Skip navigation.

Log in | Sign up

Lịch tờ 2009 cho Cún

Hôm nọ sinh nhật cháu Cún. Cả nhà vác cái mặt mo đến ăn uống nhậu nhẹt nhưng không có quà gì cho cháu. Kính biếu cháu được mỗi cái bánh Thu Hương. Khất nợ cái đã nhé. Khi nào rảnh rang sẽ mua đền 1 món to đùng.
Đây là quà tinh thần trước này.
Chúc cái kẹo của dì ăn nhiều, ngủ nhiều, biết nhiều, mạnh khỏe & ngày càng đáng yêu.flirt

Lịch tờ 2009Sắp Tết rồi

Comments

CunNgocBich 5. January 2009, 08:32

:D Hơi bùn cười nhỉ, Tết HN mà mặc váy thế này thì lạnh chít mất thôi. Công nhận Cún ít ảnh thật, ai bảo xấu quá bị bố mẹ bỏ qua khâu chụp ảnh :lol: Thanks dì nhé. Trông cái ảnh này Cún cứ là lạ, ko biết PTS nó có làm gì đến cái đầu của Cún ko thế? :D

trangdungtron 5. January 2009, 08:34

PTS nó chẳng làm gì cả đâu. Nguyên đai nguyên kiện đấy. Chọn mãi mới được cái ảnh này.

Tansang 5. January 2009, 10:40

Làm bóng phía sau đẹp nhỉ, nổi hẳn tấm ảnh phía trước lên, tuy nhiên bóng to hơn ảnh thật, hì hì

Socconhonganh 6. January 2009, 03:28

Cái ảnh này trông Cún bụ bẫm phết!

trangdungtron 6. January 2009, 07:40

Chú thích: cái ảnh này là thời hoàng kim 9kg 20 tháng của Cún đấy. Ha...Ha...Vỗ mãi mới được từng đấy thịt nên mới cho mặc váy 2 dây.
Cún với Tròn thật là...siêu béo...

CunNgocBich 7. January 2009, 01:46

hi...hi...hi Dã man. :cry: :D

baonhu-baoquang 9. January 2009, 06:39

Tết con trâu mà, hỏng phải con mèo đâu nhen. h1ihí
Mẹ phải giỏi PS mới làm được cái này đó heng

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies