hành vi đánh cháu Văn Tấn Linh. Tuy nhiên, tổ tuần tra kiểm soát giao thông lại phủ nhận là không hề đánh cháu Linh.

Chị Trần Thị Hoa ở thôn Phú Hiệp 1 (xã Hòa Hiệp Trung), cho biết: “Tôi đang đẩy xe gạch từ trong trại ra ngoài đường phơi, tình cờ nhìn thấy công an giao thông đuổi theo một người lái xe máy chạy ra bờ vùng. Tôi nhìn theo và thấy chiếc xe máy ngã. Người lái xe bỏ chạy, nhưng sau đó đứng lại. Lúc này, một người công an mặc áo xanh đi tới đá hai cái vào người lái xe máy, làm người này ngã lăn xuống ruộng”.

Ngoài chị Hoa, rất nhiều người làm công của trại gạch ông Phạm Thãi như anh Phạm Văn Hiên ở thôn Phú Hiệp 1, chị Nguyễn Thị Thực ở thôn Phú Hiệp 3 (xã Hoà Hiệp Trung) đều khẳng định, người công an mặc áo xanh đá hai cái vào bụng người điều khiển máy, làm người này ngã nhào xuống ruộng.

Quá bức xúc trước hành động đánh người của công an, rất đông người đã kéo đến làm chứng, gia đình em Linh cũng nóng ruột bắt buộc công an phải lập biên bản xác nhận có đánh cháu Linh mới cho đi, sự việc kéo dài nhiều giờ liền gây mất trật tự cả khu vực. Cuối cùng lực lượng Công an phải xuống nước và chấp nhận gọi xe cấp cứu để đưa em Linh đến Bệnh viện.

Cho đến sáng 16/4, tại Công an huyện Đông Hoà, Thượng tá Lê Xuân An-Trưởng Công an huyện Đông Hòa đã xác nhận: “Qua xác minh, chúng tôi khẳng định hạ sĩ Lê Tấn Dũng- chiến sĩ nghĩa vụ phục vụ có thời hạn có hành vi đá vào người cháu Văn Tấn Linh hai đá, một đá trúng ở chân và một đá trúng ở đùi”.

“Trước mắt, chúng tôi yêu cầu tổ tuần tra kiểm điểm, vi phạm đến đâu xử lý đến đó và sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm đối với chiến sĩ vi phạm. Đối với cháu Linh, chúng tôi đã đến thăm, động viên gia đình và tiếp tục điều trị đến khi hồi phục sức khỏe” - Thượng tá Lê Xuân An cho biết.

NGỌC HOÀN


Nguồn: Vietnamnet

Bắt tạm giam hai sĩ quan CSGT vì nhận hối lộCÁC "ĐỒNG CHÍ CÔNG AN" !!!!!?????

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies