Bố con nhà xúc sắc

Sau một thời gian bỏ vợ bỏ con, cày quốc ở cơ quan suốt ngày, cộng với việc thức đêm thức hôm làm ra 1 cái phần mềm nào đó, bố đã được bầu là nhân viên xúc sắc. Phần thường là một bó hoa to đùng này đây. Trông bố con nhà xúc sắc phấn khởi không này.lol

Sắp Tết rồiĐêm 30, rạng sáng mồng 1 Tết

Comments

huytun Sunday, January 18, 2009 11:27:38 AM

Chúc mừng đồng chí bố Tròn yes up

PS 1 : Bố Tũn cũng bỏ bê vợ con mà chẳng thấy ai tặng hoa, híc híc bigsmile bigsmile bigsmile

PS 2 : Mẹ Tròn thấy bố Tròn đi suốt nên mua hoa về tặng chồng để kéo lên một chút lãng xờ mạn à lol p bigsmile

Thỏ- SócSocconhonganh Sunday, January 18, 2009 2:52:13 PM

chúc mừng bố Tròn .

MẸ Sóc hỏi khí không phải (mặc dù đã đọc P/S ở trên rồi), nhưng có bao nhiêu người trong cơ quan và trong số bấy nhiêu người đó, có bao nhiêu gnười được chọn ạ????

(Sau 10 năm công tác, mẹ Sóc chưa năm nào được là nhân viên xuất sắc cả bigsmile bigsmile bigsmile) yes

Teeth Leeteeth Sunday, January 18, 2009 4:03:23 PM

Híhí, chúc mừng bố Tròn nhá, xúc sắc xúc sắc bigsmile

Mẹ Sóc ơi, nhân chị ca cẩm, em lại bật một cái mí là em cũng được bầu là con xúc sắc của công ty đấy, ko fải năm nay, năm 2006 cơ, he he, năm ý giỏi thía, vừa vơ được chồng, vừa vơ được xúc sắc lại còn nảy ra được cái thèng Teeth, mơ năm nào cũng hên thế quá bigsmile p

Nguyen Anh Ductrangdungtron Monday, January 19, 2009 1:42:20 AM

@mẹ Tũn: úi giời. Bác giai nhà bác không có hoa thì cũng có mặt trên TV rồi.
@mẹ Sóc: nào em có biết là bao nhiêu người đâu. Đại khái mỗi phòng ban đề cử một người. Chắc là đông như quân nguyên í. Hi...Hi...Bố Tròn năm ngoái cũng được danh hiệu xúc sắc. Nhưng năm nay có cái phần mềm nên được thêm tí mầu.
@mẹ Tít: mẹ Tít lúc nào cũng xúc sắc thế. Năm 2006 thành công mỹ mãn nhỉ? Chúc mẹ Tít sang năm 2009 ngày càng thành công hơn & có thêm bé Tút nữa. Nhưng số lượng đức ông chồng thì không thay đổi. Ha...Ha...

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Monday, January 19, 2009 2:39:51 AM

Hì có mầu à, có mầu là bác được thơm lây rồi. hí hí hí

Teeth Leeteeth Monday, January 19, 2009 4:34:58 AM

Ko chị ơi, năm 2009 chưa muốn có Tút đâu, he he...

Mầu bên ý chắc đẹp lắm, chứ bên em mầu mè ảm đảm lắm, Thế là nhà Tròn tết này ăn tết to rùi bigsmile

Cún & Nhímkimsonbui Monday, January 19, 2009 9:47:43 AM

Cuối năm được bó hoa này là thung thướng điên cuồng luôn í nhờ bigsmile

Cún & Nhímkimsonbui Monday, January 19, 2009 9:47:44 AM

Cuối năm được bó hoa này là thung thướng điên cuồng luôn í nhờ bigsmile

GauBearfamily Saturday, January 24, 2009 5:10:07 PM

Chẳng thấy ông thông gia khao khiếc gì nhờ!!!hơ hơ hơ

Chít & Andychit_be_cua_bo_me Monday, January 26, 2009 9:29:13 AM

Chúc năm mới hạnh phúc, mạnh khoẻ nhà anh Tròn nhé.

Nguyen Anh Ductrangdungtron Thursday, January 29, 2009 5:10:46 PM

@chị Cún: chị Cún muốn khao gì để em khao. Một bát cháo to dành cho chị nhé.
@Tít: chẳng biết thế nào, biết đâu năm con Trâu nhà Tít lại tòi ra 1 em nghé xinh xinh thì sao???
@Cún Phạm: sướng đi..ên đảo í chứ lị
@em Gấu: Hơ hơ hơ...phải khao à?
@Chít: Cám ơn em Chít. Chúc em Chít hay ăn chóng lớn, sang năm mới lớn bằng 5 bằng 10 năm trước nhé.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies