Tổng kết 1 tháng đi học
Monday, 6. July 2009, 02:28:17
Sau 1 tháng đi học
Người gầy xọp hẳn đi
Ốm 1 trận li bì
Ho dai dẳng chưa dứt
Tổng cộng vài vết sứt
Một vết cắn rất đau
Do chỉ thích đánh nhau
Giành đồ chơi với bạn
Đi học sáng vẫn khóc
Chiều đón lại không về
Vì đang còn mải mê
Ô tô cùng nhà bóng
Bà thỉnh thoảng sang ngóng
Xem cháu học ra sao
Ăn uống như thế nào?
Để còn về báo cáo
Theo như lời cô giáo
Tròn nghịch ngợm suốt ngày
Vận động luôn chân tay
Không được tập trung lắm
Các cô vẫn cố gắng
Rèn Tròn tính tập trung
Không cho chạy lung tung
Mà ngồi cùng các bạn
Cô dạy Tròn cầm bút
Tô màu ông mặt trời
Một sản phẩm ra đời
Trông rất là “trừu tượng”.
Có một điều ấn tượng
Về nhà cũng tô màu
Ngồi cũng được lâu lâu
Rồi khoe khoang “Trời đấy” !!!
Một tháng là như vậy
Cuộc chiến còn lâu dài
Mong sang tháng thứ 2
Tròn ăn ngoan, ngủ kỹ.
Người gầy xọp hẳn đi
Ốm 1 trận li bì
Ho dai dẳng chưa dứt
Tổng cộng vài vết sứt
Một vết cắn rất đau
Do chỉ thích đánh nhau
Giành đồ chơi với bạn
Đi học sáng vẫn khóc
Chiều đón lại không về
Vì đang còn mải mê
Ô tô cùng nhà bóng
Bà thỉnh thoảng sang ngóng
Xem cháu học ra sao
Ăn uống như thế nào?
Để còn về báo cáo
Theo như lời cô giáo
Tròn nghịch ngợm suốt ngày
Vận động luôn chân tay
Không được tập trung lắm
Các cô vẫn cố gắng
Rèn Tròn tính tập trung
Không cho chạy lung tung
Mà ngồi cùng các bạn
Cô dạy Tròn cầm bút
Tô màu ông mặt trời
Một sản phẩm ra đời
Trông rất là “trừu tượng”.
Có một điều ấn tượng
Về nhà cũng tô màu
Ngồi cũng được lâu lâu
Rồi khoe khoang “Trời đấy” !!!
Một tháng là như vậy
Cuộc chiến còn lâu dài
Mong sang tháng thứ 2
Tròn ăn ngoan, ngủ kỹ.














Việt Lan # 6. July 2009, 06:50
như thế là khá rùi
cứ tưởng mãi úi xùi
khóc 8/8 tiếng.
Le Duc Hieu # 6. July 2009, 08:18
huytun # 6. July 2009, 12:42
Cun - Ngoc Pham # 7. July 2009, 04:52
Mr Ốc # 7. July 2009, 07:59
nguyenvuducduy # 7. July 2009, 15:04
AKIRA # 7. July 2009, 21:18
suất khẩu thành thơ bay
nghe cứ nhẹ cả người
chuyện của Tròn rất hay
Tròn thông minh hiếu động
sau này nhớn thành tài
chúc Tròn giỏi chăm ngoan
hi hi... cho mình bon chen 1 tí nhé, hân hạnh được làm quen
Nguyen Anh Duc # 8. July 2009, 02:26
@Hiếu Cò: Bạn Hiếu đã sắp đi học chưa? Mẹ đi vi vu quá chẳng úp đết tình hình con giai gì cả.
@huytun: Thế này gọi là siêu hả bác?
@kimsonbui: chẳng biết có khá không nhưng phải chịu thôi bác ạ, chẳng có cách nào khác.
@meoc: Mẹ Ốc cứ thử cho đi xem, khéo lại làm được cả "trường ca" ý chứ.
@nguyenvuducduy: Hi...Hi...
@akirakun: Cám ơn mẹ akirakun. Vẫn qua nhà bạn thường xuyên đấy, ngưỡng mộ tài nuôi con lắm, trộm vía cứ chũn cha chũn chĩn, yêu ơi là yêu.
Đoàn Hải Đăng # 8. July 2009, 10:25
Thanh Huyền # 9. July 2009, 07:05
Việt Lan # 9. July 2009, 07:09
Thanh Huyền # 9. July 2009, 07:24
Nguyen Anh Duc # 9. July 2009, 07:41
@mẹ Bun, mẹ Chichbong: mẹ Bông nói đùa thôi chứ mẹ Bông siêu thơ lắm, đọc bài nào cũng thấy tình cảm lắm chứ không phải con cóc nhảy ra, con cóc nhảy vào như của nhà Tròn.
Đoàn Hải Đăng # 9. July 2009, 08:15
Thanh Huyền # 9. July 2009, 08:47
AKIRA # 9. July 2009, 11:55
Nguyen Phuong Linh # 10. July 2009, 05:32
Hoàng Ngọc Bích # 10. July 2009, 06:53
Le Duc Hieu # 13. July 2009, 07:49
Cộng thêm tính lây-zi (lazy)
Và cái tội ngu si
Viết rồi lại xoá đi
Nên lốc( blog) chẳng có gì
Giờ đã viết tí ti
Mời các bạn sang ...xi (see)
Vivian # 17. July 2009, 12:24
Diep92hd # 23. July 2009, 07:34
Sasaki # 4. August 2009, 01:31