Bước qua ..... !!!!
Saturday, April 25, 2009 9:19:00 AM
- Keke. Anh ghét thì anh nháy máy thôi.Hì
- Hic. Là ghét em àh? Em làm gì mà ghét em
Nhớ đó nghe. Bữa ni em cũng ghet anh lun.- Keke. Chẳng lẽ anh nói thik em hay sao?
- Sax. Đâu bắt anh nói thương. Anh mà nói thế thì em lo em dài dài. Hihi. Tí anh onl lâu không? Hôm ni em onl muộn.
- Ai lo ai? Em nói gì anh đọc ko hiểu. Anh onl lúc nãy rồi. Giờ ko onl nữa. Hì
- Oe. Em lo em bi em dai dai. Anh mà nói thương thì lóc xoáy mất. Còn em mà nói thương anh chắc bảo cấp 15. Kaka. Thế thì giờ anh ngủ đi. Mới đau dậy mà.
- Kaka. Anh chưa muốn ngủ. Nằm chọc em chút nữa đã. hì
- Hehe. Chọc em hả? Anh chọc em rùi thì lóc bảo nhỏ nhỏ thui. Anh lấy xích trời chặn lại chưa? Em sợ bảo lóc cuốn anh ra cầu sông hàn đó. Kaka.
- Hì. Em nói: nếu em mà nói thương anh chắc bảo cấp 15. Zầy mà em đòi bảo nhỏ nhỏ thì anh cần gì phải bận tâm nữa. Còn nếu anh bị lóc cuốn thì anh lấy xích trời cột em + lôi em theo. Keke.
- Hi. Anh kéo không đc đâu. Anh bị gió cuốn ra sông hàn rồi thì sao đến chỗ em kéo em theo được. Kaka.
- Lóc + bảo đều có dự báo thời tiếc trước rồi. Nếu có báo trước thì anh cũng tìm cách đến chổ em lôi kéo em theo chứ. Hì. Chắc là em đang bận việc gì rồi. Thế thì thôi nha?
- Cũng không phải là bận gì cả mà mama hỏi chuyện nên phải trả lời trước. Hihi. Mà không bao giờ có chuyện đó nên không lo. Kaka. Mà anh hết đỏ mắt chưa?
- Nói trước bước không qua. Đều là do ông trời quyết định cả. Hì
- Hì. Bảo là do ông trời. Sao lúc nào anh cũng sợ bước không qua thế? Bước không qua nhìu chuyện rùi àh? Hihi.
- Cũng có thể là bước không qua nhiều chuyện rồi. Hì.
- Hi. Thì cũng muốn bít cảm giác bước qua chứ? Thế anh không muốn bước qua àh?
- Anh biết nếu bước qua thì có cảm giác vui rồi. Anh sợ đang bước thì có người chặn ở đích hoặc kéo chân anh lại lắm.
- Hic. Bi quan quá à. Thế thì ai dám bước típ. Bước không thành công thì thà đừng bước.
- Thì anh nói rồi: Nói trước bước không qua. Mà em muốn anh bước qua àh? Muốn anh tập bước lắm àh?
- Thì em cũng mún tập để mà biết. Em hi vọng đi săn vẫn vượt qua được. Chứ không qua được thì chán lắm à.
- ...........
- Không phải. Mà vì những chuyện do em đã gặp phải thôi. Em không mún ai trong số bạn em lại vấp phải sai lầm như em. Hihi. Có nhìu chuyện em vẫn muốn vượt qua được nên muốn tập bước qua. Mà cũng sợ như anh nói thế đó. Hihi. Nên cũng trốn tránh hoài. Bữa sn em em cũng hứa với ox là cố gắng trong mọi chuyện mà vẫn chưa làm được. Ox biết nó chửi em chết.
- Anh nghĩ phải là cả 2 người tập bước thì mới thú vị. Chứ 1 trong 2 người mà có 1 người muốn thử thì sẽ bước không qua.
- Oe. Em đâu định thử. Mà là bước thật. Hi. Bước để đến đích chứ.
- Hi. Zầy là anh + em cùng tập bước sao?
- Hi. Để lỡ anh ngã xuống em cố lấy hết sức lôi anh dậy. Kaka.
- Ừh. Zầy thì anh + em cùng tập bước. Thôi tối rồi. Em ngủ đi nha.









Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy # Tuesday, April 28, 2009 1:25:50 PM
Hạnh Phúc Là Khi ......trandinhtri # Thursday, April 30, 2009 8:44:08 AM
Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy # Thursday, April 30, 2009 8:55:52 AM
Hạnh Phúc Là Khi ......trandinhtri # Thursday, April 30, 2009 12:38:15 PM
ok cái là anh del liền nè
Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy # Thursday, April 30, 2009 1:24:22 PM
mặc kệ anh thik làm sao với nó thì làm
Hạnh Phúc Là Khi ......trandinhtri # Thursday, April 30, 2009 2:45:29 PM
Thế thì anh biết phải làm gì rồi.....
Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy # Friday, May 1, 2009 1:26:46 AM