Skip navigation.

Log in | Sign up

Chuyện thường ngày ở huyện

,

Sáng nay, Tròn vẫn còn đang ngủ, bố muốn gọi Tròn dậy, bố bảo: Tròn, cười xấu đi. Tròn vẫn ngủ nhưng mà vẫn chun mũi cười xấu. Thế mới tài chứ. Còn bố mẹ thì cứ cười lăn cười bò, và Tròn thì vẫn ngủ tiếp. Yêu nhỉ?



Dạo này Tròn đã biết biết bye bye kiểu mới. Cho tay lên vẫy vẫy rồi lại nắm tay chim chim. Biết “ạ” rồi đấy, cúi rạp cả người xuống.
Ông nội bảo: “phủi tay bẩn đi” là lại rũ rũ cái tay vào cái tay áo như kiểu người Tầu chuẩn bị tiếp kiến với quan ý. Buồn cười lắm.
Khi sang đường biết giơ tay vẫy vẫy để người ta nhường đường rồi.
Nhưng mà vẫn nhất quyết không chịu chỉ ai là bố, mẹ, ông, bà. Cũng chẳng chịu mở miệng ra nói đâu. Mẹ đã tiên đoán trước là “nhanh đi thì chậm nói” mà. Đành chờ đợi & kiên nhẫn.:whistle:

Tròn & em BêGiá đừng có ngày hôm qua

Comments

Hoàng Ngọc Bích 24. October 2008, 08:14

Ờ, đúng rồi, bọn này buổi sáng ra nó ngủ ko sâu đâu. Cún cũng thế, có lúc nào mẹ quàng chăn vào mặt thế là tưởng mẹ đang ú òa thế là cười khanh khách rồi ngủ mơ màng tiếp. Nhiều đứa thế lắm.

Tròn bắt đầu sắp chán chạy nhảy, bắt đầu làm nhiều trò cho bố mẹ rồi đây. hihihi, yêu lắm í cơ. Tha hồ mà cười nhỉ. p: Tầm của Tròn bác thấy yêu nhất, chứ mấy tháng nữa thì lại mè nheo, lắm chuyện, bướng bỉnh cũng mệt lắm.

Nguyễn Hoài Phong 24. October 2008, 08:26

Sao con nít nó phát triển từng bước giống nhau nhỉ.
Buổi sáng 6h anh Su đang ngủ, nghe bánh chưng bánh giò đi ngang nhà rao Ai bánh chưng... bánh giò hông... là anh Su cũng mở miệng rao theo Ai... bán hông... Nhiều hôm mẹ tưởng anh í dậy rồi nhưng xem lại thấy mắt vẫn nhắm nghiền ngủ đến 7h mới chịu thức giấc p:.

Mà cái tầm của Cún vẫn còn yêu, đến ít nữa còn phá banh nhà, ăn vạ đủ trò hơn giờ nữa ấy mẹ Cún ơi. Hic, mẹ Su xem anh Khoa hàng xóm quậy mà thấy não nề cho thời gian sắp tới. Hic hic :D

Nguyen Anh Duc 24. October 2008, 08:38

Hi...Hi...hóa ra là chúng nó cũng giống nhau nhỉ? Yêu thế không biết. Phải tranh thủ yêu yêu chúng nó lúc này thôi, lớn lên 1 tí là lúc nào cũng chỉ muốn phát vào mông thôi. :D

Tân Sang 24. October 2008, 11:27

Hóa ra cái điểm này bọn nó giống nhau ghê. Hôm hè Bố về dạy cho Bốp là chó sủa Gâu gâu. Buổi sáng hắn ta vẫn còn nhắm mắt ngủ, bố hỏi con chó sủa thế nào? Bốp mắt vẫn đang nhắm tịt, nhưng miệng thì vẫn "Âu, âu". Có lẽ đó là lúc yêu nhất trong ngày ấy nhỉ.

Gau 24. October 2008, 13:32

hihi, anh con rể đáng iu thế mà bà thông gia thỉnh thoảng lại " hồ than thở" mới lạ chứ! :irked:

Aleisha Ngô Hà Phương 26. October 2008, 01:00

Cute quá đi. Em Chít thì ngủ but cứ thơm vào má là cười.

Teeth Lee 26. October 2008, 01:56

hihi, Teeth nhà em thì đang ngủ, nhưng mẹ xùy xùy trêu thì vẫn toét miệng cười, mắt thì vẫn nhắm tịt...Có lúc mở mắt ra nhếch mép cười rồi quay lưng vào tường ngủ tiếp, kỉu như cười thí cho rồi đó, đừng có làm phiền nữa, he he

Nguyen Anh Duc 27. October 2008, 02:40

Bọn này chúng nó đều lắm chuyện, rắc rối nhưng thật đáng yêu. Cả nhà nhỉ? :smile:

Nguyễn Ngọc Duy Hân 27. October 2008, 06:51

Tròn ơi bạn Nuna nói được 8 từ rồi đó nhe, nói chính xác lắm không có nói ngọng đâu.Nhiều khi Ba Mẹ còn bị bạn Nuna bắt nạt nữa đó.Mẹ đang ăn cơm Nuna cứ lại bám Mẹ, Mẹ bảo " đi ra" thì bị bạn ấy héc lại " đi ra".

Nguyen Anh Duc 27. October 2008, 06:58

Ôi, Nuna giỏi thế, trộm vía trộm vía. Bạn Nuna đi nhanh, nói nhanh nhỉ? Thế thì cái thuyết "đi nhanh nói chậm" của mình là sai rồi. Ngưỡng mộ Nuna quá. :yikes:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies