...Băm rồi....

,

Hôm nay mẹ chính thức bước sang tuổi "băm" rồi.
Giờ này năm ngóai, thằng con còn bé tí, chưa tham gia thổi nến được. Năm nay cũng tí tởn được đôi chút rồi.
Hôm nay em có gì lạ nhỉ? Nhìn kỹ mà xem, ở dưới chân ý. Cô mới sắm cho đôi "chúng tôi là những con bò vui nhộn..." đấy, trông yêu nhỉ? Diện luôn mừng sinh nhật mẹ.



Tròn chở hoa đi tặng mẹ đấy.



Chị Cún lại là chủ nhân của chiếc bánh ga tô này rồi. Thổi rất sành điệu, 1 phát ăn ngay. Tròn thì cũng phì phì nhưng không tắt được ngọn nào.





2 chị em cười tít không này.


Tình cờMẹ làm video - tập 8

Comments

Teeth Leeteeth Wednesday, December 3, 2008 5:10:21 PM

Chúc mừng Sn chị, thêm tuổi mới nhưng luôn tươi trẻ, tràn đầy niềm vui.

Sinh nhật mẹ mà có con giai đẩy xe tặng hoa và cháu gái thổi nến bánh ngọt thì nhất rồi, mà cái bộ con gấu con và dép con bò của Tròn yêu quá, cực dễ thương luôn ý smile

NGÂN HÀ và QUANG DIỆUhoshinoginga Wednesday, December 3, 2008 5:29:59 PM

Trộm vía bạn tròn dạo này trông yêu quá cơ. Chúc mừng sinh nhật mẹ Trang nhé. Chúc bạn Tròn nhanh khỏi ốm để mẹ nó có thời gian thực hiện Wishlist của ngày sinh nhật nhé.

Chít & Andychit_be_cua_bo_me Wednesday, December 3, 2008 11:34:56 PM

Chúc mừng SN mẹ Tròn, thêm tuổi mới thêm vui vẻ, hạnh phúc.
Anh Tròn lúc nào cũng cute thía này thì bị các iem nói xấu sau lưng cũng phải thui. Trông cái má với cái cổ tay ý..

Thỏ- SócSocconhonganh Thursday, December 4, 2008 2:25:18 AM

Chúc mừng sinh nhật muộn. Hôm qua mẹ Sóc qua nhà Su, định quay về nhà Tròn chúc nốt thì bị ...lạc đường, qua đối thơ bên nhà Bố Bốp. CHúc mẹ Tròn "ăn nhiều, nói ít, lâu già" dù có thêm ...50 năm nữa vẫn vậy ! lol lol lol party party party

Ơ, mà hình như Tròn cao bằng chị Cún rồi thì phải!!!

Nguyen Anh Ductrangdungtron Thursday, December 4, 2008 2:37:04 AM

Cám ơn các cô các bác nhé. wink

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Thursday, December 4, 2008 3:03:35 AM

Vâng 2 chị em mẹ cháu vụng nuôi hai đứa cứ còi dí. Chị Cún chị cả của đám em lau nhau mà còi hơn cả em út Sóc trên Opera. cry
Happy birthday mẹ Tròn nhé.

Tròn có dép đẹp thế. hihihi, mặc cái áo len đểu này mà lại ăn ảnh nhỉ.

Mẹ Tròn với bố Cún để Cún ăn mặc kiểu gì khiếp quá. Trông tị nạn không chịu nổi.

Hoài Phongsusubapcai Thursday, December 4, 2008 3:26:13 AM

Chúc mừng sinh nhật mẹ Tròn nha!

Nhìn Cún đứng với Tròn thì cứ như là em Tròn ấy nhỉ, (nghe xong câu này thế nào cũng có người chửi mình cho coi bigsmile). Cún còi vẫn cái mỏ cuốn lô hấp dẫn như mọi khi, cái điệu cười của Cún nhìn thấy là hết sầu đời ngay ấy, tươi roi rói smile
Tròn trông manly không chịu nổi, kiểu này làm sao mà Bắp cải giữ được đây bigsmile.
Sinh nhật mẹ mà chẳng thấy mặt băm của mẹ đâu cả no

Nguyen Anh Ductrangdungtron Thursday, December 4, 2008 3:50:20 AM

@mẹ Cún: cái áo có 40 nghìn mà mặc lên trông cũng tươi tốt ra phết nhỉ? Hê...hê..Chưa thấy quà cáp gì nhẩy?
@mẹ Su: Băm nát nhừ ra rồi còn khoe ra đây làm chi ?knockout

huytun Thursday, December 4, 2008 8:30:53 AM

Chúc mừng sinh nhật mẹ Tròn ( so di vì mẹ Tũn chúc hơi bị muộn p, tại máy tính ở nhà hỏng knockout )

Chúc mẹ Tròn xinh đẹp và kiếm được nhiểu xiền, nuôi con khoẻ, dạy chồng ngoan p bigsmile

Em Tròn nhìn trộm vía nhỉ wink

Cún & Nhímkimsonbui Friday, December 5, 2008 7:28:27 AM

Tớ đi bị kẹt xe nên vào trễ bigsmile

Chúc mừng Sinh Nhật muộn mẹ Tròn nhé. Chúc tuổi mới nhiều niềm vui mới. Và nhất quyết sẽ đổi từ áo 40k lên thành áo 400k cho em Tròn .... đã long lanh, nay lại càng long lanh hơn nhé. smile

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, December 5, 2008 12:23:55 PM

ĐÚng là căn bệnh của người ở Xì Goòng, mở miệng ra là ... kẹt xe lol lol lol lol lol

Photo by Cún Quyêncun_quyen Tuesday, December 9, 2008 1:20:52 PM

Chúc mẹ Tròn...tròn băm bigsmile, ngày càng xinh tươi, nuôi con giỏi, dạy con ngoan nhé bigsmile.

P/S: Tớ bị dư âm của...lụt nên vào trễ yes

Le Duc Hieuphuongthao1921 Wednesday, December 10, 2008 7:54:42 AM

Em thì cả...kẹt xe, cả lụt, thêm...lốp bị xì hơi nên cũng trễ nốt. Xò dí mẹ Tròn nhé! Chúc mẹ Tròn luôn vui vẻ, trẻ khoẻ, không bao giờ bị "đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình" chúc cho cả Tròn chăm ăn, chơi ngoan để mẹ không bị xì trét nhé!

Chíp & Bindaolan Friday, December 12, 2008 3:40:54 AM

Mừng sinh nhật muộn mẹ Tròn nhé
Nhìn ảnh con giai yêu quá, trộm vía vừa xinh vừa lanh lợi

Nguyen Anh Ductrangdungtron Monday, December 15, 2008 6:15:28 AM

@cả nhà: cám ơn các cô các bác đã chúc mừng SN mẹ cháu. Phấn khởi quá cơ, kẹt xe, lụt lội, lốp xì hơi...mà vẫn đến dự hậu "xinh" nhật được.

Tân SangTansang Monday, December 15, 2008 12:44:27 PM

Trời ơi, máy bay tắc đường đây. Bây giờ mới sang chúc mừng được. Chả là lâu quá ko thấy bóng dang người đẹp mẹ Tròn ghé qua nhà Bốp. Thỉnh thoảng qua đây lại thấy "Băm rồi" mắt mũi kèm nhèm lại nhìn sang "măm rồi" nên ko biết là có sinh nhật.

Không thanh minh nữ, chúc mừng sinh nhật 1 phát. Mẹ Tròn nuôi Tròn khéo ghê, càng ngày càng thấy Tròn bụ bẫm đẹp trai. Mẹ Bốp hay khen trộm Tròn lắm đấy.

Hoài Phongsusubapcai Tuesday, December 16, 2008 2:16:46 AM

Hôm nay lại có người khen mẹ Tròn nuôi con khéo kìa, hếch mặt lên đại đi mẹ Tròn ơi bigsmile. Chẳng biết Tròn thực hư thế nào mà hôm qua cũng có tin giang hồ đồn mẹ Tròn suýt tự tử đấy bigsmile lol

Nguyen Anh Ductrangdungtron Tuesday, December 16, 2008 2:52:20 AM

@tansang: Ối giời ơi, mắt mũi bác kèm nhèm thế nào mà nhìn Tròn bụ bẫm thế ạ? Em đang sầu đời vì còi quá đây này. Hic...Híc...Mong được như Bốp lắm í.
@susubapcai: chết thật, đúng là thời đại thông tin. Mẹ Tròn vừa mới có ý định tự tử thôi mà trong Xì Ghềnh đã biết hết rồi. Nếu mà tự tử thật thì có khi mẹ Su kịp bay ra để cứu í nhỉ? Đang sầu đời vì con ốm nhiều và trớ nhiều quá thể mẹ Su ạ. Người cứ bé tí tẹo teo. Trớ lần nào cũng rút hết cả ruột gan ra í. Hu...Hu...

huytun Tuesday, December 16, 2008 2:59:24 AM

Khổ thân em Tròn, mà thời tiết này thì đến mẹ Tũn cũng trớ bigsmile bigsmile chứ nói gì em Tròn, ho nhiều quá nôn sạch sẽ cái gì tống được vào bụng.

Nguyen Anh Ductrangdungtron Tuesday, December 16, 2008 3:06:35 AM

Ơ, thế bác cũng bị bệnh "Trào ngược dạ dày thực quản" giống em Tròn à? Hơ...Hơ...Khổ thân cái họng của bác. Đã khỏi hẳn chưa?

Hoài Phongsusubapcai Tuesday, December 16, 2008 3:08:02 AM

Giọng bác í vẫn còn giống như vịt đực uống cà phê ấy mẹ Tròn ơi. Nghe chán lắm, thế mà bác í vẫn còn tự nhận là trong trẻo bigsmile bigsmile

Hoài Phongsusubapcai Tuesday, December 16, 2008 3:10:56 AM

Mà mẹ Su nhắn nhe mọi người trước là sinh nhật 29 cái xuân xanh của mẹ Su vào ngày Tết Tây 01/01 đấy. Nhắc trước chứ không hôm đấy máy bay, xe lửa lại thủng lốp chẳng ai chúc mừng thì buồn đến hóc mất p lol

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Tuesday, December 16, 2008 3:13:28 AM

Ui thế mẹ Su là dê cụ à. Vào điểm danh đấy à? p

Hoài Phongsusubapcai Tuesday, December 16, 2008 3:19:14 AM

Chẳng biết thế nào mà mẹ Su lại là con khỉ già. Chắc bố già khai gian tuổi con gái (muốn tống nó ra khỏi nhà sớm í mà p)

Nguyen Anh Ductrangdungtron Tuesday, December 16, 2008 4:09:28 AM

Thế mẹ Su là khỉ già hay dê cụ nào?
Mẹ Su nhắn nhe SN sớm quá nhẩy? Hôm đấy xe lửa không thủng lốp mà triều cường thì cũng toi. Hic...Phủi phùi phui cái mồm mẹ Tròn.

Hoài Phongsusubapcai Tuesday, December 16, 2008 4:12:18 AM

Là khỉ già ạ. Ai chứ mẹ Tròn mà nói chắc thể nào cũng triều cường thật cho mà coi, ai đời ọp ẹp bao lần mà chả bao giờ có cơ hội cho Tròn xuất hiện no bigsmile

huytun Tuesday, December 16, 2008 4:14:36 AM

lol lol bác cũng bị trào ngược dạ dày thực quản thật p, nhưng bác là người nhớn, nên có nhiều thuốc để uống, nên hết trào ngược rồi bigsmile, bây giờ là nhà tự nhiên nuôi thêm con vịt bigsmile bigsmile

@ mẹ Su : nếu không vịt thì cũng dễ xương lắm í lol lol thua mỗi mẹ Tròn thôi bigsmile

Mãng xà vương lên tiếng nhắc nhở dê và khỉ, nhá lol devil

Cún & Nhímkimsonbui Tuesday, December 16, 2008 4:43:07 AM

Lại trườn vào theo dõi lol

Nguyen Anh Ductrangdungtron Tuesday, December 16, 2008 4:44:30 AM

@mẹ Su: Tròn đúng là khó có cơ hội ọp thật đấy. Bảo là không được dùng từ "ọp" mà phải nói tránh đi là "đi ậy...ậy...", thế mà cũng không được.
@bác Tũn: bác nuôi vịt à? Chắc là vịt già nhỉ? Khó nuốt lắm. Ha...Ha...

huytun Tuesday, December 16, 2008 5:41:44 AM

Vịt già mà có sấu thì tuyệt đấy mẹ Tròn ơi bigsmile bigsmile

Mẹ vợ : thế này thì con dê không giãy được ạ, trườn về theo mẹ lol bigsmile

Thỏ- SócSocconhonganh Tuesday, December 16, 2008 6:21:22 AM

Rôm rả quá, lại trườn vào điểm danh

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 16, 2008 7:29:04 AM

Nhà rắn kinh quá ặc ặc

Nguyen Anh Ductrangdungtron Tuesday, December 16, 2008 7:32:31 AM

Khiếp, công nhận là rắn trườn khắp nơi. Tự nhiên lại nhớ đến phim "Rắn độc trên không". Bác nào xem phim rồi thì đừng tức mà ăn thịt dê nhé. Dê cụ dai, ăn không ngon. Ha...Ha...

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Tuesday, December 16, 2008 7:33:53 AM

Ối nghe đồn dê Ninh Bình ngon lắm. Cơ quan bác đi Chùa Bái Đính về mang hàng tấn củ từ và dê về í. Chẹp chẹp. hôm í bác lại ấy ấy chả đi được. Chán thế. Thôi ăn dê nhà vậy. Ngon, vẫn nghiêng nghiêng ngon chán. p lol

GauBearfamily Tuesday, December 16, 2008 5:38:02 PM

thêm pác Khỉ già...hehe,rắn về hang đê....khỉ dê húc trọi chít giờ:D p

Cún & Nhímkimsonbui Wednesday, December 17, 2008 3:09:59 AM

Ninh Bình là quê nội tớ đấy mẹ Cún Bích ạ. Tết này tớ về vặt sừng dê gặm chơi lol

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies