Tuyệt thực
Friday, 31. October 2008, 05:35:33
Hôm nay là tròn 14 tháng rồi. Mẹ vẫn cho mặc quần áo dài tay sơ sinh. Mọi khi còn vừa vặn, thế mà 2 hôm nay rộng thùng thình rồi. Tối qua con quấy, mẹ cho ra đường chơi, lúc đó là 8h tối, thế mà ngủ gục trên vai mẹ như là cái rẻ vắt vai ý. Chưa khi nào bị như thế. Ngủ một mạch đến sáng 7h sáng hôm nay. Thế mà sáng nay vẫn chẳng chịu ăn.
Hôm nay là một ngày buồn. Trận mưa lớn nhất trong năm của Hà Nội. Mẹ phải đi làm sớm vì biết kiểu gì cũng tắc đường & ngập lụt. Phải nhờ bà cho ăn. 2 bà cháu đánh vật được 100ml sữa thì con phun hết vào quần áo đi làm của mẹ. Thế là lại bắt đầu 1 ngày buồn nữa rồi.
Lo nhất là việc bỏ ăn, chưa ăn được bao nhiêu đã trớ thế này là báo hiệu một chu kỳ viêm phế quản nữa đây.














Hoàng Ngọc Bích # 31. October 2008, 06:39
Hoàng Ngọc Bích # 31. October 2008, 07:01
Nguyen Anh Duc # 31. October 2008, 07:05
Công nhận là nhờ bác tuongphung mở mang cho mới biết cái chức năng subscribe này. Hay ra phết.
Nguyễn Hoài Phong # 31. October 2008, 09:08
Chỉ biết động viên mẹ Tròn bình tĩnh, nhẹ nhàng để cho con có tâm lý thoải mái thì có khá hơn không.
huytun # 31. October 2008, 15:38
Tân Sang # 1. November 2008, 10:46
Nguyen Anh Duc # 3. November 2008, 03:16
@mẹ Tũn: cám ơn bác.
@tansang: ôi, thế anh Bốp cũng tuyệt thực à? Cái bọn này chẳng biết là làm sao. Răng lợi thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy không chịu ăn thôi. Anh em mình cố gắng nhé.
Thỏ- Sóc # 3. November 2008, 06:43
Nguyen Anh Duc # 3. November 2008, 07:11
Ngưỡng mộ mẹ Sóc ơi là ngưỡng mộ, nuôi được chị Thỏ còn to hơn cả em Gấu. Mà chị ý lớn lên xinh ơi là xinh.
nguyenvuducduy # 3. November 2008, 16:05