24 ngày nữa Tròn 24 tháng
Friday, 7. August 2009, 07:36:15
Dạo này buồn ghê ghớm, buồn thê thảm, buồn đến mức chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nói gì. Hàng xóm láng giềng, người xa lạ, người thân quen khi nhìn con đều xót xa lắm, đều hỏi: "sao dạo này con...thế?". Mẹ cứ muốn rớt nước mắt. Hỏi bố: "làm thế nào bây giờ?", bố chỉ bảo: "con mình thế biết làm thế nào được, vợ chồng mình cũng cố gắng lắm rồi mà". Thương quá, giá như con được nuôi bởi người mẹ đảm đang hơn, giỏi giang hơn thì con không bị ra nông nỗi.
!!! Chỉ còn 24 ngày nữa là tròn 24 tháng tuổi rồi. Nhanh quá, chỉ mong thời gian dừng lại để con kịp lớn so với tuổi của mình.
2 năm trôi qua với hơn bẩy trăm ngày
Có khi mưa phùn, có khi gió bấc
Nhưng tình yêu với con là duy nhất
Không thứ gì thay thế được đâu con
Nhớ khi bò, trườn, lẫy, chạy lon ton
Đến khi con bập bẹ từ đầu tiên: “MẸ”
Như làn gió chạm vào môi rất khẽ
Ngọt ngào sao bằng con gọi: “Mẹ ơi”!!!
Những khi buồn, ngập cảm giác chơi vơi
Thấy con cười nỗi buồn như tan biến
Có những điều chỉ trong lòng mẹ biết
Có con rồi bố chỉ xếp thứ hai
Rồi con lớn và cũng giống như ai
Con lại phải lên đường đi “nhập ngũ”
Không được chăm như những ngày xưa cũ
Nhưng yêu thương vẫn đong đủ ngày ngày.
Bố mẹ già đi con cũng chẳng hay
Nhưng con lớn từng ngày bố mẹ đều ghi dấu
Những kỷ niệm 2 năm thời thơ ấu
Lại cùng con đi tiếp tuổi lên ba...

!!! Chỉ còn 24 ngày nữa là tròn 24 tháng tuổi rồi. Nhanh quá, chỉ mong thời gian dừng lại để con kịp lớn so với tuổi của mình.
2 năm trôi qua với hơn bẩy trăm ngày
Có khi mưa phùn, có khi gió bấc
Nhưng tình yêu với con là duy nhất
Không thứ gì thay thế được đâu con
Nhớ khi bò, trườn, lẫy, chạy lon ton
Đến khi con bập bẹ từ đầu tiên: “MẸ”
Như làn gió chạm vào môi rất khẽ
Ngọt ngào sao bằng con gọi: “Mẹ ơi”!!!
Những khi buồn, ngập cảm giác chơi vơi
Thấy con cười nỗi buồn như tan biến
Có những điều chỉ trong lòng mẹ biết
Có con rồi bố chỉ xếp thứ hai
Rồi con lớn và cũng giống như ai
Con lại phải lên đường đi “nhập ngũ”
Không được chăm như những ngày xưa cũ
Nhưng yêu thương vẫn đong đủ ngày ngày.
Bố mẹ già đi con cũng chẳng hay
Nhưng con lớn từng ngày bố mẹ đều ghi dấu
Những kỷ niệm 2 năm thời thơ ấu
Lại cùng con đi tiếp tuổi lên ba...















Hoàng Ngọc Bích # 7. August 2009, 08:38
huytun # 7. August 2009, 08:52
Gau # 7. August 2009, 08:58
Mừng con rể sắp tròn 2 tuổi!!!!! ngoan con rể nhá!
NGÂN HÀ và QUANG DIỆU # 7. August 2009, 14:04
P/S: Bài thơ này cực hay...Gửi đi dự thi đi!!!
Thỏ- Sóc # 8. August 2009, 05:29
KHi nào SN Sóc, chị mang bài thơ về treo ở nhà chị nhé. Còn bài thơ này em đem qua dự thi trong topic "mẹ tròn con vuông" bên WTT, để các chị ấn nhé
Tina # 9. August 2009, 11:48
Gau # 10. August 2009, 04:18
Originally posted by Socconhonganh:
Ấn cái gì hả mẹ Sóc ui..hihihihi
Nguyen Anh Duc # 10. August 2009, 04:23
Chết, lại được các cô các bác khen thơ hay à? Đem dự thi người ta cười cho chết. Cứ treo ở nhà mình để các bác "ấn" hộ vậy. Mà em cũng chưa hiểu là "ấn" gì đâu?
Thỏ- Sóc # 10. August 2009, 07:04
Mr Ốc # 10. August 2009, 07:38
Bunny Quế Minh # 10. August 2009, 09:22
Không muốn lại bán than nhưng mẹ Bunny kể cho mẹ bạn Tròn nghe chuyện của Bunny: Từ lúc trong bụng mẹ, siêu âm lần nào bs cũng nói cân nặng của em bé nhỏ hơn tuổi thai vài tuần. Sau này mình mới hiểu ra bs tính cân nặng dựa vào chiều dài xương đùi nên chính xác là vì xương đùi của Bunny ngắn nên tính ra cân nặng dưới chuẩn. Khi ra đời bs đỡ sinh cũng nói chân Bunny ngắn. Suốt quá trình phát triển, lúc nào chiều cao của Bunny cũng nằm ở cận dưới trong khi cân nặng thì nằm ở đường trung bình. Mình tìm hiểu các nguyên nhân, trong đó có 1 căn bệnh bẩm sinh tay chân ngắn, càng tìm hiểu nỗi nghi ngờ càng tăng vì có 1 số biểu hiện rất giống, nhất là khoản xương đùi và xương cánh tay ngắn. Mấy đêm liền mình mất ngủ... nghĩ nếu con mình rơi vào trường hợp này thì phải làm sao, tương lai của con thế nào. Mình đem Bunny đi khám 1 bs mà mình tin tưởng nhất từ trước đến giờ (nhưng không phải bs chuyên khoa chấn thương chỉnh hình vì đi khám bv chấn thương chỉnh hình họ toàn nói qua loa) thì bs nói theo kinh nghiệm của bác nếu bị tật đó thì chiều cao thấp hơn chuẩn rất nhiều, bác nghi Bunny bị tuổi xương trẻ, đến khoảng 5 tuổi hoặc dậy thì sẽ phát triển nhanh lên. Tóm lại là mình vẫn theo dõi tiếp. Buồn cũng đã buồn nhiều, khóc cũng đã khóc nhiều rồi nên giờ phải lạc quan thôi. Mẹ Bunny thật sự đồng cảm với câu "Mong thời gian dừng lại để con kịp lớn so với tuổi của mình"
nguyenvuducduy # 10. August 2009, 18:34
Thích câu "Có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn" lắm. Ông bà mình nói đố có sai
Nguyen Anh Duc # 11. August 2009, 01:38
@mẹ Ốc: cám ơn mẹ Ốc nhá, thực ra con nó ốm nên còi thì mình mới bị xì trét thôi, chứ nó cứ còi còi nhưng khỏe mạnh thì mình cũng OK.
@bunny: mình lần đầu tiên mới nghe đến bệnh đó đấy mẹ bunny ạ. Theo mình hiểu thì cân nặng của bé trong bụng mẹ được tính dựa trên đường kính lưỡng đỉnh gì gì cơ. Mình cứ nghĩ là bố mẹ ngắn thì con cũng ngắn nên chẳng để ý đến chiều dài xương đùi khi siêu âm. Mình thấy bunny rất dễ thương, chắc chưa phát huy hết chiều cao vì chưa đến thời điểm chứ không phải bị bệnh gì gì đó đâu. Tròn thì vừa còi, vừa lùn, nhưng mà bố mẹ đều lùn mà, lại lười ăn & uống sữa nên chắc tương lai cũng không dám với các em chân dài.
@nguyenvuducduy: cám ơn mẹ nó đã khen thơ nhé
Mr Ốc # 11. August 2009, 02:31
Thanh Huyền # 11. August 2009, 03:13
Bà chị gái chồng em, nghe mọi người kể lại, khi sinh ra nặng có 1,8kg, có người còn ko dám bế vì sợ lọt tay. Ai cũng bảo "con bé này được mỗi đôi mắt sáng". Đến tuổi đi học cũng vẫn còi cọc, ốm yếu ko lớn lên được chút nào, vậy mà khi trưởng thành thì chiều cao rồi cân nặng tăng lên vùn vụt, bây giờ bà ấy cao 1m63, nặng 55kg, trông người rất đẹp và cân đối.
Vì vậy pác cũng đừng lo nhiều mà ảnh hưởng tới em bé trong bụng nha.
Gau # 11. August 2009, 04:16
Thanh Huyền # 11. August 2009, 04:32
Mr Ốc # 11. August 2009, 06:53
Originally posted by chichbong020:
lại đi xí xọn
Việt Lan # 11. August 2009, 07:16
Còn vụ tròn.... thì cứ yên tâm đi đừng có lo quá như thế nó theo zen của bố mẹ thôi. Bố và mẹ tròn đều nhăng nhẳng thế thì làm sao mà tròn tròn được.
Như nhà Bun, mẹ Bun nói thật là chăm con không có khéo lắm mà nó vẫm tròn ung ủng vì là nó giống zen nhà nội nó ,cả nhà tròn quay nên nó cũng tròn thôi.
mà hình như cũng giống cả nhà ốc nữa thì phải, thấy meoc suốt ngày kêu ca là con ăn lười Ốc vẫn tròn đấy thôi, vì ốc giống cả bố lẫn mẹ mờ (Cái này nói xấu sau lưng tí
Hoàng Ngọc Bích # 11. August 2009, 07:29
Teeth Lee # 11. August 2009, 07:32
bạn Tròn có khi tạng người thế, không phải lo, miễn sao cứng cáp khỏe mạnh lanh lợi là được, cũng không cần phải hát bài ước gì nhé
Ví như một trong những em ngừi iu của Teeth, ăn y như Teeth, nhưng em ý hấp thu tốt, nên 17kg rùi, còn Teeth có 15 thôi. Không sao cả đâu.
Hồi mới đi học, Teeth cũng ốm liêu xiêu, sụt hẳn 2kg, mặt mỏng quẹt, qua ngưỡng, trộm vía lại lên cân, lại mũm mĩm, mà ăn uống vẫn thế.
nếu chị sốt ruột và thấy cần phải làm gì đấy, thì cho Tròn uống Sữa non Colestrum nhá, cái này em nói lâu rồi đấy. Mà hình như cho ăn cơm là lên cân cũng nhanh đấy
Mẹ Tròn đừng lo nhiều nhé
Thanh Huyền # 11. August 2009, 08:33
Originally posted by meoc:
Sao tôi cứ đến chỗ nào là cũng thấy bà nhỉ, khổ thân, cũng phải để người ta tí tởn chút chứ, mà tôi mới chỉ chẹp miệng tiếc thôi chứ có ý gì đâu
Mr Ốc # 11. August 2009, 09:12
Originally posted by vietlan179:
Không nể bầu bí đâu nhá, ko chạy nhanh em oánh cho ù mỏ nhá
Mr Ốc # 11. August 2009, 09:13
Việt Lan # 11. August 2009, 09:17
Chạy thôi , chạy thôi... ối làng nước ới Bá Kiến nó oánh tôi...
Mr Ốc # 11. August 2009, 09:19
Tương Phùng # 12. August 2009, 01:28
@Tít: Công nghận ngưỡng mộ Tít nhá, lùi một bước tiến hai bước:)
Ti mà lùi một bước, xốc mãi mà chưa lên nổi một bước
Nguyen Anh Duc # 12. August 2009, 04:01
@mẹ Ốc: giá mà Tròn lười ăn nhưng cứ "chũn chĩn" giống anh Ốc thì thích nhỉ? Chém mồm nhiều lần.
@mẹ Bun: nhà nội của Tròn cũng toàn người tròn nên mình mới đặt tên là Tròn để ăn theo gien nhà nội đấy chứ, không ngờ nó lại theo gien suy dinh dưỡng của nhà ngoại. Hi...Hi...
@mẹ Tít: vẫn hát bài "ước gì" thôi, Tròn chắc 6 tuổi cũng chưa đạt cân nặng & chiều cao của Tít. Nhưng bố Tít thế cơ mà, làm sao mà bì được, nhẩy?
@tuongphung: ôi ôi, không dám cùng hội cùng thuyền với em Ti đâu, em Ti 13kg thì ăn đứt anh Tròn rồi. Mà em Ti đi học chưa nhỉ? Chẳng thấy báo cáo gì cả.
Mr Ốc # 12. August 2009, 07:40
Originally posted by trangdungtron:
sắp rồi, mẹ yên tâm đê
Thanh Huyền # 12. August 2009, 09:48
Originally posted by trangdungtron:
Originally posted by trangdungtron:
Thôi chị em mình đừng tâng nhau nữa nha, chị cóc cụ theo trường phái hiện thực, em cóc cụ theo trường phái lãng mạn (mặc dù chẳng thấy lãng mạn tẹo nào) nha
Tương Phùng # 13. August 2009, 05:36
Tương Phùng # 13. August 2009, 05:38
Nguyen Tran Thuc Anh # 13. August 2009, 05:44
Thôi sắp sinh nhật tròn rùi,chúc cu Tròn tăng thêm vài kí nữa cho mẹ cu mãn nguyện, để em tròn trong bụng cũng được mãn nguyện theo
Teeth Lee # 13. August 2009, 13:52
Originally posted by trangdungtron:
úi, cướp giật cái vía phát, hị hị
iem vẫn lo Teeth theo gien lùn của mẹ thì chít em
Việt Lan # 13. August 2009, 14:19
BÉ XINH # 17. August 2009, 21:36
Đọc bài thơ của mẹ Tròn mà muốn "sụt sịt' luôn đó.
Anonymous # 18. August 2009, 07:43
Thế là cứ sắp dắt nhau lên 3, lên 4 cả nhỉ?
Tròn sắp 2 tuổi và sắp được... làm anh, ngưỡng mộ quá :p
Tân Sang # 19. August 2009, 04:23
Nguyen Anh Duc # 19. August 2009, 07:45
@mẹ Chích Bông: khen nhau là nghề của chị em mình mà.
@tuongphung: cố gắng bước 1,2,3 nhé, chứ đừng một hai một.
@mẹ Thục Anh: mình thấy ở chỗ mình làm, con Nhật cũng bé lắm, có đứa nuôi ở VN 18 tháng được 9kg, về Nhật bác sỹ bảo "TO" đấy. Buồn cười không? Mà sao bọn Nhật ở chỗ mình nó cao lắm cơ, toàn 1.8m trở lên thôi, cao hơn cả Tây. Mẹ Thục Anh ở Nhật tìm ra bí quyết gì cho con cao như chúng nó thì bảo chị em với nhé.
@mẹ Tít: trộm vía Tít nhiều phát. Gien lùn của mẹ Tít chắc nó chê, nó chẳng xài đâu.
@mẹ Bun: thế thằng thứ 2 đặt tên là Bẹt à? Gọi "Bẹt ơi, Bẹt ơi" à? Hi...Hi...
@mẹ Vivian: căn bản là nó cứ ốm liên miên nên mới chán thôi mẹ nó ạ, chứ đúng là nhà mình lùn còi thì chẳng mong con "to cao đen hôi" được. Hi...Hi...Thanks mẹ nó.
@mẹ Thịnh: mẹ nó vẫn giữ kế hoạch đặt ra chứ? Đến đâu rồi?
@tansang: nhà bác nói "chuẩn không cần chỉnh" .
Mr Ốc # 19. August 2009, 08:23
Originally posted by trangdungtron:
ờ ờ đủn nhé, nhưng anh mà đủn đít Tròn thì...có mà ngã lăn quay
Nguyen Anh Duc # 19. August 2009, 08:27
Mr Ốc # 19. August 2009, 08:35
Nguyen Tran Thuc Anh # 19. August 2009, 13:36
XUAN DUONG # 27. August 2009, 08:08
Nguyen Phuong Linh # 1. September 2009, 23:43
Đọc thơ mà yêu, thương cả mẹ lẫn con
Diep92hd # 22. September 2009, 05:36