Friday, October 14, 2011 11:21:10 PM
Hồi con chưa nói được và đang đi tham dự lớp huấn luyện cho phụ huynh ở BV Nhi Đồng 1 do bs Ngọc Thanh hướng dẫn, tôi có hỏi bs, những bé chậm nói này mai mốt đi học có gặp khó khăn không ?. Bác sĩ gật đầu nói mỗi bé mỗi khác nhưng đa số cũng sẽ gặp khó khăn trong học tập. Nếu con các bạn là rùa thì bạn không thê ép cho nó thành con thỏ. Rùa thì không thể chạy nhanh bằng thỏ nhưng hãy cho nó thời gian, động viên nó, từ từ rồi nó cũng tới mà thôi. Rồi bác sĩ an ủi, rùa ở trên bờ thì chậm nhưng xuống nước thì nó lại biết bơi, con các bạn có thể chậm về mặt này nhưng cũng có thể có khiếu về mặt khác.., ngay cả những người gọi là bình thường thì cũng có mặt nhanh mặt chậm mà, ... Tôi luôn phải nghĩ đến điều này để mỗi khi dạy con học mình lại phải: hít thờ, hít thở ... hừm, nó chậm mặt này biết đâu có năng khiếu ở mặt khác (mà tới giờ mình vẫn chưa tìm ra)...
Read more...
Saturday, June 18, 2011 11:27:07 PM
Dạy về thời gian... đúng là tốn thời gian kinh khủng
Bé nhà mình giờ đã hơn 6 tuổi, thế nhưng tới giờ mới chỉ tạm tạm có khái niệm thời gian thôi chứ chưa vững hoàn toàn... Read more...
Wednesday, February 17, 2010 5:55:56 PM
cham noi, chậm nói
Từ không biết nói đến biết nói đúng là một bước tiến vượt bậc (mặc dù 5 tuổi rồi mà vẫn còn ngọng nhiều quá). Tuy nhiên đó mới chỉ là qua được bước "xóa nạn mù chữ" thôi. Thấy con tiến bộ mỗi ngày tôi cũng cảm thấy mừng nhưng khi tiếp xúc với những đứa trẻ khác tôi mới thấy rằng con mình vẫn còn gặp nhiều vấn đề khó khăn lắm. Chung quy cũng là do khả năng suy luận/hiểu biết của bé còn kém.. Read more...
Sunday, January 17, 2010 7:12:39 PM
ĐỊA CHỈ MỘT SỐ CỞ SỞ KHÁM BỆNH / TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT (dành cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển, khuyết tật ...)
Ghi chú: Những cơ sở dưới đây mình chép từ mạng nên không biết có còn đúng không Read more...
Tuesday, October 20, 2009 7:28:40 PM
nhại lời, chậm nói
Cái bực mình nhất của bé là cứ luôn lặp lại câu hỏi thay vì trả lời. VD khi hỏi: "con mèo đâu ?" bé đưa tay chỉ đúng con mèo, nhưng nếu hỏi "con gì đây ?" thì bé lặp lại liền: "con gì". Nói chung mình nói câu gì bé đều lặp lại. Thấy bé chưa hiểu câu hỏi tôi đành tập trung cho bé học "nhại lại" các câu kể trước đã...Read more...
Tuesday, October 20, 2009 4:02:16 PM
chậm nói
Theo phương pháp dạy đọc cho trẻ tự kỷ là cho bé học các thẻ từ (có hoặc không kèm hình). Bé không cần học đánh vần mà học nguyên 1 từ luôn. Bé học một từ như học một hình ảnh thôi. Mỗi ngày bé sẽ học thuộc 1 số lượng từ nhất định, đến một lúc nào đó khi bé nhớ một lượng từ đủ lớn thì bé đọc được. Read more...
Sunday, March 30, 2008 7:44:10 PM
chậm nói
Khi bác sĩ cho rằng bé không bị tự kỷ mà bị “chậm phát triển” tôi vẫn còn chủ quan (tôi coi chậm phát triển trí tuệ cứ như chậm mọc răng thôi (?)). Tôi đăng ký cho bé học lớp luyện nói (chính xác tên là lớp chỉnh âm) ở bệnh viện và cho rằng thế là xong. Thật sự tôi cũng có mua tài liệu (của bệnh viện) định bụng về nhà dạy thêm cho con nhưng thấy sao khó quá. Con tôi nói không thèm nghe lời thì không biết phải làm sao cho bé chịu làm theo những bài tập trong sách đây ?... Read more...
Thursday, March 20, 2008 7:15:48 PM
chậm nói
Thật khó khăn để tôi và ông xã chấp nhận điều này, vì “nó”, con trai tôi, có một gương mặt thật sáng sủa đẹp trai, lại rất lanh lợi dễ thương. Phải đến khi cháu 2 tuổi rưỡi tôi mới mang cháu đi khám và phải vài tháng sau tôi mới thực sự chấp nhận rằng, con tôi chậm nói là do có vấn đề về thần kinh và hết sức tập trung trị liệu cho bé. Đến nay bé đã hơn 3 tuổi, đã có một số tiến bộ, so với trẻ cùng lứa thì bé còn kém xa, xa lắm, nhưng dù sao bé đã bập bẹ vài từ và khác hẳn so với bé trước đây. Nhìn lại mình tôi thấy thật sự có lỗi với con vì đã bỏ qua quá nhiều “thời khắc vàng” để can thiệp sớm cho con. Quá chủ quan tôi đã vô tình phạm nhiều sai lầm có thể làm cho tình trạng của bé nặng hơn. Hôm nay ngồi viết lại những điều này trên blog, tôi không mong gì hơn là chia sẻ với các phụ huynh có con mắc bệnh tương tự con tôi. Cầu mong các bạn sẽ không phải cứ ân hận ngồi nghĩ “Giá như, hồi ấy…” như tôi đã ân hận khi nhìn con mình...Read more...
Saturday, January 19, 2008 9:38:08 PM
tự kỷ, Lê Thị Phương Nga
"Có con chậm phát triển trí óc và đến gần 3 tuổi vẫn chưa nói một từ nào nên tôi và gia đình tôi rất quan tâm muốn biết về phương pháp của chị Lê Thị Phương Nga. Dù bé nhà tôi chưa đến mức bị tự kỷ, nhưng nếu phương pháp của chị dạy cho 1 bé bị tự kỷ còn có hiệu quả thì chắc với 1 bé chậm phát triển sẽ phải thu được kết quả nhanh hơn. Tôi đã có một số tìm hiểu và xin viết dưới đây những ý kiến mang tính cá nhân của tôi ..." Read more...