Skip navigation.

Ý KIẾN PHẢN BIỆN

Có thể bạn không thích những gì tôi viết ở đây - đó là quyền của bạn, tôi tôn trọng quyền đó của bạn. Nhưng viết nó ra là quyền của tôi - mong bạn cũng tôn trọng quyền đó của tôi. Cảm ơn.

Hai công an truy đuổi hành hung nhân viên trạm thu phí


Đưa nhầm vé qua trạm thu phí nên nhân viên không mở barie cho đi qua, Phạm Văn Huân và Kiều Viết Thành, Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh rượt đánh hội đồng và doạ bắn nhân viên trạm thu vé.

Công an huyện Kỳ Anh vừa tổ chức họp kiểm điểm, đề nghị hình thức kỷ luật khiển trách đối với Trung sỹ Kiều Viết Thành và Trung sỹ Phạm Văn Huân vì lỗi đánh người. Hồ sơ kỷ luật đã được chuyển lên Công an tỉnh Hà Tĩnh xem xét và ra quyết định xử lý.



Anh Kiên lúc đang đựơc điều trị tại bệnh viện


Kiều Viết Thành là chiến sỹ Trạm Công an Vũng Áng, Phạm Văn Huân là chiến sỹ đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Kỳ Anh.

Trước đó vào khoảng 19h ngày 11/10, Kiều Viết Thành và Phạm Sỹ Huân cùng 2 người nữa đã thực hiện một vụ đánh “hội đồng” làm anh Huỳnh Trung Kiên, nhân viên thu phí Cầu Gianh (Quảng Bình) phải vào viện cấp cứu.

Theo anh Kiên cùng một số nhân chứng, trong lúc đi qua trạm soát vé, xe của Huân và Thành đưa nhầm cho nhân viên thu vé phần vé dành cho lái xe nên bị anh Kiên nhắc nhở và không chịu nhấc barie.

Huân, Thành cùng 2 thanh niên khác lao xuống dồn đuổi anh Kiên vào tận phòng chỉ huy, 4 thanh niên vừa đánh vừa bắt anh Kiên quỳ xuống lạy, miệng hô “rút súng bắn bỏ mẹ nó đi”.

Vụ hành hung chỉ kết thúc khi người dân đổ ra can và lực lượng công an huyện Quảng Trạch xuất hiện lập biên bản.

Anh Huỳnh Trung Kiên phải nhập viên trong tình trạng đa chấn thương, mặt mũi sưng vù, tức ngực khó thở.


Theo Trần Long - VTC New

Bình luận tí:
Mô Phật ạ! Công an mà như thế thì ... Mô Phật! Thiện tai! Thiện tai! Còn cấp trên của "các đồng chí vi phạm" lại xử lí như thế - khiển trách - thì nhân dân đúng là bó tay rồi. Thôi thì đằng nào cũng thế, kính đề nghị "các đồng chí cấp trên" mở lượng từ bi, đèn trời soi xét cho các em nó được nhờ, rút kinh nghiệm để "lần sau cứ thế" nhưng làm cho khéo hơn chút nữa ... :D :D :D Đề nghị chỉ nên "nghiêm khắc phê bình thôi" ... :D :D :D
May mà có bờ lốc, à quên, có in tơ nét, chứ nếu không - cứ như ở Cuba - thì bó miệng luôn còn gì.
Bà con ai có ý kiến, ý cò gì không ạ?
Chẳng lẽ chờ đến lượt mình bị chúng nó đánh rồi mới ý kiến hay sao?
Nhưng lỡ chúng nó không chỉ đánh, mà chúng nó bắn thật thì làm sao mà nói nữa?


TỰ DO NGÔN LUẬN LÀ LINH HỒN CỦA MỌI THỨ TỰ DOThư gửi Hồ Thị Quế Chi, tác giả bức thư " Thư gửi Bin Laden" - bức thư đoạt giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU.

Comments

Anonymous 16. December 2008, 08:32

HaTrang writes:

Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vì một lẽ đơn giản - đơn giản nhưng không phải ai cũng biết - mọi thứ trong xã hội của chúng ta không được đặt đúng vị trí của nó. Cho nên nó không thể hoạt động đúng với chức năng phải có.
Nói như anh Tuấn, nếu chúng nó bắn thật, thì coi như ta là người hy sinh. Bây giờ chưa ai công nhận, nhưng rồi Lịch sử sẽ công nhận - những người đã chết vì dân chủ ở Đông Âu trước đây, bị coi là phần tử phản động, bây giờ đều được phục hồi danh dự cả.
Điều cốt yếu là làm sao quyền con người được bảo đảm, theo đúng tinh thần cùa nó, không bị bóp méo đi theo những tiêu chí vớ vẩn để phục vụ cho quyền lợi của một số người.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies