BBQ một ngày mưa
Friday, 7. November 2008, 08:45:34
Ấy là cái ngày mưa to sau cái ngày mưa to kỷ lục ý.
Đã định đi ăn rồi, ra đến cửa thì trời mưa to lắm. Các nơi khác thì nước vẫn chưa rút tí nào hết nhé, thế mà nhà mình vẫn cố gắng chờ taxi để đi măm măm.
Tròn được cử cầm ô. Được đi chơi nên sướng, mưa to mà vẫn tít mắt, tít mũi thế này này.

Thả xuống đất là chạy tung tăng. Hôm nay em diện bộ Mickey nhé.[/COLOR]
Còn có cả đuôi nữa đấy nhé.[/COLOR]
Ô, cửa hàng mới tuyển anh bồi bàn già thế nhỉ?

Cả nhà măm măm.
Đã định đi ăn rồi, ra đến cửa thì trời mưa to lắm. Các nơi khác thì nước vẫn chưa rút tí nào hết nhé, thế mà nhà mình vẫn cố gắng chờ taxi để đi măm măm.
Tròn được cử cầm ô. Được đi chơi nên sướng, mưa to mà vẫn tít mắt, tít mũi thế này này.

Thả xuống đất là chạy tung tăng. Hôm nay em diện bộ Mickey nhé.[/COLOR]

Còn có cả đuôi nữa đấy nhé.[/COLOR]

Ô, cửa hàng mới tuyển anh bồi bàn già thế nhỉ?

Cả nhà măm măm.














Gau # 7. November 2008, 14:15
Tân Sang # 7. November 2008, 21:50
Nguyen Anh Duc # 10. November 2008, 01:47
Thỏ- Sóc # 10. November 2008, 07:56
Cún Quyên # 10. November 2008, 13:13
Tân Sang # 10. November 2008, 14:43
Cún Quyên # 11. November 2008, 00:54
Hoàng Ngọc Bích # 11. November 2008, 02:57
Nguyen Anh Duc # 11. November 2008, 03:11
Cún Quyên # 11. November 2008, 03:46
Gau # 11. November 2008, 08:39
Nguyễn Hoài Phong # 11. November 2008, 09:27
Nguyen Anh Duc # 12. November 2008, 02:42
Gau # 12. November 2008, 03:58