Skip navigation.

STICKY POST

Góc nhìn của tôi

Có những khoảnh khắc không thể diễn tả bằng lời...

Blog này là nơi tôi lưu lại những hình ảnh do chính mình chụp - có thể không đẹp như các tác phẩm của những nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, song đó chính là cảm nhận của riêng tôi, dưới góc nhìn của chính tôi. Tôi yêu thiên nhiên, đất nước, con người... nên muốn ghi lại những hình ảnh đẹp để thỉnh thoảng có một phút giây nhìn lại.

Tôi còn có một blog nữa để viết lại những suy nghĩ của mình, cả những điều tôi biết và muốn biết: http://my.opera.com/bichnga

Những cánh bướm xanh

Chẳng biết tên hoa chính xác là gì, nhìn hao hao giống hoa thanh điệp (cánh tiên) nhưng ít cánh hơn, lá cũng khác. Hoa nở cả cánh đồng, trông xa như những cánh bướm xanh đang chấp chới bay lên. Mình chụp những tấm ảnh này tại suối nước nóng Thanh Tân, Huế. Phải thừa nhận rằng, trầm mình giữa dòng suối khoáng nóng, mắt dõi ra đồng hoa xanh xào xạc và dãy núi phía xa, cảm giác thật là tuyệt.

Read more...

Phá Tam Giang - nơi đầu biển cuối sông

Phá Tam Giang là nơi gặp gỡ các dòng sông thơ mộng của xứ Huế: sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu. Thì ngay cái tên "Tam Giang" cũng thể hiện điều đó rất rõ rồi. Đây còn là vùng đầm phá trù phú tiếp giáp với biển, lớn vào bậc nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với các loài thủy sản đi khắp bốn phương trời. Nước Tam Giang xanh trong, lại kề bên núi, ven đường đầy lúa chín vàng ươm, nên phong cảnh nên thơ hữu tình đến lạ.

Read more...

Hoa gì đây? (2)

Hoa có nhiều màu: hồng, cam, vàng..., thường gặp ở các công viên. Mình đoán đây là một loại cúc nhưng không rõ tên gọi chính xác. Ai biết tên hoa thì chỉ giúp mình nhé, nếu có tên khoa học thì càng tốt.

Read more...

Sử quân tử

Nhớ hồi xưa về Huế đi ăn chè, hai vợ chồng ngồi dưới dàn hoa thơm phức, chồng thốt lên: "Chà, hoa gì mà thơm ghê", vợ lúc đó chỉ biết nhìn chứ cũng chẳng biết tên gọi là gì. Chồng gọi đại là hoa trang thơm.

Read more...

Tinh khôi nhài sóng

Này cô em nhài sóng
Xòe tay như vẫy chào
Cánh thon dài trắng muốt
Khiến lòng ai xôn xao.

Read more...

Xanh biếc khoảng trời xuân

Tên gọi là "bông xanh", nhưng không hẳn là xanh mà ngả sang sắc tím. Cái màu xanh tím ấy mênh mang cả một khoảng trời khiến ai cũng phải dừng lại xuýt xoa. Đây là chùm ảnh bông xanh chụp ở hội hoa xuân Tao Đàn.

Read more...

January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30