Skip navigation.

Ý KIẾN PHẢN BIỆN

Có thể bạn không thích những gì tôi viết ở đây - đó là quyền của bạn, tôi tôn trọng quyền đó của bạn. Nhưng viết nó ra là quyền của tôi - mong bạn cũng tôn trọng quyền đó của tôi. Cảm ơn.

Trở lại chuyện Bush bị ném giày.



Chuyện TT Bush bị phóng viên Al-Zaidi ném giày trong một cuộc họp báo ở Irắc xảy ra cách đây cũng chưa lâu. Vừa rồi Tòa án Irắc đã đem vụ này ra xét xử và người anh hùng này đã phải nhận bản án 3 năm tù. Một phóng viên cho biết, Zaidi đã hét lớn “Iraq trường tồn” khi bản án được tuyên. Còn chị gái của anh cũng hét trong nước mắt: “Maliki, một đặc vụ của người Mỹ”.






Trước khi buổi xử án bắt đầu, hàng nghìn người dân Iraq và phóng viên đã tập trung trước cửa tòa án để nghe phán quyết. Những người biểu tình cầm theo biểu ngữ, cờ và ảnh của Al-Zaidi nhằm gây sức ép với tòa án quốc gia buộc phải thả không điều kiện “người anh hùng ném giầy” của Iraq nói riêng và thế giới Ả rập nói chung.



Gia đình Muntadhar là một trong số những người đến sớm nhất, họ mang theo một tấm hình lớn trên đó ghi những dòng chữ tố cáo chính quyền tay sai của Mỹ đã hành hạ và tra tấn Al-Zaidi trong suốt thời gian bị bắt giữ. Bà Nawal Lazim, dì của Al-Zaidi thậm chí còn trao tặng cho cháu mình một chiếc khăn quàng cổ là quốc kì Iraq và cổ vũ tinh thần đứa cháu: “Cháu là niềm tự hào của gia đình và họ tộc chúng ta, cháu là đứa con anh hùng của dân tộc Iraq, thánh Ala sẽ phù hộ cho cháu, con trai.”



Trở lại với diễn biến phiên tòa, Al-Zaidi khai nhận anh ta đã luyện tập thường xuyên việc ném giầy và hi vọng có thể thực hiện hành động của mình từ 2 năm trước ở Jordan nhưng cuối cùng chưa thực hiện được. 2 năm sau, tưởng chừng không còn cơ hội thì đột nhiên Bush lại có chuyến họp báo ở Iraq, ngay trước khi ông này rời nhà trắng.
“Tất cả những gì tôi làm là theo nguyện vọng của người dân Iraq và đó là cái giá phải trả cho những người chỉ muốn xâm lược và hút máu các dân tộc khác, tôi không hề có ý định xin lỗi ông Bush". Al-Zaidi cho biết.

Luật sư của Al-zaidi cũng đưa ra nhiều lý luận sắc bén để bảo vệ thân chủ của mình:
“Hành động của thân chủ chúng tôi chỉ là một hành động thông thường thể hiện tinh thần dân tộc, tôi chưa bao giờ nghe thấy việc ném giầy có thể gây chết người cả. Bên cạnh đó đối với hầu hết người dân Iraq thì ông Bush không bao giờ là khách mời danh dự cả, hơn nữa đây lại là chuyến công du không chính thức. Từ các tình tiết đó không thể kết tội thân chủ tôi. Nếu kết tội thì hãy kết tội cho toàn bộ người phương tây, chính họ thường xuyên có những hành động ném cà chua, trứng thối vào các vị lãnh đạo trên các chuyến công du ngoại giao đến nước khác...”.

Nhưng cuối cùng thì Tòa án Irắc cũng không thể làm khác. Vì đây là trường hợp "án bỏ túi", giống như các bản án ở nước ta vậy.

Bush bị ném giày - hành động được coi là sự xúc phạm trầm trọng với người Ảrập - là hoàn toàn xứng đáng với những gì ông ta đã gây ra cho nhân dân Irắc.

Nhưng khi đến VN, ông ta không bị ai ném giày hay bất cứ thứ gì cả. Sao vậy? Đáng lẽ đối với người VN nói chung thì ném giày (hay một thứ gì đó) vào TT Mỹ phải là một việc đương nhiên mới phải chứ. (Việc đón tiếp của Chính phủ là chuyện khác) Đằng này chẳng có phóng viên nào (những người có điều kiện tiếp cận nhất) làm gì cả. Báo chí thì đưa tin như thể ca ngợi, cả cái đám an ninh đi bảo vệ Bush cũng được ca ngợi ... Thật là nhục nhã cho cả một cái gọi là nền báo chí nước nhà, thật nhục nhã cho thể diện quốc gia.


TỰ DO NGÔN LUẬN LÀ LINH HỒN CỦA MỌI THỨ TỰ DOSách hay.

Comments

Anonymous 6. April 2009, 08:13

Blackcatdd writes:

Đúng thế thật! Mình cũng tự cảm thấy xấu hổ, chắc mình cũng không dám làm một việc như vậy. Thật là một anh hùng. Còn cái đám gọi là "nhà báo" ở ta thì nhắc đến làm gì, một đám công chức, thợ viết, bồi bút hạng nặng ấy mà; làm gì có "lều" mà đòi có "nhà"? Lơ vê tụi nó đi ông ơi. :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies