Cán bộ xã đi họp...
Tuesday, 13. May 2008, 07:23:50
Sáng nay bố gửi cho mẹ cái ảnh này mà mẹ cứ buồn cười mãi cả buổi sáng. Tại sao lại buồn cười.
Vì:
- Trông mặt em rất thộn, bặm môi bặm lợi vào.
- Ăn mặc rất chi là buồn cười: quần kéo cao đến tận ngực, đi giày, mặc yếm, đội mũ tai chó.
- Đố các bác biết em chuẩn bị đi đâu đấy? Em là em đi tắm nắng đấy ạ.
- Còn bố thì bảo: trông em như cán bộ xã chuẩn bị đi họp í.
Thế nên là mẹ càng buồn cười hơn.

Vì:
- Trông mặt em rất thộn, bặm môi bặm lợi vào.
- Ăn mặc rất chi là buồn cười: quần kéo cao đến tận ngực, đi giày, mặc yếm, đội mũ tai chó.
- Đố các bác biết em chuẩn bị đi đâu đấy? Em là em đi tắm nắng đấy ạ.
- Còn bố thì bảo: trông em như cán bộ xã chuẩn bị đi họp í.
Thế nên là mẹ càng buồn cười hơn.

By cunquyen, # 13. May 2008, 10:19:40
By trangdungtron, # 13. May 2008, 11:12:59
By evnshop, # 13. May 2008, 11:16:04
By Bearfamily, # 13. May 2008, 12:32:42
By trangdungtron, # 13. May 2008, 23:37:36
By CunNgocBich, # 14. May 2008, 01:56:43
By susubapcai, # 14. May 2008, 03:03:40
By mousekin, # 14. May 2008, 04:29:10
By huytun, # 14. May 2008, 04:33:03
Chị Cún ơi, em có choẳn 1 cái mũ đấy thôi, chưa kịp giặt đã phải tái sử dụng ngay rồi. Chị bảo mẹ chị mua cho em cái mũ con lợn nhé.
Anh Su ơi, em Tròn kéo quần lên tận "tí" nên trông tưởng chân dài thôi. Ở nhà bố em gọi em là "ba tí nhùn" đấy.
By trangdungtron, # 14. May 2008, 08:02:09
"Hi, Tròn trông dễ thương nhỉ? Mặt ngây thơ trẻ con chứ không như ông cụ non giống Tít.
Thế Tròn được bao nhiêu cm rồi?"
Vừa đọc xong đây, thế mà biến mất.
Mẹ Tít ơi, từ khi Tròn ốm bị sụt cân nhiều, mẹ Tròn tự hứa với bản thân là cho đến lúc có da có thịt thì quyết không đem con ra cân đo đong đếm. Thế nên chẳng biết là bao nhiêu cm, chỉ biết là "ba tí nhùn" lắm.
By trangdungtron, # 15. May 2008, 04:40:49
By CunNgocBich, # 15. May 2008, 04:44:16