Im lặng trước tội ác là đồng loã với tội ác!
Wednesday, 10. June 2009, 04:33:21
Báo chí TQ thì đương nhiên là khỏi nói rồi, thậm chí nhắc đến chuyện đó cũng là điều cấm kỵ, "ủ tờ" như chơi.
Các cuốn sách giáo khoa không nhắc tới nó, thầy cô giáo không dạy về nó, và phương tiện truyền thông nhà nước cố gắng tránh nói tới sự kiện này để không thừa nhận chuyện ấy.
Các diễn đàn trên mạng của đại lục đều bị "dọn dẹp" sạch hết những gì ám chỉ tới những cuộc giết chóc này, và các công cụ tìm kiếm trên mạng của Trung Quốc đã chặn những bài báo viết về vụ Thiên An Môn. Google và Yahoo đã từng bị dư luận quốc tế chỉ trích nặng nề về chuyện này.
Các nhân viên kiểm duyệt nhanh chóng xóa đi những số “64″, loại mã mà người Trung Quốc đã thành lập để ám chỉ tới các sự kiện ngày 4 tháng 6.
Tất nhiên, việc xóa bỏ sự kiện lịch sử không bao giờ có thể thành công hoàn toàn. Ví dụ như vào tháng 6 năm 2007, một tờ báo của thành phố Chengdu phía đông nam nước này đã chạy một đoạn quảng cáo trên mục rao vặt để kỷ niệm cho các bà mẹ của những nạn nhân trong cuộc thảm sát. Thư ký tòa soạn đã chấp nhận đoạn quảng cáo vì bà chưa từng được nghe nói về vụ thảm sát này. Rốt cục, ba biên tập viên đã bị đuổi việc.
Mặc dù số người tại Bắc Kinh còn nhớ tới sự kiện Lục-Tứ này không nhiều, nhưng Bắc Kinh vẫn rất lo sợ. Thiên An Môn vốn là địa điểm du lịch, nhưng du khách và các nhà báo bị ngăn cản. Thay vào đó, cả quảng trường đấy ắp lính tráng và công an, vừa chìm, vừa nổi.
Thiên An Môn - có thể hiểu một cách nôm na là "Cổng trời bình an" - ấy vậy mà nó lại chẳng "bình an" chút nào. Thời bình, mà vào những ngày này, tại nơi được coi là bình an này đầy rẫy những xe tăng, đại bác và nhung nhúc lính tráng - những thứ vốn dĩ chỉ được sử dụng để chống lại kẻ thù. Vậy có thể hiểu đảng cộng sản Trung Quốc coi kẻ thù của họ là những ai?
Nhưng đảng cộng sản Trung Quốc chỉ có thể độc tài trong lục địa, chứ ở Hồng Kông thì những cái vòi bạch tuộc của chúng không tác oai, tác quái được. Người dân Hồng Kông vẫn tổ chức tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn mà không hề bị chính quyền cấm đoán, ngăn cản.
Tổ chức Các bà mẹ Thiên An Môn (The Tiananmen Mothers) tiếp tục đòi lại công bằng cho những đứa con của họ.
Thế giới vẫn nhớ đến những người đã ngã xuống, hình ảnh của họ thậm chí còn được dùng làm biểu tượng cho công cuộc đấu tranh vì dân chủ nói chung.
Cái tổ chức tội ác tự xưng là đảng cộng sản Trung Quốc không chịu hiểu một điều sơ đẳng rằng ĐÁ TRÊN QUẢNG TRƯỜNG CÓ THỂ BỊ THAY ĐI, NHƯNG MÁU NHÂN DÂN ĐÃ ĐỔ XUỐNG THÌ KHÔNG THỂ RỬA SẠCH ĐƯỢC.
Sau đây là một số hình ảnh của phóng viên AP, Reuter chụp. Có những cái là phải chụp trộm mới có.
Chỗ này trước và sau 20 năm, 4/06/1979 và 4/06/2009 - Ảnh: Reuter

Đại bác sẵn sàng - Ảnh do AP chụp lén

Áo biểu tượng của Tổ chức các bà mẹ Thiên An Môn - Ảnh: Reuter

Người Hoa ở Hongkong không bao giờ quên vụ tàn sát đẫm máu này.Kỷ niệm 20 năm, 150 ngàn người đã tham dự lễ dốt nến tượng niệm nạn nhân. Họ mang những biểu ngữ đòi Trung Quốc thực hiện dân chủ, giống hệt như của sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn 20 năm trước đây.

KẺ NÀO IM LẶNG TRƯỚC TỘI ÁC LÀ ĐỒNG LOÃ VỚI TỘI ÁC!















Anonymous # 11. June 2009, 06:00
vâng , anh Trung Quốc là đầu tàu của đường lối XHCN đấy ạh(VNam theo sau liền....)
narutokage # 3. August 2009, 01:11